Chương 940
Chương 940: Ma cà rồng Cain
Đăng ngày 30/09/2026
19
Con dơi nhỏ đang bị truy đuổi cắm đầu lao xiên lên phía trên, ngỡ như nơi đó là đường sống duy nhất. Thế nhưng giữa tầng không vốn trống trơn bỗng dâng lên một làn sương máu, từ nhạt hóa đậm, từ nhỏ hóa lớn, cuối cùng bao trùm cả góc trời.
Lớp sương máu phía trước dần tản ra, lộ ra một chiếc ghế tựa cao hoàn toàn ngưng tụ bằng máu tươi. Những hoa văn cầu kỳ tráng lệ ẩn hiện trong làn huyết vụ, một bóng hình thon dài, nhàn nhã cứ thế ngồi nghiêng ngả trên đó.
Bóng người ấy tay phải chống cằm, chân trái co lên giẫm thẳng lên mặt ghế, tay trái tùy ý đặt trên đầu gối trái, ngồi chẳng hề có chút quy củ nào, nhưng lại toát ra vẻ quý phái bức người.
Mái tóc dài đen nhánh bay bay về sau, dung mạo âm nhu tuấn mỹ, khóe môi như mang ý cười để lộ đôi răng nanh nhọn hoắt. Thế nhưng trong đôi mắt đỏ tươi lại chẳng hề có nửa điểm ý cười, tựa như thần minh cúi nhìn chúng sinh, không buồn không vui.
Đây chính là cách Lỗ Bá Đặc hiểu về cụm từ "tà mị cuồng quyến". Tuy có phần ảo tưởng, nhưng phối hợp với đủ loại năng lực của đám tiểu đồng bạn thì khí trường tuyệt đối đạt mức đỉnh phong.
Bốn con dơi nhỏ đằng kia chỉ dám vỗ cánh tại chỗ, chẳng dám tiến thêm nửa bước.
Con dơi bị truy đuổi phía trước tim đã chìm tận đáy cốc. Cứ ngỡ tìm được một tia hy vọng sống, giờ xem ra lại đâm đầu thẳng vào mõm cự long. Theo vốn trải đời tương đối phong phú của hắn, loại địch nhân kiểu này là khó dây dưa nhất.
Thậm chí giết chóc cũng chẳng cần bất kỳ lý lẽ gì, khéo chỉ vì ngứa mắt một cái là ra tay lấy mạng rồi.
Ba con dơi phía sau trước đó bị khí thế khủng bố trấn áp, đến nhìn thẳng vào bóng người trên chiếc ghế tựa cao còn không dám. Đợi khí thế của đối phương thu lại, chúng mới lén liếc mắt nhìn trộm, thấy bộ lễ phục quý tộc chuẩn mực của kỷ nguyên trước thì biết ngay là huyết tộc của thế giới ác ma.
Thực lực cỡ này bèo nhất cũng là huyết tộc công tước bậc tám, thậm chí là huyết tộc thân vương bậc chín. Bất kể là bậc nào cũng không phải thứ mấy gã tiểu nam tước bậc bốn như bọn chúng có thể chống đỡ.
Liên tưởng một chút, có lẽ chiến tranh sắp cận kề nên mấy lão già ngủ say đều bò ra ngoài. Đừng thấy vị trước mặt trẻ măng mà lầm, lũ quái vật già nua kia toàn thích dùng bộ dạng trẻ trung thế này, càng trẻ lại càng có quỷ.
Chỉ không biết rốt cuộc là tiền bối của gia tộc nào, mong sao đừng làm khó đám tép riu như bọn chúng.
Nhưng nhìn ma pháp hệ huyết dịch tràn trề xung quanh, vị đại lão này sao giống kẻ thèm khát chút máu còm cõi của bọn chúng được. Thậm chí phẩm chất của làn sương máu quanh đây chỉ cần ngửi qua cũng khiến chúng thèm hút đôi ngụm, nước miếng ứa cả ra.
Đúng vậy, nhánh huyết tộc sinh trưởng ở thế giới ác ma này tuy trên lý thuyết không cần hút máu nữa, chỉ cần hấp thu hồn thạch như những ác ma khác là xong, nhưng bản năng ẩn sâu trong cơ thể vẫn chẳng thể kiềm chế nổi, thế nên huyết tộc ai nấy đều thèm thuồng ngụm máu tươi như vậy.
Thành ra chuyện huyết tộc lớn đè ép nhỏ là rất bình thường, bọn chúng cũng săn giết vài kẻ thuộc tộc ác ma khác để đổi vị. Nhưng ác ma ăn thịt lẫn nhau vốn chẳng phải chuyện to tát gì, tính ra bọn chúng vẫn còn văn minh chán.
May mà vị trước mặt trông không giống kẻ thiếu thốn ngụm máu này, nom cứ như vừa làm một mẻ lớn, đã no căng bụng rồi.
Ba con dơi kia biến trở lại hình người, lập tức hành lễ với Lỗ Bá Đặc:
"Thưa đại nhân, chúng tôi là con cháu gia tộc Phạn Trác, phụng mệnh bắt giữ phản đồ của gia tộc, hy vọng không quấy rầy nhã hứng của ngài.
Nếu đại nhân có điều gì căn dặn, cứ việc giao cho chúng tôi đi làm.
Nhược bằng ngài có việc muốn bàn bạc với các bậc trưởng bối gia tộc Phạn Trác, chúng tôi cũng có thể báo lại giúp, chỉ cần đại nhân không phiền thì xin để lại tính danh."
Giới huyết tộc này vẫn chuộng cái điệu bộ quý tộc, về mặt lễ nghi thậm chí còn giữ lại một vài thói quen từ kỷ nguyên trước, ăn nói rất đúng mực, nhất là khi so với các chủng tộc ác ma khác.
"..."
Nhưng đáp lại bọn chúng chỉ là một khoảng im lặng. Vị đại lão kia chẳng hề có nửa lời phản hồi, khiến cả ba bắt đầu hoang mang, không rõ đối phương rốt cuộc có thái độ gì.
Đây chính là mẫu cao thủ có tính cách điên cuồng bệnh hoạn theo góc nhìn của Lỗ Bá Đặc. Những kẻ mang tính cách này tuyệt đối không bao giờ hỏi gì đáp nấy, và đó cũng là tính cách hắn thiết kế cho tài khoản phụ "Cain". Đặc điểm rõ ràng như vậy sẽ khiến đối phương dễ dàng bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt dễ bị lộ tẩy khác.
Vả lại nói nhiều tất hớ, giữ im lặng đúng lúc có thể tránh được khối phiền toái. Dù hắn đã tìm hiểu về các gia tộc huyết tộc ở thế giới ác ma qua đủ thứ kênh, nhưng vốn hiểu biết vẫn còn hạn hẹp lắm, rất dễ lòi đuôi.
Lỗ Bá Đặc không hé răng khiến cả bốn tên đối diện đều hoảng hốt, nhưng kẻ phá vỡ bầu không khí im lặng này đầu tiên lại chính là tên đang bị truy nã.
Hắn vừa nhìn đã biết nhân vật trước mặt lợi hại khôn cùng, đám truy binh đằng sau ríu rít nói gì hắn cũng chẳng hiểu, chắc toàn là đồng loại của thế giới ác ma. Dù vậy, hắn vẫn buộc phải chạy, vỡ chăng lại thoát được thì sao?
Thế là khát vọng cầu sinh rốt cuộc chiến thắng khí thế khủng bố tỏa ra từ người kia. Hắn đột ngột thu nhỏ thân hình, lao thẳng xuống phía dưới, đánh cược vị kia lười chẳng buồn ra tay.
Vút——
Thế nhưng, chỉ nghe một tiếng "vút", vị đại lão kia đúng là không nhấc tay, nhưng màn sương máu bên cạnh hắn lại động thủ. Máu lập tức ngưng tụ thành một giọt huyết châu, rồi bắn vút ra như đạn, xuyên thủng tim sau lưng tên huyết tộc đang đào tẩu trong chớp mắt.
Đây là màn phối hợp giữa huyết dịch và Đại Não Hoa, chỉ là trò vặt vãnh của [Niệm Lực] mà thôi.
Dạo này toàn hợp tác, chiến đấu với đại lão cấp cao thậm chí là bậc chín, bản thân chỉ làm kẻ ăn bám ké danh, đến mức hắn sắp quên mất thực lực thực sự của mình. Đối mặt với một nhân vật nhỏ bé vừa chạm ngưỡng trung giai, hắn thậm chí chẳng cần nhấc tay cũng giải quyết ngon ơ. Quan trọng là ra tay kiểu này trông ngầu đét.
Tận mắt thấy tên huyết tộc xui xẻo kia cắm đầu rơi xuống, ba tên truy binh cũng bị thủ đoạn thần kỳ của Lỗ Bá Đặc dọa cho một phen khiếp vía. Liếc nhìn Lỗ Bá Đặc, sau khi xác nhận đối phương không có ý định ra tay với mình, hai tên truy binh mới lùi lại rồi đuổi theo cái xác. Kẻ vừa lên tiếng trước đó vẫn đứng nguyên, lại cúi đầu hành lễ:
"Tạ ơn đại nhân đã hào phóng ra tay giúp đỡ. Đám tiểu nhân nhất định sẽ bẩm báo lên gia tộc, gia tộc Phạn Trác cũng sẽ ghi nhớ ân tình này của đại nhân, chúng tôi..."
"Huyết tộc, Cain." [Điểm Hốt Du +1]
Một khoảng lặng kéo dài——
Tên tiểu huyết tộc đối diện sắp nghẹn họng trước vị đại lão này. Chỉ báo đúng một cái tên, gia tộc hay ý đồ chẳng đả động nửa lời, mà dường như câu này còn là để đáp lại câu hỏi ban đầu của hắn nữa chứ. Đúng chuẩn là loại quái nhân tính khí cổ quái rồi.
Song người ta không ra tay bóp chết bọn chúng đã là phúc lớn, có thèm nghe hắn nói là may rồi. Đằng nào sau này cũng chẳng dính dáng gì tới nhau, lễ nghi đủ rồi thì chuồn gấp, càng nói lắm càng dễ xảy ra sự cố.
"Đa tạ đại nhân giúp đỡ! Đại danh của đại nhân tiểu nhân đã ghi nhớ, nhất định sẽ bẩm báo lên gia tộc. Nếu ngài không còn gì căn dặn, đám tiểu nhân xin phép cáo lui."
Đại Não Hoa: ┐(^◡^)┌ Thôi xong, lão đại ra vẻ quá trớn rồi, chả moi được chút tin tức nào cả!
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Cái này cũng không thể trách lão đại được. Chúng ta chưa kịp chuẩn bị gì thì đối phương đã lao tới rồi, không có kế hoạch hoàn chỉnh, ai mà biết mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ Không sao cả, mấy chuyện này chắc chắn không làm khó được lão đại, mời lão đại tiếp tục màn trình diễn của ngài.
Đại Não Hoa: ┐(⊙_⊙)┌ Đúng vậy, chỉ trông cậy vào lão đại thôi. Lũ chuyên ma pháp linh hồn ở đây nhiều quá, hầu như tên ác ma nào cũng có thủ đoạn phòng bị trong đầu, nếu không ta cứ bóp chết tươi bọn chúng rồi quăng một phát [Bóc Tách Linh Hồn] có phải đỡ tốn công không.
