Chương 914
Chương 914: Vũ khí bí mật
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bài diễn thuyết của Lỗ Bá Đặc dĩ nhiên không thể như tán gẫu việc nhà, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng kể, nói thế thì loãng quá. Hắn chọn lọc vài sự kiện điển hình nhằm khắc sâu mấy vấn đề then chốt.
Chẳng hạn như nhấn mạnh nỗi gian truân của những kẻ lưu lạc bên ngoài, ca ngợi niềm hạnh phúc khi được gia tộc Mê Đoàn che chở, nhắc nhở bọn họ phải biết báo đáp gia tộc: Đừng hỏi gia tộc đã làm gì cho mình, hãy tự hỏi mình đã cống hiến được gì cho gia tộc!
Hắn học tập tác giả cuốn "Cuộc Phấn Đấu Của Tôi", không ngừng đề cao tính ưu việt của chủng tộc Ác Ma Sừng Cừu nhằm kích thích lòng tự hào của đám đông.
Hắn nhấn mạnh vai trò của chiến tranh, lớn tiếng bài xích nhân loại, tinh linh, thú nhân cùng hàng loạt chủng tộc ở thế giới bên kia, chỉ trích bọn chúng mang nguyên tội "ngồi hố xí mà không chịu đi đại tiện", từ đó chứng minh tính chính nghĩa và hợp lý của cuộc xâm lược.
Cuối cùng, hắn kêu gọi toàn quân phải liều mạng phấn đấu, dũng cảm tranh tiên phong, tăng tốc đột phá cảnh giới, cướp đoạt thật lực! Vì một đời ác ma tươi đẹp hơn mà dốc sức đập phá!
Giờ thì đã rõ vì sao đám đại ác ma như Phỉ Ni Tắc lại bằng lòng trao cơ hội diễn thuyết cho hắn. Kế hoạch ban đầu vốn chỉ định cho hắn nói một bài ngắn ngủn vài câu cốt để luyện lòng can đảm, coi như một phần trong khóa huấn luyện năng lực ẩn nấp.
Nhưng vừa nghe xong dàn ý cùng ý tưởng của hắn, đám cấp cao lập tức họp kín rồi quyết định kéo dài thời gian phát biểu của thằng nhóc này. Cả lũ thầm than đúng là vớ được bảo bối. Bằng vào giác ngộ cùng tài lừa gạt này của hắn, dẫu chưa tới Đại Ma Vương cấp 9 cũng dư sức nắm quyền chủ quản công tác tuyên truyền.
Ngay lúc Lỗ Bá Đặc đang khản cổ diễn thuyết bên ngoài, Tiểu Cường đã lẻn vào mấy tòa Tội Ác Chi Tháp khác, tìm kiếm kho dự trữ tài nguyên của thành Áo Hách Lạp Mỗ, chẳng hạn như linh hồn thạch, binh khí, giáp trụ.
Lỗ Bá Đặc xưa nay luôn giữ thói quen chuẩn bị sẵn đường lùi. Hắn luôn mang tâm lý nếu việc ẩn nấp thất bại thì phải vơ vét một mớ lợi lộc rồi chuồn êm.
Thực ra hắn đã sớm nghi ngờ đồ tốt giấu trong mấy tòa Tội Ác Chi Tháp đó, nhưng vì có vài vị Đại Ma Vương cấp 9 trấn thủ nên đám chiến hữu đành phải thu mình lại.
Đúng lúc đại hội diễn ra, toàn bộ đều tập trung tại tòa tháp trung tâm, các tòa tháp khác dĩ nhiên không còn cấp 9 canh giữ, tha hồ cho bọn chúng thâm nhập sâu hơn.
Tiểu Cường mô phỏng năng lực của Hắc Ti, thẩm thấu khắp ngõ ngách, quả nhiên đã phát hiện một nơi rất có thể là bảo khố dưới lòng đất.
Đường vào nơi này không chỉ có nhiều tầng phòng ngự, mỗi tầng đều có Ác Ma Sừng Cừu cao giai canh giữ, mà tầng trong cùng còn được khắc kín các pháp trận phức tạp ở cả sáu mặt. Muốn thẩm thấu vào trong là chuyện chẳng dễ dàng, ít nhất không thể nào mò vào mà không đánh động tới pháp trận.
Tiểu Cường cũng không nhất thiết phải xông vào ngay lúc này, nó chỉ tuân theo chỉ thị của Lỗ Bá Đặc, lo trước tính sau, để lỡ có lộ tẩy thì còn kiếm được một vố đậm.
Sau khi dò la xong tình hình xung quanh, Tiểu Cường vốn định rút lui, bỗng nghe thấy tiếng hai tên lính gác trò chuyện liền dừng bước. Nó cũng bị Lỗ Bá Đặc và Đại Não Hoa dạy hư mất rồi, cực kỳ thích nghe lén góc tường, cái tật xấu này đã bám rễ từ rất lâu về trước.
"Mấy thứ đó ngươi tận mắt thấy thật à? Lợi hại đến thế cơ à?"
"Mẹ kiếp, ngậm mồm vào! Cấp trên cấm tiệt nhắc tới chuyện này rồi cơ mà? Ngươi chán sống rồi hả?"
"Hì hì, chẳng phải mấy vị đại nhân đều đi vắng cả rồi sao, chứ bình thường ta có gan chó cũng không dám hỏi ngươi chuyện này."
"Cái mồm ngươi hại cái thân đấy. Dù ta quả thật từng tham gia hành động đợt trước, nhưng tuyệt đối không nói bừa đâu. Năm đó bị ép lập lời thề linh hồn rồi, ta còn chưa muốn hồn phi phách tán đâu nhé. Ta còn phải sang thế giới bên kia hưởng phúc nữa, ngươi đừng có kéo ta xuống nước.
Ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, một khi thứ vũ khí bí mật kia xuất thế, chúng ta sẽ đè bẹp bọn Liêm Đao Tử Thần và Viêm Ma xung quanh để xưng bá. Lũ bán thịt với lũ nghiện máu kia chỉ có nước dạt sang một bên, cong mông xếp hàng chờ chúng ta hưởng dụng thôi."
"Đại ca, huynh đúng là đại ca của đệ! Huynh kể làm đệ sục sôi hết cả người, nhưng vẫn chẳng rõ nội tình ra sao, thà không nghe còn hơn!"
"Hắc hắc, thế thì ráng mà nhịn đi..."
……
Tiểu Cường: ┐(⊙_⊙)┌ Toàn bộ nội dung chỉ có thế, các cậu nghe ra được gì không?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Quả thực có thể phân tích ra vài điểm. Hành động bí mật do Ác Ma Sừng Cừu cao giai tham gia, cấp bậc bảo mật cực cao, người trong nhà cũng không được biết, lại còn phải lập lời thề linh hồn.
Lũ này vừa chế ra một số "vũ khí bí mật", nhờ đó mà lòng tin tăng vọt, tự tin có thể san phẳng khoảng cách với hai chủng tộc chủ chiến. Ngoại trừ chiến lực cấp 9 ra, tôi thật sự không nghĩ ra được thứ gì khác.
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Tôi thấy hơi phóng đại quá. Chênh lệch chiến lực đỉnh cao giữa các chủng tộc này quá lớn, không thể dễ dàng bù đắp như vậy. Bọn chúng thường lấy gia tộc làm đơn vị hành động, chỉ cần lòi thêm hai ba chiến lực cấp 9 thôi là đã đủ kinh hãi rồi.
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌ Chịu, nghĩ không ra, cứ báo cho lão đại đi. Đầu óc hắn nhảy số nhanh hơn tôi nhiều, khéo lại đoán ra được.
Cơ mà hiện tại hình như hắn đang bận. Hắn đang đứng trên đỉnh cao tháp, nhiệt huyết tuôn trào diễn thuyết trước vạn con ác ma bên dưới kìa. Hắn hốt du lũ ác ma đến mức mụ mẫm cả đầu óc, tôi nhìn mà thấy hắn nhập vai quá đà rồi, trông cứ là lạ thế nào ấy.
Đại Nhãn Châu Tử: ┐( ⊙ )┌
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Đại Nhãn Châu Tử, cậu đừng có bép xép mách lẻo đấy nhé! Tôi đâu có nói xấu lão đại, tôi đang khen hắn diễn vai nào ra vai nấy đấy chứ! Hắc hắc...
Cốt Đầu Muội: ( ^◡^ )┌ Hay là bảo lão đại cứ ở đây làm ác ma luôn đi? Sau đó chia cho muội mười vạn thực thi quỷ, muội có thể san bằng tổ đình của lũ tinh linh luôn ấy.
Đại Não Hoa & Lão Diện Mạc & Đại Nhãn Châu Tử: ( ╯ _ ╰ ) Xùy——
Lỗ Bá Đặc quả thực đang rất nhập tâm, nhiệt huyết sục sôi, chỉ suýt chút nữa là giơ thẳng tay phải lên hô vang khẩu hiệu. Không nhiệt huyết sao được khi mà điểm hốt du tăng vọt sướng đến run người! Tính cả trên trời lẫn dưới đất, ước chừng có tới hai mươi bốn, hai mươi lăm vạn ác ma đang lắng nghe.
Để đảm bảo tính liền mạch của bài diễn thuyết, hắn không thể nhét bẫy hốt du vào từng câu từng chữ, tối đa chỉ có thể đảm bảo gài gắm thành công qua từng đoạn nhỏ.
Hơn nữa lũ Quỷ Ngữ Giả cấp thấp trời sinh tính tình lạnh lùng, khả năng cộng cảm rất kém, thành ra hiệu suất thu hoạch không đạt mức tối đa.
Thế nhưng gạt bỏ hết những yếu tố bất lợi đó sang một bên, hết buổi diễn thuyết, Lỗ Bá Đặc vẫn bỏ túi trọn vẹn 3,23 triệu điểm hốt du.
Dù tâm chí kiên định như Lỗ Bá Đặc cũng suýt chút nữa bật cười thành tiếng để lộ sơ hở, đơn giản là tiền thưởng rơi vào đầu nhiều quá!
Dựa theo cái tính thèm khát điểm số của hệ thống, hắn thừa biết lượng điểm cần để lên cấp 9 chắc chắn là con số trên trời. Nhưng nếu cứ có thêm vài cơ hội thế này thì hắn chẳng việc gì phải xoắn nữa.
Có điều giấc mộng đẹp nào rồi cũng phải tàn, bữa tiệc lớn cuối cùng cũng đến lúc hạ màn. Tin tức từ đám chiến hữu truyền tới lập tức kéo hắn ra khỏi niềm hân hoan tột độ.
Vũ khí bí mật? Cấp 9?
Đây chính là loại tin tức hắn cần lưu tâm nhất. Ngoài việc thu thập quỷ dị, đây là chuyện trọng đại hàng đầu.
Các tộc trên đại lục đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, lũ ác ma hiển nhiên cũng đâu có ngồi chơi xơi nước!
Dựa vào kinh nghiệm từ các cuộc Kỷ Nguyên Chiến Tranh trước đây, ác ma không chỉ sở hữu thực lực cá nhân hung hãn mà còn thường xuyên tung ra vô số ngón đòn hiểm hóc bất ngờ, gây ra tổn thất thảm trọng cho sinh linh đại lục ngay từ giai đoạn đầu.
Chẳng nói đâu xa, trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần trước, khi hai bên còn chưa chính thức giao phong thì thánh địa ma pháp Áo Tư Lộ Á của nhân loại đã bị đánh chìm, chấn động toàn bộ đại lục. Kẻ chủ mưu đằng sau chính là gia tộc Mê Đoàn. Lỗ Bá Đặc tuyệt đối không dám xem thường lũ này, bắt buộc phải ứng phó cẩn trọng. Hắn không dám vỗ ngực ngăn chặn được chiến tranh, nhưng chắc chắn muốn giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất.
Hắn nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại đoạn đối thoại mà Tiểu Cường nghe lén được, nhưng manh mối thật sự quá ít ỏi. Ngặt nỗi hắn mới tới đây, hiểu biết về gia tộc Mê Đoàn còn quá nông cạn, căn bản không tài nào đoán nổi thứ vũ khí bí mật kia rốt cuộc là cái quái gì.
