Chương 993
Chương 993: Tử thành Kiều Phàm Ni
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ngay trước sau thời điểm trùng quái quỷ dị chết, nhiều nơi khác cũng xảy ra không ít biến cố.
Trước đó, người lùn thuộc Phong Bạo Chi Thao thị tộc đã bắt đầu di cư, chuẩn bị dọn khỏi nơi ở cũ. Đây là điều Bổn Ân đã căn dặn Đại trưởng lão Hi Nhĩ Cống trước khi rời đi, bảo rằng nơi này không còn an toàn nữa, phải tránh xa phạm vi thành Lặc Sâm Bố Lạp của Huyết tộc.
Còn chuyện Lỗ Bá Đặc quay lại không tìm thấy bọn họ thì không cần quá lo. Lúc trước khi đi, Lỗ Bá Đặc chẳng phải đã để lại đá linh hồn cộng sinh cho họ rồi sao? Kiểu gì cũng liên lạc được.
Nếu sau đó Lỗ Bá Đặc không liên lạc, bất kể là đã chết hay đổi ý, thì coi như hết đường trông cậy, bọn họ chỉ còn nước tự lực cánh sinh mà liều một phen.
……
Người lùn làm vậy là hoàn toàn có lý, bởi đám Huyết Trùng tộc kia hệt như châu chấu, bắt đầu lan tràn ra ngoài. Gần như mọi sinh vật sống trong phạm vi thế lực của chúng đều gặp họa, tất cả đều bị nuốt chửng, hóa thành năng lượng để ấp nở thế hệ tiếp theo, khiến quân số tăng vọt với tốc độ chóng mặt.
Đã vậy chúng còn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Ác ma ở các thế lực xung quanh từ sớm đã cảnh giác, muốn tìm Huyết tộc bên này để đàm phán, nhưng căn bản không tìm được kẻ nào có thể làm chủ.
Thế nhưng đám Huyết Trùng tộc này dường như cũng có điểm kỳ lạ. Nếu ác ma chủ động tấn công, chúng sẽ lập tức phản kích, nuốt sống luôn kẻ tấn công; còn nếu đánh không lại mà bị giết chết, cũng chẳng có thêm Huyết Trùng tộc nào kéo tới báo thù.
Song thực lực của lũ này vẫn cực kỳ mạnh. Giao chiến cùng giai, ác ma cơ bản chẳng chiếm được chút hời nào. Điểm mấu chốt là bọn họ phát hiện, chỉ cần không chủ động tấn công, lũ quái này cũng sẽ không chủ động nhắm vào ác ma mà chỉ xâu xé ma thú hoang dã khác.
Trong thế giới ác ma, nắm đấm chính là chân lý cứng rắn nhất, lũ ác ma kia cũng dứt khoát chịu lép vế, không chủ động đi trêu chọc đám điên này nữa.
……
Vào khoảnh khắc trùng quái quỷ dị bỏ mạng, dường như trùng sào Lặc Sâm Bố Lạp và thông thiên trùng tháp cũng cảm ứng được.
Dưới đáy huyết trì, những xúc tu dạng sợi mì bắt đầu quấn chặt, xoắn xuýt, cắn xé và thôn phệ lẫn nhau, thai nghén ra mấy chục quả trứng màu đỏ, trông không khác mấy so với quả trứng từng rơi xuống đĩa nông trên đỉnh tháp khi trước, tức là thứ mà trùng quái gọi là "quỷ dị chi chủng".
Ngay sau đó, mấy chục nhóm Huyết Trùng tộc cấp cao bay tới, nuốt chửng những "quỷ dị chi chủng" này rồi chia nhau bay về các hướng khác nhau.
……
Quay lại phía Lỗ Bá Đặc, nếu cảm thấy thực lực của mình thiếu tính chân thực thì phải làm sao? Đơn giản, đi thử nghiệm là xong.
Một kẻ chưa nắm rõ thực lực cấp 9 lại đặc biệt thù dai rốt cuộc cũng bắt đầu hành động trả đũa, mục tiêu chính là đám người ruồi kia.
Hơn nữa còn một khúc mắc hắn vẫn chưa nghĩ thông. Lúc trước hắn giết chết tiểu đội người ruồi đó nhưng không hề rơi ra kỹ năng, nên hắn đoán lũ này không phải bản thể.
Trùng quái quỷ dị xuất hiện sau đó có tướng mạo cùng một giuộc với đám người ruồi, theo bản năng hắn liền cho rằng trùng quái chính là lão đại. Diệt được con này, đám người ruồi còn lại dẫu không chết sạch thì ít nhiều cũng phải chịu ảnh hưởng.
Thế nhưng sau khi nhờ Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao giúp đỡ tiêu diệt trùng quái, hệ thống còn thưởng cho hắn một kỹ năng màu vàng kim 【?】 cực kỳ bá đạo, đám người ruồi lại chẳng hề hấn gì, thậm chí vẫn còn sức đuổi theo vây quét hắn, điều này quả thực quá kỳ quặc.
Hắn lại tìm Tiêm Nha và Tiểu Biến Thái để dò la tình hình bên trong cơ thể con trùng quái quỷ dị kia, dù sao chỉ có hai đứa nó từng chui vào trong. Kết quả biết được, trong người trùng quái không hề có loại xúc tu màu đỏ dạng sợi mì kia.
Dựa vào hàng loạt chi tiết đó, hắn đưa ra một suy luận hợp lý: Vẫn còn một thực thể quỷ dị xúc tu đỏ dạng sợi mì khác? Đó mới thực sự là hạt nhân của đám người ruồi?
Sau khi biết được thực lực mạnh mẽ của đám người ruồi, Lỗ Bá Đặc chắc chắn phải xử lý tận gốc hạt nhân của chúng. Ở một mức độ nào đó, lũ này còn nguy hiểm hơn cả con trùng quái quỷ dị với thực lực khủng bố kia. Hắn đã mường tượng ra viễn cảnh nếu để thứ này tràn lan thì dân chúng bình thường sẽ phải chịu thảm cảnh lớn đến nhường nào.
Và rồi, cuộc đi săn chính thức bắt đầu.
……
Nơi này từng là lãnh địa hạch tâm của gia tộc Kiều Phàm Ni thuộc Huyết tộc — thành Kiều Phàm Ni, chính là tòa thành mà trước đây Lỗ Bá Đặc từng đánh lén rồi phá hủy huyết trì của người ta.
Hiện tại nơi đây đã biến thành cứ điểm đóng quân của Huyết Trùng tộc. Nhưng khác với trước kia, Huyết tộc tuy là ác ma nhưng vẫn giữ lại không ít thói quen và sở thích của nhân loại.
Chẳng hạn bọn chúng khá chú trọng mỹ học kiến trúc, chuộng những tòa nhà chóp nhọn, học thức không tồi, văn học và âm nhạc cũng tương đối thịnh hành. Nói cách khác, bọn chúng thực sự đang sinh sống trong thành trì của mình.
Điểm này trong giới ác ma cũng chẳng có gì lạ. Khi trước Lỗ Bá Đặc ở thành Tạp Long cũng từng thấy những nơi tương tự như quán rượu, hay các tụ điểm giải trí còn kích thích hơn, thậm chí ở đây người ta còn chẳng có giới hạn, chơi bời bạt mạng hơn nhiều.
Thế nhưng, Huyết Trùng tộc bây giờ không hề có tư tưởng độc lập, phần lớn đều chịu sự khống chế của trùng sào.
Để đạt tỉ lệ phân bổ tối ưu, một bộ phận Huyết Trùng tộc ra ngoài săn mồi để thu thập năng lượng, bộ phận còn lại đóng giữ tại các cứ điểm then chốt để đảm bảo an toàn. Nhằm tiết kiệm năng lượng, bọn chúng chỉ việc tìm một góc rồi đứng im bất động.
Bởi vậy, thành Kiều Phàm Ni từng náo nhiệt ngày nào giờ chẳng khác gì một tòa thành chết, không một tia sinh khí.
Nhưng lúc này, "sinh cơ" rốt cuộc đã tới.
Trong thành vốn chẳng còn sinh vật bình thường nào, nơi này lại là khu vực tập trung mỏ núi lửa, trên mặt đất đã phủ một lớp tro tàn, đến cả những hạt cát nhỏ cũng đột nhiên bắt đầu rung chuyển.
Ban đầu chấn động còn nhẹ, chưa mấy rõ rệt, nhưng ngay sau đó mắt thường đã có thể thấy cát sỏi nảy lên bần bật, hệt như rải một lớp cát lên màng loa công suất lớn, nảy theo từng nhịp điệu âm nhạc.
Thế nhưng đây là thành chết cơ mà, đào đâu ra chấn động của âm nhạc?
Mà đám Huyết Trùng tộc đang ngủ say khắp các ngóc ngách trong thành lại vô cùng nhạy bén, bất kể là xúc tu trên đỉnh đầu hay lông tơ sau lưng đều có thể bắt trọn những rung động dị thường, khiến toàn bộ bọn chúng bừng tỉnh.
Chúng đập cánh bay vút lên không, dáo dác nhìn quanh hòng tìm ra nguyên nhân chấn động. Tầm nhìn của lũ này cực tốt, đôi mắt kép to tướng có thể bao quát toàn bộ mọi hướng trừ sau gáy, rất nhanh đã phát hiện ra dị trạng giữa không trung.
Bầu trời bắt đầu biến đổi kỳ quái. Trời của thế giới ác ma vốn dĩ đã có màu đỏ, lại thêm ảnh hưởng của tro núi lửa nên lúc nào cũng âm u xám xịt.
Thế nhưng lúc này, một tầng mây đen kịt, dày đặc bất chợt đè xuống cực thấp, nhưng đám mây ấy lại như đang bốc cháy, ánh lên một sắc đỏ rực rỡ lấn át cả bầu trời.
Ngay sau đó, cảm giác áp bức nghẹt thở ập xuống, cõi lòng dấy lên nỗi bất an thấu xương, hệt như chạm trán thiên địch. Hơi thở trở nên khó khăn, trái tim như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt, bóp nghẹt không buông.
Chấn động ngày một dữ dội, kiến trúc trong thành Kiều Phàm Ni bắt đầu sụp đổ, nhiệt độ tăng vọt, nhiều nơi đã bốc cháy dữ dội.
Khoảnh khắc tiếp theo, hàng trăm vẫn thạch rực lửa khổng lồ đâm toạc tầng mây trên đỉnh đầu, chỉ còn cách mặt đất chừng vài trăm mét, kéo theo những vệt đuôi lửa dài ngoằng, rít gào lao thẳng xuống.
Không sai, đây chính là cấm chú ma pháp phức hợp Hỏa - Thổ cấp 9 [Lưu Tinh Hỏa Vũ].
Đòn báo thù của Lỗ Bá Đặc đã mở màn. Hắn vốn chưa có trải nghiệm cụ thể về cấp 9, mà còn cách nào trải nghiệm tốt hơn việc ném thẳng một ma pháp cấp 9 xuống đầu kẻ địch cơ chứ?
Ờ... thật ra cũng có, đó là ném ma pháp phức hợp, càng thể hiện rõ trình độ dung hợp đa hệ ma pháp hơn, màn này nhìn qua là biết ngay ý kiến của Đại Não Hoa rồi.
