Chương 929
Chương 929: Cự Long Hài Cốt vẫn diệt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Con hỏa long bậc chín nhập cuộc đầu tiên bên phe cự long lúc này đã đánh đến đỏ cả mắt với đối thủ cùng cấp là con hài cốt cự long. Cả hai lao vào cắn xé cận chiến, thậm chí thu gọn cả lĩnh vực lại chỉ bao phủ một khoảng hẹp quanh thân, vừa quần thảo vừa dùng lĩnh vực va đập triệt tiêu lẫn nhau.
Lẽ ra tại thế giới ác ma này, cự long hệ hỏa được tăng cường sức mạnh thì không đến mức chật vật như vậy. Nguyên nhân có lẽ nằm ở ba khúc xương sườn đang cắm ngập trên thân nó.
Ba khúc xương sườn này trắng bóng như ngọc, bên trên khắc đầy phù văn màu thanh hắc dày đặc, rõ ràng không phải xương của nó mà thuộc về con hài cốt cự long đối diện.
Hiện tại có hai khúc cắm chéo vào sườn hỏa long, khúc thứ ba còn tàn nhẫn hơn, đâm xuyên từ trước ngực ra tận sau lưng, lộ cả một mẩu gãy ở phía sau, hoàn toàn là một đòn xuyên thấu.
Đừng bảo con hỏa long này ngốc sao không chịu rút ra, cắm sâu như thế nhìn thôi đã thấy đau thấu tim gan.
Nhưng nó thực sự chẳng còn cách nào. Ba khúc xương sườn đó cắm vào người không chỉ điên cuồng phóng thích tử khí phá hoại miệng vết thương, mà còn có xu hướng lan tràn vào sâu bên trong nội tạng. Khó chịu hơn cả là chúng bám cực kỳ chắc, cứ như đã mọc rễ dính chặt vào xương của nó.
Hai khúc bên sườn do góc cắm quá hiểm nên rất khó nhổ. Còn khúc trước ngực, ngay khi vừa bị cắm vào nó đã định rút ra, nào ngờ con rồng xương đối diện cũng hung hãn tột cùng, lúc còn sống chắc chắn là một cao thủ cận chiến. Gã chớp đúng thời cơ đạp mạnh một cước, khiến khúc xương sườn đâm xuyên qua người luôn, hai đầu đều chỉ trơ lại một mẩu ngắn, muốn rút cũng không rút nổi.
Con cốt long kia lại cứ bám riết lấy tấn công dồn dập, khiến nó căn bản không có lấy nửa giây để xử lý ba khúc xương.
Cũng may trước đó lão rồng quang hệ có để mắt giúp đỡ, dùng năng lượng thánh quang xua tan không ít tử khí và tà năng trong cơ thể, nó mới dễ thở hơn đôi chút.
Thế nhưng trên chiến trường, chỉ nhìn vào một bên thì chưa thỏa đáng. Đối thủ của hỏa long là con hài cốt cự long kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí tình trạng còn tồi tệ hơn nhiều.
Cả mảng lớn bên sườn phải và bụng của nó vỡ toang, lộ ra tà năng vong linh đen kịt như sương mù cuồn cuộn bên trong. Mười mấy khúc xương sườn ban đầu giờ chỉ còn lại hai ba khúc, số còn lại gãy cụt sát cột sống, ngay cả trên sống lưng cũng chằng chịt vết rạn nứt.
Đủ hiểu ba khúc xương trên người hỏa long từ đâu mà ra rồi đấy, rõ ràng là hai kẻ điên đụng độ nhau, chẳng ai chịu thua ai.
Đúng lúc hai bên đang giằng co đẫm máu, một tia chớp lóe lên xé rách không gian, một con cự long khác hùng hổ xông thẳng vào vòng chiến. Móng vuốt rực lửa điện thọc sâu vào vết thương bên sườn phải cốt long, luồng sét cực mạnh nổ tung, đánh tan tác tà năng vong linh bên trong, khiến cốt long gầm lên đau đớn, toàn thân cứng đờ.
Nhưng con hỏa long kia rõ ràng đã đánh đến mất trí, thấy có kẻ xen vào trận đấu của mình liền nổi trận lôi đình. Nó không những không thừa thắng xông lên kết liễu cốt long, mà còn ngoảnh đầu gầm thét vào mặt kẻ vừa phá hỏng cuộc quyết đấu thần thánh.
Đáp lại, một móng vuốt mang theo điện giật vỗ thẳng vào đầu hỏa long, đánh cho nó thè cả lưỡi ra ngoài.
Con cự long hệ lôi trợn tròn mắt, lập tức gầm ngược lại, khí thế còn hung hăng hơn: "Thằng ranh con chán sống rồi à? Dám nhe nanh với ông chú mày hả?
Tỉnh táo lại đi, đây không phải cuộc đấu danh dự của tộc, đây là chiến tranh! Chúng ta chỉ có nửa ngày, chậm trễ là chờ lũ ác ma kéo tới hội đồng đấy!"
Hỏa long vừa gầm xong đã thấy hối hận. Nhìn kỹ lại mới nhận ra đây là đại trưởng lão của tộc cự long hệ khí, vai vế cao hơn nó hẳn một bậc, đâu phải đối tượng để nó dám càn rỡ.
Lại thêm một cú tát choáng váng vừa rồi, đầu óc nó tỉnh táo hẳn ra. Nó quay phắt đầu ngoạm chặt lấy cổ cốt long, sau đó tung ra chuỗi động tác cuộn tròn tử thần liên hoàn. Hai con rồng phối hợp nhịp nhàng, thành công nghiền nát con hài cốt cự long bậc chín này. Đây cũng là con cốt long bậc chín đầu tiên ngã xuống trong trận chiến.
Lôi long áp sát tới, chớp nhoáng ra tay giật đứt hai khúc xương sườn gãy bên hông hỏa long. Khúc thứ ba khó mượn lực, lôi long liền bay vòng ra sau lưng đạp mạnh một cước, tống mẩu xương xuyên thấu lồi hẳn ra phía trước rồi thuận tay rút phắt, thủ pháp nhanh gọn và chuẩn xác vô cùng.
Nhưng thủ pháp có điêu luyện đến đâu thì vẫn đau thấu trời, hỏa long đau đến mức không thốt nên lời, chỉ biết nằm co giật run rẩy một chỗ, e là phải nghỉ một lúc mới hoàn hồn.
Còn con lôi long kia đã sớm lao đến chiến trường tiếp theo. Lỗ Bá Đặc trước đó cử hai vị đại trưởng lão hệ hỏa và thổ đi chi viện cho lão rồng hệ quang, giữ lại hệ khí làm lực lượng cơ động chính là vì tính toán này. Tốc độ của vị này quá linh hoạt, ứng cứu cực nhanh.
Giờ đây lại giải phóng thêm một con hỏa long gia nhập các mặt trận khác, ưu thế của phe cự long đã lộ rõ mười mươi, sức ép đang nhân lên gấp bội.
Hiện tại, chiến trường duy nhất chưa tạo được thế thượng phong chính là nơi ba vị đại trưởng lão vây công hoàng kim hài cốt cự long.
Con cốt long màu hoàng kim này lấy một địch ba, thậm chí tính là một chọi 3,1, mà hoàn toàn không hề rơi vào thế yếu.
Trước đó, lão rồng quang hệ tự biết chênh lệch thực lực nên không hề có ý định đối đầu trực diện với vị tổ tiên long hoàng mạnh nhất lịch sử này. Lão chỉ dám lượn lờ quấy rối từ xa, ngăn không cho đối phương tấn công các cự long khác. Nếu không có Cốt Đầu Muội âm thầm ngáng chân, có khi lão đã bị đập chết từ lâu.
Hiện tại có thêm hai viện thủ, ba con rồng vốn là bạn già nhiều năm, hiểu nhau chân tơ kẽ tóc, phối hợp ăn ý vô cùng, tự nhiên muốn đường đường chính chính hạ gục đối thủ này.
Thế nhưng lúc này bọn họ mới thực sự thấm thía vị tổ tiên Tát Luân Phất Lý Tư vượt trên bậc chín này khủng khiếp đến mức nào. Nói thẳng ra, một mình gã đang đè bẹp cả ba con rồng mà đánh. Giữ được trận hình không ai thương vong đã là nhờ ma pháp quang hệ của lão rồng phát huy vượt bậc rồi.
Đấy là khi tổ tiên chỉ còn trơ bộ xương, ma pháp ba thuộc tính nguyên bản của bản thân hoàn toàn không thi triển được. Thực lực vượt trên bậc chín quả thực đáng sợ đến run người.
Đặc biệt là bộ xương màu vàng nhạt kia cứng rắn dị thường. Đòn tấn công của mấy con cự long nện lên người gã, bất kể là long tức hay vuốt rồng cào xé, đều không mang lại hiệu quả rõ rệt.
Long tức hệ hỏa vốn là khắc tinh của lũ hài cốt cự long, lại được ma võng của thế giới này cường hóa, bình thường có thể nung đỏ làm giòn xương cốt của cốt long đồng cấp. Thế nhưng đứng trước bộ xương rồng sắc vàng này, ngọn lửa cùng lắm chỉ khiến nó hơi đỏ lên một chút rồi nhanh chóng nguội đi, độ cứng vẫn nguyên vẹn như cũ.
Dùng móng vuốt cào lại càng thảm hại hơn. Không phải cào không trúng, mà mỗi lần cào xuống là tia lửa bắn ra tung tóe kèm theo tiếng kim loại ma sát chói tai, rốt cuộc chỉ để lại vài vệt xước mờ nhạt, chẳng bõ bèn gì.
Ngược lại, vuốt của chính bọn họ lại tê dại, đau nhức ê ẩm. Đây chính là móng vuốt cự long đấy, thứ mà trong tiểu thuyết kỵ sĩ thường dùng để rèn trang bị truyền kỳ, sao lại có thể bất lực đến mức này?
Thời gian trôi qua chớp nhoáng, Lỗ Bá Đặc được nhóm đại ma vương Phỉ Ni Tỳ · Mê Đoàn hộ tống, bỏ lại đại quân phía sau, đang áp sát chiến trường với tốc độ cao, quãng đường đã đi được hơn một nửa.
Lỗ Bá Đặc bắt đầu sốt ruột. Hắn lo bên kia chưa dọn dẹp xong mà bên này lại kéo thêm một đám đại ma vương bậc chín tới, nếu để thương vong quá lớn thì thật không nên, dù sao đây cũng là cuộc chiến do chính hắn chủ đạo.
Lỗ Bá Đặc: "(⊙_⊙)┌ Cốt Đầu Muội, bò tới đâu rồi? Đã chui vào não con cốt long đó chưa?"
Đúng vậy, bên ngoài có ba con cự long chia sẻ áp lực, Cốt Đầu Muội không cần phải kẹt vào khớp xương để cứu lão rồng nữa. Nó bàn bạc với Lỗ Bá Đặc rồi quyết định chui thẳng vào não con cự long kia, xem có thể thổi tắt ngọn lửa linh hồn của đối phương hay không, nhưng từ nãy đến giờ vẫn bặt vô âm tín.
Cốt Đầu Muội: "(⊙_⊙)┌ Đại ca, ui da~, em bị ăn đòn rồi! Em thấy cái tên này... giống em lắm nhé, hình như cũng là một quỷ dị đấy!"
Lỗ Bá Đặc: "(⊙_⊙)??!!!"
