Chương 936
Chương 936: Một thành trả một thành
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tiểu Cường theo mệnh lệnh của Lỗ Bá Đặc mà lục lọi một phen trên Tội Ác Chi Tháp, đồ tốt không kiếm được bao nhiêu, nhưng tin tức hữu dụng lẫn vô dụng thì gom về cả đống.
Bạo loạn ở thành Áo Hách Lạp Mỗ đã ngày càng dữ dội, bắt đầu lan tràn từ ngoài vào trong. Thế bạo loạn tiến triển nhanh như vậy là nhờ đám lính canh trực thuộc gia tộc đã đổi ý, chính bọn chúng cũng đang tranh thủ vơ vét đồ tốt vào túi mình.
Tuy nhiên vì uy thế của Đại Ma Vương vẫn còn đó, mấy cánh tay gãy chân đứt treo ngoài mấy tòa Tội Ác Chi Tháp ở trung tâm vẫn còn nguyên, nên nơi này tạm thời vẫn an toàn.
Đây không phải điều Lỗ Bá Đặc muốn thấy. Dù sao ở đây cũng chẳng còn tài nguyên gì để vơ vét, vậy thì cứ để nó loạn hơn nữa đi! Tiểu Cường ở bên trong Tội Ác Chi Tháp trực tiếp ra tay phá hoại, sửa đổi đủ loại pháp trận phòng ngự, biến chúng thành dạng xung đột năng lượng, chẳng mấy chốc đã dẫn tới hàng loạt vụ nổ liên hoàn.
Những tiếng nổ này rốt cuộc đã đập tan tia e ngại cuối cùng của đám phản loạn. Lúc này trong đầu bọn chúng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Mình không cướp thì người khác cướp mất! Tiếng nói ấy như một mị ma quyến rũ không ngừng lải nhải, thì thầm bên tai từng kẻ làm loạn.
Chẳng biết là ai trong đám đông cất tiếng hô hào, ngọn lửa hỗn loạn lập tức lan thẳng tới mấy tòa Tội Ác Chi Tháp. Đám lính canh bên trong chẳng buồn chống cự, quay đầu trà trộn ngay vào đám loạn quân, dựa vào sự quen thuộc địa hình để ra tay cướp trước chiếm lợi.
Mấy tòa Tội Ác Chi Tháp tựa như những ngọn đuốc rực cháy, thiêu rụi tia lý trí cuối cùng của thành Áo Hách Lạp Mỗ. Đứng trước của cải, ngay cả lũ Kẻ Lừa Dối trung giai cũng dám nhe nanh múa vuốt với đám cừu giác ác ma cao giai.
Mà Địch Á Ba La, kẻ vừa rồi còn lượn lờ tránh né ở vòng ngoài, chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Hắn đã rời xa thành phố hỗn loạn này, chỉ mượn các Đại Nhãn Châu Tử rải rác khắp nơi để thưởng thức màn phản loạn do chính tay mình dàn dựng.
Không tỏ vẻ quá đắc ý, hắn lấy ra một vò rượu quả rồi tưới xuống mặt đất nóng rực trước mặt. Làn khói xèo xèo bốc lên, hương rượu thoang thoảng xua bớt mùi lưu huỳnh nồng nặc, hình ảnh thành Áo Tư Lộ Á lại tự nhiên hiện lên trong tâm trí hắn.
Tòa thành vượt thời đại ấy từng là đỉnh cao của nền ma pháp kỹ nghệ nhân loại. Cảnh tượng huy hoàng của nó Lỗ Bá Đặc chưa từng được tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ nhìn vào tháp ma pháp, giếng ma năng, ma tượng và trận bàn truyền tống cũng đủ mường tượng ra thời kỳ rực rỡ thuở nào.
Thế nhưng khi Lỗ Bá Đặc lần đầu nhìn thấy Áo Tư Lộ Á, đập vào mắt hắn chỉ toàn là thực thi quỷ và tăng ác tràn ngập khắp nơi, mà kẻ đầu sỏ gây nên tất cả thảm kịch ấy chính là gia tộc Mê Đoàn của ma giới.
Từ ngày rời Lục Thạch tiểu trấn dấn thân vào con đường phiêu lưu, Lỗ Bá Đặc luôn nghèo rớt mồng tơi. Dù có thu hoạch đôi chút như lần cướp của Gia Tộc Newman hay nhận thù lao từ người lùn Tượng Mộc Thành, thì tất cả đều có ân oán, có nguồn cơn rõ ràng.
Thế nhưng hắn thực sự đã nhận được ân huệ quá lớn từ Áo Tư Lộ Á: vô số tài liệu ma pháp, bí ngân ma tượng làm tay sai giai đoạn đầu, rồi con át chủ bài giữ mạng 【Chân Lý Chi Quan】. Nói đó là hũ vàng đầu tiên giúp hắn bay cao bay xa cũng chẳng hề quá lời.
Tên Lỗ Bá Đặc này nhìn thì có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng bản tính hắn lại là có ân tất trả, có thù tất báo. Lần này hắn quyết định hiến tế cả gia tộc Mê Đoàn để cúng tế Áo Tư Lộ Á, tiện thể tế luôn cả lão già rồng mới quen biết chưa đầy một ngày kia.
Trước mắt mà nói, hiệu quả cực kỳ mỹ mãn. Không còn Đại Ma Vương trấn áp, bản tính ích kỷ và tham lam của loài ác ma lập tức bộc lộ trọn vẹn, thậm chí chẳng cần đợi các thế lực khác nhảy vào thì tự bản thân bọn chúng đã sắp sụp đổ rồi.
Lỗ Bá Đặc không rời đi, cứ thế lấy cảnh tượng hỗn loạn của thành Áo Hách Lạp Mỗ làm mồi nhắm rượu, lặng lẽ quan sát. Cốt Đầu Muội giết chóc đã đời rồi cũng rút về bên cạnh hắn.
Sau cơn đại hỗn loạn ban đầu, giờ đây một trật tự mới bắt đầu được hình thành. Có khoảng ba tên cừu giác ác ma bậc 8 đứng đầu, mỗi tên tự gom lấy một đội ngũ rồi quay sang chém giết lẫn nhau để tranh đoạt tài nguyên. Hồn thạch chẳng còn mấy, bọn chúng bèn tranh giành quyền khống chế đám sinh vật vong linh ở vòng ngoài.
Số lượng ác ma trong thành sau trận hỗn chiến này đã hao hụt ít nhất một nửa, thậm chí còn nhiều hơn.
Lỗ Bá Đặc biết, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Chẳng bao lâu nữa, qua mạng lưới thám tử, các gia tộc lân cận nhận được tin tức đã bắt đầu phái các Đại Ma Vương bậc 9 lục tục kéo tới, không ngoài dự đoán chính là muốn nhúng tay chia chác tài nguyên.
Khởi đầu là một hồi giao thủ thăm dò, tiếp theo là màn phân chia lợi ích trần trụi. Tài nguyên có sẵn chẳng vớt vát được bao nhiêu, vậy thì chia nhau dân số, chia nhau mấy mỏ khoáng núi lửa vẫn còn khai thác được cùng đám sinh vật vong linh. Vừa đánh vừa đàm phán, đủ trò liên minh, đối đầu, móc ngoặc lợi ích diễn ra liên miên.
Dự kiến các gia tộc xung quanh này sẽ còn giằng co thêm một thời gian dài vì phân chia quyền lợi không đều. Nhưng dù thế nào đi nữa, kể từ hôm nay, cái tên gia tộc Mê Đoàn chính thức bị xóa sổ!
……
Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện của gia tộc Mê Đoàn, Lỗ Bá Đặc thậm chí còn rơi vào một khoảng thời gian lạc lõng, nhất thời không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cảm giác ấy tựa như nỗi trống trải sau khi đã báo được đại thù.
Nhưng có lẽ đây chỉ là một ảo giác, giống như dư âm cô độc trỗi dậy sau khi một bữa tiệc vui vẻ tàn cuộc, tựa như cảm xúc khi người thân bạn bè sum họp rồi lại phải chia ly sau dịp tết vậy.
May mà tâm tính Lỗ Bá Đặc vốn phóng khoáng, hắn nhanh chóng xua tan cảm giác này để tiếp tục hướng tới mục tiêu của mình, tuyệt đối không tự phụ nghĩ rằng bản thân đã ghê gớm đến mức coi trời bằng vung.
Thế giới ác ma có mấy đại chủng tộc với hàng trăm gia tộc lớn nhỏ, dù hắn có quậy phá đến đâu cũng chẳng thể nào diệt sạch toàn bộ bọn chúng. Đúng như lời Lôi Vận Chi Kiếp · Onyx từng nói, hắn không thể một tay dập tắt Kỷ Nguyên Chiến Tranh này được.
Dù hắn có giỏi châm ngòi đến mức nào, đối phương cũng sẽ có các thế lực bên ngoài đứng ra hòa giải. Rốt cuộc thì đại thế chuẩn bị cho Kỷ Nguyên Chiến Tranh lúc này là xu thế không thể cản phá.
Hắn nhìn như thể đang khuấy đảo phong vân, tung hoành ngang dọc, nhưng thực chất gia tộc thực sự bị hắn quét sạch đến tận gốc rễ cũng chỉ có hai: một là Sắc Nghiệt, hai là Mê Đoàn.
Về phần tại sao lại là hai gia tộc này, thứ nhất là do dính líu quá sâu tới quỷ dị, mang lại sức sát thương quá lớn cho dân thường; thứ hai là đám cự long hài cốt mà chúng tích trữ có sức phá hoại quá khủng khiếp trong các cuộc chiến công thành nhổ trại. Cả hai mối nguy tiềm tàng khổng lồ ấy đều đã bị hắn tóm lấy cơ hội nhổ tận gốc từ sớm.
Tính cả những tổn thất về mặt lực lượng cao giai khác, theo tự hắn đánh giá, sức mạnh của thế giới ác ma bị hắn bào mòn cũng chỉ vào khoảng 3% đến 4%, và con số ấy dường như đã chạm tới giới hạn rồi.
……
Lúc này hắn đã chỉnh đốn lại tâm lý, tiếp tục lên đường, bay lướt qua vùng đất cằn cỗi của ma giới.
Nhắc tới đây thì không thể không kể đến phương tiện di chuyển mới của Lỗ Bá Đặc. Đó hoàn toàn là một chiếc máy bay hai tầng cánh có phần thô sơ thời Thế chiến II, là hình thái mới nhất mà hắn mở khóa cho Cốt Đầu Muội trong lúc rảnh rỗi buồn chán.
Trước kia nhiều nhất cũng chỉ là cánh dơi, sau khi lên cao giai thì toàn là các loại cánh ma pháp, việc khai phá hình thái mới cho Cốt Đầu Muội quả thực đã bị đình trệ. Mới đây khi Cốt Đầu Muội mở khóa được năng lực 【?】, khung xương trở nên cứng cáp hơn hẳn, hắn liền nảy ra ý tưởng táo bạo làm ra bộ xương rỗng ruột tương tự loài chim.
Trong khi vẫn giữ nguyên được hình thái bên ngoài, trọng lượng hiện tại đã nhẹ hơn rất nhiều mà độ cứng cáp lại chẳng hề thua kém trước kia, thế là hắn liền ráp thành một chiếc tàu lượn.
Cốt Đầu Muội vốn thích đủ thứ mới lạ, chẳng khác gì hình thái tàu ngầm và hình thái Gundam trước kia. Sau khi nắm vững kỹ xảo, hắn lại gắn thêm cánh quạt vào. Thứ này chẳng phải đồ mới, hình thái tàu ngầm từng dùng qua rồi, nguyên lý cũng tương tự. Thế nhưng khi kết hợp lại với nhau, một chiếc máy bay cánh quạt hai tầng cánh màu hoàng kim liền ra đời.
Lỗ Bá Đặc vốn đang có tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, bị trò này quấy rầy một hồi liền đắm chìm hoàn toàn vào niềm vui làm phi công, liên tục biểu diễn đủ loại kỹ năng bay lượn lộn nhào đến mức muốn nôn cả ra ngoài.
