Chương 913
Chương 913: Sự phấn đấu của tôi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nghe yêu cầu này, Lỗ Bá Đặc hơi ngây người, hoàn toàn không ngờ lại có chuyện tốt bực này. Dạo gần đây ở thế giới ác ma, thu hoạch quỷ dị quả thực không tệ, hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến, nhưng thu nhập Điểm Hốt Du lại vô cùng bình thường.
Bất kể là thân phận hay sức hiệu triệu, hắn đều không có cơ hội gặt hái Điểm Hốt Du. Hắn vốn dĩ đã từ bỏ, định bụng cứ thế lăn lộn lên bậc 9, nâng cấp các chiến hữu quan trọng lên, có thể tự bảo vệ mình là coi như hoàn thành mục tiêu.
Không ngờ chuyện tốt lại tự dâng tới tận cửa. Nhưng nghe Phỉ Ni Tỳ nói qua, dường như đúng là có lý. Diễn thuyết trước đám đông quả thật mang lại rất nhiều lợi ích, hơn nữa còn cực kỳ trùng khớp với tố chất cần có để lừa người, bản chất đều là khiến người khác tiếp nhận quan điểm của mình trong thời gian ngắn nhất.
Nói xem có trùng hợp hay không, điều này lại vừa khéo ăn khớp hoàn hảo với nhu cầu kiếm Điểm Hốt Du của Lỗ Bá Đặc, khiến hắn nhất thời chưa lập tức đáp lại lời yêu cầu của Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn.
Kết quả Phỉ Ni Tỳ lại tưởng hắn không hiểu được lợi ích của việc diễn thuyết, còn thấm thía giải thích với hắn: "Ta biết ngươi không hiểu, hơn nữa còn cảm thấy trước đó khẩu tài của mình lúc kể chuyện cho ta nghe cũng rất tốt.
Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ta có thể nghe ra thành phần giả dối trong lời kể của ngươi. Điều này trong nội bộ bầy đàn chúng ta thì chẳng là gì, lũ Du Đãng Giả đều thế cả, nhưng không thể mang thái độ đó vào công tác nằm vùng, làm vậy sẽ lấy mạng ngươi đấy.
Ngươi phải hiểu rằng, lừa một người và lừa một đám người là hai khái niệm với độ khó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta hy vọng ngươi trở nên xuất sắc hơn, có thể gánh vác nhiệm vụ quan trọng hơn, ví dụ như thâm nhập vào tầng lớp cao của giới pháp sư loài người, ngươi bắt buộc phải có năng lực mạnh hơn.
Ngươi phải khiến tất cả mọi người tin rằng ngươi là một chiến hữu đáng tin cậy, như thế mới phát huy được tác dụng lớn nhất."
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ Xong rồi, tên này tin sái cổ rồi.
Đại Não Hoa: ~(^◡^)~ Đại ca uy vũ, lại lừa thành công thêm một tên xui xẻo.
Hỗn Độn Chi Nhãn: ┐( ⊙ )┌ Không có chút sơ hở nào, đổi tính rồi à?
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌┌┌
Quả thực, nghe qua lời của Phỉ Ni Tỳ là biết hắn vô cùng coi trọng Địch Á Ba La, đồng thời chuẩn bị dốc lòng bồi dưỡng.
Địch Á Ba La liền giả bộ áy náy và cảm kích, lại pha thêm chút kích động, vội vàng bày tỏ lòng trung thành với Phỉ Ni Tỳ:
"Là thuộc hạ ngu đần, không hiểu được dụng tâm khổ tứ của Phỉ Ni Tỳ đại nhân! Thuộc hạ nhất định sẽ nắm chắc cơ hội, luyện tốt bản lĩnh, nỗ lực báo đáp Phỉ Ni Tỳ đại nhân!" 【Điểm Hốt Du +1】
Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn rất hài lòng với tên nhóc Địch Á Ba La này. Xuất thân có thể không tốt, nhưng đủ lanh lợi, vận may hậu thiên cũng đủ lớn, nếu bồi dưỡng nên người thì có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn.
Hắn thân thiết vỗ vai Địch Á Ba La: "Lời không thể nói thế, không phải báo đáp ta, mà là báo đáp gia tộc Mê Đoàn.
Ta nói cho ngươi hay, chỉ cần ngươi làm việc cho tốt, tài nguyên gia tộc chắc chắn sẽ nghiêng về phía ngươi. Cộng thêm thiên tư của ngươi, ba tòa Tháp Tội Ác còn trống sau này hoàn toàn có thể đặt trước một vị trí cho ngươi."
Lỗ Bá Đặc lập tức diễn trọn một màn cảm kích đến rơi nước mắt, nhưng trong lòng lại chẳng tin lấy nửa chữ. Đây chẳng phải là tuyệt kỹ "vẽ bánh vẽ" kinh điển của đám sếp hay sao?
Đã vậy còn là bánh vẽ do ác ma vẽ ra, hắn mà tin thứ này thì đúng là có bệnh nặng rồi.
Nếu thật sự "nghiêng tài nguyên" như Phỉ Ni Tỳ nói, thứ tặng cho hắn đã không phải là bốn ả Mị Ma ấm giường, mà là một lượng lớn đá linh hồn và những điều cần lưu ý khi thăng cấp bậc 9 rồi. Đằng này, những thứ đó không nhắc tới nửa chữ, chỉ toàn mấy trò lôi kéo chẳng ngứa chẳng đau, rõ ràng là muốn hắn tạo ra đủ giá trị rồi mới bàn tới chuyện thù lao.
Nhưng không sao cả, ngày hôm qua hắn đâu chỉ ngồi xem bốn ả Mị Ma đánh lộn, mà đã phái Tiểu Cường đi điều tra xem loại tài nguyên chiến lược như đá linh hồn được cất giữ ở đâu rồi. Dù có chuồn đi, hắn cũng phải khiến lũ này khóc không ra nước mắt.
Có điều, nên trực tiếp cướp sạch rồi chuồn êm, hay là chơi một cú lừa Ponzi, phát động một cuộc chiến kinh tế giáng đòn nặng nề vào tiềm lực chiến tranh của bọn chúng thì hắn vẫn chưa tính xong, còn phải xem tình hình cụ thể thế nào.
Còn ngoài mặt, buổi diễn thuyết này đương nhiên phải coi trọng. Hắn nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nhắm vào đặc điểm của thính giả ác ma mà gãi đúng chỗ ngứa, nhanh chóng lập ra một đề cương khả thi. Vì không biết chữ viết ác ma nên hắn đọc miệng cho Phỉ Ni Tỳ nghe, lập tức nhận được lời khen ngợi hết lời, còn nói sẽ tăng thời lượng diễn thuyết của hắn lên.
Phỉ Ni Tỳ cảm thấy tên nhóc này quả thực rất có ngộ tính. Bởi vì "gặp loài người thì nói lời loài người thích nghe, gặp ác ma thì nói lời ác ma muốn nghe" chính là nền tảng cho mọi hành vi của ác ma sừng cừu. Tên nhóc Địch Á Ba La này hiểu nhanh đến vậy, đây chẳng phải là thiên phú thì là gì?
Một buổi hội nghị bao phủ gần như toàn bộ thành Oehlam cứ thế được mở ra, mục đích chính là tiến hành động viên trước trận chiến. Thật ra các tộc đều tương tự nhau, tinh linh chẳng phải cũng từng tổ chức một lần đấy sao?
Còn bài diễn thuyết của Địch Á Ba La chỉ là nói chen vào một đoạn sau khi tầng lớp cấp cao của gia tộc Mê Đoàn phát biểu xong, chứ không phải vì một mình hắn mà bày ra trận thế lớn đến nhường này, hắn chưa đủ tư cách.
Lỗ Bá Đặc phái Tiểu Cường âm thầm đi tìm hiểu, xác nhận ác ma sừng cừu trước đây cũng thường xuyên làm trò này, không phải cố ý nhắm vào hắn mới bày vẽ ra, mà vốn dĩ bọn chúng đã thích cái trò này rồi, thích lừa kẻ khác và cũng thích lừa chính mình.
Khi buổi tập hợp chính thức bắt đầu, hàng vạn Khi Đao Ma chen chúc chật như nêm cối. Đám Quỷ Ngữ Giả thì đỡ hơn nhiều, vì không có thực thể nên bay lơ lửng khắp nơi, dẫu chỉ thì thầm to nhỏ thì tiếng động phát ra cũng như quỷ khóc sói gào.
Ờ thì... Cảnh tượng này tuy cực kỳ âm phủ, kẻ nào gan nhỏ rất dễ bị dọa đến phát hoảng, nhưng Lỗ Bá Đặc thì phấn khích đến phát điên.
Do hạn chế về năng lực sản xuất, các thành trì ở thế giới này không thể nào có dân số động một tí là tiền triệu hay chục triệu như thế giới hắn từng quen thuộc, mười vạn người trở lên đã là giới hạn vật lý rồi. Trong ấn tượng của hắn, dường như chỉ có Hổ Khiếu Thành và Lam Nguyệt Thành của tộc Lang nhân mới đạt tới quy mô này, từng giúp hắn vớt vát được không ít lợi lộc.
Một vài thành trì trọng yếu của loài người chắc chắn cũng có, nhưng hắn chưa từng đi qua, hoặc có nơi từng đến thì lại không có cơ hội diễn thuyết công khai để cày Điểm Hốt Du.
Lần này số lượng thính giả vượt xa con số mười vạn, tính thêm cả đám Quỷ Ngữ Giả đang bay lơ lửng trên không trung kia thì ít nhất cũng phải gấp đôi. Toàn là Điểm Hốt Du quý giá cả đấy! Chuyến này tới thế giới ác ma đúng là không uổng công.
Lỗ Bá Đặc cũng coi như được diện kiến Đại Ma Vương của ba tòa Tháp Tội Ác còn lại. Bọn họ lần lượt lên diễn thuyết, kể về một số công tác chuẩn bị tài nguyên chiến tranh, còn đặc biệt nhắc tới việc thẩm thấu và phá hoại sang thế giới bên kia đều đạt được hiệu quả rất tốt.
Lỗ Bá Đặc vừa nghe vừa nhíu mày. Theo bản tính của lũ này, đúng là có thẩm thấu thật, nhưng tuyệt đối không phóng đại như lời bọn chúng nói, thực chất chỉ là khoác lác để cổ vũ sĩ khí mà thôi. Bọn chúng cũng chẳng đọc ra danh sách ác ma đang nằm vùng, hắn muốn báo tin cũng không có cách nào.
Đợi các vị Đại Ma Vương phát biểu xong xuôi, mới tới lượt nhân vật nhỏ bé như hắn lên sân khấu:
"Hỡi các ác ma đê tiện, rất vui được gặp các ngươi! Chắc hẳn các ngươi đều không biết ta là ai, nhưng không sao cả, khi các ngươi nghe xong quá trình trưởng thành của ta, các ngươi sẽ vô cùng may mắn vì được bình yên lớn lên dưới sự che chở của gia tộc Mê Đoàn vĩ đại.
Đề tài diễn thuyết của ta có tên là: 'Cuộc đấu tranh của tôi'!" 【Điểm Hốt Du +119113】
"Ta là một Quỷ Ngữ Giả bình thường nhất, vừa mới ý thức được mình là thứ gì thì đã chạm trán kiếp nạn đầu tiên trong đời quỷ..." 【Điểm Hốt Du +167419】
...
Khá lắm, Điểm Hốt Du cứ thế tăng vọt điên cuồng, Lỗ Bá Đặc chỉ còn nước tự véo mạnh vào người mới kìm được để không bật cười thành tiếng.
Mấy vị Đại Ma Vương bậc 9 ở gần đó đều phát hiện ra động tác nhỏ này của hắn, nhìn nhau cười thầm. Bọn họ đều cảm thấy tên nhóc này rất thú vị, căng thẳng tới mức độ này rồi mà vẫn giữ được sự ổn định khi diễn thuyết, đúng là có chút thiên phú, là một con ác ma biết lừa người ra trò.
