Chương 994
Chương 994: Kiểm nghiệm thực chiến
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thành Kiều Phàm Ni, cựu lãnh địa Huyết tộc, một màn biểu diễn [Lưu Tinh Hỏa Vũ] hoa lệ đang chính thức công chiếu.
Đây là tác phẩm khoe tài của Đại Não Hoa, bên trong còn lồng ghép chút tâm tư nhỏ của nó. Nó thấy thiên thạch nện từ tít trên cao xuống mất nhiều thời gian quá, áp bức thị giác thì mạnh thật, nhưng lại cho mục tiêu phía dưới quá nhiều thời gian phản ứng.
Thế là nó nảy ra ý tưởng phủ thêm một tầng mây dày, vừa khéo bảo đảm tính đột kích. Đợi đến khi thiên thạch ngưng tụ từ Thổ - Hỏa nguyên tố hiện thân thì đã cách mặt đất vỏn vẹn vài trăm mét, tính bất ngờ tăng vọt.
Tất nhiên, riêng ý tưởng này không tính là khó, Lỗ Bá Đặc chẳng tin chưa từng có ai nghĩ ra. Nhưng chơi kiểu này, độ khó không nằm ở ý tưởng, mà là đào đâu ra một thi pháp giả tinh thông cả ba hệ ma pháp Hỏa, Thổ, Thủy.
Hai hệ Hỏa - Thổ bắt buộc phải đạt cấp 9, yêu cầu với hệ Thủy có thể thấp hơn chút, song muốn tạo ra tầng mây che phủ diện tích lớn cỡ này, không tính cấp 9 thì chí ít cũng phải cấp 7.
Được rồi, cái vẻ ngầu lòi này thật sự bị tên Đại Não Hoa làm trọn. Hiện tại nó tinh thông ma pháp ngũ hệ, thậm chí còn thủ thêm một ngón vong linh hệ.
Đây là Ma giới, ma võng hệ Thủy quả thực có phần mỏng manh, nhưng nó đường đường là cấp 9, gom đủ mây đen chẳng thành vấn đề lớn. Huống hồ nó còn biết tùy cơ ứng biến, nhét thêm đống tro bụi núi lửa vào độn số lượng, nhìn chung hiệu quả cực tốt.
Dựa theo gia tốc trọng trường g, vận tốc ban đầu v, cùng độ cao h, áp dụng công thức tính toán @#¥%& (quên mất rồi!), có thể tính ra... Ờ thì, nói chung thời gian cực ngắn. Đám Huyết Trùng tộc có cảnh giác thì đã sao, tốc độ nhanh thì thế nào, đằng nào cũng chẳng đủ để chúng trốn thoát khỏi khu vực trung tâm.
Thiên thạch nguyên tố nện xuống đất, kiến trúc vỡ nát, mặt đất sụt lở. Vụ nổ nguyên tố dữ dội cuốn theo muôn vàn mảnh vụn, tạo thành vô số sóng xung kích hình vành khăn va đập qua lại, điên cuồng cày xới mọi thứ bên trong đến khi cắn nuốt sạch sành sanh.
Đám Huyết Trùng tộc trung, hạ giai xem ra còn đỡ khổ, bất kể đang ở mặt đất hay đã bay lên không, chớp mắt liền bị thiêu rụi thành tro bay, hòa lẫn vào sóng xung kích nổ tung, chẳng biết bị cuốn dạt phương nào.
Còn đám Huyết Trùng tộc cao giai, cường độ thân thể rõ ràng vượt trội hơn hẳn, nhưng dưới đòn đánh tựa như thiên tai tận thế thế này thì cũng chỉ đơn thuần là chịu đòn tốt hơn, bị giày vò lâu hơn một lúc mà thôi.
Cặp cánh dơi tráng kiện hơn hẳn Huyết tộc cùng cấp bị bão lửa đốt cháy đầu tiên. Mất đi lực đẩy, chúng bị sóng xung kích xô đẩy túi bụi, chẳng khác nào lũ dơi nhỏ bay lọt vào bếp lò đang rực lửa, dù có lao ra được cũng chỉ còn đường tàn phế.
Hơn nửa thành Kiều Phàm Ni gần như bị ma pháp phức hợp cấp cấm chú này bao trùm hoàn toàn.
Ban đầu ai cũng bảo thành Phạn Trác thảm hại thế này thế kia, nhưng chí ít thành trì nhà người ta còn giữ được hình dáng đại khái. Còn thành Kiều Phàm Ni lúc này... Ai da, chẳng trách người ta gọi ma pháp tầm cỡ này là "bộ chỉnh sửa bản đồ", đúng là ngang ngược thật.
Lũ này chọc trúng "tai tinh" Lỗ Bá Đặc, lại đúng dịp hắn vừa tấn thăng cấp 9, coi như chúng xui xẻo tận mạng.
Giữa khung cảnh tận thế bực này, tất nhiên cũng có điểm khác biệt. Đó là hai bóng hình đang di chuyển với tốc độ cực cao, lớp giáp kitin bị nướng đỏ rực bóng loáng, nhưng nhờ tầng dịch nhầy phủ ngoài cơ thể đã ngăn cách phần lớn nhiệt lượng.
Đây là hai tên Huyết Trùng tộc cấp 9, thân hình vượt quá bốn mét chính là nét đặc trưng điển hình, song khi đối diện với ma pháp cấp cấm chú, chúng lại lộ rõ vẻ bất lực.
Đến lúc nhận ra dị tượng trên bầu trời, tự thân chúng chạy trốn dĩ nhiên kịp, nhưng căn bản không tài nào ngăn cản ma pháp giáng xuống.
Tuân theo nguyên tắc giảm thiểu tổn thất cho tộc đàn, chúng muốn vớt vát cứu lấy vài tên Huyết Trùng tộc cao giai, nhưng thời gian ngắn ngủi đến vậy, cứu nổi mấy mống?
Thậm chí có thể nói, trong vài tình huống, việc Huyết tộc cấp 9 bị chuyển hóa thành Huyết Trùng tộc chưa chắc đã là tăng cường thực lực.
Thân thể, sức mạnh, nhanh nhẹn cùng các thuộc tính cốt lõi đúng là có tăng, nhưng chỉ mang tính dệt hoa trên gấm, chẳng hạn như từ mức 100 điểm ban đầu nhích lên 110 điểm.
Nhưng so với Huyết tộc nguyên bản, các phương diện khác lại bị suy giảm trầm trọng. Thí dụ như trí tuệ, tụt thẳng từ 100 xuống 30. Cần lưu ý rằng: năng lực chiến đấu không đồng nghĩa với trí tuệ chiến đấu.
Thêm nữa, khả năng vận dụng huyết năng cũng mất sạch. Nếu chúng có thể giương lên một tấm khiên huyết năng phạm vi nhỏ, may ra còn che chở được thêm vài đồng tộc cao giai, không đến mức hối hả chạy loạn trong biển lửa mà kết cuộc chẳng cứu được mấy ai.
Tất nhiên, hiện tại đám Huyết Trùng tộc này đều chung một luồng tư tưởng, không tồn tại chuyện tâm tư khác biệt. Đối với kẻ khống chế mang "quỷ dị chi chủng", hiển nhiên sẽ cho rằng: chuyển hóa hết thảy mới là tiện nhất.
Hai tên Huyết Trùng tộc cấp 9 rốt cuộc cũng từ bỏ hành động cứu viện vô công rỗi nghề, vung tay hất văng khúc cánh tay cháy đen thui như cổ vịt nướng trong tay, đồng loạt phóng vút ra ngoài thành.
Với loại ma pháp kéo dài thế này, dao động ma pháp kịch liệt quanh người ngâm xướng chẳng khác gì tấm biển chỉ đường. Hai tên này mò tới tìm thi pháp giả, vừa khéo trông thấy một gã — Viêm Ma cấp 9.
Vóc dáng to lớn mang tính biểu tượng, cao hơn bảy mét, toàn thân rực lửa đỏ, trên đầu mọc cặp sừng cong vút, đôi cánh dơi rực lửa khổng lồ, hai mắt trắng xóa chói lòa, cường tráng tựa núi non. Một tay cầm kiếm lửa, một tay vung roi lửa.
Không sai, đương nhiên là nó. Ma giới ngoại trừ Viêm Ma, còn ai có thực lực bực này để thi triển [Lưu Tinh Hỏa Vũ]?
Thấy hai gã người ruồi cấp 9 lao vút tới, lớp giáp trên người đỏ rực như tôm hùm đất sốt tỏi, bốc khói nghi ngút, trên mặt không chút biểu cảm, trong mắt kép cũng chẳng thấy hận thù, nhưng tốc độ kia cho thấy chúng đang rất gấp.
Viêm Ma uy phong lẫm liệt, một tay cầm kiếm lửa, cất giọng vang rền:
"Lũ các ngươi thò tay quá dài rồi đấy, các gia tộc chúng ta nhất trí cho rằng, các ngươi nên biết điều thu bớt lại.
Hôm nay chỉ là một bài học cảnh cáo nho nhỏ, bằng không tự gánh lấy hậu quả!" [?]
Được rồi, Lỗ Bá Đặc đúng là diễn cho người mù xem, kẻ địch từ chối bị hắn dắt mũi.
Hắn biết lũ này đều là quỷ dị, trong người toàn mì sợi đỏ, nhưng hắn chưa rõ thứ gọi là hạt nhân kia có thể khống chế đến mức độ nào, liệu có phải là kiểm soát chuẩn xác từng cá thể hay không?
Thêm nữa, nguyên tắc của hắn là có cá hay không cứ quăng lưới một phát, chọc ngoáy vài câu cũng chẳng tốn chút sức lực nào, ngộ nhỡ có tác dụng thì sao?
Hai tên Huyết Trùng tộc bay quá nhanh, chớp mắt đã sấn tới sát mặt Lỗ Bá Đặc. Thực lực của Đại Não Hoa đã kiểm tra xong, những đồng bạn khác đã sốt ruột chờ đợi lắm rồi, đặc biệt là vị kia.
Đúng lúc này, từ sau lưng Lỗ Bá Đặc bỗng vọt ra hai Liêm Đao Tử Thần, chia nhau chặn đứng hai tên người ruồi.
Liêm Đao Tử Thần dĩ nhiên do nhóm Cốt Đầu Muội cùng đám bạn tích lũy ra, tên còn lại ắt hẳn là Tiểu Cường. Tiểu Cường cũng đã lên cấp 9, giới hạn sao chép đồng đội tự nhiên đồng bộ tăng theo.
Liêm Đao Tử Thần vừa khéo là trụ cột chiến lực hệ vật lý của Ma giới, chạm trán với người ruồi là chuẩn bài. Dùng thực chiến để kiểm nghiệm thực lực chắc chắn là phương pháp đáng tin cậy nhất.
