Chương 925
Chương 925: Va chạm bậc 9
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chiến trường đại khái chia làm hai nơi. Phía cự long đánh nhau rầm rộ, đám ác ma sừng dê đằng kia cũng nhìn thấy, cảm thấy vấn đề không lớn. Chỉ cần thêm nhiều cự long hài cốt thức tỉnh hoàn toàn, bọn chúng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vây giết đám cự long này, đồng thời phá hủy Ác Ma Chi Môn.
Đại Não Hoa: "(⊙_⊙)┌ Báo cáo đại ca, con cự long hài cốt bậc 9 đầu tiên sắp thức tỉnh hoàn toàn rồi! Tầm mười nhịp thở nữa sẽ tham chiến, chín..."
Lỗ Bá Đặc: "(⊙_⊙)┌ Đã rõ."
Đúng lúc này, mắt thấy phía "đội tuần tra" dường như sắp chống đỡ hết nổi, một luồng dao động không gian mạnh mẽ đột nhiên bùng lên dữ dội, khiến tất cả mọi người quanh đây đều cảm nhận được.
Mấy tên ác ma sừng dê trừng to mắt, kinh hãi nhìn về phía cuối đường hầm. Bọn chúng biết đây là dao động của Ác Ma Chi Môn, chẳng lẽ đám cự long đã mở toang cánh cổng?
...
Quần đảo Long Đảo, Long Mộ Đảo.
Nơi này đã hoàn toàn biến dạng, mặt đất bị cày xới tơi bời. Mấy con cự long hệ Thổ đang phụ trách dọn dẹp lại. Đám ác ma sừng dê tuyệt đối không hề tôn trọng hài cốt cự long, nhất là những bộ không đạt tới bậc 8, bậc 9, chúng tiện tay vứt bỏ và đập phá, giờ cần phải thu gom lại.
Trên không trung, một số cự long chưa đạt tới bậc cao đang lượn vòng, từng tiếng gầm bi ai như đang tạ tội với tiên tổ, hận bản thân không giữ được sự yên bình cho long mộ.
Khu vực Ác Ma Chi Môn đã lộ ra hoàn toàn, dọn thành một khoảng đất trống nhỏ. Bốn năm mươi con người đang đứng nghiêm trang ở đó, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Số người này có cả nam lẫn nữ, phần lớn là thanh tráng niên, hiển nhiên toàn là cự long hóa thành. Chỉ vì không gian nơi này quá hẹp, cự long bậc cao động tí là dài hai ba mươi mét, không thể chen chúc ở đây dưới dạng nguyên hình, lát nữa qua Ác Ma Chi Môn cũng tiện hơn.
Cảnh tượng đào bới tan hoang thê thảm đập vào mắt khiến ai nấy đều kìm nén cơn giận ngút trời, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.
Kẻ duy nhất không phải cự long chính là Tiểu Cường. Hắn đứng cạnh mấy vị đại trưởng lão phía trước, không dám lắm lời, chỉ nói nhỏ phối hợp tiến độ tác chiến với đại trưởng lão hệ Quang Lạc Nhật Dư Huy · An Tắc La Tư.
Sau khi nhận được tin tức từ Đại Não Hoa, Tiểu Cường lập tức thông báo cho mấy vị đại trưởng lão để chốt lệnh hành động.
Mấy vị đại trưởng lão tuy nãy giờ không nói nhiều về chuyện long mộ, nhưng lửa giận trong bụng đã nghẹn ứ từ lâu. Bọn họ lập tức đứng vào năm phương vị quanh Ác Ma Chi Môn, bắt đầu liên thủ ra tay.
Dao động ma pháp kinh hoàng ép người ta nghẹt thở. Xung quanh xuất hiện cảnh tượng vặn vẹo như mặt đường ngày hè oi ả, nhưng không phải do nhiệt độ cao làm mật độ không khí không đều khiến ánh sáng khúc xạ, mà là không gian đang thực sự bị bẻ cong.
Dưới sức mạnh vĩ đại bậc 9 của mấy vị đại trưởng lão hợp lực, Ác Ma Chi Môn vốn không tính là quá cao lớn đã bị chống toạc ra hoàn toàn.
Một đại hán râu đỏ lao thẳng qua đó. Đây là vị bậc 9 đầu tiên, sang để xử lý con cự long hài cốt bậc 9 phía bên kia.
Theo sau cũng có không ít cường giả bậc 8, lần này chủ yếu là hệ Hỏa, hệ Khí và hệ Thổ, phải chặn đứng đợt xung phong của cự long hài cốt mới được.
Lỗ Bá Đặc mượn góc nhìn của Tiểu Cường quan sát suốt, rốt cuộc cũng hiểu vì sao bắt buộc phải là Ác Ma Chi Môn thể hoàn chỉnh mới cho cường giả bậc 9 đi qua.
Bởi vì khi các chiến sĩ Long tộc bậc 8 bước qua Ác Ma Chi Môn, cánh cổng chỉ khẽ rung lắc nhẹ. Nhưng lúc đại hán râu đỏ vừa bước vào, cánh cổng lập tức run rẩy dữ dội, hệt như lắc mạnh một đĩa bánh pudding kem, khiến Lỗ Bá Đặc cũng phải thót tim sợ cổng sụp đổ bất thình lình.
Đây chính là sức ép của bậc 9, khiến người ta mê mẩn.
...
Trong hang động ngầm, sau một hồi dao động không gian dữ dội, đám ác ma sừng dê biết Ác Ma Chi Môn đã hoàn toàn mở toang.
"Rống——"
Một tiếng long ngâm làm linh hồn run rẩy vang lên, long uy cuộn theo hơi nóng rực quét ngang qua.
Tính ra đám ác ma sừng dê tuy không phải loài tắm nham thạch như Viêm Ma, nhưng dù sao cũng là dân bản địa cõi ác ma, nóng bức bình thường chỉ là chuyện vặt. Thế nhưng luồng nhiệt này thì khác, thật sự không chịu nổi.
Bởi vì đây là lĩnh vực của cự long hệ Hỏa bậc 9. Chóp sừng trên đầu mấy tên ác ma sừng dê đã bắt đầu bốc cháy, trông như cây nến có hai sợi bấc, lục phủ ngũ tạng cũng trướng lên đau thắt, tựa hồ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, một luồng sức mạnh lạnh thấu xương thô bạo can thiệp vào, lập tức đè bẹp ngọn lửa đang lan tràn. Một con cự long hài cốt bậc 9 rốt cuộc đã tới.
Mấy tên ác ma sừng dê đều có cảm giác nhặt lại được cái mạng, cảm thán số mình lớn. Bọn chúng nghĩ con cốt long bậc 9 đầu tiên đã hoàn toàn sống lại, những con còn lại còn xa nữa sao? Dù có chút trắc trở, nhưng ưu thế vẫn thuộc về phe ta!
Nào ngờ đâu, đám này nên cảm ơn Lỗ Bá Đặc mới phải, dù sao tất cả đều là kịch bản do hắn sắp đặt sẵn.
Lĩnh vực ánh đỏ rực rỡ và lĩnh vực trắng bệch va chạm nảy lửa. Không khí tại ranh giới ma sát vào nhau rít lên kèn kẹt như tiếng nghiến răng, chỉ nghe thôi cũng đủ rợn cả tóc gáy.
Đoàng————
Hai thân hình khổng lồ dài hơn ba mươi mét một đỏ một trắng tông thẳng vào nhau! Đây dường như là lối chiến đấu ưa thích của Long tộc. Cuộc chiến giữa cự long chẳng thích bắn tỉa từ xa, mà chuộng dùng vuốt nhọn răng sắc chào hỏi đối phương hơn. Kỳ lạ là đám cự long hài cốt này cũng không hề quên đi cảm giác đó.
Thế nhưng hai quái vật này va vào nhau tạo ra sóng xung kích quá kinh hoàng, chẳng khác nào bom hạng nặng phát nổ dưới đất, đất đá xung quanh dẫu đường kính hơn một mét cũng bị thổi bay sạch.
Ác Ma Chi Môn phía sau cũng bị vạ lây, rung lắc bần bật. Một tráng hán vừa xông ra ngoài liền lảo đảo ngã quỵ, căn bản không đứng vững nổi, quỳ rạp xuống đất nôn thốc nôn tháo. Rõ ràng lúc băng qua cửa đã bị dao động không gian ảnh hưởng. May mà mấy vị đại trưởng lão Long tộc bên kia dốc sức khống chế nên cánh cổng mới không vỡ vụn, nếu không ắt là một thảm kịch lớn.
Ác Ma Chi Môn đã được gia cố, nhưng nơi này rốt cuộc vẫn là hang ngầm dưới lòng đất, vốn dĩ đã bị tàn phá nặng nề sau các đợt giao tranh trước, nay dưới sự va chạm của hai lĩnh vực, vách đá xung quanh rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, bắt đầu đổ sụp liên hồi.
Càng nhiều cự long bậc 8 và cự long hài cốt bậc 8 lao vào giáp chiến. Bất kể là cận chiến hay phun long tức đối đầu, sức tàn phá lan tỏa đều cực lớn, rốt cuộc khiến cả mảng hang động ngầm khổng lồ này vỡ nát hoàn toàn, vô số khối đất đá ầm ầm trút xuống như mưa.
Thế nhưng lũ cự long và cốt long đều đã giết đỏ mắt, chẳng kẻ nào thèm để ý, vẫn say máu lao vào cắn xé.
May mà Lỗ Bá Đặc đã tính trước. Từ Ác Ma Chi Môn lại lao ra một tráng hán cao ba mét, lập tức hóa thân thành một con cự long màu vàng đất dài hơn ba mươi lăm mét. Khá khen cho tên này, bất kể biến người hay hóa rồng đều to hơn đồng loại tới hai cỡ.
Thường thì cự long đạt tới bậc 7 là có thể hóa thành hình người, thân thể thật cơ bản đều dài hơn hai mươi mét; lên bậc 8 thường dài tới hai mươi lăm mét, còn cự long bậc 9 ắt phải tầm ba mươi mét.
Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, con người có kẻ cao người thấp, cự long cũng thế. Chẳng hạn băng sương cự long thích nghi với giá rét cùng cực thường to lớn hơn mặt bằng chung, và con cự long thuộc tính Thổ này cũng vậy.
Con cự long này vừa xuất hiện, một luồng dao động kỳ dị lập tức lan nhanh ra bốn phía. Đất đá khổng lồ đang rơi tự do như được những bàn tay vô hình nhẹ nhàng nâng đỡ, từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, cả mảng đất nhanh chóng phẳng lại, che chắn an toàn cho khu vực Ác Ma Chi Môn.
Nhưng chẳng rõ vì cớ gì, hắn lại đưa mắt nhìn về phía tế đàn xương trắng đằng kia với vẻ kỳ quặc. Thứ đó không hề có hắn che chở nhưng dường như vẫn bình an vô sự, coi bộ cũng không đơn giản.
