Chương 947
Chương 947: Cái hố đo ni đóng giày
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lúc này, Tiểu Cường đã phân làm hai nửa, một bên tới huyết trì, một bên đi xác nhận vị trí cụ thể của Ác Ma Chi Môn.
Thế nhưng Lỗ Bá Đặc cùng đám đồng bọn đều bị tình hình quỷ dị bên huyết trì thu hút, không để ý thấy phía Ác Ma Chi Môn cũng đang diễn ra một màn đấu trí so tài còn kích thích hơn.
Tra Nhĩ Tư hóa thành dòng máu, lần mò ẩn nấp tới tận hang động có Ác Ma Chi Môn. Nơi này hắn từng qua lại nhiều lần nên vô cùng quen thuộc, quan sát một hồi không thấy bố trí nào khác, đám ma cà rồng bình thường vẫn đang tiếp tục áp giải vào trong.
Khắc kế tiếp, hang động vốn bình thường bỗng tràn ngập khí huyết. Thân vương cấp 9 Y Ti Ty Nhĩ · Phạn Trác rõ ràng vừa rời đi bỗng thình lình xuất hiện trước Ác Ma Chi Môn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nữ giới nay đã phình to mấy vòng, đen nhánh như móng vuốt quỷ dữ, chộp thẳng về phía một tên hộ vệ gia tộc Phạn Trác đang định tiến vào cổng.
Chiêu thức tuy lăng lệ, nhưng rõ ràng không muốn làm tổn thương tên hộ vệ này mà là muốn bắt sống hắn.
Thực lực cấp 9 khủng bố đến thế, tên hộ vệ đã bị vuốt quỷ tóm chặt. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức hóa thành một người máu. Xem ra là cải trang hòng trà trộn qua cửa, đáng tiếc đã bị nhìn thấu, người máu vỡ tan tành dưới trảo.
Đây dường như là năng lực "Huyết Hồn Phân Thân" thuộc huyết ma pháp cấp 6 của ma cà rồng. Bình thường người khác thi triển chỉ tạo ra một huyết nhân, tuy có thể chiến đấu nhưng sơ hở rõ ràng. Vậy mà rơi vào tay Tra Nhĩ Tư, kỹ năng này lại có thể mô phỏng hoàn toàn diện mạo của kẻ khác, thật giả khó phân.
Nói cách khác, cái tên sở trường đào tẩu này đã khai phá đủ loại năng lực sang công dụng mới, lại còn thiên hẳn về hướng giữ mạng.
Y Ti Ty Nhĩ bất thình lình xuất hiện khiến đám ma cà rồng có mặt tại đó hoảng loạn tháo chạy. Một quả cầu màu vàng lại bị ném tới, vẫn là bom luyện kim "Linh Hồn Bộc Phá". Bom nổ tung, kèm theo xung kích linh hồn càn quét bốn phía, kinh động sang tận huyết trì ở đầu kia đường hầm.
Phạm vi xung quanh chịu dư chấn khủng khiếp, hàng loạt ma cà rồng ngất lịm tại chỗ, ngay cả Thân vương cấp 9 cũng thoáng thất thần thêm lần nữa.
Dưới mặt đất, vũng máu vừa bị đánh tan của "Huyết Hồn Phân Thân" bỗng như sống lại, biến trở về hình dáng Tra Nhĩ Tư. Hẳn là tráo đổi giữa phân thân và bản thể. Hắn lao thẳng vào Ác Ma Chi Môn. Tên này đúng là rất biết nắm bắt thời cơ, mắt thấy sắp sửa thành công.
Đúng lúc này, một luồng sóng gợn kỳ dị truyền tới, chấn cho người máu của Tra Nhĩ Tư run rẩy dữ dội, ảnh hưởng trực tiếp đến thời cơ hoán chuyển bản thể.
Tra Nhĩ Tư thất kinh, ngoái đầu lại vừa vặn thấy Y Ti Ty Nhĩ đang há miệng gầm rống, ngỡ rằng Thân vương cấp 9 dùng năng lực sóng âm làm gián đoạn chuyển đổi phân thân, khiến hắn để lỡ thời cơ trốn chạy, trong lòng căm hận không thôi.
Ngay sau đó, Y Ti Ty Nhĩ đang có chút ngơ ngác liền phất tay áo, một dải huyết quang đã tạm thời bịt kín Ác Ma Chi Môn, trông như một khối tinh thể màu máu khổng lồ.
Tra Nhĩ Tư cũng thuộc dạng co được dãn được, nổ tung ngay tại chỗ, tự hóa thành một màn huyết vụ tháo lui, lần này là từ bỏ thật.
Y Ti Ty Nhĩ bực tức đứng trước Ác Ma Chi Môn dốc sức chặn bắt, nhưng quả thực không thể cản hết toàn bộ huyết vụ. Trong lòng ả càng thêm nghi hoặc: cảnh người máu Tra Nhĩ Tư toàn thân run rẩy vừa rồi đâu phải do ả làm, chẳng lẽ là pháp thuật của hắn bị lỗi?
Ầy... Đương nhiên không phải!
Tiểu Cường được thu phục từ giai đoạn người thú nên vốn chưa từng gặp Tra Nhĩ Tư. Nhưng chứng kiến hai bên giao thủ qua lại, nó đã báo cáo cho Lỗ Bá Đặc và nhận được chỉ thị mới nhất: ra tay chặn đứng, đồng thời bám đuôi tên kia.
Đúng vào khoảnh khắc Tra Nhĩ Tư chuyển đổi giữa thật và giả bằng "Huyết Hồn Phân Thân", nó đã vận dụng năng lực siêu thanh của Phá Hầu Lung để định hướng xung kích, làm chậm hắn đúng một nhịp, khiến tên Tra Nhĩ Tư không thể vượt qua Ác Ma Chi Môn.
Tới khi Tra Nhĩ Tư nhận ra điểm bất thường rồi tự nổ thành huyết vụ tháo chạy, bụi mù cuồn cuộn dâng lên từ vụ nổ trước đó đã trở thành bình phong yểm trợ cho hắn lẩn trốn.
Thế nhưng Tra Nhĩ Tư không nhận ra rằng màn huyết vụ kia trong vô hình cũng cuốn theo vô số hạt bụi lơ lửng xung quanh, bên trong còn lẫn thêm vài thứ đặc biệt, chẳng hạn như những bào tử mắt thường không thể thấy, lặng lẽ hòa nhập vào huyết vụ rồi theo chân hắn trốn khỏi đường hầm.
Đến nước này, Lỗ Bá Đặc cũng đã xác nhận kẻ kia chính là tên nhát gan Tra Nhĩ Tư. Lần trước ở Bạch Trú Chi Thành, hắn hóa thân thành Cai-in bày ra trăm phương ngàn kế, tên này cũng chính là dùng chiêu này mà chuồn mất.
Theo tình báo hiện có, Tra Nhĩ Tư là nanh vuốt của Nghị viện Ma Cà Rồng, đối diện Ác Ma Chi Môn chính là Nghị viện Ma Cà Rồng, chẳng phải gia tộc Phạn Trác và Nghị viện đứng cùng một chiến tuyến sao?
Cớ sao gia tộc Phạn Trác này lại đánh nhau với Tra Nhĩ Tư? Đánh thì đánh đi, đằng này lại không hạ sát thủ, dường như còn muốn bắt sống Tra Nhĩ Tư. Rốt cuộc bên trong có uẩn khúc gì?
Mớ bòng bong ngoắt ngoéo này do thiếu thông tin nên Lỗ Bá Đặc dù đầu óc có nhanh nhạy đến đâu cũng không nghĩ thông được. Chợt lóe lên một tia sáng, hai mắt hắn sáng rực.
Lỗ Bá Đặc: (^◡^)┌ "Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa, chúng ta đi hỏi thẳng người trong cuộc!"
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)? "A? Ồ, thế khi nào bọn mình mới được đánh nhau?"
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ "Tuy không hiểu ý của đại ca, nhưng tôi có cảm giác ngài lại sắp gài bẫy người ta rồi."
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ "Tôi rất mong chờ."
Rõ ràng Tra Nhĩ Tư đã chạy thoát, nhưng trong đường hầm kia lại đột ngột xuất hiện một người máu. Nhìn dáng vẻ dường như chính là Tra Nhĩ Tư, một đường chém giết đám thủ vệ ma cà rồng rồi lao vụt ra ngoài theo cái lỗ hổng xuyên thấu chưa kịp phong tỏa.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc người máu vọt ra ngoài, hắn lại đổi sang diện mạo của Cai-in, lộ diện một cái rồi lập tức hóa thành huyết quang bỏ trốn về phương xa.
Đám thủ vệ xung quanh kỳ thực chẳng nhìn rõ người máu kia rốt cuộc là ai, cứ ngỡ là Tra Nhĩ Tư nên lập tức đuổi theo, túm năm tụm ba kéo thành một hàng dài dằng dặc.
Còn vị Thân vương cấp 9 Y Ti Ty Nhĩ thì có phần ngơ ngác, thậm chí hơi khâm phục tên Tra Nhĩ Tư kia. Rõ ràng chỉ có thực lực cấp 8, vậy mà thủ đoạn bảo mệnh lại nghịch thiên đến thế. Ả cũng không dám chắc tên kia rốt cuộc đã đi hay chưa, đành phải tử thủ Ác Ma Chi Môn mới là chắc ăn nhất.
Hiện tại trong gia tộc chỉ có mỗi ả là cấp 9 ở đây, hai vị Thân vương khác đã tới gia tộc Lặc Sâm Bố Lạp. Các Thân vương huyết tộc đang tụ hội ở đó để cử hành nghi thức trọng đại hơn. Nghi thức bọn họ bày ra ở đây thực chất chỉ là trò lén lút mờ ám, cần phải giấu nhẹm các gia tộc khác.
Sự xuất hiện bất ngờ của Tra Nhĩ Tư thực ra là món quà ngoài ý muốn, biến cái gọi là trò mờ ám này thành chuyện có thể thực thi, mà bọn họ cũng thực sự cần một Tra Nhĩ Tư còn sống.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Tên Tra Nhĩ Tư kia có nhìn thấy Cai-in do Tiểu Cường biến thành không?"
Tiểu Cường: (⊙_⊙)┌ "Mấy hạt bào tử siêu nhỏ đó quá bé, muốn chuyển góc nhìn chắc chắn không được, chỉ có thể định vị đại khái vị trí của Tra Nhĩ Tư thôi. Hắn đang trốn trong thành Phạn Trác, ngay gần cửa ra dưới lòng đất, xác suất cao là đã thấy rồi."
"Ừm, tới rồi, tới rồi! Hắn có lẽ bám vào người thủ vệ khác, bám theo tới đây rồi!"
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Thế mới đúng chứ! Hắn biết nick phụ Cai-in này, vì chúng ta từng tập kích hắn ở Bạch Trú Chi Thành mà. Đám ma cà rồng khác có thể không tin, nhưng hắn chắc chắn biết Cai-in thuộc về đại lục bên kia, và bản thân hắn cũng nhất định muốn trở về."
"Trong lúc cùng đường mạt lộ không về được, còn ai thích hợp làm đồng minh hơn Cai-in chứ? Chưa biết chừng hắn còn muốn gài bẫy một vố để tự mình chuồn về đấy."
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ "Chuẩn luôn, chuẩn luôn! Với tính nết của tên kia thì chắc chắn sẽ làm thế!"
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ "Tuyệt!"
