Chương 909
Chương 909: Biến thành người xem thử
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc biết Tiểu Biến Thái đã vào vị trí, đương nhiên hắn diễn xuất hết mình, liên tục tung [Trị Liệu Thuật] tới mức "kiệt sức", khiến người của gia tộc Liệt Hồn chẳng nỡ kiếm chuyện gây khó dễ. Dù sao thì tên "Địch Á Ba La" này cũng đã dốc hết toàn lực rồi.
Còn A Khắc Mông đang nằm bán hôn mê ở đằng kia, ban đầu trông còn đôi chút khởi sắc, nhưng càng về sau lại càng tệ đi. Cuối cùng, từ vết thương của hắn mọc ra từng khối u thịt dị dạng, miệng vết thương bắt đầu thối rữa, lật ngửa hết cả ra ngoài.
Lỗ Bá Đặc rốt cuộc cũng dừng tay, quay đầu nhìn đám người nhà đối phương, vẻ mặt đầy tiếc nuối xen lẫn đôi phần tự trách, giọng trầm xuống:
"Thành thật xin lỗi, năng lực này của tôi dường như không cứu nổi A Khắc Mông đại nhân. Chắc hẳn là do độc tố do lũ người gia tộc Sắc Nghiệt phóng ra trước đó, nhân lúc đại nhân trọng thương suy yếu đã theo vết thương ăn sâu vào cơ thể. Lúc trước còn chưa rõ ràng, nhưng giờ thì bùng phát hoàn toàn rồi!" 【Điểm Hốt Du +2】
Người của gia tộc Liệt Hồn đương nhiên cũng thấy rõ vết thương đã chuyển biến xấu của A Khắc Mông, không tin cũng không được. Càng nghĩ, bọn chúng càng thấy lần này lỗ nặng. Chẳng những không cứu nổi A Khắc Mông, mà trước đó để giúp hắn hồi phục, lúc hắn còn tỉnh táo còn cho hắn ăn tươi nuốt sống hai tên thuộc hạ cấp 7 Lãnh chúa, đúng là uổng công vô ích.
Tất cả là tại lũ tiện nhân Sắc Nghiệt. Chơi cái gì không chơi, cứ thích dính vào mấy thứ quỷ dị đó. Giờ thì hay rồi, chẳng những các gia tộc xung quanh tổn thất nặng nề, mà ngay cả gia tộc của ả cũng tan thành mây khói.
Gia tộc Liệt Hồn cũng không giận lây sang Địch Á Ba La. Dù sao thì phép trị liệu này thực sự có hiệu quả, trong quá trình chiến đấu trước đó bọn chúng cũng từng được trị thương. Chỉ trách A Khắc Mông số mạng không ra gì, bị thương quá nặng, lại trúng chiêu quá sớm, để cho quỷ độc xâm nhập vào người.
Lúc được cung kính tiễn ra ngoài, Lỗ Bá Đặc thật sự có chút ngơ ngác. Cái tên A Khắc Mông · Liệt Hồn suýt một vuốt cào chết hắn ở sa mạc Sơ Ô, suýt phóng một ngọn quang mâu đâm chết hắn ở Tang Chung chiểu trạch, sau đó còn gây ra thảm án diệt thành ở Phong Ca Thành của tinh linh... kẻ đầu sỏ ấy cứ thế chết trong tay hắn sao?
Chết uất ức đến mức chẳng kịp giãy giụa phản kháng. Hắn thậm chí còn chưa cảm nhận được khoái cảm báo thù. Nếu không phải có các Đại Ma Vương cấp 9 khác ở đây, hắn còn muốn bảo Đại Não Hoa gỡ bỏ lớp che chắn, để A Khắc Mông nhận ra hắn trước khi chết cho sướng thân.
Dĩ nhiên, Lỗ Bá Đặc trước giờ chưa từng là kẻ bốc đồng. Hắn biết rõ điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Vì chút khoái cảm trả thù nhất thời mà đẩy mình vào chỗ nguy hiểm thì thật không đáng!
Ý nghĩa của việc hắn nằm vùng là vô cùng to lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, trận nội loạn Ma giới do hắn khơi mào đã nhổ tận gốc gia tộc Sắc Nghiệt đầy nguy hiểm, thực lực của toàn bộ các gia tộc ác ma trong khu vực này đã bị bào mòn ít nhất hai thành, thậm chí còn nhiều hơn.
Sau này, hắn sẽ gia nhập gia tộc Mê Đoàn xui xẻo kia, đi tới một khu vực khác để tiếp tục gài bẫy bọn chúng... khụ khụ... để cống hiến hết mình.
……
Chuyện trấn áp gia tộc Sắc Nghiệt nhanh chóng kết thúc, chủ yếu là do ngọn núi thịt khổng lồ kia quá tàn nhẫn, gần như đã tận diệt cả gia tộc, khiến các gia tộc khác chẳng cần tốn công càn quét tàn dư. Sau khi liên tục thanh tẩy những mối nguy quỷ độc tiềm tàng, các cường giả cấp cao của các gia tộc liền rời đi.
Dù sao thì Sắc Nghiệt cũng đã biến mất, tài nguyên để lại cứ chia theo tỷ lệ đã thương lượng từ trước là xong.
Địch Á Ba La, kẻ tỏa sáng rực rỡ trong trận đại chiến lần này, cũng dứt áo rời khỏi gia tộc Khạp Long, theo chân Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn rời khỏi khu vực này.
Dọc đường đi, Phỉ Ni Tỳ luôn chủ động bắt chuyện với Địch Á Ba La, hỏi han về cuộc sống du đãng giả của hắn, hỏi làm thế nào hắn hạ được Viêm Ma cấp cao để thăng cấp thành công, rồi sau đó bị chèn ép ra sao ở gia tộc Khạp Long.
Nói là chuyện trò bâng quơ, nhưng đây há chẳng phải là một màn thăm dò.
Đoạn trải nghiệm ở gia tộc Khạp Long thì dễ đối phó vì có thực tế, nhưng quãng đời du đãng giả trước đó thì hơi phiền phức, vừa phải kể cho rành mạch, lại vừa phải đúng với thân phận du đãng giả, độ khó cực cao.
Nhưng Lỗ Bá Đặc là ai chứ, đầu óc và thủ đoạn hắn có thừa. Hồi ở thành Khạp Long lăn lộn với đám du đãng giả, hắn nghe ngóng lượm lặt được không ít chuyện người thật việc thật. Hắn bèn dựa vào những mảnh tư liệu vụn vặt đó, cộng thêm trí tưởng tượng siêu phàm và tài ăn nói khéo léo, bịa ngay ra một thiên anh hùng ca về sự trỗi dậy của một kẻ du đãng.
Câu chuyện ấy phải nói là khúc khuỷu quanh co, thăng trầm biến ảo, ly kỳ nghẹt thở, khiến một ác ma đầu cừu cấp 9 kiến thức sâu rộng như Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn cũng nghe đến mê mẩn.
Chưa hết, hắn còn cố ý để lộ vài chi tiết chém gió quá đà cho đúng chất một tên du đãng giả.
Đồng thời, thái độ cũng rất then chốt. Hắn không hề tỏ ra bài xích khi bị tra hỏi, ngược lại còn bộc lộ khao khát giãi bày mãnh liệt. Ngay cả khi Phỉ Ni Tỳ muốn tạm nghỉ một chút, cũng bị hắn lôi kéo lại nghe tiếp.
Về sau, Phỉ Ni Tỳ cũng phải thầm bái phục tên nhóc này. Với tầm nhìn và học thức của hắn, dĩ nhiên nghe ra được tên nhóc này có thêm mắm dặm muối, nhưng chắc chắn là có cơ sở thật, chỉ là không đặc sắc đến mức ấy mà thôi.
Nhưng đừng quên, bọn họ thuộc hệ ác ma đầu cừu, vốn chẳng phải chủng tộc thuần chiến đấu. Thứ bọn chúng giỏi nhất chính là lừa gạt, dùng nghệ thuật ngôn từ và những trò bịp trong khế ước để đạt được mục đích tà ác.
Thế nên, thằng nhóc Địch Á Ba La này giỏi lừa gạt như vậy, lừa cả Đại Ma Vương cấp 9 mà không chút do dự, thậm chí chính nó cũng tin sái cổ vào đống chuyện nhảm nhí đó, diễn xuất tự nhiên vô cùng, đây hoàn toàn là một ác ma đầu cừu xuất sắc nhất.
Nếu thiên phú này kết hợp với năng lực hệ hỏa nhất định, lại cộng thêm cái khả năng trị liệu kỳ diệu cho ác ma kia, thì đây chính là khuôn mẫu siêu cấp của một bậc đại năng, tương lai vô hạn.
Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn càng lúc càng cảm thấy mình nhặt được bảo bối, nổi hứng muốn kiểm tra xem Địch Á Ba La nắm vững các năng lực khác ra sao.
Hắn nhận thấy tên nhóc này thể hiện rất nổi bật ở các năng lực đặc thù của ác ma đầu cừu như "Ảo Tượng" và "Thao Túng Cảm Xúc", nhưng năng lực "Di Hình Hoán Vị" thì có vẻ chật vật. Nghe giải thích là do lúc đột phá cấp cao đã cắn nuốt Viêm Ma, dẫn đến năng lực bị biến đổi phần nào.
Lỗ Bá Đặc cũng hết cách, chẳng lẽ lại lôi Tiểu Cường ra trước mặt đối phương, chiêu "Di Hình Hoán Vị" đó hắn chịu chết không thi triển nổi.
Cuối cùng, Phỉ Ni Tỳ như chợt nhớ ra điều gì, chớp mắt đã biến thành hình dáng một con người. Đó là một gã đàn ông trung niên tuấn tú, khoác pháp bào ma pháp sư, hốc mắt kẹp chiếc kính một tròng, một tay cầm đoản trượng, một tay cầm sách ma pháp, khí chất ôn hòa nhã nhặn, thoạt nhìn đã thấy tràn đầy học vấn.
"Đây chính là hình tượng của nhân loại, kẻ thù của chúng ta. Ngươi không có gia tộc truyền thừa, chắc chưa từng thấy qua, ngôn ngữ cũng chưa biết. Thuật biến hình của ngươi thế nào rồi? Cứ nhìn theo ta mà biến thử xem."
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)! Ối giời!
Lão Diện Mạc: ┐(⊙_⊙)┌ Yêu cầu này cũng oái oăm quá đấy!
Đại Não Hoa: ~(^◡^)~ Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây!
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Tôi cảm giác, lão già này muốn đại ca lẻn vào thế giới loài người quậy phá.
Cốt Đầu Muội: ( ╯︿╰ ) Đợt đánh nhau vừa rồi chẳng có phần tôi, chán chết đi được.
Khá lắm, yêu cầu này quả thực đã làm khó Lỗ Bá Đặc. Hắn đi vòng quanh vờ như quan sát cẩn thận, nhưng thực chất là đang tính toán xem biến thành mức độ nào mới hợp lý. Nếu biến chuẩn đét ngay từ đầu thì hơi lố, mà biến chẳng ra làm sao thì lại không đúng với hình tượng thiên tài, chỗ này mới là khó khống chế nhất.
Thế nên hắn vội vàng trao đổi với Lão Diện Mạc, cuối cùng nặn ra một hình dáng giống về bề ngoài nhưng thần thái thì trật lất. Cái trạng thái nửa nạc nửa mỡ này còn khó diễn hơn cả việc biến thành một con người thực thụ.
"Ha ha, khá lắm khá lắm, thiên phú của ngươi không tệ. Nhưng cơ thể này cũng phải bắt chước cho kỹ, da của nhân loại không đỏ lòm như chúng ta đâu, sau này ta sẽ dạy ngươi từ từ."
"Đa tạ đại nhân khen ngợi, lần đầu biến thành người nên tôi chưa quen lắm. Cơ ngực của tôi có cần thu nhỏ lại chút không?" 【Điểm Hốt Du +1】
