Chương 918
Chương 918: Mạch suy nghĩ của Lỗ Bá Đặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc nhìn thấy một khoảng tinh tú lấp lánh, nhưng trong lòng chẳng hề có chút vui mừng hay xúc động nào. Hắn nín chặt hơi thở từ nãy đến giờ, chưa dám thở ra, dường như sợ làm kinh động đến những cỗ vũ khí chiến tranh siêu cấp này.
Bởi vì hắn biết rõ, những vì sao lấp lánh kia đại diện cho thứ gì. Đó là từng con cự long hài cốt.
Lũ cháu chắt Mê Đoàn này đúng là giỏi nhẫn nhịn, toàn âm thầm kìm nén đại chiêu hiểm độc. Dám tưởng tượng nổi không, một khi Kỷ Nguyên Chiến Tranh bắt đầu, hai vị diện chính thức kết nối, hàng đàn cự long hài cốt rợp trời rợp đất ập xuống lãnh địa loài người, ngoài tuyệt vọng ra thì chẳng còn bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Dù trên lý thuyết, vì đất rộng của nhiều, tổng thể thực lực của vị diện bên kia mạnh hơn vị diện ác ma.
Nhưng bên đó làm sao tập trung được như vị diện ác ma. Phải gom toàn bộ lực lượng của loài người, tinh linh, thú nhân, người lùn, thậm chí cả ma thú, cự long, hải tộc lại thì may ra mới ngang cơ. Thế nhưng ai cũng biết, chẳng bao giờ có chuyện vừa mở màn đã dồn được toàn bộ sức mạnh. Mà cho dù tập hợp lại, thì thủ ở đâu? Ai chịu từ bỏ địa bàn của nhà mình?
Ngược lại, đám ác ma rất dễ dàng gom góp lực lượng hùng hậu ngay từ giai đoạn đầu, tạo ra ưu thế áp đảo ở cục bộ, giáng đòn tàn phá khủng khiếp lên một khu vực tập trung.
Phải kiên trì chống cự đến tận giai đoạn giữa và cuối, khi nhiều lực lượng được quy tụ hơn, chờ các gia tộc ác ma vì tranh giành tài nguyên mà tản ra, kéo dài chiến tuyến, phe phòng thủ mới có cơ hội chiến thắng. Xưa nay cơ bản đều theo cái bài bản đó.
Thế nhưng, khi một lượng lớn binh lực áp đảo được dồn hết ngay đợt xung phong đầu tiên, thế lực kháng cự khả năng cao sẽ sụp đổ ngay tắp lự, căn bản không kéo nổi đến cái gọi là giai đoạn giữa và cuối, chẳng thể đợi được lúc thế trận đảo chiều.
Các tộc đúc kết kinh nghiệm từ Kỷ Nguyên Chiến Tranh để tìm đối sách, nhưng ác ma cũng đâu thiếu kẻ đầu óc thông minh, người ta cũng đang đúc kết kinh nghiệm từng ngày.
Lỗ Bá Đặc vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn thở hắt ra một ngụm trọc khí, trước mặt con ma lừa lọc đang giám sát mình học tập, hắn không để lộ chút sơ hở nào, lập tức hạ lệnh cho Tiểu Cường đi điều tra rõ thực lực cụ thể của lũ cự long hài cốt kia.
Trước đó thấy cảnh triệu hoán cự long, hắn đã đoán được số lượng sẽ rất nhiều, cho nên không ngu ngốc xông lên đánh đấm ngay. Cũng may là chưa động thủ, Tiểu Cường chắc chắn đánh không lại ngần ấy con, ngộ nhỡ bên trong lòi ra vài con cấp chín, dù có chạy thoát thì cũng tróc một lớp da.
Quan trọng hơn là dễ đả thảo kinh xà. Tuyệt đối không thể để địch biết mình đã nắm được thóp, điều này cực kỳ trọng yếu, Lỗ Bá Đặc mới có đủ thời gian bày trận.
Tiểu Cường lúc này nào dám xông vào cái hang đó chạy loạn. Dù lũ rồng chưa kích hoạt long uy, nhưng chỉ riêng áp lực khủng bố nghẹt thở kia thôi cũng đủ biết tuyệt đối có cấp chín, hơn nữa còn không chỉ một con. Nó chỉ đành thu mình bất động ở cửa hang, đếm từng con một, thống kê thực lực của quân địch.
Còn bên này, cả đám đã bắt đầu bàn tán xem nên hành động thế nào.
Cốt Đầu Muội: "( ^◡^ )┌ Chúng ta đập nát cái tế đàn xương trắng kia trước đi! Ban nãy con cự long kia muốn tấn công ác ma, mấy tên ác ma đó liền dùng tế đàn để khống chế chúng nó. Phá hủy tế đàn, lũ cự long có khi sẽ bạo loạn, cứ để chúng tự tiêu hao lẫn nhau!"
Đại Não Hoa: "( ^◡^ )┌ Ái chà, khá đấy khá đấy, quan sát tỉ mỉ lắm. Nhưng e là không thông đâu. Theo hiểu biết của ta về ma pháp vong linh, cái tế đàn kia đóng vai trò là hạch tâm triệu hoán, quả thực có thể khống chế đám cự long hài cốt, nhưng chắc chắn không phải thủ đoạn duy nhất. Đừng quên rằng mục tiêu cuối cùng của bọn chúng là tấn công đại lục bên kia, cái tế đàn này đâu dễ di chuyển. Nhất định còn có thủ đoạn khống chế khác, hẳn là nằm trong tay những đại ác ma như Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn."
Lão Diện Mạc: "(⊙_⊙) Đúng vậy, tế đàn xương trắng này dĩ nhiên phải phá, nhưng chỉ nên làm khi chúng ta giải quyết xong đám cự long hài cốt kia. Đại ca, huynh thấy sao?"
Lỗ Bá Đặc thì thấy thế nào được nữa? Cấp chín đấy! Cái của nợ này không xử lý nổi thì thấy thế nào cũng vô dụng, đối phó cấp chín chỉ có thể dùng cấp chín khác.
Đủ mọi biện pháp khác đều đã xoay chuyển chớp nhoáng vô số lần trong đầu hắn. Cái chiêu phá hủy tế đàn đã bị gạch tên từ sớm rồi. Đại Não Hoa phân tích rất có lý, không đời nào chỉ phá một cái tế đàn là khiến cự long mất khống chế, chắc chắn chúng có phương án khống chế dự phòng.
Còn những cách khác, chẳng hạn như để tổ hợp sợi máu lẻn vào huyết trì âm thầm thao túng, Tiểu Biến Thái hạ độc, Cốt Đầu Muội hóa người khổng lồ xương xông thẳng vào liều mạng... Thoạt nhìn thì hay, nhưng khi kẻ địch là cấp chín, tất cả đều trở nên nực cười.
Đó chính là cấp chín, đỉnh phong của chiến lực. Những trò vặt nhìn qua có vẻ xuất sắc gần như đều mất sạch tác dụng, đây cũng là lý do hắn khát khao đột phá cấp chín đến vậy.
Dù không thể nói dưới cấp chín thảy đều là giun dế, nhưng cấp chín thật sự có thể ngó lơ vô số phiền toái nhỏ. Một khi đã lên đến cấp chín, lễ nghi thế tục chẳng còn trói buộc nổi ngươi, dù ngươi có đứng giữa bàn dân thiên hạ móc mũi, người ta cũng sẽ khen ngươi sống thật với bản tính, đó chính là hiện thực.
Hắn dù thăng tiến nhanh đến vậy trong Thánh Quang Giáo Hội, lập chiến công hiển hách, lại còn mang danh hiệu "Song Diện Thánh Đồ", nhưng tại sao lão già may mắn kia chưa từng đả động đến chuyện bảo hắn quay về thánh sơn? Lão chỉ hoan hỷ mừng rỡ mỗi khi thực lực của hắn tăng lên.
Bởi vì lão già quá hiểu đám đại gia tộc trong giáo hội, đâu phải ai cũng quang minh lỗi lạc như JM. Chỉ cần bị đụng chạm đến lợi ích, bọn họ chắc chắn sẽ giở đủ ngón bẩn thỉu.
Lão già cũng hiểu rõ tính nết Lỗ Bá Đặc. Ngay từ hồi còn yếu nhớt, bị oan uổng một cái là hắn dám xách dao quay lại đốt nhà quý tộc, nửa đêm mò về giáo đường tuyệt đối không phải để cạy gạch tường làm kỷ niệm. Hai bên mà đụng nhau, chắc chắn sẽ quậy long trời lở đất.
Cục diện bế tắc này chỉ có duy nhất một cách giải, đó là Lỗ Bá Đặc phải đạt tới cấp chín. Khi đó mới thực sự có ngày ngẩng đầu, mới có thể phớt lờ mọi áp bức và khuôn phép của đám đại gia tộc.
Lỗ Bá Đặc thực ra cũng tự hiểu, thực lực mới là gốc rễ của mọi thứ. Cho nên hắn cũng ngầm hiểu ý mà chưa từng nhắc tới chuyện về thánh sơn, chỉ lẳng lặng cày cuốc tích lũy.
Nói đi nói lại cũng chỉ vì một câu: thực lực là gốc rễ. Đó cũng là nguyên nhân khiến Lỗ Bá Đặc cảm thấy tình cảnh trước mắt gần như vô phương giải quyết. Hắn chỉ có một thân một mình, ừm... đám đồng bọn này chắc không tính là người, tóm lại là thực lực chưa đủ mạnh. Mưu trí có thể bù đắp phần nào chênh lệch thực lực, nhưng cũng không thể bù nổi cái hố sâu hoắm thế này.
Thế nhưng cái đầu linh hoạt của Lỗ Bá Đặc cuối cùng vẫn nghĩ ra một biện pháp. Đó chính là đám cự long bên đại lục kia.
Tình hình hiện tại nói trắng ra là mồ mả tổ tiên nhà cự long đã bị lũ ác ma đào bới sạch sẽ, không biết đám rồng kiêu ngạo kia liệu có nuốt trôi cục tức này không?
Còn về cách liên lạc với cự long, chỉ cần tìm ra khe nứt không gian mà lũ ác ma dùng để tuồn trộm xương rồng, hắn liền có thể bắt liên lạc. Ở long tộc hắn cũng có "dây mơ rễ má", chính là cha nuôi hờ của Tiểu Ô Tô, cự long hệ lôi Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư.
Hai bên không chỉ giữ tinh hạch liên lạc của nhau, mà nhờ ơn cứu mạng, Onyx còn hứa sẽ giúp hắn hai lần. Dù phải xài hết sạch, nếu giải quyết được rắc rối trước mắt thì cũng hoàn toàn xứng đáng.
Lỗ Bá Đặc dựa theo mạch suy nghĩ của mình, bắt đầu phân công nhiệm vụ cho đám đồng bạn. Tiểu Cường tiếp tục thám thính, không chỉ phải đếm rõ số lượng cự long hài cốt, mà còn phải mò ra vị trí của khe nứt không gian kia.
Đồng thời, Cốt Đầu Muội cũng xuất kích, mang theo thiết bị liên lạc tinh hạch của Lỗ Bá Đặc, chuẩn bị vượt qua khe nứt không gian để đi gọi người trợ viện. Không làm vậy, hắn thực sự chẳng gánh nổi cục diện ở đây.
Những chuyện xảy ra sau đó cũng chứng minh suy tính của hắn là hoàn toàn chuẩn xác. Bởi vì Tiểu Cường đã cơ bản kiểm đếm xong xuôi. Trong cái hang kia, nó phát hiện năm con quái vật khổng lồ dài trên ba mươi mét, tuyệt đối là cự long cấp chín. Số còn lại cơ bản đều dài trên hai mươi lăm mét, thuộc cấp tám, số lượng vượt quá bốn năm mươi con.
Đây là một nguồn sức mạnh cực kỳ kinh hãi. Hắn mà dám manh động thì chắc chắn sẽ bị phun cho thành tro bụi. Đám ác ma rõ ràng đã chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng, căn bản không thèm ngó ngàng tới cấp bảy, chỉ lấy chiến lực đỉnh cao, mục đích rõ ràng đến đáng sợ.
