Chương 965
Chương 965: Quỷ Diện Kiêu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thú thật, dạo gần đây Cốt Đầu Muội quả thực ít có cơ hội đánh đấm nên ngứa ngáy tay chân. Để thích ứng với lớp da mới do mình làm chủ đạo này, nó quyết định sẽ dùng chính phương thức chiến đấu của Liêm Đao Ma để kết thúc trận chiến.
Mà chuyện này cũng chẳng phải vẽ rắn thêm chân. Vạn nhất trong linh hồn đám ma cà rồng này cũng bị Huyết Tộc Thân Vương gài bẫy, lại lòi ra một con mắt máu thì cũng chẳng để lộ bản thể. Biết đâu chừng còn đổ vấy được cho gia tộc Liêm Đao Tử Thần bên kia, khơi mào xích mích giữa hai đại gia tộc, đúng là một công đôi việc.
Khoảnh khắc tiếp theo, Liêm Đao Ma trung giai do Cốt Đầu Muội điều khiển đã áp sát ngay trước mặt, gần như đè bẹp tên Huyết Tộc Tử Tước đứng đầu hàng. Cùng lúc đó, song liêm trên hai cánh tay đan thành hình chữ "X", khóa chặt lấy cổ đối phương.
Đây không phải Cốt Đầu Muội chơi bẩn hay dùng tới thực lực cao giai, mà là màn phô diễn kỹ năng chiến đấu siêu đẳng. Bản chất sức mạnh cũng chỉ tầm cấp 5, nhưng nó đã tóm chuẩn sơ hở ngửa đầu đắc ý của đối thủ.
Đối mặt với pha áp sát bá đạo không nói lý lẽ này, tên đối diện chỉ kịp trừng tròn mắt. Lời cầu xin còn chưa thốt ra khỏi miệng thì song liêm của Cốt Đầu Muội đã chém vụt xuống.
Vào một trận chiến chính thức thế này, nó tuyệt đối không nương tay. Trước ngực gã tử tước đồng giai lập tức toác ra một vết thương hình chữ "X" khổng lồ, kình lực khủng khiếp thậm chí còn cuốn theo hai vòi sương máu bắn thẳng ra sau lưng.
Tên tử tước vẫn chưa chết ngay, còn kịp cúi đầu nhìn vết thương trước ngực. Nhưng ngay giây sau, gã tận mắt thấy vết nứt chữ "X" phun máu xối xả, rồi cả thân thể đứt lìa thành bốn mảnh vuông vức.
Đến lúc này, mấy thành viên khác trong tiểu đội tuần tra mới kịp định thần định xông lên trợ chiến. Thế nhưng một nữ ma cà rồng khác cũng mang thực lực tử tước cấp 5 lại hoảng loạn quay đầu tháo chạy.
Ả và tên ma cà rồng bốn mảnh vừa rồi vốn là tình nhân, đương nhiên hiểu rõ thực lực của gã nông sâu thế nào. Gã với ả cũng kẻ tám lạng người nửa cân, thậm chí còn nhỉnh hơn ả một bậc. Vậy mà thực lực cỡ đó đứng trước con Liêm Đao Ma này lại chẳng đỡ nổi một chiêu. Dù có yếu tố đánh lén, nhưng nhìn tình hình này thì đối đầu trực diện cũng lành ít dữ nhiều.
Thế là nhân lúc mấy tên lâu la ngu xuẩn xông lên, ả chuồn thẳng cẳng.
Tiếc rằng đối thủ của ả lại là Cốt Đầu Muội. Nó luôn cực kỳ nghiêm túc trong mọi trận chiến chính thức, chẳng bao giờ do dự chỉ vì giới tính hay nhan sắc của kẻ địch.
Nó bật thẳng "Kiếm Nhận Phong Bạo", nghiền nát toàn bộ mấy con ma cà rồng hạ giai vừa lao tới, sau đó tông thẳng về phía nữ ma cà rồng đằng xa.
Nữ ma cà rồng kia trong cơn cận kề cái chết cũng bùng nổ toàn bộ tiềm năng, tốc độ nhanh như chớp, chuyển hướng mượt mà vô cùng.
Cốt Đầu Muội cũng đang lúc chơi hăng nên cứ thế đuổi theo. Thực ra nếu không giở trò gian lận, tốc độ của nó cũng chẳng chiếm ưu thế quá lớn.
Lỗ Bá Đặc cùng đám đồng bọn cũng chẳng buồn can ngăn. Dù sao nơi này đã ra khỏi địa giới của gia tộc Lặc Sâm Bố Lạp, gần như không có khả năng Đại Ma Vương cấp 9 đứng phục sẵn ở đây. Cứ để nó chơi đùa một lát, cũng chẳng có nguy hiểm gì. Hiện tại xem ra, hiệu quả của lớp da Liêm Đao Ma này quả thực rất tốt.
Thế nhưng đôi bên kẻ đuổi người chạy đều không nhận ra, có một con quái điểu với hình thù kỳ dị đang dán chặt mắt vào bọn họ từ đằng xa.
Nữ ma cà rồng kia rốt cuộc thực lực vẫn kém một bậc. Trạng thái dũng mãnh nhờ bộc phát tiềm năng sinh tử chỉ duy trì chưa đầy ba phút, rồi tâm trí lập tức bị nỗi sợ vô tận nuốt chửng.
Thể trạng tuột dốc không phanh, cơ bắp co giật liên hồi, thậm chí còn chẳng bằng phong độ bình thường. Tốc độ tự nhiên chậm lại, rất nhanh đã bị Liêm Đao Ma của Cốt Đầu Muội trảm rụng dưới song liêm.
Trong linh hồn ả ma cà rồng quả nhiên lại hiện ra cấm chế mắt máu. Kết quả là Cốt Đầu Muội cực kỳ ngông nghênh lắc mông khiêu khích một trận, chọc cho con mắt bên kia tức muốn nổ phổi rồi mới đành bất lực tiêu tán.
Đúng lúc Cốt Đầu Muội đang đắc ý định đến tìm Lỗ Bá Đặc kể công, nó dường như đột ngột kích hoạt cơ chế cảm ứng chiến đấu, cảnh giác quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một con quái điểu kỳ dị đang lượn vòng trên tầng không đằng xa.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Thứ đó là ma thú bản địa ở đây, tôi từng thấy tư liệu bên gia tộc Mê Đoàn, hình như tên là "Quỷ Diện Kiêu". Thực lực không cao, nổi tiếng vì lông đầu phối với hoa văn đặc thù trước ngực tạo thành khuôn mặt ác ma. Chúng thích ăn xác thối, cực kỳ nhạy cảm với mùi máu tanh, chắc là bị mùi giết chóc lúc nãy dẫn dụ tới.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Cảm giác kỳ quặc lắm, để muội qua xem thử!
Cốt Đầu Muội nghĩ sao làm vậy, lập tức bay về phía con Quỷ Diện Kiêu kia. Tính nết nó đúng chuẩn một đứa nhóc bảy tám tuổi, đang tuổi nghịch ngợm trêu hoa ghẹo nguyệt, đuổi gà bắt chó.
Con Quỷ Diện Kiêu kia dường như cũng đánh hơi được nguy hiểm, cất tiếng quái khiếu cạc cạc rồi vỗ cánh bay biến. Tốc độ nhanh đến bất ngờ, cảm giác còn nhỉnh hơn cả ả ma cà rồng ban nãy.
Cả bọn cũng là lần đầu thấy giống này. Đại Não Hoa tra cứu từ tư liệu cũng chỉ biết nó bay nhanh, chứ làm sao ngờ lại nhanh đến mức này?
Cốt Đầu Muội đuổi theo vài trăm mét, thấy đối phương đã nhận sợ bỏ chạy, chắc nó cũng cảm thấy nhạt nhẽo nên thôi, dù sao người ta cũng chẳng trêu chọc gì mình.
Lỗ Bá Đặc bắt đầu tính toán lộ trình tiếp theo. Giờ đây hắn một mình là cả một đội quân, lại không có cấp trên, muốn làm gì cũng vô cùng linh hoạt. Nếu lớp da Liêm Đao Ma mới này thể hiện không tệ, chi bằng cứ ghé qua gia tộc Liêm Đao Tử Thần gần đây trà trộn một phen.
Dù sao hồi mới tới thế giới ác ma, hắn cũng từng ở lại thành Ca Long lấy Liêm Đao Tử Thần làm chủ, còn đóng giả đường gài bẫy tụi nó một vố, phá tan kế hoạch xâm lược bằng Ác Ma Chi Môn của chúng, nên cũng khá quen thuộc với tập tính của bọn này.
Đợi thêm một thời gian, khéo đám ma cà rồng lơ là cảnh giác, hắn lại có thể quay về gia tộc Lặc Sâm Bố Lạp quậy phá, kéo thù hận qua lại giữa đôi bên. Tóm lại là không thể để lũ khốn này sống yên ổn.
Nào ngờ bay được một quãng xa, con Quỷ Diện Kiêu phía sau đã mất dạng từ lâu, thì hắn chợt phát hiện ở phía xéo đằng trước lại xuất hiện thêm một con nữa.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)┌ Ái chà~ Lũ này tuyệt đối có vấn đề, để muội đi đập chết chúng nó!
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Khoan đã, chúng ta tìm chỗ đáp xuống xem rốt cuộc là trò quỷ gì. Mấy con kia chỉ đi trinh sát thôi, kẻ chủ mưu còn chưa lộ diện đâu.
Lỗ Bá Đặc nghĩ là làm, vờ như không có chuyện gì bay thêm một đoạn, tìm được một mỏ khoáng núi lửa bỏ hoang rồi hạ cánh xuống. Hắn thoáng suy tính, nhanh chóng săn gọn một con địa ngục khuyển hai đầu, vừa gặm nhấm vừa kéo xác vào trong hang mỏ.
Động tác "gặm" lúc này đã làm được. Thứ này cao tới 5 mét, hắn ở bên trong chưa chiếm nổi một nửa, đầu hắn chỉ tới ngực lớp vỏ, Cốt Đầu Muội hoàn toàn có thể thay hắn làm động tác ăn uống, trông y như thật.
Nhưng đợi một lát, đòn tấn công trong dự tính vẫn chẳng thấy đâu, mà hắn cũng không tiện nán lại mãi, thế thì gượng gạo quá.
Hắn chuẩn bị xuất phát lần nữa để thăm dò động tĩnh của đối phương. Lúc này hắn thực sự tò mò rốt cuộc là phe nào đang bám đuôi mình. Hắn cũng rà soát lại toàn bộ hành tung suốt dọc đường, kể cả trận chiến với tiểu đội ma cà rồng khi nãy, hẳn là không để lộ sơ hở nào mới phải.
Nếu làm vậy vẫn không xong, không dụ nổi kẻ địch ra thì hắn cũng chẳng buồn chờ nữa. Dẫu có phiền phức đôi chút thì đành phải phái đồng bọn bám theo con Quỷ Diện Kiêu kia, xem có thể điều tra ngược lại hay không.
Đúng lúc hắn bước ra khỏi cửa hang, chợt nhận thấy bên ngoài đã có mấy tên Liêm Đao Ma vây tới. Kẻ cầm đầu lại là một Liêm Đao Tử Thần cao giai, khuôn mặt đơ cứng như xác chết, xem chừng kẻ đến không có ý tốt.
