Chương 919
Chương 919: Các bạn nhỏ đang hành động
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tiểu Cường sau khi điểm xong chiến lực bên này, lập tức lan tỏa ra bốn phía để tìm kiếm khe nứt không gian đáng lẽ phải tồn tại. Lần theo các đường hầm ngầm sẵn có, nó tìm thấy rất nhanh; rốt cuộc mọi ngóc ngách đều thông nhau, khoảng cách không quá xa và cũng nằm sâu dưới lòng đất.
Nhưng tình hình nơi này lại vô cùng quái dị. Có lẽ vì quá yên tâm về vị trí hiểm hóc, ở đây chẳng hề có lực lượng phòng thủ nào, cũng không phải khe nứt không gian tầm thường mà là một Ác Ma Chi Môn đã thành hình. Cánh cổng chưa đạt trạng thái hoàn chỉnh, cường giả cấp chín không thể đi qua, nhưng cấp chín trở xuống thì dư sức.
Hơn nữa, ngay ngoài cửa ra còn có một pháp trận cách tuyệt khí tức, rõ ràng là sợ ác ma khí tiết lộ quá nhiều sẽ gây kinh động đến phía bên kia.
Đủ thấy gia tộc Mê Đoàn coi trọng khe nứt không gian này đến mức nào. Nhìn tình cảnh hiện tại, Lỗ Bá Đặc đã có thể suy đoán sơ bộ toàn bộ quá trình xảy ra khi đó.
Sau khi tình cờ phát hiện ra khe nứt này, hẳn chúng đã phái thuộc hạ sang bên kia thám thính. Xác định là mộ rồng xong, tin tức lập tức bị phong tỏa gắt gao.
Vừa khéo lại nằm dưới lòng đất, thế là chúng dựa vào khe nứt này để đào ra một hang ngầm khủng khiếp đến thế. Khả năng cao là dùng đám thực thi quỷ đào bới, còn giữa chừng dẫu có ác ma nào khác đánh hơi được bí mật, chắc cũng đều biến thành nguyên liệu cho tòa tế đàn bạch cốt kia rồi.
Cuối cùng chúng mới bắt đầu lẻn vào mộ rồng đào trộm long cốt, lén lút vận chuyển về để tiến hành nghi thức tà ác hoàn thành việc triệu hồi, lại còn che giấu kỹ đến tận bây giờ.
Cùng lắm chúng cũng chỉ để lộ chút phong thanh cho tầng lớp cao tầng của vài gia tộc lân cận để lũ kia không dám làm bậy. Nhưng không tránh khỏi việc người ta cũng ngầm phái không ít tay chân đi điều tra, hòng nhúng tay kiếm chác chút lợi lộc.
Thế nhưng vị trí này quả thực quá khéo léo, thậm chí còn không nằm trong cương giới của gia tộc Mê Đoàn, nhờ vậy mới lén lút vận hành êm thấm suốt thời gian dài, tích lũy được thực lực kinh người như thế, mà dường như vẫn chưa có ý định dừng lại.
Tiểu Cường không hề hấp tấp lao vào trong. Vẫn cần phải quan sát thêm, tình hình bờ bên kia thế nào nó còn chưa rõ, vả lại còn phải chờ Cốt Đầu Muội mang tinh hạch thông tin tới.
Liền đó, nó phát hiện mấy tên ác ma sừng dê sau khi triệu hồi xong đầu cự long hài cốt kia, chỉ bố trí sơ qua tế đàn bạch cốt rồi đi thẳng về phía này. Chúng lần lượt vượt qua một pháp trận cảnh báo ẩn giấu và pháp trận cách tuyệt khí tức, bấy giờ mới bước vào Ác Ma Chi Môn.
Khá lắm, thảo nào ở đây không bố trí lính canh. Hai pháp trận này gần như chồng khít lên nhau, dẫu là kẻ trong nghề cũng chỉ chú ý tới pháp trận ẩn giấu khí tức bên ngoài. Chỉ cần sơ sẩy một chút làm kích hoạt pháp trận cảnh báo, e là đám cự long hài cốt kia sẽ ùa tới ngay tắp lự, nắm chắc cái chết.
Lũ ác ma sừng dê này, từ lúc vào mỏ trốn sau cửa mười phút mới nhúc nhích, đến việc giấu tiệt pháp trận truyền tống vào tự nhiên, rồi cả trò chồng pháp trận cảnh giới ở đây, toàn chơi bài bẩn, toàn nhắm vào những chỗ phản trực giác để bẫy người, ghê tởm thật!
Nếu không phải Tiểu Cường sở hữu hình thái bóng tối đặc thù, lại theo Lỗ Bá Đặc lâu ngày nên làm việc cẩn thận dè chừng, đổi lại kẻ khác đến thám thính chắc chắn đã dính bẫy.
Đám ác ma sừng dê kia đi qua xong, hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Cốt Đầu Muội cũng đã chạy tới nơi. Cân nhắc kỹ càng, Lỗ Bá Đặc vẫn quyết định để Tiểu Cường qua đó, Cốt Đầu Muội ở lại bên này chi viện; chủ yếu vì năng lực của Tiểu Cường quá hợp để lẩn trốn, thực lực cũng toàn diện hơn.
Mọi chuyện sắp đặt đâu vào đấy theo đúng kế hoạch của Lỗ Bá Đặc. Khoảng hơn một ngày sau, Ác Ma Chi Môn rốt cuộc cũng có động tĩnh, đám ác ma sừng dê khi trước lần lượt từ bên trong bước ra.
"Tách——"
Ai ngờ vừa bước ra, tên đi đầu vừa mở pháp trận chồng lấn thì nghe thấy tiếng động này. Mấy tên này tuyệt đối là lũ tinh nhuệ, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, chớp mắt sau đã lao vụt ra ngoài.
Hóa ra chỉ là một phen hiểu lầm. Đó là một con bọ cánh cứng nhỏ thường thấy dưới lòng đất, bị một mẩu xương vụn nơi góc kẹt thu hút, đang gặm nhấm ngon lành ở đó. Chờ chúng nghiền nát sinh vật nhỏ nhoi này, xác nhận không có gì bất thường, bấy giờ mới giải trừ phòng bị.
Nhưng chúng không hề nhận ra, ngay khoảnh khắc chúng lao vụt ra ngoài, một vệt bóng đen đã dán sát mặt đất lướt qua hai tầng pháp trận, nhanh chóng xuyên qua Ác Ma Chi Môn, biến mất khỏi thế giới này.
Dưới xác con bọ cánh cứng bị nghiền nát, một sợi Hắc Ti lén lút trườn ra, lặn xuống lòng đất mất hút.
Còn trên tế đàn bạch cốt lại xuất hiện thêm một mẩu xương không hề bắt mắt, khẽ run lên hai cái, dường như có chút khó chịu trước cách sắp xếp xương xẩu bừa bãi nơi đây, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Mấy tên ác ma sừng dê quay lại, bắt đầu dỡ từng khối hài cốt cự long từ trong nhẫn trữ vật ra, bên trên dường như vẫn còn vương mùi đất ẩm tươi mới. Chúng chất đống bên cạnh huyết trì để chắp nối và khắc họa phù văn giai đoạn đầu, hoàn toàn không phát hiện ra điểm khác lạ trên tế đàn.
Cũng phải thôi, dù ác ma có quen thuộc nơi này đến mấy cũng không thể nhớ nổi vị trí của từng mẩu xương trong một tế đàn bạch cốt khổng lồ như vậy.
Không biết tự bao giờ, đám đồng bọn của Lỗ Bá Đặc đã bắt đầu hành động.
Tiểu Cường vượt qua Ác Ma Chi Môn, thấy mình vẫn đang ở dưới lòng đất, bên ngoài còn có một pháp trận cách tuyệt khí tức. Nó không manh động mà lập tức kiểm tra xem liên lạc với đồng bọn có thông suốt hay không.
Nhờ có Ác Ma Chi Môn, lại thêm Cốt Đầu Muội ở cự ly gần làm trạm trung chuyển tín hiệu, liên lạc hoàn toàn không có vấn đề gì.
Cẩn thận vòng qua pháp trận cách tuyệt khí tức, cảm giác lập tức đổi khác. Dù đang ở dưới lòng đất, thứ nó cảm nhận được lại là hương thơm của bùn đất cùng sinh mệnh lực bừng bừng xung quanh, khác một trời một vực với mùi lưu huỳnh, vẻ chết chóc và cái nóng khô khốc nơi thế giới ác ma.
Bấy giờ nó mới bắt đầu quan sát xung quanh, thấy bốn bề đều bị cẩn thận đào rỗng. Nhưng không giống những hang động khổng lồ bên thế giới ác ma, nơi này toàn là các đường hầm khai thác khá hẹp nhưng phạm vi trải rộng, đào rất sâu. Có thể thấy một số khoảng trống rõ ràng từng là nơi chôn cất hài cốt cự long.
Xác nhận xong tình hình, Tiểu Cường lập tức trồi lên mặt đất, đập vào mắt nó hoàn toàn là một biển xanh biếc. Thảm thực vật vô cùng rậm rạp, hoa cỏ cây cối tầng tầng lớp lớp, mặt đất không hề có bất kỳ lối mòn nào, là một khu rừng nguyên sinh đúng nghĩa.
Tiểu Cường nhanh chóng phân tích môi trường xung quanh, xác định vùng này chắc chắn vô cùng cổ xưa. Trước hết là những thân cây đại thụ nhìn qua đã thấy nhiều năm tuổi, rêu phong phủ kín gần nửa thân cây.
Trong góc còn có vài đóa hoa long hồn thảo nở rộ diễm lệ. Loại cỏ này chính là thực vật đặc hữu chỉ xuất hiện trong mộ rồng theo truyền thuyết. Kỳ diệu hơn, dù mang danh là cỏ nhưng nó lại trổ ra hoa có màu sắc khác nhau tùy theo thuộc tính của cự long.
Chẳng hạn quanh mộ cự long hệ hỏa, long hồn thảo sẽ nở ra hoa nhỏ màu đỏ; cự long hệ thủy sẽ khiến hoa chuyển sang màu lam, cứ thế mà suy ra. Tương truyền loại cỏ này có thể kích phát năng lực ma pháp tương ứng, nhưng vì quá đỗi hiếm hoi, lại chưa từng có ai tìm thấy mộ rồng nên không có chứng cứ xác thực.
Tiểu Cường cơ bản đã chứng thực phán đoán của Lỗ Bá Đặc, nơi này đích thị là mộ rồng. Vốn dĩ nó định bay thẳng lên không trung để thám thính địa hình, nhưng đột nhiên lại quay đầu, hái mỗi màu vài nhánh long hồn thảo mang theo.
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌┌┌
Lỗ Bá Đặc: ( ╯ _ ╰ ) "Gì đấy? Ta thấy đẹp nên hái về ngắm không được à?"
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ "Đại ca, nó đang cười ngài là đồ mù ma pháp đấy!"
Lỗ Bá Đặc: ( _ ) #
