Chương 910
Chương 910: Áo Hách Lạp Mỗ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc thể hiện quá đỗi xuất sắc, khiến Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn vô cùng hài lòng. Hắn thấy mọi phương diện của Địch Á Ba La đều ổn, thực sự có ý bồi dưỡng gã lẻn vào thế giới loài người, định hướng phát triển thành ma pháp sư hệ hỏa, tìm cách chen chân vào tầng lớp cấp cao của thế lực loài người kháng cự.
Trước kia, ác ma không có năng khiếu ma pháp, tối đa chỉ giả dạng được kỵ sĩ hoặc quý tộc phế vật, khó lòng hòa nhập vào giới pháp sư nên bỏ lỡ vô số tin tức trọng yếu. Lần này nếu bồi dưỡng thành công Địch Á Ba La, chưa biết chừng sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.
Thế nhưng lúc này Lỗ Bá Đặc lại chẳng muốn đi chút nào. Hắn lăn lộn ở thế giới ác ma ít nhiều đã có chút danh tiếng, thu hoạch từ các loại năng lực vô cùng phong phú, năng lực cốt lõi cũng chỉ còn thiếu đúng một môn là viên mãn, ngày càng áp sát bậc 9.
Thực ra đột phá bậc 9 không khó, cái khó là sau khi lên bậc 9, muốn tăng tối đa cấp độ các năng lực thì cần một lượng Điểm Hốt Du khổng lồ.
Nhưng chỉ cần lên tới bậc 9, ưu tiên tăng tối đa một hai năng lực cốt lõi như Đại Não Hoa, Liêm Nhẫn, tiểu vực của Vô Gian Chi Vực, hắn đã chẳng cần ngán bậc 9 thông thường, đủ sức tự bảo vệ mình. Khi đó, phong cách làm việc của hắn sẽ hoàn toàn khác trước.
Điểm Hốt Du còn thiếu cho các thuộc hạ khác đều có thể từ từ bù đắp sau. Còn sau bậc 9 liệu có cảnh giới nào mạnh hơn hay không, đó là chuyện của tương lai, hiện tại hắn chưa cần bận tâm.
Bởi vậy, nếu Mê Đoàn tống hắn trở về thế giới cũ, chẳng những làm lỡ dở tiến độ trưởng thành của hắn, mà đối với thế trận chiến tranh cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu.
Diễn biến tiếp theo hắn thừa sức tưởng tượng ra: cứ mãi nằm vùng, giai đoạn đầu muốn leo lên chức cao còn phải cung cấp vài tin tình báo thật, đợi tới khi khai chiến, tại một chiến dịch then chốt nào đó mới tung tin giả mang tính quyết định để hố một mẻ ác ma.
Nhưng kịch bản kiểu này mang lại lợi ích quá thấp cho hắn, thời gian lại dài đằng đẵng, hoàn toàn không có lợi, thua xa việc quậy phá tung trời ở thế giới ác ma.
Như trận nội loạn lần này, sau này phải dùng cuộc chiến tình báo hay chiến dịch cấp độ nào mới có thể hố chết ngần ấy ác ma, lại còn tiêu diệt được bao nhiêu chiến lực bậc 9? Căn bản không thực tế chút nào.
Dù vậy, trước mắt cũng chưa cần quá vội. Dù sao với thân phận Địch Á Ba La, ngay cả ngôn ngữ thông dụng cơ bản của đại lục cũng chưa biết nói, đối phương không thể sớm tống gã đi chơi trò nội gián được. Hắn vẫn còn thừa thời gian để bố cục quậy phá, khéo may mắn còn có thể chơi chết gia tộc Mê Đoàn từ trước không chừng.
Được Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn dẫn đường, nhanh chóng băng qua thế giới ác ma, hắn mới nhận ra dù cùng là núi lửa nhưng địa hình mỗi nơi mỗi khác.
Khác với khu vực tương đối thoai thoải trước đó, nơi hắn đang đi qua xuất hiện rất nhiều rừng đá đen cao vút. Những khối đá tương tự hắc diệu thạch trồi lên khỏi mặt đất như măng đá, không nhất thiết phải thẳng tắp, phần lớn trông giống từng ngón tay ác ma chỉ thẳng lên bầu trời u ám đỏ quạch, như thể đang gào thét chửi rủa điều gì.
Bởi lẽ ngay từ khi bước vào vùng này, bên tai hắn đã không ngừng vang vọng tiếng quỷ khóc sói gào rợn người, tựa như bão lớn quét qua các tòa nhà cao tầng, lại được phóng đại thêm ba mươi lần.
Đã vậy, xen lẫn bên trong còn có tiếng khóc và tiếng cười quái dị đến rợn tóc gáy. Đây chẳng phải tiếng gió rít qua rừng đá đơn thuần, mà là những khối linh hồn thạch phun ra từ các mỏ núi lửa đang ai oán, than khóc cho sự bất công của thế gian.
Ở nơi quái quỷ này lâu, Lỗ Bá Đặc cảm thấy mình cũng sắp phát trầm cảm đến nơi.
Đúng lúc đó, ở tận cùng tầm mắt, hắn nhìn thấy tòa chủ thành của gia tộc Mê Đoàn mà Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn đã nhiều lần nhắc tới — Áo Hách Lạp Mỗ.
Đúng vậy, chủ thành của gia tộc Mê Đoàn có tên riêng độc nhất vô nhị, không gọi là thành Mê Đoàn. Nghe đồn đây là học đòi theo loài người, tên thành phố nhất định phải nghe cho thật oai phong, sang chảnh.
Một kẻ ngoại lai như Lỗ Bá Đặc có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng vô cùng đơn giản, bởi nơi chân trời sừng sững bảy cột đá khổng lồ cao chọc trời. Dù có sương mù đen che khuất, người ta vẫn cảm nhận rõ sự hùng vĩ tráng lệ của chúng.
Tốc độ của Phỉ Ni Tỳ bên cạnh bỗng tăng nhanh hơn, lộ rõ vẻ sốt ruột.
Khoảng cách kéo lại gần hơn một chút, hắn phát hiện trên đỉnh của bốn trong số bảy cột đá đang tỏa ra ánh sáng xanh lục quái dị.
Theo lời Phỉ Ni Tỳ trước đó, điều đó tượng trưng cho bốn vị Đại Ma Vương bậc 9 của Áo Hách Lạp Mỗ. Cứ theo đà này suy ra, trong lịch sử nơi đây từng có thời kỳ thịnh thế với bảy vị Đại Ma Vương cùng lúc tồn tại.
Lỗ Bá Đặc chỉ thuận miệng tâng bốc một câu, Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn đã lập tức bắt lấy lời thoại. Xem ra hắn cũng nghẹn đã lâu, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về sự huy hoàng của Áo Hách Lạp Mỗ, nói rằng chuyện đó xảy ra từ trước khi Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần trước bắt đầu.
Gia tộc Mê Đoàn thông qua một vết nứt không gian bí mật, sắp xếp những ác ma ưu tú của gia tộc thâm nhập vào đại lục đó từ sớm. Bọn chúng liên thủ với số ác ma còn lưu lại trên đại lục, kích hoạt một thế cờ được bố trí suốt mấy chục năm, tạo nên một âm mưu kinh thiên động địa.
Chiến quả lớn nhất chính là phá hủy Áo Tư Lộ Á, tòa thành trên không vĩ đại nhất về công nghệ ma pháp thời bấy giờ. Ban đầu bọn chúng thực sự muốn trà trộn vào giới thượng tầng của loài người, nhưng ngặt nỗi không đủ điều kiện, cuối cùng dứt khoát làm tới cùng, phá hủy luôn cả thành phố.
Trận đó cũng vơ vét được lượng tài nguyên và công nghệ khổng lồ, giúp gia tộc Mê Đoàn một bước thành danh. Nhờ tài nguyên chất đống như núi, gia tộc cùng lúc xuất hiện tới bảy vị Đại Ma Vương bậc 9.
Đó còn chưa phải thu hoạch lớn nhất. Bọn chúng còn đoạt được bí mật cốt lõi của ma pháp hệ Vong Linh, bao gồm năng lực chế tạo Thi Thực Quỷ cấp thấp và Tăng Ác cấp trung. Tài nguyên có thể cạn kiệt, nhưng tri thức thì trường tồn vĩnh cửu.
Điều này trùng khớp hoàn toàn với những bí mật mà Lỗ Bá Đặc từng biết tại Áo Tư Lộ Á.
Thời đó Áo Tư Lộ Á có năm đại hệ thống ma pháp: quang, khí, thủy, hỏa, thổ. Nơi xảy ra vấn đề chính là nhân vật quyền lực số hai của tháp ma pháp hệ thủy, Thánh Ma Đạo Sư bậc 9 Phổ Bỉ Lạp Tư.
Đứa con trai thiên phú tuyệt đỉnh mắc bệnh lạ, vợ thì bệnh chết, dưới sự dẫn dắt của một kẻ thần bí dị hợm, lão bắt đầu nghiên cứu ma pháp Vong Linh. Để tìm kiếm cơ thể cường đại chứa đựng linh hồn, lão đã tạo ra Thi Thực Quỷ và Tăng Ác.
Ban đầu chính quyền Áo Tư Lộ Á ủng hộ, dù sao cũng là một con đường ma pháp hoàn toàn mới, tư tưởng của họ vẫn tương đối cởi mở. Nhưng về sau phát hiện chiều hướng không ổn, bọn họ đã kịp thời hạ lệnh đình chỉ.
Nào ngờ Phổ Bỉ Lạp Tư khi ấy thực chất đã sa đọa. Để giữ lại mạng nhỏ cho con trai, lão cho nó ăn thịt máu quỷ dị, cuối cùng đóng vai trò nội gián hạ độc toàn bộ tầng lớp cấp cao, dẫn tới kết cục cả tòa thành sụp đổ.
Xem ra kẻ thần bí kia chính là người của nhà Mê Đoàn, cũng chính kẻ đó đã cướp đi tinh hoa cốt lõi của ma pháp Vong Linh rồi phát triển nó lớn mạnh.
Tại sao nhánh ác ma sừng dê lại để tâm tới ma pháp Vong Linh đến thế? Cứ nhìn kỹ sẽ thấy, ma pháp Vong Linh và ác ma sừng dê bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo.
Hệ này, ở cấp thấp là "Quỷ Ngữ Giả", cơ thể hư hóa gần như miễn nhiễm sát thương vật lý, nhưng tấn công thì gần như bằng không. Lên tới cấp trung thành "Khi Trá Ma", năng lực sở trường chẳng qua chỉ là "nhập xác", "huyễn thuật", "tàng hình", cũng chẳng có năng lực công thủ nào thực sự mạnh mẽ.
Mãi đến cấp cao trở thành "Ác Ma Sừng Dê", bọn chúng mới có chút thực lực, chẳng hạn như "xâm lấn giấc mơ", "hoán vị ẩn hình", "Di Hồn Chú".
Thế nhưng dẫu có vậy, đem so với Liêm Đao Tử Thần hay Viêm Ma thì chẳng khác nào đống phân, căn bản không thể trở thành chủng tộc chủ lực chiến đấu. Ác ma sừng dê đương nhiên không cam lòng, vậy nên mới tìm đến ma pháp Vong Linh.
Chẳng lẽ không nhận ra, ma pháp Vong Linh sinh ra gần như là để dành riêng cho ác ma sừng dê hay sao?
