Chương 922
Chương 922: Lỗ Bá Đặc quật cường
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thật ra giai đoạn đầu Lỗ Bá Đặc nắm bắt tính cách của cự long khá chuẩn xác. Chủng tộc kiêu ngạo đến tận xương tủy này tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ địch nào sỉ nhục tổ tiên của họ, huống chi còn là đào bới hài cốt tổ tiên lên để tiến hành nghi thức triệu hồi tà ác hòng làm chuyện xằng bậy.
Thế nhưng, bất kỳ chủng tộc nào có thể trường tồn qua năm tháng đằng đẵng đều không thể là một tộc đầu óc rỗng tuếch, nếu không họ đã sớm diệt vong từ lâu. Khâu khó nhất trong kế hoạch này thật ra là phải khiến đám cự long tin rằng đằng sau chuyện này không phải âm mưu mà ác ma nhắm vào họ.
Mà Lôi Dận Chi Kiếp · Onyx tuyệt đối đóng vai trò then chốt, gã đã nói đỡ không ít lời tốt trong tình cảnh Lỗ Bá Đặc không thể đích thân có mặt.
Những mối giao thoa trước đó của họ, ơn cứu mạng, tình nghĩa kề vai chiến đấu, sự chăm sóc chu đáo dành cho Tiểu Ô Tô, chính là tấm vé tín nhiệm Lỗ Bá Đặc tích lũy từ sớm. Nó dày dặn đến mức khiến chàng soái ca cự long này chưa từng mảy may nghi ngờ lập trường của Lỗ Bá Đặc.
Đội ngũ viễn chinh vẫn đang tập kết, năm vị đại trưởng lão Long tộc đã theo chân Tiểu Cường tới khe nứt không gian kia. Sau một hồi quan sát và bàn bạc, họ xác định năm vị cự long cấp 9 thuộc các hệ thuộc tính khác nhau có thể lợi dụng sự tương tác giữa các nguồn năng lượng để cùng chung tay chống mở Ác Ma Chi Môn, cho phép chiến lực cấp 9 đi qua.
Về điểm này thì Lỗ Bá Đặc không lấy làm lạ, dù sao đây cũng là năm con cự long cấp 9, lại thêm cánh cổng vốn do đối phương mở sang, bên này chịu áp lực không gian yếu hơn, không cần hiến tế linh hồn cũng làm được.
Hắn chỉ thấy lạ ở chỗ, đám cự long này chuẩn bị mở cổng luôn mà dường như chẳng buồn bàn bạc kế hoạch tác chiến cụ thể nào.
Mắt thấy đối phương sắp động thủ, biết không lên tiếng ngay thì chẳng còn kịp nữa, hắn lập tức nói: "Các vị tiền bối, ta tuy không quá am hiểu việc đánh trận, nhưng chúng ta hoàn toàn không cần bàn kế hoạch mà cứ thế lao thẳng vào sao?
Phải biết rằng Ác Ma Chi Môn một khi mở ra để cấp 9 đi qua sẽ tạo ra dao động linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, đám ác ma đầu dê kia vẫn đang ở bên tế đàn, chắc chắn sẽ phát hiện ngay.
Nếu cự long bên ta ùa sang ồ ạt, cùng lắm cũng chỉ tiêu diệt được đám Cốt Long đó, thậm chí lũ ác ma còn lập tức tháo chạy. Đến lúc ấy biến thành cuộc chiến rượt đuổi, bên ta vừa tốn sức lại chẳng được lợi lộc gì, thời gian kéo dài, viện binh của các ác ma khác kéo tới, chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ bị vây hãm.
Các vị cũng đã nhắc tới việc muốn tiêu diệt những kẻ cầm đầu của gia tộc Mê Đoàn, nhưng đánh kiểu này thì chắc chắn không thể làm được. Trước tình cảnh đó, chúng tuyệt đối sẽ không tự mò tới, mà chúng ta đánh sang thì chúng lại càng có cơ hội triệu tập thêm ác ma khác."【Điểm Hốt Du +2】
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ Haha, đừng nói chứ, cự long trong ấn tượng của ta đúng là rất hiếm khi dùng mưu lược thực sự. Cùng lắm chỉ có vài cá thể âm hiểm xảo quyệt thôi, chứ chẳng dính dáng gì đến mưu lược quân sự cả.
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ Nếu một chủng tộc có thực lực cá nhân vượt trội, cả bầy cùng xuất kích thì thiên hạ vô địch, là ta thì ta cũng chẳng buồn nghĩ đến mưu lược làm gì, cứ càn quét qua là xong.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Ta biết ngươi nói chắc chắn sai, nhưng ta cũng không nói rõ được nguyên do.
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ Mưu lược vẫn vô cùng quan trọng. Cùng một lượng binh lực, nếu mưu lược thích hợp thì hoàn toàn có thể đạt hiệu quả làm ít công to.
Thực tế chứng minh nhận thức của Lão Diện Mạc về cự long vẫn rất chuẩn xác. Vị đại trưởng lão cự long hệ Hỏa kia, với nhân hình là một bà lão vạm vỡ chẳng kém gì đàn ông, nghe Lỗ Bá Đặc khuyên can liền nở nụ cười mang theo vài phần giễu cợt:
"Tiểu huynh đệ, ngươi chưa có nhận thức rõ ràng về thực lực của cự long rồi, về sức phá hoại của cả một đàn cự long..."
Thế nhưng bà ta còn chưa dứt lời đã bị đại trưởng lão hệ Quang Lạc Nhật Dư Huy · An Tắc La Tư ngắt ngang. Ông lão vẫn nói chuyện với Lỗ Bá Đặc bằng giọng điệu cực kỳ ôn hòa, không hề có vẻ bề trên trịch thượng:
"Thực lực chúng ta chuẩn bị cho cuộc tiến công này tuyệt đối dư dả. Hiện tại có vài cự long không có mặt ở Long Đảo, trừ năm vị cấp 9 phải duy trì Ác Ma Chi Môn này ra, tính cả mấy người chúng ta thì tổng cộng sẽ phái mười cự long cấp 9, cấp 8 thì không dưới năm mươi.
Haha, ngươi có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy ta cũng tham chiến? Sao thế? Nghĩ hệ Quang chúng ta hoàn toàn không đánh đấm được gì à? Xem ra ngươi chưa đủ hiểu về cự long, cũng chưa đủ hiểu về cấp 9 rồi.
Long tộc khi đối mặt với sự hạn chế của ma võng đúng là có bị ảnh hưởng, nhưng còn lâu mới đến mức không thể chiến đấu. Chúng ta vẫn còn móng vuốt và răng nanh, hơi thở rồng của chúng ta dù thiếu ma võng vẫn có thể dựa vào lượng năng lượng khổng lồ dự trữ trong cơ thể để phát động tấn công. Huống chi ta còn là cấp 9, có thể vận dụng lĩnh vực để tăng cường đơn hệ cho ma võng trong một phạm vi nhất định.
Sau này ngươi cũng sẽ bước vào hàng ngũ Thánh Ma Đạo Sư cấp 9, phải tìm hiểu và thử nghiệm sự diệu dụng của lĩnh vực nhiều hơn, hãy tưởng tượng bản thân chính là chúa tể duy nhất trong khoảng thời không đó. Sau này có cơ hội chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn."
Lão già này quả thực rất coi trọng Lỗ Bá Đặc, thậm chí còn chia sẻ cả những hiểu biết và tâm đắc về cấp 9 cho hắn. Dù những điều này chẳng có mấy tác dụng với Lỗ Bá Đặc, bởi hắn chủ yếu dựa vào Đại Não Hoa để kiểm soát sức mạnh ma pháp.
Nhưng đối phương đâu có biết chuyện đó, làm vậy tuyệt đối là dụng tâm rồi. Đặc biệt nếu so với hành vi tặng mị ma của Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn thì đúng là một trời một vực. Đây mới là đẳng cấp lôi kéo đỉnh cao, mới là cách nâng đỡ hậu bối chuẩn xác nhất chứ.
Lỗ Bá Đặc vô cùng cảm kích khom người đáp lễ: "Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, những lời này vô cùng hữu ích cho vãn bối trong việc lĩnh ngộ sức mạnh lĩnh vực.
Nhưng vãn bối vẫn giữ vững quan điểm của mình, vãn bối muốn biết mục tiêu chiến tranh rõ ràng của các vị tiền bối. Làm phiền các vị hãy đợi vãn bối nói xong kiến nghị của mình rồi hãy quyết định xem có nên lập tức mở cánh Ác Ma Chi Môn này hay không."【Điểm Hốt Du +13】
Tiểu Cường quả thực đủ cứng cỏi, trong lúc Lỗ Bá Đặc ung dung bất khuất đàm đạo, nó liền đem nửa thân mình chắn ngay trước Ác Ma Chi Môn, không lùi nửa bước.
Đám cự long ở đây cũng thực sự bị sự cố chấp của tiểu tử này làm cho dao động. Đúng là bướng thật, bướng y hệt loài rồng.
Lạc Nhật Dư Huy · An Tắc La Tư vẫn cười híp mắt: "Được, căn cứ theo tình báo của ngươi, chúng ta dự định dùng lực lượng áp đảo để nhanh chóng dọn sạch Cốt Long, an ủi vong linh tổ tiên Long tộc ta.
Nếu điều kiện thích hợp, chúng ta còn muốn đánh thẳng tới chủ thành của gia tộc Mê Đoàn. Lũ khốn đó dám khinh nhờn tổ tiên cự long, chúng ta phải cho chúng biết hành vi này là một sai lầm khủng khiếp đến mức nào.
Đó chính là mục tiêu của chúng ta, ngươi có đề xuất gì?"
Muốn xoay chuyển suy nghĩ của đám cự long này, áp lực đè lên Lỗ Bá Đặc cũng không nhỏ. May mà kế hoạch tác chiến đã được hắn cân nhắc đi cân nhắc lại từ sớm, lập tức đưa ra suy nghĩ của mình:
"Nếu để ta bố trí, ta sẽ không tung ra toàn bộ thực lực ngay từ đầu, càng không rời khỏi nơi này quá xa. Ta sẽ dàn xếp thành vài cự long cấp 8 tình cờ phát hiện ra bí mật này, xông vào tấn công mấy tên ác ma đầu dê kia.
Không vội giết chết chúng, mà phải dùng chiến thuật châm dầu để giữ chân, đợi đến khi có cự long cấp 9 xuất hiện ép chúng bắt đầu cầu viện. Cho nên vào lúc này, số lượng cấp 9 không được quá ít, cũng không được quá nhiều.
Quá ít thì gia tộc Mê Đoàn sẽ cho rằng đám Cốt Long ở đây thừa sức giải quyết; quá nhiều thì chúng có thể lập tức từ bỏ chi viện để đi triệu tập thêm đồng minh ác ma khác.
Đợi ác ma đầu dê báo tin xong xuôi mới nhân cơ hội tiêu diệt chúng, đồng thời nhanh chóng quét sạch Cốt Long, tránh rơi vào thế bị hai mặt giáp công.
Nếu không tính đến các lực lượng ẩn giấu, gia tộc Mê Đoàn có bốn Đại Ma Vương cấp 9, gia tộc phụ thuộc Qua Ni Tư có lẽ có thêm hai tên nữa. Trận bàn truyền tống không thể truyền tống cự ly siêu xa, nơi này lại gần biên cảnh, viện binh đại khái sẽ tới nơi sau nửa ngày kể từ khi nhận được cảnh báo.
Chỉ cần hạ gục số chiến lực cấp 9 này, gia tộc Mê Đoàn coi như phế hẳn, lực lượng còn lại sẽ bị các gia tộc khác xâu xé sạch sẽ, chúng ta không cần đích thân tấn công chủ thành.
Bởi nếu chúng ta xông tới đó, gia tộc Mê Đoàn có thể triệu tập rất nhiều Đại Ma Vương, bên ta rất dễ bị bao vây, đường lui cũng lâm nguy.
Bản thể ta tuy không có địa vị gì, nhưng có thể đảm bảo, đám ác ma đầu dê này tuyệt đối sẽ không đối đầu trực diện khi rơi vào thế yếu."【Điểm Hốt Du +16】
