Chương 949
Chương 949: Lỗ Bá Đặc suy nghĩ sâu xa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc tung ra một tràng dối trá hợp tình hợp lý, cơ bản đã lừa gạt được Tra Nhĩ Tư.
Nhưng khiến tên này tin tưởng và hố chết hắn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vế sau cần hành động thực tế bổ trợ, chắc chắn chẳng dễ dàng gì.
Nghe Cai Mẫn kể xong, Tra Nhĩ Tư rà soát kỹ lại đầu đuôi mọi chuyện, thấy không có vấn đề gì lớn, bèn bắt đầu suy nghĩ về vấn đề mấu chốt: đám gia tộc Phạn Trác kia muốn gì ở bọn họ?
Hắn và Cai Mẫn có chung đặc điểm gì? Đầu tiên là thực lực cấp 8 bậc Công Tước, nhưng đây hẳn không phải vấn đề cốt lõi. Gia tộc Phạn Trác cũng có không ít Công Tước, thật sự có nhu cầu thì dùng người nhà là được.
Kế đến là huyết thống huyết tộc của bọn họ được chuyển hóa qua con đường huyết tộc chuẩn mực. Nghi thức mang thai quái đản ở đây hắn cũng từng thấy, thế nên huyết tộc ở vị diện ác ma có còn là huyết tộc thực sự hay không vẫn rất khó nói.
Gia tộc Phạn Trác rốt cuộc muốn dùng Tra Nhĩ Tư vào việc gì? Vấn đề này Lỗ Bá Đặc thực sự rất muốn biết, nhưng nhìn biểu hiện của Tra Nhĩ Tư lúc này thì thằng nhóc đó cũng chẳng rõ.
Nếu Tra Nhĩ Tư tính luôn cả một "Cai Mẫn" không hề tồn tại vào thì kết luận suy đoán ra chẳng còn chút độ tin cậy nào, rốt cuộc vẫn phải tự mình suy tính.
Trong trận truy đuổi trước đó, Lỗ Bá Đặc thực ra đã ra tay bắt một tên huyết tộc thích thể hiện, lén dùng [Trị Liệu Thuật] kiểm chứng, không phải quỷ dị.
Quả thực, cảnh tượng mổ bụng sinh con bên huyết trì trước đó quá mức kích thích, hắn theo bản năng cảm thấy có chút giống quỷ dị. Nếu đúng vậy thì toàn bộ huyết tộc ở thế giới ác ma hiện nay đều phải là quỷ dị, tiếc rằng không phải.
Nghi thức huyết trì không phải do quỷ dị tác oai tác quái, mà chỉ là phương thức nghịch thiên do một tộc quần sắp diệt vong mò mẫm ra.
Đương nhiên, gạt bỏ lòng hiếu kỳ mãnh liệt sang một bên, đứng ở góc độ của hắn thì chẳng cần bận tâm nguyên nhân sâu xa làm gì, bất kể thế nào, cứ việc phá hủy là xong.
Trong lòng Lỗ Bá Đặc, trực tiếp bóp chết Tra Nhĩ Tư còn quan trọng hơn nhiều.
Thằng nhóc này thực lực ngày càng mạnh, lại hiểu rõ đại lục bên kia, tâm địa độc ác, giỏi nắm thóp điểm yếu nhân tính, cộng thêm năng lực chạy trốn nghịch thiên, đối với Kỷ Nguyên Chiến Tranh tuyệt đối là một mầm họa, ảnh hưởng mang lại có khi còn lớn hơn cả vài Đại Ma Vương cấp 9.
Đã kiêng dè gã như vậy, tại sao giờ đã giáp mặt mà Lỗ Bá Đặc không trực tiếp làm thịt gã, lại còn đứng đây nói nhảm?
Dĩ nhiên là vì Lỗ Bá Đặc biết rõ kẻ bước vào đây không phải bản thể Tra Nhĩ Tư, hoặc nói đúng hơn, không hoàn toàn là bản thể.
Bào tử do Tiểu Cường rải ra bám trên người kẻ trước mặt một ít, nhưng phần lớn lại lơ lửng ngoài không trung, căn bản chưa hề bước vào. Chiêu này gã từng dùng khi giao chiến ở Ác Ma Chi Môn, hình như là năng lực [Huyết Hồn Phân Thân], nhưng lại có chút khác biệt, phân thân có thể mô phỏng y hệt người thật.
Cho nên, trực tiếp ra tay thực tế chẳng có tác dụng lớn, ngược lại còn bứt dây động rừng.
Tất nhiên Lỗ Bá Đặc chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay từ khi gã bước vào mỏ núi lửa phế tích này, từ mặt đất, vách đá cho tới không khí xung quanh đều trôi nổi bào tử mang năng lực [Chân Khuẩn] của Tiểu Biến Thái.
Do chưa kích hoạt, chưa gây sát thương trực tiếp nên không khiến đối phương cảnh giác, mỗi lần bám dính một lượng nhỏ rồi từ từ tích tụ. Bởi thế Lỗ Bá Đặc mới sẵn sàng đứng đây tán dóc, thời gian càng kéo dài càng tốt.
Lần này hắn phải cực kỳ kiên nhẫn, đảm bảo một đòn dứt điểm giết chết đối phương, tránh việc phát động sớm khiến gã lập tức hóa thành dòng máu, vứt bỏ phần cơ thể trúng chiêu để tẩu thoát. Hắn tin Tra Nhĩ Tư hoàn toàn dám làm trò đó.
Cơ hội tốt ngàn năm có một này, hắn không muốn bỏ lỡ lần nữa.
Tra Nhĩ Tư vẫn chưa nghĩ thông gia tộc Phạn Trác rốt cuộc muốn gì ở mình, hoặc giả dù có biết, gã cũng chẳng đời nào nói cho Cai Mẫn.
Gã nhún vai: "Ta cũng chẳng rõ gia tộc Phạn Trác muốn làm gì chúng ta. So với việc tìm hiểu chuyện đó, ta thấy điều cấp bách nhất lúc này là trốn khỏi thế giới ác ma.
Thế giới này đến một bóng người cũng không có, chúng ta lại chẳng phải lũ huyết tộc chủng ác ma ăn đá sống qua ngày, nuốt không trôi đâu. Ta chẳng rảnh mà chờ cái gọi là Kỷ Nguyên Chiến Tranh.
Ác Ma Chi Môn của gia tộc Phạn Trác là thông đạo tài nguyên trọng yếu, khó lòng bị phong tỏa hoàn toàn. Chỉ cần nó mở ra, chúng ta sẽ có cơ hội.
Phải, ta mong hai bên có thể gác lại định kiến, bắt tay hợp tác. Ngươi để lại manh mối đợi ta, chứng tỏ ngươi cũng nghĩ như vậy.
Hơn nữa, hành động phải thật nhanh. Hiện tại gia tộc Phạn Trác chỉ có một Thân Vương cấp 9 tọa trấn, hai Thân Vương còn lại đã tới gia tộc Lặc Sâm Bố Lạp họp hành. Đợi bọn họ quay về, chúng ta đừng hòng thoát."
Lỗ Bá Đặc lại vồ được một tin mới: các gia tộc huyết tộc tụ họp lại mở hội nghị?
"Phải, ta cũng biết cái chốn rách nát này chẳng có lấy một con người. Máu của lũ huyết tộc nơi đây toàn mùi mục rữa của ác ma, đâu có vị tươi ngọt của thiếu nữ loài người, ta cũng chẳng thèm nán lại đây." [Điểm Hốt Du +1]
"Ta đồng ý liên thủ. Thực ra cách làm thế nào đôi bên đều rõ: cứ quậy cho thành phố một phen long trời lở đất, điệu hổ ly sơn mụ nữ Thân Vương kia là có đường thoát, tin chắc đám huyết tộc còn lại chẳng cản nổi chúng ta.
Điều lấn cấn duy nhất là ta sợ ngươi lủi trước. Trong sơn động ta đã chứng kiến thủ đoạn của ngươi rồi, ngươi luyện [Huyết Hồn Phân Thân] đến mức giống hệt bản thể, nếu không gặp phải Thân Vương thì ngươi đã tẩu thoát từ sớm. Thậm chí giờ ta còn chẳng rõ đứng trước mặt ta là phân thân hay bản thể nữa kìa." [Điểm Hốt Du +1]
Dứt lời, từ cơ thể Cai Mẫn tách ra một phân thân ngưng tụ từ máu tươi, mang dáng dấp y đúc Cai Mẫn, cứ thế nhìn chằm chằm Tra Nhĩ Tư. Đây mới là bộ dạng bình thường của [Huyết Hồn Phân Thân], cũng chứng tỏ thiên phú ở mảng này của Tra Nhĩ Tư thực sự bất phàm.
Tra Nhĩ Tư cười khẩy đáp lại: "Mèo khen mèo dài đuôi thôi. Ta vẫn nhớ như in ngươi có không ít huyết ma pháp đặc thù, loại răng nanh uy lực sánh ngang mũi tên bắn xa, có thể cách không rút máu và sức mạnh của kẻ khác, lại còn mái tóc vươn rộng như lĩnh vực dùng để tấn công.
Càng khiến ta ấn tượng sâu sắc hơn là ngươi dám đỡ cứng [Thánh Quang Ma Năng Đạn] chứa thánh thủy độ tinh khiết cực cao mà chẳng hề hấn gì.
Lũ già khọm kia bán đứng ngươi, gia tộc Phạn Trác cũng ưu tiên ra tay với ngươi trước, ta đoán là nhắm trúng năng lực miễn nhiễm thánh quang này mà mưu đồ gì đó.
Còn ta chẳng qua chỉ là mục tiêu dự phòng của ngươi, nguyên nhân chắc là do năng lực phân thân biến dị của ta.
Huyết tộc trên đại lục chúng ta kể từ khi gia tộc Đồ Mông nghiên cứu ra huyết ma pháp thì đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác so với huyết tộc ở thế giới ác ma.
Ngoài những điểm đó ra, ta cũng chẳng biết bọn chúng coi trọng chúng ta ở chỗ nào nữa."
Đại Não Hoa: (⊙ 。⊙)! Thảo nào hắn lại chịu tin tưởng đại ca, hóa ra trong đầu nghĩ thế đấy! Chiêu thức hồi chúng ta dần hắn ở Bạch Trú Thành, hắn nhớ không sót một mống kìa!
Tất cả đều nằm trong tính toán từ trước của đại ca sao? Không thể nào?
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌┌┌ Đại ca, con Đại Não Hoa dám nghi ngờ ngài kìa.
Chắc chắn do đại ca bày mưu tính kế rồi, chẳng lẽ lại là do mi nghĩ ra chắc?
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Nếu đúng như vậy thì đại ca thật sự nhìn xa trông rộng, bái phục, bái phục!
Lỗ Bá Đặc: (— _— ;) Ờ... cái đó... dĩ nhiên rồi, ta đoán trước được phản ứng của hắn mà.
