Chương 939
Chương 939: Bệnh nghề nghiệp của người truyền giáo
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đừng thấy thế mà bảo tàn nhẫn, ở đại lục bên kia tình cảnh cũng chẳng khác là bao. Đế quốc người lùn từng hùng mạnh một thời nay sụp đổ tan tành, hoàng tộc người lùn Phong Bạo từng hô một tiếng trăm người hưởng ứng giờ chẳng còn tìm nổi một mống hậu duệ.
Chẳng phải cũng đành nhường lại địa bàn, trở thành hòn đá lót đường cho thế lực nhân loại mới trỗi dậy đó sao? Đến nay họ chỉ còn sót lại vài vùng lãnh địa rải rác, lay lắt sống sót nhờ nghề rèn sắt.
Chỉ là bên kia không tàn khốc và trần trụi như lũ ác ma, dẫu sao vẫn giữ lại chút thể diện cùng chút tình người, thời gian kéo dài hơn rất nhiều.
Đám huyết tộc suýt nữa thì bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Nhưng may thay, số huyết tộc mới chuyển hóa đã trở thành nguồn bổ sung binh lực cực kỳ quan trọng, giúp họ không bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù bị cướp mất không ít nhân khẩu và tài nguyên, họ vẫn ngoan cường sống sót, nhanh chóng quy tụ thành vài thế lực đoàn kết chặt chẽ.
Lũ huyết tộc cũng không hổ mang gốc gác nhân loại, đủ ngoan cường và cũng đủ khôn ngoan. Bọn chúng dựa vào trí tuệ và năng lực chiến đấu để chiếm lấy không ít mỏ khoáng sản then chốt, đứng vững gót chân tại thế giới ác ma vốn chẳng mấy thân thiện này.
Thế nhưng, muốn bám rễ lâu dài tại thế giới ác ma, một vấn đề cốt lõi khác lại bày ra trước mắt: làm sao để phát triển nhân khẩu?
Nên nhớ rằng, ở đại lục bên kia, huyết tộc dựa vào việc hút máu rồi tạo ra huyết duệ để mở rộng tộc quần. Nhưng ở thế giới ác ma thì phải làm sao? Không có nhân loại, phát triển huyết duệ bằng cách nào?
Đương nhiên từng có kẻ thử sơ ủng ác ma khác, nhưng kết quả đều vô dụng. Đơn cử như Quỷ Ngữ Giả và Tử Vong Nữ Yêu đều là dạng không có thực thể, căn bản chẳng thể sơ ủng.
Còn những ác ma khác, sức mạnh tà ác trong máu bọn chúng chẳng hề thua kém huyết tộc. Tỷ lệ chuyển hóa thấp đến mức rợn người, hãn hữu lắm mới thành công một hai ca thì lại biến thành lũ quái vật chẳng ra giống ôn gì, đi theo đường huyết tộc không xong mà theo đường phát triển ban đầu của chúng cũng chẳng được, hoàn toàn phế phẩm.
Thế nhưng về sau, chẳng biết có phải ông trời không nỡ tuyệt đường huyết tộc hay không, một nữ huyết tộc lại bất ngờ mang thai?!
Đây thực sự là chuyện xưa nay chưa từng có. Khi còn ở đại lục bên kia, năng lực phương diện đó của huyết tộc rất mạnh, nhu cầu cũng dồi dào, nhưng bất kể chơi bời ra sao cũng chưa từng có tiền lệ mang thai. Vậy mà sang tới đây, khả năng này lại được kích hoạt.
Kể từ đó, huyết tộc tại thế giới ác ma chính thức trở thành một chủng tộc hoàn toàn mới.
Không ngoài dự đoán, huyết tộc dựa vào mối liên kết huyết mạch chặt chẽ này từng bước phát triển thành các gia tộc huyết tộc ngày nay, trở thành một nhánh thế lực quan trọng trong thế giới ác ma.
Những tin tức này đều do Lỗ Bá Đặc tìm hiểu từ tư liệu của gia tộc Mê Đoàn, kết hợp với trải nghiệm thực tế từ Lão Diện Mạc, giúp hắn cơ bản nắm rõ toàn bộ mạch phát triển của huyết tộc.
Đúng vậy, Lỗ Bá Đặc bỏ công nghiên cứu huyết tộc kỹ càng như thế đương nhiên là có mục đích. Hắn tính đổi sang một thân phận huyết tộc phụ. Sau vố lừa đậm gia tộc Mê Đoàn lần này, cái tên Địch Á Ba La chắc chắn không dùng được nữa.
Rất nhiều ác ma sừng dê cao giai đều biết hắn đi cùng mấy vị đại ma vương, rốt cuộc chỉ có mình hắn sống sót trở về. Với độ khôn ngoan và bản tính cẩn trọng của ác ma sừng dê, một khi bình tâm nghĩ lại, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bao giờ tin tưởng Địch Á Ba La này nữa. Lũ ác ma đó cũng chẳng chết hết, chúng sẽ phân tán tới các gia tộc ác ma khác nhau, tiếng xấu chắc chắn sẽ đồn xa.
Đó cũng chỉ là một thân phận phụ, phát huy xong tác dụng là được. Hắn việc gì phải tự trói mình vào một gốc cây, đổi danh tính khác đâu phải chuyện khó khăn gì.
Nhưng đây là thế giới ác ma, lựa chọn của hắn thực ra không nhiều. Tính đến độ tương thích khi điều khiển, thể hình của Viêm Ma và Liêm Đao Tử Thần lệch quá xa. Còn bảo hắn giả dạng Thống Khổ Nữ Vương thì tuyệt đối không đời nào. Cái kiểu hở mông trần truồng mà mặt vẫn thản nhiên đầy vẻ lẳng lơ ấy, hắn thực lòng chịu không nổi. Hắn vẫn nghiêng về phía huyết tộc hơn.
Hơn nữa từ lúc mới tới thế giới ác ma, khi còn chưa hiểu rõ lịch sử huyết tộc, hắn đã tính tìm bọn chúng gây phiền toái. Dù sao đến tận bây giờ, hắn vẫn còn một kẻ tử thù chưa xử lý xong.
Kẻ tử thù này, từ Phi Long Bảo giết người luyện chế ma dược "Hoan Du", cho đến Hồ Vĩ Thành châm ngòi cuộc đại chiến giữa hai tộc người và thú, liên tục ám ảnh suốt cả sự nghiệp truyền giáo của hắn.
Đúng thế, chính là tên nhát gan, mặt trời nhỏ thích chuồn êm — Tra Nhĩ Tư. Tên này đúng là bậc thầy cẩn trọng, chuyện xấu làm cả thúng nhưng bắt mãi chẳng được.
Đáng tiếc, hắn đã biết huyết tộc ở hai vị diện sau một kỷ nguyên cách biệt dường như chẳng còn là cùng một giống loài. Dù sao ở đại lục bên kia, hắn chưa từng nghe nói con huyết tộc nào biết đẻ cả.
Không bắt được Tra Nhĩ Tư mà trút giận lên huyết tộc bên này thì có hơi quá đáng. Nhưng không sao, cứ kéo dài món nợ này thêm chút nữa, tính hẳn về thời Kỷ Nguyên Chiến Tranh đợt trước là xong, lúc tạo sát nghiệp cũng chẳng phải cắn rứt lương tâm.
Giờ lại tình cờ bắt gặp mấy con huyết tộc, có khi đây lại là một điểm đột phá không tồi.
Bốn con dơi nhỏ vẫn đang đuổi bắt nhau với tốc độ xé gió. Nhưng phòng thủ mãi ắt có sơ hở, bên truy đuổi chiếm ưu thế áp đảo về số lượng. Bọn chúng vồ hụt nhiều lần cũng chẳng sao, nhưng kẻ trốn chạy chỉ cần sơ sẩy một nhịp là ôm hận ngay.
Quả nhiên, con dơi nhỏ bị truy đuổi né chậm nửa nhịp, lập tức bị con dơi phía sau quắp chặt lấy phần xương dưới cánh. Mất đi độ linh hoạt, bi kịch cận kề. Hai con dơi còn lại lập tức lao tới khép chặt vòng vây.
Mắt thấy sắp xong đời, con dơi đang lẩn trốn bỗng bốc lên một làn khói, lập tức biến thành hình người. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, nó giật phắt khỏi móng vuốt đối thủ rồi biến ngược lại thành dạng dơi, nháy mắt bỏ xa đám truy binh mấy thân người.
Khá lắm, phản xạ cực hạn của cái thứ nhỏ thó này khiến Lỗ Bá Đặc suýt nữa thì vỗ tay khen hay. Nhưng ngay sau đó, con dơi nhỏ bị truy đuổi đột ngột bẻ lái, lao thẳng về phía Lỗ Bá Đặc với tốc độ tối đa. Rõ ràng không phải chuyện ngẫu nhiên.
Phá Hầu Lung: (⊙_⊙)┌ "Cái thứ nhỏ kia vừa dùng âm thanh quét trúng chúng ta rồi. Âm thanh chính là cách lũ này dùng để định vị."
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ "Đầu óc nó cũng lắm mưu mẹo đấy chứ, tính kéo chúng ta xuống nước đây mà. Đám truy binh đằng sau chưa đạt mục đích quyết không bỏ qua, nó thấy chạy không thoát nên muốn kéo thế lực khác vào cuộc, may ra còn tìm được một tia hy vọng sống."
Lỗ Bá Đặc đương nhiên biết loài dơi dùng sóng âm định vị, cũng nhìn thấu cái thứ này chẳng phải hạng tốt lành gì, bất chấp sống chết của người khác mà kéo họa sang.
Theo ấn tượng xấu của hắn về lũ huyết tộc, đáng lẽ hắn nên thẳng tay nghiền nát mấy con ác ma đáng ghét này. Nhưng cảnh tượng thoáng qua chớp nhoáng ban nãy lại khiến hắn chần chừ.
Bởi lúc con dơi nhỏ kia hóa thành hình người, trang phục trên người nó rất kỳ lạ. Đó là bộ đồ tiêu chuẩn của thường dân nhân loại, phần đầu gối và khuỷu tay thậm chí còn có cả miếng vá.
Đừng coi thường phát hiện này. Điều đó chứng tỏ con huyết tộc này nhiều khả năng không thuộc về thế giới ác ma, mà đến từ đại lục bên kia.
Theo những gì hắn tìm hiểu, đám huyết tộc đang sinh tồn tại thế giới ác ma đều tự cho mình là chủng tộc cao quý. Trang phục của chúng toàn bộ đều là lễ phục quý tộc từ kỷ nguyên trước. Ngay cả lũ huyết tộc đứng chung với mị ma bán nụ cười đón khách trong "Thánh Quang Thiên Đường" ở thành Ca Long cũng khoác trọn bộ lễ phục. Bất kể thân phận ra sao, trang phục ấy hệt như một bộ skin cố định vậy.
Thế thì một con huyết tộc trà trộn giữa tầng lớp thường dân của xã hội loài người, lại còn đang bị truy sát ở nơi này, nguyên do rốt cuộc là gì?
Bệnh nghề nghiệp của truyền giáo sĩ trong người Lỗ Bá Đặc lại tái phát. Bất cứ chuyện gì trái với lẽ thường đều khơi dậy lòng tò mò của hắn. Chuyện này, hắn làm sao có thể không nhúng tay vào?
