Chương 924
Chương 924: Va chạm giữa rồng và rồng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vợ chồng Onyx xuất hiện khiến đám ác ma sừng dê tin chắc rằng Ác Ma Chi Môn này đã bại lộ. Sau khi cấp báo cho gia tộc, bọn chúng lập tức kích hoạt đám hài cốt cự long đang ngủ say hòng phá hủy cánh cổng. Đây vốn là kế hoạch đã định sẵn, bởi gia tộc Mê Đoàn cũng rất kiêng dè sự trả thù từ loài rồng.
Cốt Đầu Muội: ( ^◡^ )┌ "Lão đại, lão đại, em thấy mấy trò vặt của bọn chúng rồi. Bọn chúng lén làm sáng một khối đá quái dị, lại còn gõ một cái vào tế đàn bạch cốt nơi em đang trốn nữa."
Tiểu Cường: (⊙_⊙)┌ "Không sai, toàn bộ hài cốt cự long trong hang động đều đã tỉnh lại."
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Không cần lo lắng. Dựa trên hiểu biết của tôi về ma pháp vong linh [Triệu Hồi Cốt Long], đám ác ma để tiết kiệm năng lượng nên đã khiến lũ hài cốt cự long này rơi vào trạng thái bán ngủ say, y hệt như đám thực thi quỷ và tăng ố bị chôn dưới lòng đất vậy."
"Nhưng mấy thứ kia năng lượng thấp, kích hoạt rất nhanh, còn đám hàng cao giai này muốn hoàn toàn thức tỉnh e là còn phải mất một chút thời gian."
"Đám mới rơi vào giấc ngủ gần đây chắc sẽ nhanh hơn, nhưng bậc 9 chắc chắn phải lâu hơn một chút."
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ "Đại Não Hoa, cậu cũng nham hiểm thật đấy. Ban nãy rõ ràng là lừa đám cự long kia. Thật ra nếu bọn họ bất ngờ mở cổng, một đống bậc 9 cùng lao vào thì về cơ bản có thể giải quyết gọn đám hài cốt cự long này rồi, chúng chạy đằng trời."
Đại Não Hoa: ( ^◡^ )┌ "Thực ra cũng chẳng tính là lừa, chỉ là chuyển từ chủ động xuất kích sang việc dụ đám người của gia tộc Mê Đoàn ra mà thôi. Với thực lực tuyệt đối của cự long, họ sẽ không chịu tổn thất quá lớn, đằng nào cũng giúp họ báo thù."
"Mà lão đại cũng đã tính toán cả rồi, so với việc xông thẳng tới thành Ohelam báo thù thì không những có nguy cơ bị vây công, mà còn phải gánh chịu rủi ro Ác Ma Chi Môn ở đây bị phá hủy. Vậy nên điều động kẻ địch tới, đường về nhà vẫn luôn nắm chắc trong tay, chắc chắn là phương án tối ưu nhất."
Hắc Ti: (⊙_⊙)┌ "Lão đại, tên Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn mà ngài bảo em theo dõi đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, tiện tay đánh chết hai con tiểu mị ma hầu hạ hắn, quần còn chưa kịp kéo đã bay sang một tòa Tội Ác Chi Tháp khác rồi, chắc chắn là nhận được tin tức rồi."
Cốt Đầu Muội: ( ^◡^ )┌ "Lão đại, em xin thêm đất diễn được không? Chỗ em toàn là xương, tuy hơi bẩn nhưng em nhịn được, em bảo đảm có thể đập chết tươi mấy con ác ma sừng dê này trong nháy mắt."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Đừng quậy, cô mà chui ra thì tôi giải thích thế nào với đám rồng già kia đây? Tôi sợ bọn họ sẽ đập chết tôi trước đấy."
"Cứ làm đúng theo quy trình đã vạch ra từ trước, phải đợi đám ác ma báo tin xong đã. Thời khắc mấu chốt đừng có mà tụt xích, bằng không sau này để cô biến thành Gundam chân thấp chân cao đấy."
Cốt Đầu Muội: ((⊙ 。⊙))! "Đừng mà!"
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Lỗ Bá Đặc, áp lực tạo ra cho đối phương ngày càng tăng, nhưng đồng thời vẫn khiến đối phương cảm thấy tình hình còn nằm trong tầm kiểm soát.
Diễn viên cho màn tiếp theo đã vào vị trí. Vài con cự long bậc 8 lao ra khỏi Ác Ma Chi Môn, gầm rống ầm ĩ xông về phía này. Đây chính là "đội tuần tra" đã nhắc tới trước đó, nhằm đề phòng hỏa lực bộc phát của đối phương quá mạnh, trực tiếp lao tới phá hủy Ác Ma Chi Môn.
Những con hài cốt cự long hồi phục nhanh, chẳng hạn như con vừa mới được triệu hồi cách đây không lâu, đã lấy lại khả năng hành động, hai bên lập tức lao vào quần thảo.
Phía Long Đảo còn đặc ý bố trí cự long hệ thổ thay đổi địa hình. Bọn họ không cầu sát thương kẻ địch, chỉ liên tục dùng nham thạch chặn đường, ngăn cản những con hài cốt cự long thức tỉnh sớm xông thẳng tới Ác Ma Chi Môn. Thứ này tuyệt đối không thể để chúng phá hủy, bằng không số cự long đang chiến đấu này đều phải ở lại thế giới ác ma cùng Lỗ Bá Đặc.
Đồng thời còn có hai con cự long bay tới chi viện cho vợ chồng Onyx. Lũ ác ma sừng dê này năng lực cận chiến trực diện không mạnh, nhưng trốn chui trốn nhủi lại cực giỏi, thủ đoạn ghê tởm lộn xộn cũng rất nhiều, không thể để bọn chúng rảnh tay kẻo những kẻ giảo hoạt này lại phát hiện ra sơ hở.
Tình thế này bày ra rõ mồn một cho đám ác ma thấy rằng: Cự long đang kéo dài thời gian để đợi viện binh bậc 9 kéo tới.
Ngay lúc này, trong số những con hài cốt cự long bậc 8, ngày càng có nhiều kẻ đã hoàn toàn khôi phục sinh lực. Hiện tại chúng là sinh vật vong linh, chẳng hề có chút ý niệm nương tay nào với hậu bối của Long Đảo. Linh hồn chi hỏa màu lam trắng lập lòe, mấy cột sáng màu xám trắng ầm ầm bắn thủng các bức tường lũy bằng nham thạch.
Đó là long tức của hài cốt cự long. Năng lượng bên trong nó khác biệt hoàn toàn với bất kỳ năng lượng nguyên tố thông thường nào, đó là thứ năng lượng tà ác ẩn chứa tử khí. Uy lực không hề nhỏ, những tảng đá vỡ vụn dường như đều bị thứ tử khí này ám vào, tỏa ra mùi vị khiến người ta buồn nôn.
Đám cự long trong "đội tuần tra" dường như cũng không ngờ kẻ địch lại mạnh đến vậy, không chịu yếu thế lập tức vùng lên phản kích. Bọn họ vừa phóng thích long uy, vừa phun long tức dội ngược lại, nhưng sự khác biệt giữa các luồng long tức lập tức lộ rõ.
Long tức mang thuộc tính hỏa rõ ràng to lớn hơn hẳn, uy lực cũng mạnh mẽ, nhưng long tức hệ thủy thì lại chẳng ra sao. Dù dựa vào nguồn năng lượng dự trữ dồi dào trong bản thể cự long, nhưng vì không thể dẫn động sự cường hóa từ ma võng, đường kính của nó chỉ vỏn vẹn chừng một mét, chênh lệch thấy rõ so với quy mô thường thấy lên tới vài mét.
Hơn nữa, vì tính chất đặc thù của sinh vật vong linh, long uy ảnh hưởng lên bọn chúng vô cùng hạn chế.
Ngược lại, đám hài cốt cự long đối diện cũng bắt đầu phát động long uy. Đúng vậy, những sinh vật vong linh này cũng biết dùng long uy. Bản chất của long uy vốn gần với một dạng áp chế linh hồn, mà hài cốt cự long cũng sở hữu năng lượng linh hồn, tạo ra hiệu quả nhất định lên đám cự long.
Kết quả cuối cùng bày ra trước mắt là cự long của "đội tuần tra" bắt đầu có chút hoảng loạn, dần bị đám hài cốt cự long này áp chế xuống.
Đây cũng là điều mà Lỗ Bá Đặc kiên quyết muốn thể hiện ra. Hắn không chỉ cho cự long hệ hỏa hay hệ phong tới, bởi vì đây là một lần "chạm trán ngẫu nhiên" của đội tuần tra, là tình huống đột phát, không thể nào đội tuần tra lại toàn là những con rồng thích nghi với môi trường của thế giới ác ma được.
Lũ ác ma sừng dê này tuy chiến lực không cao nhưng đầu óc không hề tồi. Đại đa số đều biết tiếng đại lục thông dụng, đều phải học tập kiến thức đại lục một cách bài bản. Lỗ Bá Đặc hiểu quá rõ điều này, bọn chúng không hề dễ lừa.
Đòn đấu long tức của "đội tuần tra" bị áp chế, nhưng loài rồng đâu phải thứ làm bằng bột nặn. Năng lực cận chiến của bọn họ cũng thuộc hàng đỉnh phong, chỉ là hiếm khi có cơ hội phát huy. Lần này đối đầu với hài cốt cự long, gần như có thể coi là nội chiến loài rồng, chẳng khác nào sao Hỏa đâm vào Trái Đất, hai bên trực tiếp tông thẳng vào nhau.
Ầm —— Hống —— Gào ——
Va chạm thể xác thuần túy mới là trận chiến máu lửa nhất. Mạn sườn của một con hài cốt cự long bị cự long quào một vuốt, vụn xương bay tứ tung, để lại ba vết cào khủng khiếp. Đoạn xương chịu lực cuối cùng bị giật đứt lìa, xoay tít cắm phập vào vách đá phía xa.
Thế nhưng hài cốt cự long không có cảm giác đau. Chịu phải đòn nặng như vậy, nó chẳng hề có ý lùi bước, mượn đà vặn mình, cái đuôi dài mang theo áp lực gió quét ngang tới.
Thân thể con quái vật này giờ toàn là xương xẩu, cái đuôi chẳng khác nào mọc ra ba lưỡi dao sắc bén. Con cự long đối diện dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngoài lớp long lân còn ngưng tụ thêm một tầng băng giáp, nhưng vẫn bị một đuôi này quất cho không nhẹ. Băng vụn cùng vảy rồng bắn tung tóe như đạn ghém.
Gào u ——
Con cự long phát ra một tiếng kêu thảm, nhanh chóng né giật lùi lại. Theo lẽ thường, phòng ngự của loài rồng vô cùng kinh người, vết thương chảy máu sẽ nhanh chóng được khống chế.
Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vết thương tuy cầm máu rất nhanh, nhưng thịt lại lộ ra vẻ trắng bệch lật ngược ra ngoài, tựa như đã chết từ rất lâu rồi.
Đây chỉ là một góc thu nhỏ của toàn bộ chiến trường. Loài rồng rất mạnh, nhưng khi đối mặt với hài cốt cự long lại có phần khinh địch, cộng thêm sự hạn chế của môi trường chiến đấu, cục diện tổng thể đang dần rơi vào thế hạ phong.
