Chương 995
Chương 995: Hệ thời gian đòi mạng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khoảnh khắc hai tên người ruồi va chạm với hai Liêm Đao Tử Thần, chẳng khác nào hai đoàn tàu cao tốc lao hết tốc lực vào nhau. Xung lực kinh hồn lập tức tạo thành hai đợt sóng xung kích nổ tung cùng lúc.
Lỗ Bá Đặc đứng ngay đúng điểm giao nhau của hai đợt sóng ấy. Cảm giác hệt như người bình thường bị hai gã hộ pháp lực lưỡng đồng thời đẩy mạnh một cú, nếu không nhờ thân thể hắn cũng đã đạt tới cấp 9 thì e rằng đã trọng thương.
Ngay sau đó là luồng khí lãng ập tới đè nén, không khí vốn đã loãng nay lại càng khó thở hơn. Hiệu ứng hỏa diễm do Đại Não Hoa gia trì trên người hắn suýt chút nữa bị xé toạc ra.
Tiếp nối là màn cận chiến giáp lá cà cực kỳ hung hiểm và chớp nhoáng. Tiếng cốt kiếm cùng móng vuốt va đập vào nhau dồn dập đến mức không thể phân định nổi bọn chúng đã giao thủ bao nhiêu hiệp.
Nhưng phong cách ở hai chiến trường lại hoàn toàn khác biệt. Phía Cốt Đầu Muội quả thực là đang tận hưởng niềm vui chiến đấu, toàn tâm toàn ý vùi mình vào trận chiến, dùng thân thể cường tráng hiện tại để trải nghiệm từng chút một, chẳng hề vội vàng giành thắng lợi.
Còn phía Tiểu Cường, sau cú va chạm đầu tiên, tới cú thứ hai nó đã rút ra hai lưỡi liêm nhận. Thân hình xoay tít, chém toác một đôi cốt kiếm của kẻ địch. Nơi va chạm còn nứt ra một khe hở màu đen dài cỡ bàn tay, bộc phát lực hút khủng khiếp, nuốt trọn cả bụi mù lẫn mảnh vụn cốt kiếm xung quanh vào trong.
Tên người ruồi đối diện vội vàng ghì chặt cốt kiếm giật lùi về mới không chịu ảnh hưởng nặng hơn. Bản thân Tiểu Cường cũng lách sang một bên rồi lại hưng phấn xông lên tấn công tiếp.
Đúng vậy, không hề nhìn lầm, đó chính là vết nứt không gian. Lần trước trong chiến dịch vây quét gia tộc Sắc Nghiệt, liêm nhận đã thu được một năng lực mới mang tên [Không Gian Thiết Cắt].
Chỉ là khi ấy Lỗ Bá Đặc mới cấp 8, năng lực vừa tới tay đều hiển thị phông chữ màu đen, không thể trực tiếp sử dụng. Hắn đoán do thực lực bản thân chưa đủ, còn tự tìm lý do bào chữa cho hệ thống, nghĩ rằng ít nhất phải lên cấp 9 mới mở khóa được.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Trước đó khi cộng điểm cho liêm nhận, hắn luôn để mắt tới việc này. Đẳng cấp tăng từ Lv.81 trở lên, mãi cho đến Lv.89 vẫn hiển thị trạng thái màu đen bị khóa, khiến hắn cứ ngỡ phen này toang rồi.
Thế nhưng ngay khi cộng thêm 1 Điểm Hốt Du cuối cùng để chạm mốc Lv.90, năng lực này mới rũ bỏ trạng thái phong tỏa màu đen, chính thức trở thành năng lực của liêm nhận.
Dựa vào điểm này, hoàn toàn có thể suy đoán hợp lý rằng loại năng lực này cơ bản chính là cực hạn của hệ thống cấp 9, đồng thời cũng là cánh cửa bước vào giai vị cao hơn.
Đương nhiên, không phải đỉnh phong cấp 9 nào cũng có thể nắm giữ, chuyện này còn đòi hỏi kỹ xảo và thiên phú. Năm xưa cũng chỉ có thiên tài Ba Trạch Nhĩ · Liệt Hồn của gia tộc Liệt Hồn mới nắm giữ được chiêu này, nhưng về sau bị Sắc Nghiệt gài bẫy biến thành quỷ dị, chính là kẻ thủ thành cuối cùng kia.
Hơn nữa, đám người ruồi đối diện mạnh thì có mạnh thật, gần như đạt tới mức vô địch cùng cấp, nhưng lại trớ trêu không có năng lực này. Nếu để Lỗ Bá Đặc giải thích, đại khái có hai hướng suy nghĩ:
Đầu tiên là "thuyết mô bản". Đám người ruồi này rõ ràng được tạo ra dựa trên mô bản quái sâu quỷ dị trước đó. Bản thân quái sâu còn chưa biết chiêu này, lũ người ruồi này lại chỉ là bản rút gọn, tự nhiên càng không làm được.
Kế đến là "thuyết vật chứa". Đám người ruồi này chẳng qua chỉ là vật chứa cho mớ xúc tu dạng sợi mì màu đỏ bên trong cơ thể, chỉ là thứ bị điều khiển, không thể đạt được sự thống nhất cao độ giữa linh hồn và thể xác, thành thử không tài nào thi triển được loại năng lực đòi hỏi thiên phú thế này.
Đại khái là vậy. Lỗ Bá Đặc hiểu biết có hạn về năng lực mới này, chỉ có thể vừa dùng vừa đúc kết kinh nghiệm, vả lại mức tiêu hao cũng không hề thấp, không thể tung chiêu liên tục.
Dù sao đi nữa, tình hình hiện tại là Tiểu Cường nhờ cậy năng lực [Không Gian Thiết Cắt] đã bắt đầu đè bẹp đối thủ. Tên người ruồi đối diện chỉ đành né tránh những cú chém trực diện của Tiểu Cường, chật vật phòng thủ từ các góc xéo.
Nhưng kỹ năng chiến đấu của Tiểu Cường tuyệt đối không tầm thường. Sau khi nắm bắt được kỹ xảo, qua vài lần tung mình vồ chụp chớp nhoáng, nó đã phế bỏ ba thanh cốt kiếm, một cánh tay và nửa cái đuôi của đối phương. Những sợi xúc tu màu đỏ thòi cả ra ngoài miệng vết thương, bị vết nứt không gian hút vào không ít.
Dù với khả năng hồi phục của đám người ruồi này, nếu có đủ thời gian thì chúng hoàn toàn chữa lành được vết thương cỡ đó, nhưng Tiểu Cường đời nào cho nó cơ hội. Thế công của nó càng lúc càng mãnh liệt, cơ bản đã cầm chắc phần thắng trong tay.
Bên chiến trường của Cốt Đầu Muội lại vang lên những tiếng loảng xoảng rộn rã, đánh đấm vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Mãi đến khi Lỗ Bá Đặc cảm thấy thời gian cũng hòm hòm, ra hiệu bảo nó kết thúc trận đấu, Cốt Đầu Muội mới đột ngột nghiêm túc lại.
Đỉnh đầu tên Liêm Đao Tử Thần bỗng rực sáng một chiếc sừng dài thẳng tắp tỏa ánh ngũ sắc, chính là người bạn mới [Luân Hồi Chi Giác]. Rõ ràng nó muốn cảm nhận cách vận hành cùng uy lực của chiêu này.
Mấy cái năng lực hệ thời gian bá đạo thế kia, Lỗ Bá Đặc nhìn mà thèm rỏ dãi, dĩ nhiên phải thử nghiệm một chút.
Quang hoa trên sừng dài lóe lên. Ngay sau đó, tên người ruồi đối diện rơi vào trạng thái thất thần ngắn ngủi, còn Cốt Đầu Muội đã xách hai thanh liêm nhận dịch chuyển tức thời tới trước mặt kẻ địch.
Khoảng thời gian đờ đẫn ấy cực kỳ ngắn ngủi, khéo còn chưa tới 0,1 giây. Nhưng cự ly giữa hai bên quá gần, chừng đó là đủ để Cốt Đầu Muội hoàn tất bộ pháp cùng động tác tấn công. Tên người ruồi còn chưa kịp phản ứng, bốn cánh tay đã bị chém đứt sát tận gốc.
Thế nhưng Liêm Đao Tử Thần lại lảo đảo quỳ sụp xuống trước. Tên người ruồi ngẩn ra một thoáng, lập tức xoay người quét một cú đuôi nặng tựa ngàn cân, quấn chặt lấy cổ Liêm Đao Tử Thần. Tiếp đó, những sợi xúc tu màu đỏ nơi chóp đuôi thò ra, điên cuồng chui rúc vào mũi miệng đối phương.
Đám người ruồi này buồn nôn nhất ở điểm đó. Sinh vật bình thường, thậm chí là ác ma, chịu đòn nặng cỡ này dù không đau đến chết đi sống lại hay mất sạch sức phản kháng thì ít nhất cũng phải gào thét một tiếng cho đối thủ hả dạ chứ?
Nhưng chúng hoàn toàn đúng như lời Lỗ Bá Đặc nói, thể xác chỉ là vật chứa, mớ xúc tu màu đỏ bên trong mới là bản thể. Vật chứa hỏng rồi, giờ chúng muốn đổi cái mới, muốn khống chế thân thể của Liêm Đao Tử Thần.
Còn Cốt Đầu Muội cớ sao lại đột ngột quỳ xuống? Nó cũng đâu muốn thế. Ngặt nỗi việc thao túng thời gian ngốn năng lượng quá khủng khiếp, điên cuồng bòn rút năng lượng từ cơ thể nó, khiến nó nhất thời không còn sức để tiếp tục đòn tấn công.
Cũng may Lỗ Bá Đặc đã tính trước, Thiên Khải Chi Huyết và Tiểu Tâm Tâm đều túc trực sẵn trong cơ thể, vội vàng lao vào gánh đỡ cho nó, mới không xảy ra chuyện lớn.
Dù vậy vẫn phát sinh chút rắc rối nhỏ. Dù dạo trước huyết dịch đánh lén huyết trì của người ta, ăn uống no nê, còn Tiểu Tâm Tâm thì mang danh năng lượng vô hạn, nhưng đợt nâng cấp này chúng không có Điểm Hốt Du, vẫn chỉ dừng ở cấp 8. Chúng thực sự có phần không gánh nổi [Luân Hồi Chi Giác], tung ra một phát thế này suýt nữa bị vắt kiệt cả mạng son.
Nhất là Tiểu Tâm Tâm, tổng lượng năng lượng có thể khá dồi dào, có dư dả đôi chút, nhưng chủ yếu là công suất xuất ra tức thời không theo kịp. Phần thiếu hụt lập tức bị bòn rút điên cuồng từ các đồng đội khác.
Giờ thì hắn đã hiểu vì sao con bạch tuộc tinh thạch khi trước lại có cái bộ dạng kia rồi. Thân hình đẫy đà mập mạp như thế là để dự trữ năng lượng, năng lực cũng lệch hẳn về một phía, ước chừng các năng lực khác cung cấp không xuể, tất cả đều phải dồn sức để thích ứng với năng lực hệ thời gian.
Nhưng kẻ địch muốn tu hú chiếm tổ chim khách ư? Nếu đây thực sự là một Liêm Đao Tử Thần thì khéo còn có cơ hội, đằng này lại là một tổ hợp quỷ dị chắp vá từ các đồng đội gom lại. Đều là quỷ dị cả, ai sợ ai?
Đại Nhãn Châu Tử lập tức ra tay trước, trực tiếp hóa đá mớ xúc tu đỏ đang vươn tới, đỡ phải nhìn cho ngứa mắt.
Sau đó Tiểu Tâm Tâm phối hợp cùng Thiên Khải Chi Huyết nhanh chóng giúp mọi người hồi phục năng lượng. Cốt Đầu Muội lập tức đứng bật dậy. Cái sừng trên đầu tạm thời dẹp sang một bên, cứ vung liêm nhận lên mà chém vẫn sướng hơn nhiều. Dù muốn chém ra [Không Gian Thiết Cắt] tiêu hao cũng hơi cao, nhưng so với hệ thời gian thì vẫn dễ thở chán, hoàn toàn cung ứng kịp.
Rất nhanh sau đó, cả hai tên người ruồi cấp 9 đều bị đập chết tươi.
