Chương 935
Chương 935: Buôn bán đá linh hồn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Địch Á Ba La gầm lên một tiếng, chấn cho toàn bộ ác ma xung quanh chết lặng, hoàn toàn không kịp load nổi bản thân vừa nghe thấy điều gì.
Thế nhưng rất nhanh đã có kẻ tỉnh ra, chuyện này hoàn toàn có khả năng! Lũ ác ma sừng dê xưa nay đều chuộng âm mưu, mà ở cái chốn này, âm mưu cùng phản bội là thứ dễ khiến người ta tin nhất. Dù chẳng biết cốt long là thứ quỷ gì, nhưng xem ra rất khớp với những động tĩnh bọn chúng quan sát được trước đó.
Đám cao tầng sừng dê thì bán tín bán nghi. Bọn chúng đại khái có biết chút chuyện cự long kéo đến tập kích, chỉ là trước đó sợ nội gián của các gia tộc khác phát hiện nên không giải thích rõ cho tầng lớp trung và hạ tầng.
Hơn nữa Đại Ma Vương mất tích, chính bọn chúng cũng không dám chắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Loại phản bội này không phải là không thể, kẻ đụng phải Gonis đằng kia khéo lại đang diễn kịch cũng nên.
Nhưng bất luận thế nào, để cái gã Địch Á Ba La này tiếp tục gào thét bậy bạ chắc chắn là không xong rồi. Bắt buộc phải khống chế hắn lại, bí mật tra hỏi chân tướng. Tên này trông như bị kích thích quá độ, thần kinh đã bắt đầu điên điên khùng khùng.
"Địch Á Ba La! Ngươi ăn nói xà lơ! Lập tức theo ta về Tội Ác Chi Tháp!"
Đúng lúc này, từ trong đám ác ma bình thường bỗng vang lên một giọng nói âm dương quái khí: "Có phải các ngươi đã biết từ sớm, giấu giếm bọn ta để lén lút tẩu tán tài sản, dọn đường chạy sang gia tộc khác đúng không?" 【Điểm Hốt Du +666】
Khá khen cho một câu! Lũ ác ma bình thường vốn còn chưa tin lắm, lập tức bị câu nói này châm ngòi nổ bùng.
Đám ác ma hạ tầng bọn chúng kỳ thực là bi thảm nhất, thực lực yếu kém, có chạy sang đầu quân cho gia tộc khác cũng chẳng có quả ngon mà ăn. Vạn nhất chuyện này là thật, Gia tộc Mê Đoàn chắc chắn sụp đổ. Chờ đón bọn chúng sẽ là chiến loạn vô tận, chết lúc nào không hay. Một luồng tử khí ngột ngạt bắt đầu lan tràn.
Đám cao tầng lập tức tê dại cả da đầu, kẻ kia ra chiêu quá độc! Bọn chúng lập tức lăng không ngự khí, muốn tóm cổ kẻ vừa lên tiếng, nhưng quét mắt qua lại chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ đành khàn giọng gầm thét:
"Là nội gián của gia tộc khác đang kích động bạo loạn! Đừng tin lời bọn chúng, mấy vị Đại Ma Vương sẽ về ngay thôi!"
"Á——!" "Á——!"
Nào ngờ lời của tên cao tầng Gia tộc Mê Đoàn còn chưa dứt, đã có hai gã Khi Đao Ma ôm cổ họng ngã quỵ xuống đất. Thanh âm âm dương quái khí kia lại phiêu hốt vang lên, chẳng biết phát ra từ nơi nào:
"Ta chẳng biết mấy người nói thật hay giả. Ta chỉ biết thứ tốt cứ cầm trong tay mình, vẫn hơn là làm lợi cho kẻ khác——" 【Điểm Hốt Du +913】
Câu này quả thực đã đánh trúng tim đen của đám ác ma bình thường trong thế giới ác ma, chọc đúng nhu cầu cơ bản nhất, điểm đau cốt lõi nhất.
Đúng vậy! Mấy chuyện thật thật giả giả kia biết tin ai cho đặng? Cứ cướp thêm chút đồ nhét vào túi mình chắc chắn chắc ăn hơn để trong tay kẻ khác. Cho dù mình không muốn cướp, chẳng lẽ kẻ khác không tới cướp mình? Cho dù không cướp nổi ác ma cường đại, chẳng lẽ cướp luôn nhà hàng xóm lại không được? Sớm đã ngứa mắt bọn chúng rồi!
Chẳng cần nghi ngờ, mấy lời kích động này đều do Lỗ Bá Đặc hô, chỉ là một chút xảo thuật của Phá Hầu Lung mà thôi. Còn kẻ ra tay giết chóc chính là Cốt Đầu Muội, cô nàng ẩn nấp giữa bầy ác ma ngấm ngầm hạ độc thủ, mục đích chính là khuấy đảo hỗn loạn.
Cảnh hỗn loạn này cũng chẳng cần đồng bọn phải liên tục ra tay. Chỉ cần khơi mào xong xuôi, đám nội gián của các gia tộc cài cắm ở thành Ohe-Lam thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, căn bản chẳng cần Lỗ Bá Đặc liên hệ trước, cũng lập tức hùa theo quậy phá, đồng thời cấp báo về gia tộc mình.
Đã vậy, Lỗ Bá Đặc còn chê chuyện chưa đủ lớn, bắt đầu tự thêm đất diễn cho mình: "Ta lấy bản nguyên linh hồn của ác ma sừng dê ra thề! Ta không hề nói dối! Phênitz đại nhân bọn họ thực sự đi tong rồi!" 【Điểm Hốt Du +1339】
Lời thề bực này gần như là lời thề độc nhất của loài ác ma. Lời vừa thốt ra, ngay cả đám thủ vệ thuộc biên chế Gia tộc Mê Đoàn tâm tư cũng bắt đầu dao động. Cái nhà này xem chừng sắp tan nát, tử thủ hình như chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Một vài tên ác ma biết chuyện đã cảm thấy Địch Á Ba La này có vấn đề, lập tức phóng mình lao tới vồ lấy hắn. Nhưng Lỗ Bá Đặc vừa quái khiếu hô to bọn chúng muốn giết người diệt khẩu, thân hình đã linh hoạt né sang một bên. Chỗ này không có giai 9 tọa trấn, hắn thật sự chẳng ngán lũ này.
Mà động thái ra tay của đám cao tầng biết chuyện lại giống như một tín hiệu rõ ràng: Mấy vị Đại Ma Vương hình như gặp chuyện thật rồi! Dù nguyên nhân chưa rõ, nhưng kết quả dường như đã an bài. Ngay cả lực lượng hộ vệ của gia tộc cũng bắt đầu xao động, ai nấy đều phải tính đường lui cho mình chứ.
Trong thoáng chốc, rìa ngoài thành thị loạn thành một bầy, rồi nhanh chóng lan tràn vào sâu bên trong.
Theo lý mà nói, cái công việc quấy rối này Tiểu Cường mới là lựa chọn số một. Sở dĩ để Cốt Đầu Muội ra tay là vì Tiểu Cường gánh vác nhiệm vụ quan trọng hơn. Nó đã lẻn vào trong mấy tòa Tội Ác Chi Tháp kia, chuẩn bị thừa nước đục thả câu vơ vét một mẻ lớn.
Chỉ là lúc này bên ngoài còn chưa đủ loạn, hộ vệ dưới lòng đất hay pháp trận phòng ngự vẫn đang ở trạng thái sung mãn nhất, xông vào bây giờ thì hơi thiệt. Đợi lát nữa, khi sóng gió bên ngoài lan tới đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Theo nguyên tắc "kẻ trộm không đi tay không", Tiểu Cường mò lên tầng cao nhất của tháp cao, cũng chính là phòng riêng của đám Đại Ma Vương, bắt đầu rà soát xem có món hời nào kiếm chác được không.
Của cải có sẵn ở đây chẳng có bao nhiêu, nhưng sách vở ghi chép về thế giới loài người thì không ít. Đây đều là nội tình tích lũy của Gia tộc Mê Đoàn, toàn bộ bị Tiểu Cường tịch thu sạch sẽ.
Sau khi vét sạch đống này, nó lại tìm thấy vài thứ trông như sổ sách. Lật giở xem qua, phát hiện trong các loại tài nguyên khai thác từ núi lửa đang hoạt động, khoảng thời gian gần đây Gia tộc Mê Đoàn đều dùng các mỏ khoáng sản khác để đổi lấy linh hồn thạch.
Chuyện này rất bình thường. Muốn triệu hồi đám cốt long kia, lần trước chỉ một con giai 8 thôi đã tiêu tốn lượng lớn linh hồn thạch, huống chi là đám cường giả giai 9.
Mà cái giống ác ma sừng dê như Mê Đoàn cận chiến quả thực phế vật. Không cần khoáng sản kim loại, tích trữ thêm linh hồn thạch là nước đi vô cùng hợp lý. Khác biệt chủng tộc trao đổi thứ mình cần cũng là thao tác bình thường, miễn sao không vượt quá giới hạn nào đó.
Gia tộc Mê Đoàn lợi hại ở chỗ, lượng giao dịch khổng lồ như thế mà tuyệt nhiên không để bất kỳ gia tộc nào phát hiện ra bí mật của bọn chúng.
Biện pháp cốt lõi cũng chẳng phức tạp: phân tán. Bọn chúng giao dịch với láng giềng xung quanh, thậm chí cả những gia tộc xa hơn một chút, ngay cả khu vực bên kia bao gồm Gia tộc Khạp Long cũng có vãng lai mậu dịch. Hai nhà này phối hợp khá ăn ý: một bên triệu hồi cốt long cần linh hồn thạch, một bên chuẩn bị tập kích bất ngờ nên cần lượng lớn binh khí giáp trụ. Lượng giao dịch quả thực không nhỏ, lại đều muốn giữ kín như bưng.
Lỗ Bá Đặc bảo Tiểu Cường tra xét đống sổ sách này thực ra cũng chẳng có ý đồ gì sâu xa, thuần túy là tò mò.
Nhưng xem qua một phen cũng có cái lợi. Ít nhất hắn đã xác nhận, linh hồn thạch có sẵn trong tay Gia tộc Mê Đoàn hiện tại chắc chắn không còn nhiều, cơ bản đều đã ném vào cái hố không đáy là tế đàn bạch cốt kia rồi, trong bảo khố dưới tháp thực tế cũng chẳng còn gì để thó nữa.
Ngay khi Lỗ Bá Đặc đang ước tính số tài sản này, hắn bất ngờ phát hiện ra một gia tộc thú vị. Có thể nói đây là gia tộc duy nhất trong số các thế lực lân cận chưa từng bán linh hồn thạch cho Gia tộc Mê Đoàn, thậm chí bọn chúng còn liên tục thu mua linh hồn thạch với số lượng lớn, giá đưa ra còn cao hơn hẳn giá thị trường.
Gia tộc Mê Đoàn thậm chí còn ghi chép lại rằng, để tránh bị hoài nghi, trong tình cảnh linh hồn thạch khan hiếm đến thế, bọn chúng vẫn phải cắn răng bán một lượng nhỏ cho cái gia tộc kỳ quái kia.
Gia tộc đó chính là một gia tộc huyết tộc —— Gia tộc Phạn Trác.
