Chương 938
Chương 938: Chuyện xưa chiến tranh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chuẩn xác lôi được ác ma trà trộn trong đội ngũ ra ngoài gần như chính là bước ngoặt của Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần trước, chí ít cũng không để hành tung của phe mình bại lộ hoàn toàn trước mắt kẻ địch.
Dĩ nhiên, tất cả những điều này không diễn ra trong chớp mắt. Khi ấy chưa có nhiều pháp sư hệ Thánh Quang đến thế, biến chuyển chỉ diễn ra một cách chậm rãi.
Trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh năm ấy, những kẻ trong cuộc chẳng thể biết đại chiến đang ở giai đoạn đầu, giữa hay cuối, cũng chẳng biết phải đánh bao lâu, càng không rõ cái gọi là bước ngoặt đã tới hay chưa. Họ chỉ biết cắn răng chống đỡ, mọi phân tích đúc kết đều là chuyện của hậu thế sau này.
Đứng ở góc nhìn của ác ma lúc bấy giờ, chúng đã nắm chắc ưu thế tuyệt đối:
Địa tinh đã bị đánh tàn phế, hoàng tộc Ải Nhân gần như chết sạch;
Thú tộc vẫn là một mớ cát rời, các bộ tộc còn đang đấu đá cãi vã xem ai tổn thất nhiều hơn;
Thánh địa ma pháp Áo Tư Lộ Á – hạt nhân mạnh nhất của nhân loại biến mất, bản thân nhân loại với tư cách lực lượng nòng cốt lại bị lũ hút máu mới gia nhập đục khoét thành cái rây thủng trăm ngàn lỗ;
Dù là nhân loại hay tinh linh đều xuất hiện không ít kẻ phản bội;
Ma pháp vong linh mới nắm giữ giúp binh lực dưới trướng càng đánh càng đông;
Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy thắng lợi đã ngay trước mắt.
Các gia tộc ác ma cũng nghĩ vậy, trận đánh mới được một nửa đã vội mở tiệc ăn mừng, bắt đầu chia nhau đi cướp đoạt tài nguyên. Lúc này ai chậm chân kẻ đó chịu thiệt.
Nhưng đúng lúc ấy, một tổ chức lỏng lẻo lấy ma pháp sư Thánh Quang làm nòng cốt quật khởi. Họ không màng chủng tộc, giới tính, thu nạp bất kỳ ai có thiên phú Thánh Quang cùng một lòng hướng về chính nghĩa, dẫu hoàn toàn không có thiên phú Thánh Quang cũng có thể làm kỵ sĩ hộ giáo.
Bằng tinh thần không sợ chết, họ thanh trừng ác ma và lũ hút máu ẩn nấp, xung phong nơi tiền tuyến khi giao chiến, cứu chữa thương binh, thanh tẩy chiến trường, ngăn ma pháp tử linh gọi dậy thêm nhiều sinh vật vong linh, từng bước vãn hồi thế suy sụp.
Lực lượng này chính là tiền thân của Thánh Quang Giáo Hội sau này. Được tôi luyện trong chiến hỏa, Thánh Quang Giáo Hội đã ngoan cường lớn mạnh như thế.
Suốt chiều dài lịch sử đằng đẵng về sau, Thánh Quang Giáo Hội từng xuất hiện cặn bã không?
Chắc chắn có, thậm chí bây giờ vẫn có. Dù sao nó cũng được cấu thành từ từng cá thể có tư tưởng độc lập, tất nhiên không tránh khỏi nhược điểm của nhân tính. Khi quyền lực bành trướng, luôn có kẻ đánh mất bản thân, vứt bỏ sơ tâm.
Thế nhưng tổ chức này cứ thế thăng trầm tồn tại suốt một kỷ nguyên. Dân chúng bình thường trước sau vẫn bao dung và tin tưởng, bởi vì ngày trước nó quật khởi quá đỗi gian nan, gần như đứng ra ngay giữa lúc toàn bộ thế lực kháng chiến trên đại lục rơi vào tuyệt vọng.
Dĩ nhiên, tổ chức này giữ vững được phương hướng lớn đúng đắn cũng nhờ đại đa số người bên trong vẫn kiên trì với sơ tâm thiêng liêng thuở đầu.
Giống như các truyền giáo sĩ hiện tại, bất kể tính cách có quái đản hay không, họ tuyệt đối đều là những chiến sĩ ngoan cường nhất, đứng nơi tuyến đầu chiến đấu chống lại ác ma và quỷ dị.
Quay lại cuộc chiến năm xưa, tới giai đoạn giằng co thảm liệt, những đồng minh như cự long, tinh linh long cũng bắt đầu gia nhập liên quân kháng chiến, các thế lực phối hợp ăn ý hơn mới chuyển từ thủ sang công, cuối cùng lật ngược thế cờ.
Phe kháng chiến toàn thắng, những thế lực phản bội rơi vào cảnh thảm khốc. Hắc ám tinh linh bị giết đến mức chỉ còn lại một nhánh, Hắc Ám Giáo Hội bị đánh cho đông trốn tây chui, còn lũ hút máu do giai đoạn đầu làm chuyện quá tuyệt tình nên chẳng còn đường lui, bị coi thẳng thành chủng tộc ác ma.
Nhưng đến lúc thế lực ác ma đại rút lui, lũ hút máu cũng chia làm hai ngả:
Một nhánh chọn ở lại đại lục. Không phải bọn chúng hối hận, mà xét về khả năng ẩn nấp, chúng còn giỏi hơn cả Ác Ma Lừa Gạt lẫn Mị Ma, dù sao tiền thân của chúng cũng là nhân loại.
Chúng chắc chắn thích nghi với mảnh đại lục này hơn, dẫu hiểm nguy trùng trùng vẫn muốn bám trụ.
Hơn nữa, mục đích quan trọng hơn khi ẩn nấp là phá hoại sự phát triển của đại lục, đồng thời giúp hai bên thiết lập đường dây liên lạc. Người không qua được, nhưng đồ đạc thì chỉ cần trả giá tương ứng là có thể vận chuyển. Nếu không, đống kiến thức mới mà Lỗ Bá Đặc học được ở gia tộc Mê Đoàn từ đâu ra? Nói chung tất cả đều nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến hiện tại.
Lực lượng này chính là thế lực bóng tối đỉnh cấp trên đại lục sau này — Nghị Hội Huyết Tộc, có quan hệ mật thiết với Hắc Ám Giáo Hội, thậm chí tên nhát gan Tra Nhĩ Tư còn giữ chức vụ trong Hắc Ám Giáo Hội.
Nhánh huyết tộc còn lại rút lui theo đại quân ác ma, trở về thế giới ác ma. Dù môi trường cực đoan ở đó chẳng mấy thân thiện với chúng, song bất luận thế nào, chúng vẫn bước ra bước đi gian nan này.
Toan tính của lũ huyết tộc này thực ra cũng không hoàn toàn giống nhau. Một số sợ quân kháng chiến thắng thế sẽ trả thù, dù sao sau khi ngả hẳn về phe ác ma, chúng cơ bản chẳng làm được trò trống gì ra hồn của con người, cũng ngán ngẩm cảnh trốn chui trốn lủi trên đại lục.
Một bộ phận huyết tộc khác lại nghĩ sâu xa hơn. Chúng cho rằng muốn hoàn toàn hòa nhập vào thế giới ác ma thì bắt buộc phải quay về đó, nếu không các tộc khác sẽ chẳng bao giờ thực sự tiếp nhận chúng mà chỉ xem như con cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, hết giá trị lợi dụng là ném đi.
Thế nhưng nhận thức của chúng về môi trường tàn khốc ở thế giới ác ma vẫn chưa đủ rõ ràng, dẫu chúng thực sự có chuẩn bị từ trước.
Trước hết, trước khi hạ quyết tâm di cư, chúng đã xác định đá linh hồn có thể cung cấp năng lượng tiêu hao. So với hút máu, khoái cảm và khẩu vị chắc chắn kém xa, nhưng hiệu quả có lẽ còn tốt hơn.
Dù sao về bản chất, hút máu cũng là để rút lấy linh hồn. Nếu không thì giải thích thế nào được chuyện chỉ cần hút máu là khống chế hoàn toàn đối phương, trong khi đâm một dao chảy máu lại chẳng biến người ta thành huyết bộc, huyết duệ.
Thứ hai, nhằm chuẩn bị một phương án dự phòng, chúng thậm chí còn xua đuổi hàng vạn nam thanh nữ tú loài người cùng quay về thế giới ác ma làm lương thực dự trữ, cùng một đạo lý như con người nuôi nhốt gia súc.
Nào ngờ môi trường thế giới ác ma còn ác liệt hơn tưởng tượng rất nhiều. Bản thân huyết tộc còn tạm thích nghi được, nhưng đám người phàm vừa đặt chân tới thế giới ác ma đã bắt đầu lăn ra chết. Không khí kịch độc và nóng rẫy thiêu hỏng buồng phổi của người thường, tính kế nuôi nhốt căn bản không thành.
Rút cuộc bất đắc dĩ, đành phải chuyển hóa toàn bộ thành huyết tộc mới miễn cưỡng cắt lỗ, kế hoạch nuôi dưỡng huyết nô hoàn toàn đổ bể.
Chuyện đó còn chưa là gì, đám huyết tộc còn chưa đứng vững chân này đã nhanh chóng đón nhận đại hỗn chiến giữa các gia tộc ở thế giới ác ma.
Đây gần như là tiết mục cố định sau mỗi đợt Kỷ Nguyên Chiến Tranh trở về. Những gia tộc tổn hao nguyên khí nặng nề, thậm chí bị xoá tên liệu còn giữ nổi phạm vi thế lực trước đây không? Còn có thể bá chiếm núi lửa, mỏ khoáng không tương xứng với thực lực của mình không? Rõ ràng là không thể!
Vì thế tất yếu sẽ nghênh đón một đợt chia bài lại. Cuộc chiến này tuy hỗn loạn nhưng lại chẳng hề thảm liệt, bởi nếu gia tộc thiếu Đại Ma Vương bậc 9, kẻ ta cũng chẳng dại gì liều chết chống đỡ, hoặc đi làm kẻ lang bạt, hoặc sớm tìm gia tộc khác mà nương tựa.
Còn loại chuyện này, lũ ác ma thâm hiểm táng tận lương tâm chắc chắn chẳng hé nửa lời với đám huyết tộc mới tới. Đằng nào mọi người cũng tranh đoạt, Kỷ Nguyên Chiến Tranh chết nhiều ác ma như thế, không ít gia tộc bị xoá sổ thẳng tay, tài nguyên bỏ trống nhiều vô kể, ngươi cứ việc tranh cướp; nếu cướp không lại, thì của cải huyết tộc mang tới hay chính bản thân huyết tộc cũng sẽ biến thành tài nguyên mà thôi.
Cho nên lúc ấy khi lũ huyết tộc đề nghị cùng quay về thế giới ác ma, đám ác ma không một tên nào nói ra sự thật, đứa nào đứa nấy đều ôm tâm lý đứng ngoài xem kịch hay.
