Chương 966
Chương 966: Liêm Đao Tử Thần kỳ kỳ quái quái
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc khoác lớp da Liêm Đao Ma mới, phát hiện bị Quỷ Diện Kiêu bám đuôi. Hắn không chạy mà tính dụ địch lộ diện, bèn dừng chân ở một mỏ quặng núi lửa bỏ hoang. Nào ngờ vừa bước ra ngoài, bốn phía đã bị vây kín.
Nhìn vóc dáng, kẻ bao vây hắn là một Liêm Đao Tử Thần cấp Ma Vương giai 8, kèm theo mấy con Liêm Đao Ma trung giai.
Tít trên trời xa, một con Quỷ Diện Kiêu vẫn đang lượn vòng, rõ ràng chính nó đã dẫn đường cho đám này.
Chạm trán đội hình thế này ở khu vực vô chủ cũng không tính là lạ. Nơi đây vốn là vùng đệm giữa mấy đại gia tộc ác ma, lòi ra loại ác ma nào cũng có thể hiểu được. Chỉ cần không đụng phải Đại Ma Vương giai 9, loại địch nhân cấp bậc này hắn chẳng thèm để vào mắt.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Chờ chút, tôi thấy mấy tên trước mặt hơi là lạ, cảm giác không giống vật sống, nhưng lại có dao động sinh mệnh rõ ràng, phải cẩn thận đấy.
Cốt Đầu Muội: ~(^◡^)~ Không sao hết, muội cam đoan dọn dẹp bọn chúng ngoan ngoãn đâu ra đấy!
Lão Diện Mạc: (^◡^)┌ Ta thấy Cốt Đầu Muội chỉ muốn kiếm cớ đánh nhau nên mới xúi tụi mình dùng lớp da Liêm Đao Ma thôi.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Ra tay thì được, nhưng khoan hãy giết. Xem thử lai lịch đối phương thế nào đã. Thêm nữa, đừng dùng những thủ đoạn khác, quanh đây có thể không chỉ có bọn chúng, tránh rắc rối không đáng có.
Lỗ Bá Đặc vẫn rất tin tưởng Đại Não Hoa. Ờ... miễn không dính tới mấy chuyện bậy bạ bên dưới, hễ Đại Não Hoa nghi ngờ điều gì, hắn đều sẽ cân nhắc nghiêm túc. Đã bảo có điểm quái gở thì cứ cẩn thận là hơn, đó là sự ăn ý giữa bọn họ.
Tên Liêm Đao Tử Thần mặt đơ đối diện chẳng buồn nói nhảm, cũng không đưa ra yêu sách gì, lập tức lao thẳng tới, vung vuốt sắc bén tựa thần binh chộp thẳng vào cổ họng Lỗ Bá Đặc.
Cao giai đánh trung giai, lại còn tung toàn lực, rõ ràng nhắm thẳng vào chỗ chết.
Nhưng tên kia vừa động thủ, Lỗ Bá Đặc cũng nhận ra điểm bất thường, đại khái hiểu được cảm giác kỳ quái mà Đại Não Hoa nhắc tới.
Đầu tiên là tốc độ không đúng. Hắn tự lượng sức mình chưa đủ mạnh nhưng tầm mắt thì thừa thãi, Liêm Đao Tử Thần từng gặp qua chẳng hề ít, từ giai 7, giai 8 cho đến giai 9 đều đủ cả. Tên đối diện trông thì thanh thế ngút trời, nhưng tốc độ đạp đất lao tới lại chậm hơn giai 7 thông thường tới một hai phần.
Kế đến là động tác của tên Liêm Đao Tử Thần này hơi đờ đẫn. Dùng từ này có lẽ chưa hẳn chuẩn xác, hắn cũng không tả rõ hơn được, nhưng tuyệt đối có chỗ sai sai.
Bình thường mà nói, Liêm Đao Tử Thần có thể coi là đỉnh cao sát thương vật lý của thế giới ác ma. Chiều cao hơn bảy mét, sức mạnh hòa quyện hoàn mỹ với độ nhanh nhẹn, bạo lực và tốc độ tột cùng. Trong các cuộc Kỷ Nguyên Chiến Tranh trước đây, cỗ máy chiến tranh này chính là thứ gây tổn thất nặng nề nhất cho liên quân kháng chiến ở chiến trường chính diện, tuyệt đối không rệu rã thế này.
Do trên người mang thương tật cũ? Hay là khinh thường lớp vỏ Liêm Đao Ma trung giai của hắn, nghĩ tiện tay một đòn là tóm gọn?
Nhưng ngần ấy đều chẳng quan trọng. Cốt Đầu Muội đếch thèm bận tâm mấy chuyện vụn vặt đó. Chỉ cần kẻ địch phát động tấn công, bất kể trạng thái ra sao, trong nhận thức của nó, đó chính là lời mời giác đấu chí cao, tuyệt đối không thể chối từ.
Nó lập tức chọn nghênh chiến, vung tay chém một liêm đao nghênh đón vuốt sắc của Liêm Đao Tử Thần đối diện. Đừng hòng chạm vào cổ nó.
Keng!
Một tiếng kim thiết va chạm vang rền. Lưỡi liêm chạm trán móng vuốt, tóe lửa rực trời. Bàn tay sắc nhọn của đối phương lại bị chém toạc một vết sâu hoắm, suýt đứt lìa làm đôi.
Theo lý thì hiệu quả công kích này không thể xảy ra. Liêm đao của Liêm Đao Ma trung giai đối đầu móng vuốt Liêm Đao Tử Thần cao giai, bên nát bấy phải là lưỡi liêm mới đúng.
Dù trên thực tế là Cốt Đầu Muội cùng hợp lực với lưỡi liêm, Lỗ Bá Đặc và Đại Não Hoa vẫn thấy sai sai. Liêm Đao Tử Thần này nhìn vóc dáng cũng là giai 8, độ cứng thân thể ngang ngửa Cốt Đầu Muội mới phải, đặc biệt thứ vũ khí sắc bén nhất là vuốt tay càng không thể yếu ớt đến thế.
Đừng thấy trước kia A Khắc Mông · Liệt Hồn bị đứt ba ngón tay mà xem nhẹ thứ binh khí mạnh nhất của Liêm Đao Tử Thần. Hắn mất ngón là do va phải lực lượng không gian, chứ đời nào bị địch nhân đồng giai chém đứt.
Đương nhiên, dẫn đến kết cục này, bản thân Liêm Đao Tử Thần còn kinh hãi hơn. Hắn vội rụt bàn tay trọng thương về, gương mặt đờ đẫn rốt cuộc thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Ngước nhìn Cốt Đầu Muội đang tăng tốc lao tới, lại liếc sang đám Liêm Đao Ma chung quanh đang rục rịch muốn xông lên trợ chiến, hắn lập tức gầm lên một âm tiết kỳ dị.
"Hô Lỗ Khách ——"
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)? Hử?
Sau tiếng quát tháo ấy, đám Liêm Đao Ma chung quanh dù không cam lòng nhưng vẫn dạt ra quay đầu, vội vã rút lui, chỉ để lại mỗi Liêm Đao Tử Thần ở lại đối chiến cùng Cốt Đầu Muội.
Cốt Đầu Muội lúc này chẳng rảnh để tâm tới mấy con tép riu đó. Pha va chạm hung bạo vừa rồi đã châm ngòi trọn vẹn ngọn lửa cuồng chiến trong nó. Nó lại vọt lên không trung, bắt chéo song liêm, húc thẳng tới tựa bò tót đỏ mắt.
Bên kia, Liêm Đao Tử Thần dường như còn muốn thét lên điều gì, song đã bị thế công dồn dập của Cốt Đầu Muội chặn đứng họng. Cực chẳng đã, hắn đành tổ chức phản kích. Phế một tay thì vẫn còn một tay hai chân, thừa sức đánh tiếp.
Đôi bên chớp nhoáng so chiêu. Phía Cốt Đầu Muội tuy bất lợi về thể hình nhưng lại hoàn toàn áp đảo đối phương. Kẻ địch trong chiến đấu hệt như bị giật lag, cơ hồ chiêu nào cũng rơi vào thế hạ phong, chỉ gượng gạo giữ được vị trí yếu hại nơi lồng ngực và bụng, còn tứ chi đều đã dính đòn bầm dập.
Mới cầm cự được mấy chục chiêu, cánh tay vốn bị thương từ trước của Liêm Đao Tử Thần đã bị phạt đứt ngang cùi chỏ, khiến trước ngực lộ ra sơ hở phòng ngự chí mạng.
Cốt Đầu Muội cực kỳ lão luyện trong cận chiến. Nó tung một đòn tựa thế Thiết Sơn Kháo của Bát Cực Quyền, vai thúc thẳng vào lồng ngực đối phương. Giáp gai xương nhọn hoắt như chủy thủ cắm ngập vào da thịt, đánh trọng thương kẻ địch.
Kẻ địch dùng cánh tay còn lại đẩy dạt nó ra, nhưng Cốt Đầu Muội vặn mình một cái, song liêm đã tích thế bắt chéo trước ngực, chiêu kế tiếp chắc chắn là đòn kết liễu. Thế nhưng ——
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)┌ Dừng tay!
Lão Diện Mạc: (⊙ 。⊙)! Dừng lại mau!
Lỗ Bá Đặc cùng Lão Diện Mạc đột nhiên đồng thanh thét lên ngăn cản. Con Liêm Đao Ma do Cốt Đầu Muội điều khiển quả thực chiếm thế áp đảo toàn diện, vẫn còn thừa ba phần sức lực, vừa nghe lệnh của đại ca liền lập tức đổi hướng.
Đòn trảm kích hình chữ X xé toang không khí, đập thẳng xuống nền đất, nổ tung một hố sâu hoắm hình chữ X không thấy đáy, chỉ cách mũi chân kẻ địch đúng một tấc. Đối phương dường như cũng giật nảy mình, ngẩn ngơ bất động.
Cốt Đầu Muội nào chịu đứng trơ mắt nhìn. Nó thuận thế húc tới, lật nhào Liêm Đao Tử Thần xuống đất, bẻ quặt cánh tay duy nhất của hắn ra sau, ghì chặt lưỡi liêm sát cổ họng, đè cứng xuống mặt đất rồi mới cất giọng hỏi.
Cốt Đầu Muội: (⊙_⊙)? Sao thế? Cần tra khảo tình báo à?
