Chương 991
Chương 991: Ánh mắt ấy
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao không phải kẻ ngốc. Kẻ địch trước mặt quá mức trâu bò, hắn liên tiếp dồn hai đợt công kích mà đối phương vẫn nuốt trôi, thậm chí còn rõ ràng có ý định kéo dài để tiêu hao bọn họ, chờ đám Huyết tộc biến dị kéo tới vây bắt.
Còn hắn thì thực sự không thể đợi thêm. Miệng hắn đã bị tinh thạch bao phủ hoàn toàn, tước mất khả năng cất lời. Năng lực thao túng thời gian kia, hắn cảm giác bản thân thi triển thêm không quá ba lần nữa.
Tới lúc đó, hắn sẽ mất hẳn quyền kiểm soát đối với đồng bạn quỷ dị của mình, và cái tên Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao cũng triệt để biến mất khỏi cõi đời.
Hiện tại, đồng bạn của hắn chỉ đang thèm muốn nguồn năng lượng của đối phương, mục đích đôi bên tạm thời nhất trí. Nhưng nếu bây giờ hắn gượng ép ép nó làm điều nó không muốn, rất có thể sẽ mất khống chế ngay tại chỗ. Giờ... vẫn chưa đến lúc.
Đúng lúc này, khi Lỗ Bá Đặc nấp sau lưng hắn, gã đã lén nhét vài món đồ vào xúc tu tinh thạch. Hắn nhận ra ngay những thứ đó. Trong sáu lần thằng nhóc này động thủ với hắn dưới lòng đất, gã đều đã từng dùng qua. Hắn lập tức hiểu thấu ý đồ của Lỗ Bá Đặc.
Phải dồn toàn lực, đánh cược một ván, càng kéo dài chỉ càng nát!
Khoảnh khắc Lỗ Bá Đặc dẫn đầu nổ phát súng tấn công, hồi còi xung trận chính thức vang lên. Ngay khi quỷ dị trùng quái bị hóa đá, xúc tu của bạch tuộc tinh thạch vốn đã nén chặt như lò xo từ trước liền bộc phát điên cuồng, bắn vọt ra ngoài.
Thời gian lại bị đánh cắp, hiện tượng đơ cứng tái diễn.
Lần này khoảng thời gian ngừng đọng kéo dài hơn một chút. Không chỉ đơn thuần là dùng trường mâu tinh thạch đâm thủng đối phương rồi rút lui, mà nhân đà bọc kín toàn bộ kẻ địch lại.
Khi mọi thứ hoàn tất, thời gian mới khôi phục bình thường. Quỷ dị trùng quái đương nhiên không chịu chịu chết, nó vùng vẫy điên cuồng, xoay tròn đám gai nhọn trên lớp giáp xác, không những giật đứt xúc tu tinh thạch trước ngực mà còn tiện thể cứa ra vô số vết rách sâu hoắm trên thân bạch tuộc tinh thạch.
Dù sao năng lực cận chiến của quỷ dị trùng quái cũng quá mức khủng bố. Bạch tuộc tinh thạch siết chặt nó cũng đồng nghĩa với việc tạo cho nó không gian tấn công cực kỳ thuận lợi, giờ bảo nó buông ra, nó còn chẳng muốn buông.
Bạch tuộc tinh thạch thực ra phát triển khá lệch. Khả năng can thiệp thời gian là độc nhất vô nhị, mạnh đến mức dị thường, nhưng các mặt khác lại chỉ ở mức bình thường. Thương thế là điều khó tránh khỏi, vụn tinh thạch rơi rụng rào rào.
Thế nhưng, thế công cuồng bạo của con trùng quái chợt khựng lại. Nó cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang điên cuồng thất thoát ra ngoài, tựa như đang bị mị ma ra sức hút cạn. Đáng sợ hơn là, mị ma cùng lắm chỉ hút một chỗ, còn trong người nó lúc này có tới hàng chục điểm đang liên tục xả năng lượng ra ngoài.
Không chỉ có vậy, nó còn cảm thấy hình như mình đã trúng độc, toàn thân khó chịu dị thường, bên trong có thứ gì đó đang quậy phá. Tựa như mấy trò quỷ quái của tên sao chổi Lỗ Bá Đặc... Rốt cuộc chúng chui vào từ lúc nào?!
Nó vừa giơ vuốt toan cào vào người để móc dị vật ra, bạch tuộc tinh thạch bị đòn xoay chém chọc cho phát điên cũng bộc phát hung tính. Tựa như một con bạch tuộc thực thụ, nó quấn chặt lấy quỷ dị trùng quái, ra sức bóp nghẹt siết mạnh, khóa chết mọi cử động của đối phương.
Đương nhiên, chóp xúc tu của bạch tuộc tinh thạch cũng đâm phập vào trong thân xác trùng quái, thèm thuồng hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ kia.
Cảm nhận được nỗi sợ hãi trước cái chết kề cận, giáp xác quanh người trùng quái phóng ra vô số gai nhọn, tựa như một con nhím điên cuồng giãy giụa liều mạng. Bạch tuộc tinh thạch lại bị đâm cho te tua, những khối tinh thạch bắt đầu co giật kịch liệt.
Tình cảnh này lại béo bở cho đám Răng Nhọn và Tiểu Biến Thái đang ẩn náu bên trong. Cả lũ tha hồ tác oai tác quái, quậy long trời lở đất.
Đúng vậy, ngay trước đòn đột kích cuối cùng, Lỗ Bá Đặc đã nhét mấy thứ nhỏ nhắn này cho bạch tuộc tinh thạch của Bổn Ân. Thông qua đòn đâm bằng ngọn giáo xúc tu tinh thạch, tựa như một ống tiêm khổng lồ, toàn bộ bọn chúng đã được bơm thẳng vào bên trong trùng quái.
Khả năng 【Thôn Phệ】 của Tiểu Cường thực ra vô cùng lợi hại, nhưng khi đối đầu với cấp 9 hay thậm chí là cảnh giới cao hơn, muốn cắm răng nanh vào người kẻ địch rồi thoải mái hút cạn gần như là điều viển vông.
Tạm chưa bàn đến việc có cắm trúng hay không, dẫu cắm được thì đã sao? Đối phương đâu có ngốc, hất văng ra là xong, muốn duy trì sát thương ổn định là chuyện bất khả thi.
Thế nhưng nhờ có bạch tuộc tinh thạch yểm trợ, răng nanh dễ dàng cắm sâu vào nội tạng kẻ địch. Hiện tại nó vừa luồn lách bên trong vừa cuồng hút. Chẳng khác nào một quả bóng bay bị chọc thủng hàng chục lỗ nhỏ đang xì hơi xối xả, ai mà chịu cho thấu?
Huống hồ Tiểu Biến Thái cũng đã tới. Các năng lực 【Chân Khuẩn】, 【Thực】, 【Độc】 tha hồ bung xõa, náo loạn cả một vùng lục phủ ngũ tạng của con quái vật.
Lại thêm bên ngoài có bạch tuộc tinh thạch của Bổn Ân không ngừng quấy phá, khiến trùng quái không thể rảnh tay xử lý mối nguy bên trong, tình cảnh thê thảm khôn cùng.
Dưới sự phối hợp của Lỗ Bá Đặc và Bổn Ân, con quái trùng ngạo mạn rốt cuộc cũng đi tới cuối con đường sinh mệnh. Nó bị hút cạn chỉ còn trơ lại một cái vỏ rỗng tuếch, bên trong hoàn toàn khô quắt. Đây không chỉ là công lao của riêng phe Lỗ Bá Đặc, khi quái trùng mất đi khả năng kháng cự, bạch tuộc tinh thạch cũng đã tranh thủ húp trọn một phần không nhỏ.
Lỗ Bá Đặc cũng nhận được thông báo thu hoạch năng lực mới, nhưng gã chẳng còn tâm trí đâu mà xem xét. Ngay khi con quái trùng vừa tắt thở, bầu không khí xung quanh lập tức biến chuyển vi diệu. Dường như vì đã hết kẻ địch, bạch tuộc tinh thạch bắt đầu trườn về phía Lỗ Bá Đặc.
Có thể thấy rõ tình trạng của Bổn Ân đang cực kỳ tồi tệ. Cánh tay hắn đã biến mất, bị tinh thạch nuốt chửng hoàn toàn, nửa khuôn mặt chỉ còn sót lại duy nhất một con mắt khó khăn lộ ra ngoài.
Những khối tinh thạch trên người con bạch tuộc không ngừng ma sát, cuộn trào, muốn xóa sổ hoàn toàn dấu vết cuối cùng thuộc về người lùn Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao.
Con mắt duy nhất của Bổn Ân vất vả lắm mới tìm được góc nhìn thích hợp, nhìn sâu vào mắt Lỗ Bá Đặc một lần.
Lỗ Bá Đặc đọc được vô vàn điều trong ánh mắt ấy. Có luyến tiếc, có ủy thác, có cảnh cáo, có an ủi, lại có cả sự thúc giục gấp gáp, thật khó để diễn tả thành lời.
Nếu có ai đó ngồi trong quán rượu kể lại rằng một ánh mắt có thể truyền tải nhiều điều đến thế, Lỗ Bá Đặc tuyệt đối không tin, chắc chắn sẽ mắng kẻ đó khoác lác.
Nhưng tất cả lại đang diễn ra ngay trước mắt gã. Luồng cảm xúc ấy mãnh liệt đến mức gã có thể tiếp nhận chuẩn xác không sót một tia, để rồi chính hốc mắt gã cũng đỏ hoe.
Gã vung tay gạt phắt giọt nước mắt vừa rơi xuống, một phát 【Trị Liệu Thuật】 đã ập xuống đầu, mục tiêu nhắm thẳng vào bạch tuộc tinh thạch đang lết lại gần.
Xung quanh, đám Tiểu Cường, Cốt Đầu Muội, Đại Não Hoa, Đại Nhãn Châu Tử toàn bộ đồng loạt tập trung hỏa lực, đủ loại đòn công kích phủ đầu ngợp trời rợp đất.
Đừng tưởng Lỗ Bá Đặc tự biên tự diễn để tìm cớ đâm sau lưng đồng minh, thực ra Bổn Ân đã ngầm ra hiệu cho gã từ sớm.
Nói đi cũng phải nói lại, trong suốt trận chiến, miệng của Bổn Ân đã bị phong kín, làm sao bàn bạc với gã? Hơn nữa nếu mở miệng thương lượng, chẳng phải con quỷ dị bạch tuộc tinh thạch kia cũng sẽ nghe thấy sao?
Thực chất, ngay trước đòn tấn công "đơ cứng" cuối cùng, Lỗ Bá Đặc đã nhét Răng Nhọn và Tiểu Biến Thái cho Bổn Ân để hắn đâm vào người quái trùng. Nhưng Bổn Ân không dồn hết toàn bộ số đó vào đòn tấn công, mà vẫn ém lại một phần bên trong thân thể bạch tuộc tinh thạch.
Sau khi quái trùng chết, xác của nó bị bạch tuộc tinh thạch cuốn trọn vào trong người, cuốn theo cả Răng Nhọn và Tiểu Biến Thái, rõ ràng đó là sự sắp đặt của Bổn Ân.
Nếu bảo tất cả chỉ là do Lỗ Bá Đặc suy đoán vô căn cứ, thì lúc này, khi bạch tuộc tinh thạch bị vây công, thân thể nó quằn quại điên cuồng như một con bạch tuộc bị thả vào nồi nước sôi, vậy mà tuyệt nhiên không hề thi triển bất kỳ năng lực thời gian nào, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Con mắt độc nhất kia lúc này đang tuôn máu không ngừng. Dòng máu đỏ đen gớm ghiếc chảy dọc trên nền tinh thạch ngũ sắc lộng lẫy, tựa như một vết sẹo chẳng thể nào lành lại. Đó là Bổn Ân đang đốt cháy chút ý chí tàn dư cuối cùng, liều mạng đè nén đòn phản kích của bạch tuộc tinh thạch, quyết tâm kéo theo nhân tố bất ổn này cùng chôn thây.
Bởi lẽ, trong khoảnh khắc Bổn Ân nhìn thấu tương lai của Lỗ Bá Đặc trước đó, hình ảnh lóe lên cuối cùng chính là cảnh tượng vừa xảy ra. Bổn Ân cũng đã nhìn thấy ánh mắt sau chót của chính mình. Lỗ Bá Đặc có thể hiểu sai, nhưng bản thân hắn thì không bao giờ nhầm lẫn.
