Chương 964
Chương 964: Skin mới của Lỗ Bá Đặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dưới chân ngọn tháp chọc trời của thành Lặc Sâm Bố Lạp, Tiểu Cường định lẻn vào bên trong nhưng bất ngờ bị phát giác, lúc này đang điên cuồng tháo chạy.
Kẻ địch không chỉ tinh thông ma pháp hệ Thổ, mà còn đánh một luồng năng lượng đỏ như máu bám chặt lên người nó để định vị, bám đuổi ráo riết không buông.
Tiểu Cường muốn tách luồng năng lượng ngoại lai này ra, nhưng thứ quỷ này lại liên tục luồn lách khắp nơi, vô cùng bất ổn, muốn vứt bỏ một phần thân thể cũng không xong.
May mà Lỗ Bá Đặc trước sau vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Hắn chỉ huy Tiểu Cường hành động, bảo nó mô phỏng lại 【Khu Tán Chi Quang】 của Đại Não Hoa cùng 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】 của Đại Nhãn Châu Tử trút thẳng lên người mình, vừa thanh tẩy vừa phân rã. Biện pháp này tỏ ra rất hiệu quả, luồng năng lượng đỏ như máu rốt cuộc cũng bị dọn sạch. Tiểu Cường lập tức bẻ lái đổi hướng, tìm một chỗ nấp kín rồi dừng lại.
Cách ứng phó của Tiểu Cường vừa nhanh vừa chuẩn, khiến gã Thân vương kia đuổi tới nơi nó vừa biến mất thì mất dấu hoàn toàn. Cả một mẻ lưới mai phục toi công vô ích khiến gã giận đến phát điên. Cơn thịnh nộ không có chỗ xả, gã bèn nã chưởng ầm ầm xuống xung quanh để phát tiết, đánh sụp cả một khoảng đất lớn.
Lại qua một chốc, từ dưới lòng đất chui lên một gã Thân vương cấp 9 trông khá nhếch nhác. Đi cùng gã còn có một con bọ cánh cứng khổng lồ hình dáng hệt như bọ hung, có lẽ là loại ma thú cực kỳ hiếm thấy chuyên về ma pháp hệ Thổ mà ngay cả Lỗ Bá Đặc cũng chưa từng gặp qua. Cả hai vừa chửi rủa vừa cất cánh bay đi.
Rất nhanh, chúng đã hội quân với hai gã Thân vương hút máu bám theo phía sau, mặt mày ai nấy đều hậm hực không thôi.
Khá khen thật đấy, chỉ lộ một chút sơ hở nhỏ nhoi mà đã tụ tập ngay ba tên cấp 9. Con ma thú bọ hung hệ Thổ kia dù chưa tới cấp 9 thì chí ít cũng có thực lực cấp 8, xem ra lũ này đã cảnh giác đến mức cao độ.
Chuyện đó cũng phải thôi, gia tộc Phạn Trác bị diệt vong quá nhanh. Mới ngày hôm trước còn có hai vị Thân vương ngồi đây bàn bạc tương lai của tộc quần với bọn chúng, ngoảnh đi ngoảnh lại thành Phạn Trác đã bị san phẳng, huyết trì bị phá hủy, còn đền mạng một gã Thân vương, chiến lực cấp cao cũng bị quét sạch không còn một mống.
Hai Thân vương còn sống sót vì muốn tránh bị các gia tộc khác xâu xé nên đã dứt khoát trốn khỏi thế giới ác ma, chỉ kịp cảnh báo cho bọn họ về sự tồn tại của thứ quỷ dị trong huyết trì kia.
Các gia tộc khác nghe được tin dữ này, bảo không hoảng loạn mới là chuyện lạ. Ai nấy đều vội vã quay về kiểm tra kỹ lưỡng huyết trì của nhà mình, sau đó bố trí phòng ngự tầng tầng lớp lớp.
Trong số đó, gia tộc Lặc Sâm Bố Lạp với tư cách là kẻ sở hữu huyết trì đầu tiên lại càng kéo mức cảnh giới lên kịch trần. Để đề phòng cái gọi là “quỷ dị” thâm nhập, bọn chúng không chỉ kích hoạt “Huyết Thần Pháp Trận” phòng hộ toàn diện từ trên trời xuống lòng đất, có khả năng kích hoạt “Huyết Thần Nguyền Rủa” để truy vết, mà thậm chí còn mời cả đồng minh ma thú “Thi Giáp Ma Vương” tinh thông ma pháp hệ Thổ tới tọa trấn.
Nhưng dẫu có như thế, thứ quỷ dị kia vẫn trốn thoát được. Ngay từ lần đầu tiên, lúc người ta sơ hở nhất còn không bắt được, thì về sau muốn tóm gáy sẽ càng khó như lên trời.
Có một thứ quỷ dị ngày đêm dòm ngó huyết trì của mình, bọn chúng làm sao dám lơ là buông lỏng? Một thứ như “Huyết Thần Pháp Trận” muốn duy trì lâu dài thì số lượng hồn thạch tiêu hao là vô cùng khủng khiếp, nghĩ tới thôi đã thấy xót ruột, lũ này không nổi trận lôi đình mới là lạ.
Tuy nhiên, những tin tức chi tiết ấy Lỗ Bá Đặc chẳng thể nào biết được. Hắn chỉ hiểu rằng lúc này xông bừa vào lãnh địa của lũ hút máu chắc chắn không phải lựa chọn khôn ngoan, chỉ tổ rước phiền phức vào người. Tốt nhất là tạm thời lượn sang nơi khác một vòng, đợi thời cơ chín muồi rồi quay lại.
Hắn thừa hiểu, bất kỳ hệ thống phòng thủ kiên cố nào cũng không thể duy trì mãi mãi, đúng như câu “thủ lâu tất bại”. Cứ thỉnh thoảng lại tập kích một phát để dọa cho chúng mất ăn mất ngủ mới là cách tiêu hao sinh lực đối phương hiệu quả nhất. Đánh vỗ mặt không xong thì dùng kế mài mòn làm cho chúng mệt chết.
Tiểu Cường rút lui êm thấm, hội ngộ với Lỗ Bá Đặc rồi bắt đầu rời khỏi lãnh địa của gia tộc Lặc Sâm Bố Lạp.
Ban đầu mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, hắn đã chạy thoát khỏi phạm vi thế lực của chúng, tiến vào một vùng tam giác tranh chấp vô chủ giữa mấy gia tộc ác ma. Nơi này do thiếu thốn các mỏ khoáng sản núi lửa sản lượng cao nên chẳng có gia tộc nào thèm đoạt chiếm, biến thành một dải đệm tự nhiên.
Lỗ Bá Đặc thậm chí còn tính đến việc đổi luôn lốt hút máu này đi. Đối với gia tộc Lặc Sâm Bố Lạp, cái lốt này chẳng còn chút tác dụng che mắt nào nữa, chi bằng đổi sang hình dạng khác có khi lại hay hơn, tránh được thêm khối chuyện phiền toái.
Nhưng đúng lúc hắn đang cân nhắc đổi lại thành hình tượng Ác Ma Dương Giác, thì Cốt Đầu Muội — kẻ vì nhìn thấy thứ dơ bẩn mang tên huyết trì quỷ dị mà phát tởm cho tới tận bây giờ — bỗng nhiên lên tiếng.
Cốt Đầu Muội: (^◡^)┌ "Đại ca, hay là chúng ta đổi sang hình tượng khác đi, ví dụ như biến thành một Liêm Đao Tử Thần cấp cao chẳng hạn. Em có thể mô phỏng lại hoàn toàn, đại ca ở bên trong chỉ việc điều khiển như lái người máy thôi."
"Sau lần cường hóa trước, không chỉ độ cứng cáp tăng lên mà em còn thấy việc điều khiển mượt mà hơn nhiều, dư sức ứng phó được."
Lỗ Bá Đặc bắt đầu ngẫm nghĩ về đề xuất này. Lần cường hóa mà Cốt Đầu Muội nhắc tới chính là con số “11%” màu vàng kim xuất hiện sau sự kiện Hài Cốt Cự Long. Thanh tiến độ này mãi vẫn bất động, quả thực có chút mùi vị của cảnh giới trên cấp 9.
Hơn nữa, thử nghiệm thêm chút cũng chẳng mất gì. Hiện tại hắn cứ quanh quẩn đổi qua đổi lại giữa Ác Ma Dương Giác và hút máu, mà hai cái lốt này sắp bị hắn làm cho bại lộ tới nơi rồi, quả thực nên mở rộng thêm địa bàn hoạt động của mình ra một chút.
Đại Não Hoa: (^◡^)┌ "Đại ca, cứ để Cốt Đầu Muội thử xem sao. Nếu tôi nhớ không lầm thì quanh khu này quả thực có một gia tộc Liêm Đao Tử Thần, xuất hiện ở đây trông sẽ hợp lý hơn nhiều so với Ác Ma Dương Giác."
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ "Đúng vậy, nếu lo bị lộ thì chúng ta đừng làm mấy con Liêm Đao Tử Thần cấp cao làm gì. Chiến lực cấp cao vốn dĩ rất ít ỏi, ngộ nhỡ có kẻ nhận ra thì khó lòng ngụy trang."
"Cách an toàn nhất là cứ biến thành một con Liêm Đao Ma cấp trung là xong. Số lượng bọn chúng cực kỳ đông đảo, chẳng ai có thể nhận ra chúng ta giữa hàng vạn con Liêm Đao Ma đâu, vừa không quá phô trương, phần việc còn lại dựa vào bản lĩnh của đại ca chắc chắn giải quyết nhẹ tênh."
Lỗ Bá Đặc ngẫm lại thấy cũng có lý. Sau khi tiến vào vùng vô chủ này, hắn liền khoác lên mình hình tượng của một con Liêm Đao Ma cấp trung.
Giống ác ma này đúng chuẩn là những cỗ máy chiến tranh thuần túy, thân hình cao tầm năm mét, vóc dáng săn chắc thon dài. Đặc điểm nổi bật nhất chính là cẳng tay của chúng, không giống như Liêm Đao Tử Thần đã tiến hóa tách ra bốn ngón, mà kéo dài thành hai lưỡi hái sắc lẹm.
Các khớp nối trên khắp cơ thể cũng đều mọc ra những lưỡi dao nhọn hoắt, rõ ràng là đi theo con đường cận chiến thuần túy.
Hèn gì Cốt Đầu Muội lại khoái cái lốt này đến vậy. Vừa nhìn đã thấy sặc mùi đâm chém hung hãn, mà kể cả không biết đánh nhau thì cứ cuộn tròn người lại lăn xả trên chiến trường cũng đủ tạo ra sức tàn phá kinh hoàng, đám ác ma này trên thực tế cũng toàn làm trò đó.
Trong lịch sử, lực lượng giằng co đẫm máu bất phân thắng bại nhất với “Thiên Khải Thánh Giáo Quân” — rường cột của Thánh Quang Giáo Hội — chính là quân đoàn Liêm Đao Ma. Nòng cốt của đôi bên đều nằm ở tầm cấp trung, đồng thời cũng là những kẻ liều mạng thiện chiến nhất.
Nhưng chẳng biết rốt cuộc là đứa nào xui xẻo, Lỗ Bá Đặc vừa hóa thân thành Liêm Đao Ma bước vào vùng vô chủ này chưa được bao lâu thì đụng đầu ngay một đội tuần tra của lũ hút máu. Mấy tên trong đội đang chửi đổng om sòm có vẻ không vui, từ đằng xa vừa thấy một con Liêm Đao Ma đi lẻ liền lập tức vây bọc lại.
Thực lực của cái đội tuần tra này vốn dĩ cũng chỉ tầm thường, vẻn vẹn có hai tên cấp trung, đại khái ngang ngửa trình độ Tử tước cấp 5. Thế nhưng vừa thấy Lỗ Bá Đặc là bọn chúng đã lên mặt hống hách, vừa mở mồm đã muốn gây khó dễ, đòi hắn phải giao nộp hồn thạch ra, còn chặn đứng đường đi, dường như chỉ cần hắn không đồng ý là sẽ lập tức vung tay ra đòn.
Cảnh tượng này khiến Lỗ Bá Đặc vô cùng ngứa mắt, đến mức chẳng buồn mở miệng đáp lời, dứt khoát ném thẳng cho Cốt Đầu Muội đang nóng lòng muốn thử sức bên trong.
