Chương 923
Chương 923: Nam chính xuất hiện
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nghe xong kế hoạch của Lỗ Bá Đặc, đám cự long xung quanh vẫn còn ngơ ngác, hẳn là chưa tiêu hóa hết, nhưng Đại trưởng lão An Tắc La Tư thì cười toe toét như Di Lặc. Càng nhìn thằng nhóc "Lỗ Bá Đặc", ông lại càng ưng ý. Tài năng của hắn lộ rõ mồn một, nếu dùng một câu ngắn gọn nhất để đúc kết thì chính là "gan to tâm tế".
Dám một thân một mình thâm nhập thế giới ác ma quấy đảo phong vân, ấy là gan to. Bố trí từng bước chiến đấu kín kẽ, tầng tầng lớp lớp mưu mẹo, ấy là tâm tế.
Một bản kế hoạch tác chiến chi tiết thế này vượt trội hoàn toàn so với kiểu mở cổng rồi xông thẳng vào càn quét thô sơ trước đây. Không cần hành quân đường dài, chẳng cần đánh công thành chiến, lại còn có thể khống chế hành động của kẻ địch một cách vô thanh vô tức. Đây dường như chính là thứ mà Cự Long nhất tộc đang thiếu sót.
Mưu mẹo đã đành, điểm đáng sợ nhất ở thằng nhóc này không chỉ là nhìn thấu tâm lý đối phương, mà còn tự biết mình biết ta vô cùng chuẩn xác. Cả kế hoạch nhắm thẳng vào mục tiêu cốt lõi, đạt hiệu quả tối đa với cái giá nhỏ nhất. Nhân tộc đúng là đã sinh ra một thiên tài ghê gớm.
Nói thẳng thừng hơn, đây có lẽ chẳng đơn thuần là "thiên tài", mà chính là vị lãnh tụ quần tộc kinh tài tuyệt diễm dẫn dắt cả một thời đại trong mỗi mùa Kỷ Nguyên Chiến Tranh. Hiện giờ chiến sự chưa nổ ra nên danh tiếng chưa vang xa, nhưng những bậc kỳ tài như thế đã bắt đầu lộ rõ tài năng xuất chúng rồi.
……
Mấy con ác ma sừng dê cao giai đang cắm cúi làm việc, chắp nối khung xương cự long và khắc họa phù văn. Bọn chúng buộc phải đảm bảo bộ hài cốt này nguyên vẹn, bằng không cự long triệu hồi ra lại cụt tay què chân thì chẳng ra thể thống gì, hơn nữa còn phải giữ cho đường nét phù văn liền mạch để dòng năng lượng lưu chuyển thông suốt.
Công việc này bọn chúng đã quá quen tay, dẫu sao cũng đã thực hiện rất nhiều lần.
Để chấp hành nhiệm vụ bí mật này, bọn chúng phải tuân theo một hệ thống quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt. Từ việc lén rút đá linh hồn sao cho không bị mật thám của các thế lực khác phát hiện, đến việc dùng ảo ảnh che mắt suốt dọc đường, vòng ra sau hang núi lẩn trốn, kích hoạt truyền tống môn rồi mới tiến vào trong.
Nhìn tình hình hiện tại là đủ thấy, từ đào hang ngầm, dựng tế đàn cho đến giai đoạn sản xuất hài cốt cự long một cách ổn định, sự cẩn trọng của bọn chúng là hoàn toàn xứng đáng. Mọi chuyện đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Bước nguy hiểm nhất của chuyến đi này là lẻn vào Long Mộ trộm hài cốt đã qua, thế nên bầu không khí lúc này tự nhiên thả lỏng hơn rất nhiều. Chờ khắc xong phù văn rồi chuyển hài cốt vào huyết trì, bọn chúng chỉ việc rút lui, để mặc cho tử linh chi lực từ từ ngấm vào là xong.
Trong khoảng thời gian này, nơi đây tuyệt đối an toàn. Bọn chúng chẳng tin nổi trong thế giới ác ma lại có kẻ nào thông minh hơn ác ma sừng dê của gia tộc Bí Ẩn để lần ra được chốn này. Chẳng lẽ lại trông mong vào đám đầu óc toàn cơ bắp chỉ biết lao vào đấm đá? Hay là trông cậy lũ chỉ biết bán da thịt?
Gào——
Đúng lúc đó, một tiếng gầm phẫn nộ xé toạc không gian, chất chứa lửa giận ngút trời cùng nỗi kích động tột cùng. Tiếng thét quá đột ngột khiến mấy con ác ma sừng dê bên huyết trì giật thót mình, tay run làm nét khắc phù văn lệch hẳn đi, mấy tên hoảng loạn quỳ rạp cả xuống đất, chật vật khôn xiết.
Một gã siêu cấp đẹp trai toàn thân tỏa ra hơi thở giống đực ngút ngàn bỗng nhiên xông thẳng vào hang động. Thế nhưng dáng vẻ lúc này của hắn chẳng dính dáng gì đến chữ soái, mặt mày nghiến răng nghiến lợi dữ tợn, mắt vằn đầy tia máu, giọng quát thì to đến rung chuyển màng nhĩ:
"Lũ ác ma đáng chết các ngươi, dám khinh nhờn tổ tiên chúng ta sao?!!"
Dứt lời, chẳng thèm nói nhảm thêm nửa câu, hắn lao mình về phía trước, hóa thành một con cự long dài gần ba mươi mét. Từng luồng hồ quang điện điên cuồng vờn quanh thân thể, chiếc mõm lớn ngoác ra, long tức mang theo lôi điện lập tức thành hình, hung hãn quét thẳng về phía đám ác ma sừng dê đang ngây như phỗng.
Khỏi cần nghi ngờ, đây chính là Lôi Vẫn Chi Kiếp Onyx. Hắn dựa vào mối quan hệ thân thiết với Lỗ Bá Đặc mới giành được vai diễn "người phát hiện" then chốt này. Theo lời của người anh em Lỗ Bá Đặc, đây chính là nhân vật nam chính, dẫu sao ngoài mấy vị đại lão cấp chín ra thì kẻ có lời thoại thật sự chẳng có mấy người.
Lỗ Bá Đặc còn chỉ dẫn riêng cho hắn, dặn hắn cứ việc bộc lộ cơn giận dữ chân thật nhất, tuyệt đối không cần nương tay. Đám ác ma sừng dê tự khắc sẽ bỏ chạy, dù có phun chết một hai tên cũng chẳng sao, chỉ cần chừa lại đủ kẻ để chạy về báo tin là được.
Màn thể hiện của hắn xem ra cũng không tệ. Dù sao cơn giận này là thật, coi như diễn đúng bản chất.
Một luồng lôi tức long lôi kinh hoàng ập xuống uy lực kinh người, nhưng đám ác ma sừng dê kia cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Ngoại trừ một tên cấp bảy do nhất thời chết sững, chậm nửa nhịp bị nướng bay mất nửa cái chân, những tên ác ma sừng dê còn lại đều đồng loạt tung ra kỹ năng Dịch Hình Hoán Vị, hiểm hóc thoát thân.
Thế nhưng uy lực của long tức vẫn quá khủng khiếp, xé toạc một mảng huyết trì, tai hại nhất là đống long cốt đặt trên mặt đất bị thổi bay tung tóe khắp nơi.
Trái tim bé nhỏ của Onyx đập thình thịch. Hắn cảm nhận được ở cuối thông đạo sau lưng, có vô số ánh mắt đang găm chặt vào gáy mình. Xem ra cái vai nam chính này chẳng dễ nuốt chút nào.
Đám ác ma sừng dê phản ứng cực nhanh, không cần bàn bạc liền lập tức hạ sát thủ. Đủ loại năng lượng xanh, đỏ, tím, đen cùng độc chất, nguyền rủa tới tấp giáng xuống người cự long. Bọn chúng hiểu rõ buộc phải giữ chân kẻ liều lĩnh này lại, bằng không hậu quả sẽ khôn lường.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ phía sau lại lao ra một con lôi hệ cự long khác. Thân hình ả nhỏ hơn Onyx hai cỡ nhưng thon thả và uyển chuyển hơn nhiều. Một ngụm lôi tức phun thẳng ra, giúp hắn cản lại phần lớn sát thương, kèm theo đó là giọng nữ vang lên bằng đại lục thông dụng ngữ:
"Đồ ngốc, mau rút thôi! Bên hang động đằng kia có bao nhiêu là cốt long, chúng ta đánh không lại đâu! Ta đã bảo Joyce đi báo cho trưởng lão rồi, đội tuần tra cũng sắp tới nơi, đừng liều mạng với chúng!"
Vị này tự nhiên là vợ của Onyx. Mấy câu thoại này cũng do Lỗ Bá Đặc đích thân chỉ điểm. Nói thế nào nhỉ, trình độ diễn xuất của ả tựa hồ còn nhỉnh hơn Onyx một bậc, từng chữ thốt ra đều đong đầy lo lắng lẫn oán trách.
Đám ác ma sừng dê vừa nghe là biết ngay chuyện lớn rồi. Con rồng lúc đầu chỉ là kẻ mãng phu nóng nảy, nhưng đám đồng bọn của nó lại có kẻ tỉnh táo, nơi này đã hoàn toàn bại lộ.
Bọn chúng lập tức hành động theo phương án dự phòng, kích hoạt viên đá linh hồn cộng sinh trong tay. Viên đá bắt đầu nhấp nháy tần số thấp, viên đá tương ứng ở thành Olam cũng sẽ nhấp nháy cùng tần số. Một đoạn thông tin linh hồn ngắn gọn được truyền ngược về, mấy vị Đại Ma Vương sẽ biết ngay nơi này đã bị cự long phát hiện, nhưng tạm thời vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Cùng lúc đó, một phát năng lượng bắn thẳng vào mắt xích trọng yếu của tế đàn bạch cốt. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt đám hài cốt cự long ở hang động bên cạnh gần như đồng loạt bùng sáng.
Đó là tín hiệu kích hoạt bọn chúng. Nhận được lệnh, đám cốt long sẽ lao đi phá hủy Ác Ma Chi Môn ở bên kia. Mọi thứ đều đã được trù tính từ trước, bởi lẽ gia tộc Bí Ẩn cũng chẳng dám đắc tội với những đại nhân vật trên Long Đảo.
Bọn chúng luôn hành động lén lút, phòng ngừa các gia tộc ác ma khác phát hiện chỉ là thứ yếu, kẻ thực sự khiến chúng kiêng dè chính là Long Đảo. Nơi đó rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu chiến lực cấp chín vẫn luôn là một ẩn số. Chưa từng có ai chứng kiến cự long toàn lực xuất động, kẻ từng thấy có lẽ đều đã hóa thành tro bụi.
Hơn nữa, đào long cốt dưới lòng đất càng sâu, bọn chúng lại càng hoang mang trước nội tình quá đỗi khủng khiếp này. Đây mới chỉ là chọn những chỗ tương đối sâu để đào vì sợ sụp lún mặt đất khiến cự long phát hiện, thế mà đã bới ra được mấy bộ long cốt cấp chín cùng mấy chục bộ cấp tám, thật lòng chẳng ai muốn trêu vào ổ kiến lửa.
Thế nên kế hoạch đã định sẵn, một khi bại lộ thì phá hủy ngay Ác Ma Chi Môn, chủ động phong ấn đầu bên này lại vẫn tốt hơn nhiều so với việc chọc giận một đám điên có thực lực ngập trời. Dù sao số lượng cốt long hiện có đã là một lực lượng hùng mạnh, đủ sức mang lại lợi ích kếch xù cho gia tộc Bí Ẩn rồi.
