Chương 948
Chương 948: Cain và Tra Nhĩ Tư
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tiểu Cường cố ý phô ra hình tượng Cain, rồi chạy ra ngoài. Nó còn phải đi đón Lỗ Bá Đặc.
Nó có thể mô phỏng mọi đồng bạn, thậm chí tạm thời thay thế Lỗ Bá Đặc trong thời gian ngắn. Nhưng kiểu thao tác tinh vi ấy, nó vẫn không làm được cơ biến trăm đường như Lỗ Bá Đặc, nhất là khi đối chiêu với loại cao thủ cáo già như Tra Nhĩ Tư.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )ノ Ta có một thắc mắc, nếu tên Tra Nhĩ Tư kia không đuổi theo thì sao?
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Ngươi ngốc à? Hắn không tới, chẳng lẽ chúng ta không biết đi tìm hắn?
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Đúng, quả thật có thể. Nhưng bẫy đo ni đóng giày sẵn, để đối phương tự cho là mình chủ động áp sát, sẽ đáng tin hơn.
Sau đó mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của Lỗ Bá Đặc. Vài thủ đoạn chạy trốn không tính là quá cao cấp, thuận lợi để Tiểu Cường hội hợp với hắn, đồng thời cắt đuôi đám truy binh phía sau.
Thông qua chút hạt bào tử Tiểu Cường lưu lại trên người Tra Nhĩ Tư, xác định tên này hẳn đã thoát khỏi truy binh của gia tộc Phạn Trác, bám theo lên đây. Màn hốt du sắp bắt đầu.
Lỗ Bá Đặc trốn vào một ngọn núi lửa chết bỏ hoang, làm bộ làm tịch xử lý “thương thế” vốn không hề tồn tại trên người.
Không bao lâu sau, Tra Nhĩ Tư đã lần ra vùng phụ cận. Nhưng hắn không lập tức đi vào. Từ rất xa, hắn hóa thân thành dơi nhỏ lượn quanh mấy vòng, không phát hiện mai phục mới áp sát thêm một chút.
Sau đó hắn lại tách ra một đoàn máu tươi, chảy vào qua một khe đá rỗng ruột, nhìn thấy Cain từng có duyên gặp một lần kia. Gương mặt yêu dị tuấn mỹ. Mái tóc đen dài đầy dấu hiệu nhận biết.
Năm đó ở Bạch Trú Chi Thành, hắn suýt nữa đã chết dưới tay tên này. May mà An Tắc Tư Đặc để lại hậu chiêu trong cơ thể hắn, vì tránh cùng chết nên phát động trước 【Giải Thể Huyết Độn Thuật】, giúp hắn giữ mạng, cũng khiến hắn hoàn toàn dung hợp với lão già An Tắc Tư Đặc kia.
Sau này hắn cố ý điều tra tên tự xưng Cain này, lại phát hiện căn bản không có bất cứ tư liệu nào về tên này. Cứ như kẻ lợi hại ấy đột nhiên từ hư không chui ra.
Tên này vừa xuất hiện đã có cấp 7, thậm chí cấp 8. Một thân thủ đoạn cũng huyền dị vô cùng, lúc đó ép hắn cứng họng không ngóc đầu lên nổi. Giờ hắn cũng xem như trong họa được phúc, đã bước tới cấp 8, sẽ không thua kém tên này.
Vài ý nghĩ xa xưa ập tới. Nhưng Tra Nhĩ Tư còn chưa kịp biến về hình người, mấy chiếc răng nanh kỳ quái đã xé gió lao tới. Hắn chớp mắt né tránh.
Đòn tập kích của kẻ địch chẳng những không khiến hắn tức giận, thậm chí còn làm hắn yên tâm một cách khó hiểu. Đúng rồi. Chính là năng lực quái dị này. Năm đó Cain kia đã dùng chiêu này.
"Ta đoán, ngươi cũng sắp tới rồi."【Điểm Hốt Du +1】
Tra Nhĩ Tư vừa né khỏi răng nanh đánh lén, nghe câu này lại yên tâm thêm một chút. Nếu lúc này tên đối diện còn giả vờ kinh ngạc, hắn mới cảm thấy nguy hiểm. Đối phương dường như cố ý để lại manh mối chờ hắn.
Đoàn máu kia hóa thành hình người ở một khoảng cách khá an toàn, hai mắt nhìn chằm chằm Cain: "Ngươi là người phe nào? Năm đó ở Bạch Trú Thành, vì sao tập kích ta?"
"Ta trực thuộc ‘Bí Sát’ của Huyết Tộc Nghị Hội. Khi đó có vài lão già không muốn để ngươi khống chế Bạch Trú Đế Quốc. Công lao ấy quá lớn, dù thất bại cũng không nên thuộc về ngươi."【?】
"Đương nhiên, thằng nhãi đời hai của gia tộc định tới tiếp nhận hái quả cũng là một phế vật. Không chỉ chọn sai thời cơ, gan còn nhỏ. Bị mục sư tên Lỗ Bá Đặc kia phá hỏng xong là nhũn luôn."【Điểm Hốt Du +1】
"Còn ta, ta cũng chẳng coi trọng thằng phế vật nhỏ ấy. Ta chỉ bất đắc dĩ nghe lệnh đám phế vật già kia thôi. Với ngươi thì ta không có ý kiến gì. Ngược lại, ta rất thưởng thức mưu tính của ngươi. Nếu không có thằng phế vật nhỏ kia quấy rối, có lẽ ngươi thật sự thành công rồi."【Điểm Hốt Du +1】
Lỗ Bá Đặc thật sự biết hốt du. Nhắm vào tính đa nghi bẩm sinh của Tra Nhĩ Tư, hắn sắp cho đối phương đúng một kịch bản âm mưu luận kiểu này. Dù rõ ràng toàn là bịa, nhưng người càng đa nghi càng dễ tin.
Ví dụ như cái “Bí Sát” kia, trong tin nội bộ của đám truyền giáo sĩ, hắn cũng chỉ nghe ngóng được một cái tên. Cơ cấu bên trong thế nào hoàn toàn không rõ, chỉ biết trong đó toàn là hấp huyết quỷ, chuyên làm việc bẩn ám sát.
Loại thường xuyên chạy bên ngoài xử lý sự vụ cụ thể như Tra Nhĩ Tư, chắc chắn không phải người của “Bí Sát”. Hắn liền dựa vào phản hồi từ “Điểm Hốt Du” mà bịa bừa tại chỗ. Hiệu quả xem ra cũng không tệ.
Thật ra đây là vận khí của Lỗ Bá Đặc tốt. Về lý thuyết, Tra Nhĩ Tư đúng là không biết, nhưng con dơi già An Tắc Tư Đặc chắc chắn biết tổ chức “Bí Sát” này. Chỉ có điều vừa khéo những kẻ khác trong nghị hội đã liên thủ, còn mưu tính ám sát An Tắc Tư Đặc, nên cụ thể trong “Bí Sát” có ai, chắc chắn giấu hắn. Cũng coi như hợp lý.
Dù sao dưới đủ loại trùng hợp, trái lại càng khiến Tra Nhĩ Tư tin hơn. Nghĩ lại sau chuyện đó, hắn còn bị nghị hội truy trách, nói hắn lãng phí nhiều tài nguyên như vậy mà kết quả vẫn thất bại. Hắn hỏi chuyện Cain, nghị hội đáp không có tư liệu về tên này, còn phê bình hắn không nên kiếm cớ như thế.
Mẹ nó. Đám lão già kia đúng là ác nhân cáo trạng trước. Nguyên nhân căn bản của thất bại chính là bọn chúng trải đường cho hậu bối phế vật nhà mình, kết quả còn đổ lên đầu hắn, lấy hắn làm dê thế tội.
Tra Nhĩ Tư không trực tiếp bộc lộ cơn giận của mình, nhưng lời tiếp theo giống như hỏi, lại giống như giễu cợt:
"Ngươi làm chó cho đám lão già kia, trung thành như vậy, sao cũng tới đây?"
Lỗ Bá Đặc biết, trọng điểm tới rồi. Có lừa qua được bằng chút tình báo hữu hạn hắn biết hay không, nằm ở đây. Hắn nhún vai, xòe tay:
"Nhìn ngươi kìa, thế mà còn oán hận lớn như vậy. Trưởng thành lên chút được không?
Ta biết mình đã làm bao nhiêu việc bẩn cho đám phế vật già kia. Những thứ ấy đều bất lợi với bọn chúng. Giữa bọn chúng với nhau có khi cũng không biết. Tất nhiên sẽ không để ta sống mãi."【Điểm Hốt Du +1】
"Chúng ta đều là chó cả. Ta ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng. Khi giá cả thích hợp, chúng ta chắc chắn sẽ bị bán. Ta đã sớm có giác ngộ này, lẽ nào ngươi không có?"【Điểm Hốt Du +1】
"Ta bị lừa tới đây cũng chỉ sớm hơn ngươi một chút mà thôi. Tuy đều không biết cụ thể mình bị bán với cái giá nào, chỉ biết có liên quan tới cái huyết trì kia.
Còn ngươi cũng gần như vậy. Chúng ta đều có thực lực công tước cấp 8, là chiến lực cao nhất Ác Ma Chi Môn có thể cho đi qua. Rốt cuộc bọn chúng muốn chúng ta làm gì?"【Điểm Hốt Du +1】
Tra Nhĩ Tư bị Lỗ Bá Đặc hốt du hoàn toàn. Thật sự là những thủ đoạn hạ lưu này, đặt vào tay đám lão già trong nghị hội dùng ra, quá hợp lý. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ gương mặt xấu xí của đám lão già kia khi lừa hắn làm cái gì mà “liên lạc quan”.
Mà trước khi hắn xuất hiện, Cain, kẻ chuyên làm việc bẩn này, gặp phải tình cảnh ấy quá hợp lý. Cain đã sớm có giác ngộ này, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh theo sắp xếp của gia tộc Phạn Trác, chắc chắn cũng giống hắn, trực tiếp chuồn mất.
Vì vậy mục đích của đám lão già kia và gia tộc Phạn Trác chưa hoàn thành. Hắn vừa xuất hiện, vừa hay bị đẩy lên thế chỗ.
Cain hẳn cũng đang tìm cơ hội trốn ra ngoài. Nhưng lần đầu hắn xuất hiện, Cain chắc chưa phát hiện. Về sau khi hắn quay lại náo loạn tiếp, tên Cain này hẳn muốn thừa lúc hỗn loạn do hắn gây ra để chạy, xuyên qua Ác Ma Chi Môn, kết quả cũng bị thân vương cấp 9 kia của nhà Phạn Trác chặn lại.
Khó trách thân vương kia không truy kích. Hóa ra còn có một tên muốn bỏ chạy. Tất cả đều trở nên hợp lý.
