Chương 990
Chương 990: Khựng lại chí mạng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao đột nhiên xuất hiện, vừa tới đã khống chế toàn bộ chiến cuộc. Hiệp đầu cứu thoát Lỗ Bá Đặc, hiệp hai dùng xúc tu pha lê hóa thành ba mũi trường mâu đâm xuyên quỷ dị trùng quái, thậm chí còn bóp chết con mắt trước ngực nó — chính là quỷ dị nhỏ bám đuôi Lỗ Bá Đặc lúc trước.
Hơn nữa dường như hắn còn vận dụng năng lực hệ thời gian: một là lưu tốc thời gian trong lúc giao chiến không hề đồng nhất, hai là những chỗ bị hắn đánh trúng dường như bị lặng lẽ đánh cắp thời gian của vết thương, hiểu thành gia tốc cũng được, nguyên lý cụ thể không dễ nắm bắt.
Dù sao Lỗ Bá Đặc đứng đằng xa nhìn không hiểu nổi, nhưng thấy cực kỳ lợi hại.
Theo lẽ thường, cách tốt nhất của hắn lúc này là chuồn êm, bởi trận chiến cấp bậc này đã không còn chỗ cho hắn nhúng tay vào nữa. Hắn cũng hiểu ý Bổn Ân, đây là sự báo đáp cho việc hắn thắp lại hy vọng cho người lùn Phong Bạo, đồng thời là khoản tiền đặt cọc cho việc sau này dẫn dắt người lùn rời khỏi nơi đây.
Nhưng khi nhìn kỹ bóng lưng Bổn Ân, hắn nhận ra tình hình của chiến binh người lùn này có vẻ không ổn. Pha lê ngũ sắc vốn đã ăn mòn đến nách hắn đang tiếp tục lan tràn lên trên, phủ kín bả vai, khiến cánh tay Bổn Ân buộc phải giơ cao.
Vương miện pha lê trên đỉnh đầu cũng đang tràn dần xuống trán. E rằng chẳng bao lâu nữa, con mắt duy nhất kia cũng sẽ bị bạch tuộc pha lê nuốt chửng. Lỗ Bá Đặc không tin trong tình cảnh đó Bổn Ân còn kiểm soát nổi cục diện, chắc chắn quyền quyết định sẽ rơi vào tay đồng bạn quỷ dị kia.
Liệu có trụ được đến lúc quỷ dị trùng quái đối diện chết trước không? Lỗ Bá Đặc không dám đánh cược. Huống chi trùng quái có thể lần theo từ khoảng cách xa xôi như thế tới tận đây rốt cuộc theo nguyên lý gì, hắn còn chưa rõ. Lát nữa Bổn Ân gục trước, quỷ dị trùng quái lại tiếp tục đuổi giết thì tính sao?
Thế thì chết chắc. Hắn thực sự đánh không lại loại kẻ địch này, dở hết thủ đoạn cũng đành bó tay.
Ngược lại, nếu hắn giúp Bổn Ân một tay, mượn cơ hội hai đánh một làm thịt quỷ dị trùng quái, giúp Bổn Ân không phải lạm dụng năng lực, biết đâu chừng còn giữ cho Bổn Ân không lập tức mất khống chế.
Quan trọng hơn, quỷ dị trùng quái mạnh mẽ đến vậy, khả năng cao sẽ mang lại cho hắn một năng lực mới. Mà hai năng lực cần thiết để tấn thăng bậc 9, lần trước ở thành Sắc Nghiệt đã lấy được 【Vô Gian Chi Vực】, nay chỉ còn thiếu đúng một cái.
Chỉ cần lên được bậc 9, dù Điểm Hốt Du phần lớn vẫn chưa đủ để toàn bộ đồng bạn đạt cấp tối đa, nhưng kéo mấy năng lực cốt lõi của Đại Não Hoa, Cốt Đầu Muội lên trước là hoàn toàn khả thi.
Tới lúc đó, đứng trước mặt cường giả bậc 9, hắn tuyệt đối có lực đánh một trận, không đến mức như hôm nay, bị kẻ địch lùa đánh như đuổi chó.
Lỗ Bá Đặc tuyệt đối không phải kẻ nhất thời nóng đầu, hắn liên tục cân nhắc thiệt hơn rồi mới đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Cho nên khi quỷ dị trùng quái xử lý sơ qua vết thương, nhận thấy khả năng di chuyển của kẻ địch dường như khá tầm thường, nó lập tức tung đòn tầm xa thăm dò, muốn nhân đó làm rõ trận đánh vừa rồi rốt cuộc ra sao, vì sao mình lại trúng đòn một cách khó hiểu.
Đáng tiếc nó tính rất hay, nhưng Lỗ Bá Đặc sẽ không cho nó đủ thời gian để đánh tiêu hao. Bổn Ân chắc chắn không thể kéo dài được nữa. Một phát 【Trị Liệu Thuật】 nổ ầm lên người trùng quái — đây chính là đòn tấn công đáng tin cậy nhất của Lỗ Bá Đặc khi đối mặt với quỷ dị.
Phát 【Trị Liệu Thuật】 này quả nhiên phát huy tác dụng. Dù xét theo thực lực của trùng quái thì sát thương không lớn, nhưng thời điểm chớp lấy lại quá chuẩn xác, đúng ngay khoảnh khắc nó vừa vung ra trảm kích tầm xa. Bốn nhát trảm kích thì hai nhát sau lệch hẳn phương hướng, chém thẳng lên trời.
Thân thể trùng quái thậm chí xuất hiện một thoáng khựng lại cực kỳ nhỏ bé. Khoảng hở công kích này rơi vào tay Lỗ Bá Đặc thì chẳng có tác dụng gì, còn không đủ để hắn phá phòng ngự của đối phương.
Nhưng trong cuộc đối đầu giữa những kẻ cùng bậc, nhất là với bạch tuộc pha lê của Bổn Ân, đó lại là sơ hở tuyệt hảo.
Cảm giác khựng nhịp trước đó lại xuất hiện. Quỷ dị trùng quái bị khựng mất 0,1 giây, còn bạch tuộc pha lê trộm được 0,1 giây. Xúc tu pha lê hóa cứng thành trường mâu pha lê, một lần nữa đâm xuyên cơ thể quỷ dị trùng quái. Một mũi trong số đó còn xoắn nát râu mép, từ cổ họng xuyên thẳng lên đại não.
Có thể thấy Bổn Ân cũng tự biết vấn đề của bản thân, căn bản không thể đánh lâu, nên hắn luôn muốn giải quyết chiến đấu thật nhanh. Lúc trước ưu tiên tiêu diệt con mắt kia là mục tiêu do đồng bạn quỷ dị lựa chọn, bởi con mắt đó dường như cũng mang năng lực hệ thời gian.
Nhưng điều này đối với Bổn Ân mà nói lại chẳng phải tin vui, nó chỉ khiến đồng bạn quỷ dị càng thêm mạnh mẽ, việc hắn áp chế càng lúc càng khó khăn.
Hắn cứ ngỡ thằng nhóc láu cá Lỗ Bá Đặc sẽ lủi mất, không ngờ thằng nhóc vẫn chọn ở lại kề vai chiến đấu. Cảnh tượng cuối cùng hắn từng nhìn thấy quả nhiên không sai, tất cả đều là định số, số mệnh quả nhiên không dễ thay đổi như vậy.
Nhưng hắn nhanh chóng bình thản lại. Dù sao kết quả này thực sự rất tốt, ít nhất thằng nhóc đó đáng để giúp đỡ, chẳng phải sao?
Điều đó chứng minh hắn đã tìm được một nơi phó thác đáng tin cậy cho những đồng tộc lưu lạc suốt một kỷ nguyên, chẳng phải sao?
Tuy nhiên quỷ dị trùng quái đối diện tuyệt đối không phải hạng xoàng, bản năng chiến đấu ở mức thượng thừa. Dù chưa tìm ra cách phá giải loại thủ đoạn kỳ lạ kia, nhưng đầu não bị đâm thủng cũng không phải vết thương trí mạng, chỉ cần kịp thời thoát khỏi xúc tu pha lê là ổn thỏa hơn nhiều.
Hơn nữa nó cũng lờ mờ đoán ra năng lực của kẻ địch, có thể liên quan tới "thời gian", tương tự như con mắt kia.
Khoảnh khắc bị trường mâu pha lê đâm xuyên, quỷ dị trùng quái lập tức giật lùi về sau, tránh để xúc tu rút cạn "thời gian".
Nó liếc nhìn nửa khuôn mặt người lùn có phần chướng mắt phía trên bạch tuộc pha lê, cười khẩy khinh bỉ. Dù trên mặt, trên người còn mấy lỗ máu đầm đìa, nó cũng chẳng buồn bận tâm, dứt khoát không thèm áp sát nữa, cứ thế giữ khoảng cách lửng lơ, thật sự tính chơi trò dây dưa tiêu hao.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ Đại ca, nguy rồi, lão bố ruồi nhặng kia cũng nhìn ra điểm yếu của Bổn Ân, không định liều mạng nữa mà muốn bào chết chúng ta kìa.
Lỗ Bá Đặc: ( _ ) E là còn phiền hơn. Con trùng quái kia khéo đang triệu hồi thêm đám người ruồi nhặng tới, định giở trò bẩn thỉu lấy thịt đè người rồi.
Trùng quái đối diện vừa khoét máu thịt ở chỗ khác trên người nhét vào mồm để thúc đẩy hồi phục vết thương đang có phần hoại tử, vừa dịch chuyển hướng, áp sát về phía Lỗ Bá Đặc, xem ra còn muốn thu dọn ngôi sao chổi này trước.
Lỗ Bá Đặc cũng chẳng ngốc, lập tức lủi ra sau lưng Bổn Ân, thò đầu ra từ cạnh sườn bạch tuộc pha lê, trợn trắng mắt trào phúng đối phương.
Quỷ dị trùng quái tức đến nghiến răng kèn kẹt. Cái thứ sâu bọ trước mặt mà cũng dám trào phúng nó?
Thế thì cứ chờ đấy, đợi nó gọi đám Huyết Trùng tộc tới, lấy mạng đắp vào cũng đủ bào chết tên này. Lúc trước nó hoàn toàn chỉ đang chơi đùa, tránh để lũ Huyết Trùng không biết nặng nhẹ kia phá hỏng nhã hứng, hay nói thẳng ra là nó đang làm màu cũng chẳng sai.
Đúng lúc này, thừa dịp đối phương hơi phân tâm, Lỗ Bá Đặc ra tay trước. Lần này mở màn bằng năng lực 【Hóa Đá】, khiến đối phương ngơ ngác trong chớp mắt. Trùng quái vẫn dùng năng lực tương tự như lột xác để ứng phó, nhưng vừa nhảy vọt ra, lại dính ngay một phát 【Trị Liệu Thuật】, lập tức bị khống chế cứng lần nữa.
Bổn Ân cũng phát động tấn công. Toàn bộ xúc tu pha lê đồng loạt bắn ngược gia tốc, tốc độ thật sự không hề chậm. Hắn chỉ thiếu độ linh hoạt tổng thể và khả năng di chuyển tốc độ cao ổn định, nhưng tốc độ bộc phát tức thời này lại vô cùng sắc bén.
Mấu chốt là lần này thời gian khựng nhịp tuyệt đối vượt quá 0,1 giây, xem ra Bổn Ân cũng đã nổi máu liều.
