Chương 934
Chương 934: Thùng thuốc súng Áo Hách Lạp Mỗ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thế giới ác ma, thành Áo Hách Lạp Mỗ, nơi đây là chủ thành của gia tộc Mê Đoàn.
Nhưng chẳng rõ nguyên do vì sao, trong thành bỗng nhiên tập kết binh lực bất thường. Không chỉ đại ác ma trấn thủ bốn tòa Tháp Tội Ác đều rời thành, mà còn có không ít chiến lực cấp cao bám sát theo sau, tuyệt đối đã xảy ra chuyện lớn.
Tuy nhiên tầng lớp bên trên kín miệng như bưng, đám ác ma bình thường bên dưới mù tịt chẳng hay biết gì, đồn đoán đủ kiểu: kẻ bảo Thống Khổ Nữ Vương của gia tộc láng giềng đang tuyển bạn giường, kẻ lại nói đã phát hiện kho báu bí mật của một gia tộc sa sút nào đó...
Tất nhiên, phần lớn ác ma tin rằng khả năng cao nhất là đã phát hiện một vết nứt không gian có vị trí cực đẹp. Có thế mới khiến đám cao tầng hưng sư động chúng đến vậy, bởi lẽ ngày trọng đại kia ngày một cận kề, vết nứt không gian xuất hiện thường xuyên hơn cũng là chuyện thường tình.
Lũ ác ma lại khoái chí với chuyện như thế này, đứa nào đứa nấy gào thét chiến tranh đã tới, bản thân cũng phải đi cướp bóc một mẻ lớn để tự kiếm lấy con đường thăng tiến nở mày nở mặt.
Nhưng đám mật thám của các gia tộc khác cài cắm tại thành Áo Hách Lạp Mỗ thì sắp phát điên. Muốn theo kịp tốc độ của Đại Ma Vương là chuyện bất khả thi, lùi một bước muốn bám theo đội ngũ cấp cao phía sau rốt cuộc cũng thất bại, bị đám giảo quyệt kia cắt đuôi sạch sẽ.
Giờ ai nấy đều biết gia tộc Mê Đoàn chắc chắn đang ngấm ngầm làm một vố lớn. Gia tộc này hoàn toàn đủ năng lực làm thế, vạn nhất lại tạo ra kỳ tích như Áo Tư Lộ Á, tái hiện cảnh tượng huy hoàng bảy vị Đại Ma Vương cùng giáng lâm thì đám láng giềng xung quanh sao chịu nổi.
Khổ nỗi hiện tại bọn họ hoàn toàn mất dấu hành tung của đám người kia, điều này còn tra tấn tâm can hơn cả việc không biết gì, từng luồng dao động từ đá linh hồn cộng sinh điên cuồng lóe lên, trao đổi tin tức giữa các gia tộc.
Không lâu sau, bọn họ chợt nhận ra có điều bất thường. Cả thành Áo Hách Lạp Mỗ bỗng tiến vào trạng thái giới nghiêm cao độ, rất nhiều quái vật Tăng Ác và Thực Thi Quỷ ở vòng ngoài đều được kích hoạt, đám Ác Ma Sừng Cừu lưu thủ nhìn ai cũng bằng ánh mắt nghi kỵ, đặc biệt là lính gác trấn giữ các vị trí then chốt, nom như sẵn sàng bùng nổ giết người bất cứ lúc nào.
Đây không phải mật thám các gia tộc khác quá mức nhạy cảm, mà là sự thật rành rành. Bởi cách đây không lâu, đội ngũ cấp cao bám theo sau mấy vị Đại Ma Vương xuất phát đã phát hiện một chiến trường trên nửa đường, nghi ngờ Đại Ma Vương bị chặn đường và đã xảy ra một trận ác chiến.
Đội ngũ lập tức cảnh giác cao độ, thử liên lạc với mấy vị Đại Ma Vương nhưng bặt vô âm tín. Mấy tên Ác Ma Sừng Cừu bậc tám biết chuyện, từng tham gia hành động bí mật giai đoạn trước, bàn bạc chốc lát rồi tức tốc chạy tới tế đàn Bạch Cốt, kinh hãi đến mức câm nín.
Vốn là miệng núi lửa bỏ hoang nơi giấu trận pháp truyền tống cự ly ngắn, kéo dài đến tận hang động ngầm chứa vết nứt không gian, lấy khu vực này làm trung tâm, một vùng đất trải rộng mười mấy dặm đã lún sụp hoàn toàn.
Tựa như một miếng bánh ngọt nguyên vẹn bị cái miệng kinh hãi nào đó ngoạm thẳng một miếng lớn.
Địa hình biến đổi còn là thứ yếu, mấu chốt là dao động ma pháp nơi này dị thường mãnh liệt, thậm chí hiển hiện cả ra ngoài. Dưới lòng đất thỉnh thoảng trào ra dung nham, giữa không trung chợt giáng xuống vài tia sét, dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng nhìn ra được nơi đây đã xảy ra biến cố tày trời.
Đội ngũ này vốn là tinh anh trong tinh anh, lập tức tiến hành điều tra. Thông qua mảnh xương vụn cùng chút tàn tích của huyết trì, bọn chúng phát hiện vết nứt không gian đã bị phong tỏa triệt để.
Nhưng quân đoàn Hài Cốt Cự Long khủng khiếp kia đã biến mất, chẳng còn sót lấy một mẩu vụn, hơn nữa đám Phỉ Ni Tư cùng mấy vị Đại Ma Vương cũng chẳng thấy đâu, sống không thấy người, chết không thấy xác.
Tiếp đó, bọn chúng chạm trán đội ngũ Ác Ma Sừng Cừu cấp cao của gia tộc Qua Ni Tư, hai bên đều cảnh giác tột độ, suýt chút nữa đã lao vào chém giết.
Vừa hỏi mới vỡ lẽ đối phương cũng gặp tình cảnh tương tự. Hai vị Đại Ma Vương bên kia cũng mất tích, cách đó không xa cũng phát hiện một chiến trường khả nghi với vô số dấu vết sau khi bị sét đánh.
Phen này ác ma cả hai bên đều hoảng loạn, tất nhiên phải vội vàng liên lạc về chủ thành của mình, xem thử các Đại Ma Vương đã trở về nhà chưa. Không lẽ đều chết sạch rồi? Một mống cũng không còn? Thế thì quá đỗi rợn người!
Mà thành Áo Hách Lạp Mỗ chính vì nhận được tin tức này nên mới lập tức tiến vào trạng thái giới nghiêm cao độ. Bởi lẽ lúc này gần như là thời điểm yếu ớt nhất của gia tộc Mê Đoàn, không hề có Đại Ma Vương bậc chín tọa trấn, một người cũng không.
Gia tộc Mê Đoàn bấy lâu nay vẫn ngấm ngầm tích lũy thực lực, gia tộc Qua Ni Tư đích thực là thế lực phụ thuộc của họ. Nói cách khác, bọn họ vốn dĩ đã có sáu vị Đại Ma Vương, chẳng thua kém bao nhiêu so với thời kỳ bảy vị Đại Ma Vương đồng thời giáng lâm ở kỷ nguyên trước.
Thế nhưng lũ xảo quyệt này lại chọn cách giấu mình, chẳng những không để lộ số lực lượng đó mà còn bí mật kinh doanh vết nứt không gian có vị trí đắc địa kia, âm thầm tích trữ Hài Cốt Cự Long, cốt để một bước lên trời vào thời khắc mấu chốt, thống ngự cả thế giới ác ma cũng không phải là chuyện viển vông.
Ngặt nỗi bây giờ phiền phức to rồi. Đám Ác Ma Sừng Cừu lưu thủ không dám rùm beng, vẫn mong rằng đây chỉ là chuyện tạm thời, các vị Đại Ma Vương chỉ bị trì hoãn nhất thời, uy hiếp từ bầy Hài Cốt Cự Long vẫn còn duy trì được thêm một chút.
Bằng không, nếu để các gia tộc khác biết được, bọn họ sẽ chẳng tử tế gì mà chờ gia tộc Mê Đoàn lấy lại hơi tàn, chắc chắn sẽ xông lên cắn xé, chia nhau thi thể béo bở sau khi gia tộc Mê Đoàn sụp đổ. Điều này không cần bàn cãi, vì đó chính là quy tắc của thế giới ác ma.
Ngay cả đám ác ma cấp cao còn lại của gia tộc Mê Đoàn, có ai dám vỗ ngực bảo trong lòng mình không có toan tính khác? Cây đổ khỉ tan, vơ vét chút lợi lộc rồi chuồn lẹ sang đầu quân cho gia tộc khác, chậm tay là trắng mắt ngay.
Song dư uy của đám Đại Ma Vương vẫn còn, lại chưa có tin tức xác thực truyền về, thành thử bọn chúng vẫn chưa dám manh động, hoặc nói đúng hơn là thiếu một kẻ không sợ chết đứng ra cầm đầu.
Đó chính là nguồn cơn tạo nên bầu không khí quái dị ở thành Áo Hách Lạp Mỗ lúc này: ác ma bình thường lạc quan mù quáng, mật thám các gia tộc khác thì mất phương hướng, cùng với đám Ác Ma Sừng Cừu cấp cao vừa bất an vừa rối bời. Cả tòa thành tựa như một thùng thuốc súng, chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào.
Lỗ Bá Đặc – kẻ vẫn canh cánh trong lòng trước cái chết của lão rồng hệ Quang – sau một hồi bôn ba quên ăn quên ngủ, cuối cùng cũng chạy về tới nơi. Tốc độ của hắn không thể so với cường giả bậc chín, đây đã là tốc độ nhanh nhất của hắn rồi.
Mục đích của hắn cực kỳ rõ ràng: tới để làm mồi lửa châm ngòi thùng thuốc súng. Khi bàn bạc với lũ cự long, hắn đã tính trước kết cục hôm nay. Một gia tộc Mê Đoàn không còn Đại Ma Vương bậc chín thì kết cục duy nhất chỉ có tan xương nát thịt. Việc hắn cần làm là khiến chúng vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được, gia tộc Mê Đoàn nhất định phải bị xóa sổ.
Thế là một Địch Á Ba La "kinh hoàng bạt vía", trên thân còn mang những vết thương "đầm đìa máu tươi", cứ thế lao thẳng vào thành Áo Hách Lạp Mỗ. Lính canh thậm chí quên cả chặn lại, bởi ai cũng nhẵn mặt gã này.
Dù mới đầu quân cho gia tộc cách đây không lâu nhưng thực lực không tồi, lại từng có một bài diễn thuyết mang tên "Cuộc Đấu Tranh Của Tôi", độ nổi tiếng cực cao. Bất kể là ác ma bình thường hay cao tầng gia tộc, đại để mọi người đều biết đến hắn.
Mấy tên Ác Ma Sừng Cừu cấp cao giữ thành bỗng trợn tròn mắt. Tên này sao lại quay về? Chẳng phải hắn là kẻ duy nhất được mấy vị Đại Ma Vương mang theo sao? Hắn hẳn là người duy nhất nắm được tin tức của các Đại Ma Vương!
Mấy tên Ác Ma Sừng Cừu cấp cao sực tỉnh, tuyệt đối không thể để tên này gào to lên. Nhìn bộ dạng kia chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, ngộ nhỡ rò rỉ tin tức ra ngoài sẽ là đại họa. Thế nhưng phản ứng của chúng vẫn chậm mất một nhịp.
"Gia tộc Qua Ni Tư làm phản! Cướp quyền khống chế Hài Cốt Cự Long, giết sạch đám Đại Ma Vương Phỉ Ni Tư rồi!!!" [?][Điểm Hốt Du +5][Điểm Hốt Du +12][Điểm Hốt Du +37][Điểm Hốt Du +56][Điểm Hốt Du +126]...
