Chương 928
Chương 928: Lão tổ tông nương tay
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ngoài con cự long xương vàng nhìn qua đã biết cực mạnh kia, Lỗ Bá Đặc gần như đoán trúng hết hướng đi của mọi chuyện, kể cả việc bọn chúng sẽ mang Địch Á Ba La theo. Bởi năng lực trị liệu của hắn trong chiến đấu quả thật là một nguồn sức mạnh rất khá.
Đương nhiên, nếu đối phương không tới dẫn hắn đi, hắn cũng sẽ tự tiến cử, chủ động nhập đội. Tệ nhất thì tự mình bám theo. Dù sao, chỉ cần mọi chuyện đi theo kế hoạch của hắn, sau này hẳn sẽ chẳng còn gia tộc Mê Đoàn nữa, vậy cũng khỏi cần tiếp tục cõng đống tri thức kia trên lưng.
Hiện giờ, Địch Á Ba La được Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn mang theo, vượt qua đội ngũ ác ma sừng dê cấp 7, cấp 8, đuổi kịp ba vị đại ma vương khác, lao thẳng về biên cảnh bằng tốc độ nhanh nhất. Không ngoài dự đoán của Lỗ Bá Đặc, bọn chúng quả nhiên gọi thêm hai đại ma vương khác của gia tộc Qua Ni Tư, định dùng ưu thế tuyệt đối tiếp quản chiến trường.
Tính ra, tổng cộng sáu đại ma vương cấp 9, một con vàng óng vượt cấp 9, năm con cấp 9, cùng gần năm mươi con cự long xương cấp 8. Đội hình này đủ nghiền nát phe cự long. Đường lui của đối phương đã bị cắt, hoàn cảnh lại áp chế, căn bản không có cửa đánh. Tất cả sẽ biến thành cự long xương mới, trở thành nội tình của gia tộc Mê Đoàn.
Bọn chúng đã hạ lệnh, bảo đám cự long xương chỉ cần giữ chân cự long là được.
……
Trên chiến trường chính diện, khi ác ma sừng dê cuối cùng vừa chết, dao động không gian quen thuộc của Ác Ma Chi Môn lại lần nữa lan ra. Nhưng nơi này đã không còn ai báo tin cho gia tộc Mê Đoàn nữa.
Bốn vị đại trưởng lão cự long cấp 9 không dám chậm trễ chút nào. Không cần để ý Ác Ma Chi Môn nữa. Bọn họ trực tiếp hóa thân cự long, xông vào chiến trường. Thân thể gần như đều trên ba mươi ba mét.
Tuy hơi trái với kiêu ngạo của cự long, bọn họ vẫn ưu tiên công kích đám cốt long quanh Ác Ma Chi Môn, cho dù phần lớn chúng chỉ là cấp 8.
Chiến đấu giữa cự long tất nhiên đều cùng cấp giao thủ, không cố ý đánh kẻ yếu. Nhưng tình huống hiện giờ đặc biệt. Bọn họ buộc phải kết thúc chiến đấu trong chưa tới nửa ngày. Đó là thời gian đám đại ác ma cấp 9 cần để chạy tới đây.
Bằng không, bọn họ sẽ bị địch dùng binh lực ưu thế kẹp đánh vây giết. Chính mình cũng sẽ biến thành mấy con cự long xương không não này.
Theo lời thằng nhóc Lỗ Bá Đặc kia, những cự long xương này đã không còn là cự long thật sự nữa. Chúng là những tiên tổ đáng thương bị sức mạnh tà ác khống chế. Chỉ có đánh tan chúng bằng tốc độ nhanh nhất, mới có thể cứu rỗi chúng. Các tiên tổ cũng sẽ cảm kích bọn họ.
Vì vậy, bốn vị đại trưởng lão toàn lực bùng nổ. Mắt đỏ ngầu. Nhanh chóng giảo sát đám cốt long. Không dùng ma pháp. Tất cả đều dùng thân thể nghiền ép, bảo đảm hiệu suất cao nhất.
Đám cốt long cấp 8 sao chịu nổi công kích của cự long cấp 9? Cổ bị đập gãy. Đầu lâu bị vặn thẳng xuống. Lửa linh hồn bên trong bị oanh nát. Quả thật cực kỳ hung tàn.
Nửa thân ác ma sừng dê vừa bị Onyx xé nát kia dường như vẫn còn ý thức. Nó thế mà còn muốn vươn tay lấy viên đá linh hồn cộng sinh cách đó không xa, báo tin cho gia tộc, thông báo nơi này là cạm bẫy.
Nhưng bên dưới viên đá linh hồn cộng sinh kia, hình như có mấy sợi tơ đen mảnh vươn ra, hèn hạ kéo viên đá ra xa. Nửa thân ác ma sừng dê trợn to mắt, chết không nhắm mắt.
Bốn cự long cấp 9 nhập cuộc, trực tiếp phá vỡ thế cân bằng trước đó. Cán cân chiến tranh nhanh chóng nghiêng lệch.
Còn trước đó, vì sao cân bằng vừa khéo? Chẳng phải vì Lỗ Bá Đặc tính quá chuẩn sao. Đối diện ra một lá 3, hắn ra một lá 4. Đối diện ra đôi A, hắn ra đôi 2. Không cân bằng mới lạ.
Cự long xương có thể có vài bản năng chiến đấu, nhưng tuyệt đối không thể suy nghĩ sâu như vậy. Chúng chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của người điều khiển. Bởi hiện giờ mệnh lệnh là “kéo dài”, thay thế chỉ thị “công phá cổng” lúc trước, thậm chí chẳng còn cốt long nào đi công kích Ác Ma Chi Môn nữa.
Trên hiện trường, kẻ duy nhất có khả năng nhìn ra điểm bất thường chỉ có mấy ác ma sừng dê kia. Nhưng không phải chúng vẫn luôn bị đuổi tới trời xuống đất chạy trốn đó sao? Chính là không cho chúng có thời gian suy nghĩ. Lỗ Bá Đặc đã tính chết chúng từ lâu.
Phiền toái lớn duy nhất chính là con cốt long hoàng kim kia. Trước đó, nó do đại trưởng lão hệ quang Lạc Nhật Dư Huy · An Tái La Tư đối phó. Nhưng lão long rõ ràng không phải đối thủ. Khắp người đã đầy thương tích. Hiện giờ ngay cả thời gian trị liệu cho cự long khác cũng không có.
Nếu không phải con cốt long hoàng kim kia dường như cũng có chút không ổn, cứ đến thời điểm mấu chốt lại giở trò trục trặc, với thực lực kinh khủng của nó, e rằng lão long đã bị đánh chết rồi.
Ví dụ rõ ràng một trảo có thể bóp nổ đầu rồng, nó lại đột nhiên khựng một nhịp. Ví dụ rõ ràng một đuôi quét tới có thể quất gãy cổ lão long, kết quả lại đột nhiên lệch lên mấy độ, trực tiếp quất vào không khí.
Lạc Nhật Dư Huy · An Tái La Tư càng đánh càng muốn khóc. Không phải vì bị đánh đau, mà là đau lòng cho lão tổ tông nhà mình. Lão cho rằng lão tổ tông nhà mình vẫn còn sót lại một tia bản năng. Dù bị lực lượng vong linh khống chế, vẫn bản năng không muốn làm hại đứa hậu bối như lão.
Nhưng lão tổ tông càng như vậy, lão long càng tự trách. Lão cảm thấy chính hậu bối này quá vô năng, mới khiến các tiên tổ bị ác ma sỉ nhục đến mức này, phải làm chuyện đồng tộc tương tàn.
Cốt Đầu Muội: (〒︿〒)┌ Lão đại, mau gọi rồng tới giúp đỡ một chút đi, ta thật sự không gánh nổi nữa.
Thứ này cả người vàng óng, ta đúng là rất thích, nhưng thực lực cũng mạnh quá rồi. Ta dốc hết sức kẹt khớp nó, cũng chỉ có thể làm nó lệch đi một chút xíu.
Ta lo ông già mê khóc kia sắp bị đánh chết rồi. Ngươi nhìn đi, ông ta khóc thành dạng đó rồi.
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;) Nhận được, nhận được, ta đi điều phối.
Đúng vậy. Khi con cự long xương màu vàng này phá đất chui lên từ dưới lòng đất, tế đàn xương trắng trực tiếp vỡ nát. Cốt Đầu Muội vừa nhìn thấy bộ xương vàng óng này đã hoàn toàn không đi nổi nữa. Không nói hai lời, nàng dán thẳng lên, nâng niu yêu thích một phen.
Nhưng sau đó, thứ này đại triển thần uy. Cự long bình thường hoàn toàn không chịu nổi, lần lượt chật vật né tránh. Lão long là kẻ có thực lực mạnh nhất ở đây, việc nghĩa chẳng từ, lập tức đỉnh lên. Kết quả cũng chẳng khác gì. Chênh lệch thực lực quá lớn. Vẫn bị đánh tơi bời.
Lỗ Bá Đặc liền bảo Cốt Đầu Muội hỗ trợ. Không biết có phải vì chênh lệch thực lực quá lớn hay không, nàng căn bản không thể khống chế hữu hiệu bộ xương vàng nhạt này. Nhưng Cốt Đầu Muội dù sao cũng là tay sành chơi xương, biết dùng sức nhỏ nhất ảnh hưởng hành động của cốt long này thế nào. Đó là nhắm vào khớp.
Cốt Đầu Muội biết đây là trí tuệ chiến đấu, nhưng nếu để Lỗ Bá Đặc giải thích, đó chính là quan hệ giữa mô-men lực và cánh tay đòn.
Cốt Đầu Muội dùng cách này, miễn cưỡng giữ mạng cho lão long, không để lão long bị đánh chết. Nhưng cũng đã đến cực hạn rồi.
Trong cả trận chiến, Tiểu Cường cũng không ra tay mấy. Che giấu thân phận là một mặt. Quan trọng hơn, nó cũng căn bản không hề rảnh. Nó chẳng khác nào một đài chỉ huy, chú ý mọi chi tiết khắp chiến trường, để Lỗ Bá Đặc dù ở phương xa vẫn có thể khống chế cục diện, giống như hiện tại.
Hắn lập tức gọi trưởng lão hai hệ thổ, hỏa, bảo bọn họ tới giúp lão long. Bên này còn dư hai cấp 9, cộng thêm số cự long cấp 8 đã được giải phóng lúc trước, cũng đủ hình thành ưu thế cục bộ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu.
Cự long xương cấp 8 trên chiến trường đang nhanh chóng giảm bớt. Hiện giờ kẻ địch chúng phải đối mặt không phải cự long cấp 9, thì cũng là hai cự long cùng cấp. Cho dù chúng có chút ưu thế về hoàn cảnh và thể lực, cũng không gánh nổi kiểu đánh này.
Hơn nữa, mấy chiến trường cấp 9 kia cũng rất nhanh bị ảnh hưởng.
