Chương 996
Chương 996: Toàn diện và mạnh mẽ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Qua thực chiến, Lỗ Bá Đặc đã nắm được đại khái thực lực hiện tại của mình. Nhờ phân bổ Điểm Hốt Du hợp lý, ba chiến lực chủ chốt trong đám trợ thủ gồm Đại Não Hoa, Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường đều đạt thực lực cấp 9 cực kỳ vững chắc.
Đặc biệt khi kết hợp thêm các năng lực cường hãn như Phá Không Chi Liêm hay Luân Hồi Chi Giác, sức chiến đấu trong hàng ngũ cấp 9 đều thuộc dạng đỉnh phong, chỉ cần đặc biệt chú ý đến mức tiêu hao. Nhìn chung, lần này hắn thực sự đã đứng vững gót chân rồi.
Dẫu vậy, hắn không hề kiêu ngạo tự mãn. Cảnh tượng bị quái trùng quỷ dị truy sát trước đó vẫn còn rõ mồn một. Hiện tại nếu không có ngoại lực can thiệp, khả năng cao là hắn đánh không lại; thêm nữa, nếu không có Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao hy sinh, hắn trước mặt con bạch tuộc tinh thể lại càng chẳng có nửa phần thắng.
Đó chính là lời cảnh tỉnh đanh thép, nhắc hắn bớt ngông cuồng. Chân tướng của thế giới này phức tạp hơn hắn tưởng tượng ban đầu rất nhiều.
Trước kia lúc khuấy đảo phong vân ở thế giới này, hắn đâu phải không có vài phần tự đắc, cứ ngỡ mình bản lĩnh ngút trời, một thân một mình có thể giảm bớt vô số tổn thất cho Kỷ Nguyên Chiến Tranh trong tương lai.
Nhưng đúng vào thời điểm đó, con quái trùng quỷ dị kia đột nhiên xuất hiện, chẳng tìm ai khác mà chỉ lần theo dấu vết của hắn, xông thẳng tới cửa đòi mạng. Chuyện này mà không có uẩn khúc đằng sau, hắn chịu biểu diễn trồng cây chuối đi tiểu!
Tiểu Lỗ Bá Đặc: ┐(⊙_⊙)┌ Thấy chưa, có chuyện tốt thì chưa từng nghĩ tới tiểu đệ, hễ có việc mất mặt xấu hổ thế này là lại bắt ta lên trước? Ta không cần mặt mũi chắc?
Nếu không nhờ dọc đường làm người tốt việc tốt, tích góp được nhiều nhân phẩm khiến Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao chịu dùng mạng đền mạng, làm chuyện phó thác, có lẽ hắn đã mất mạng từ sớm rồi. Chẳng ai dám đảm bảo kế sách giả chết chắc chắn thành công, khéo lại thành chết thật.
Lại thêm chuyện toàn tộc Huyết tộc bị quỷ dị hóa. Cảnh tượng ở thành Kiều Phàm Ni đã cho hắn thấy rõ đám người ruồi mới xuất hiện này sẽ phiền phức đến mức nào. Tính ra hắn bận rộn ngược xuôi làm suy yếu thế lực ác ma, rốt cuộc thành toi công vô ích, thế lực ác ma trái lại còn mạnh hơn.
Nghĩ sâu thêm một tầng: Những biến đổi này có liên quan gì đến việc Huyết tộc phòng thủ nghiêm ngặt ở Lặc Sâm Bố Lạp không?
Tòa cự tháp cao chọc trời kia dùng để làm gì?
Con quái trùng quỷ dị kia, liệu có phải chính là hình dáng mà con quỷ dị âm dương trong huyết trì của gia tộc Phạn Trác hằng khao khát?
Rất nhiều dấu hiệu đều đang báo trước những bí mật ẩn giấu.
Hắn đâu phải kẻ ngu. Trước kia mải trốn chạy nên chẳng rảnh nghĩ tới, giờ ngẫm lại, chỗ nào cũng toàn là nghi vấn.
Cho nên, hắn không phát điên mà lao vào chém giết tán loạn, vừa quấy phá vừa chờ đợi, thời khắc chuẩn bị sẵn đường lui để nghênh tiếp kẻ địch tới tìm phiền toái. Nhưng xem ra trước mắt đối phương tạm thời vẫn chưa mò tới.
Thế thì đừng trách hắn chủ động. Hắn muốn lẻn vào thành Lặc Sâm Bố Lạp xem thử, xem nơi đó có cho hắn được câu trả lời hay không.
Lỗ Bá Đặc lao nhanh về phía mục tiêu. Trên đường chạm mặt đủ loại người ruồi tuần tra, buộc hắn phải vận dụng các loại năng lực né tránh từ sớm. Trò đóng giả nhân vật không còn dùng được nữa, đám này hiện tại căn bản chẳng cho hắn cơ hội hốt du.
Khi tiến sát khu vực ngoại vi Lặc Sâm Bố Lạp, việc áp sát trở nên muôn phần khó khăn vì tầng tầng lớp lớp quân tuần tra. Hắn đành dùng lại trò cũ: chui tọt xuống lòng đất sâu trốn, thả Tiểu Cường trà trộn vào. Bản năng con rệp này sinh ra đã thích hợp với công việc lén lút rình rập.
Lỗ Bá Đặc đồng thời mượn tầm nhìn của Tiểu Cường để quan sát Lặc Sâm Bố Lạp đã hoàn toàn biến dạng. Trước kia Tiểu Cường từng tiếp cận một lần, có điều lúc ấy chưa kịp vào đã bị một tấm màn chắn màu đỏ quái dị phát hiện rồi bị Huyết tộc đuổi đi.
Song khi đó tòa thành trông còn tương đối bình thường, ngọn tháp thông thiên cũng vô cùng uy nghiêm, nhìn cái nhận ra ngay.
Giờ nhìn lại, toàn bộ kiến trúc cho tới mặt đất đều bị trét kín một lớp "mì Ý sốt cà chua", lại còn là phiên bản nôn mửa sau bữa ăn. Đám "sợi mì" bên trong vẫn không ngừng ngọ nguậy, xoắn xuýt vào nhau.
Còn đám người ruồi kia... chậc chậc, đúng là biệt danh không trật đi đâu được, Cốt Đầu Muội nhìn xa trông rộng thật. Bọn chúng hệt như đàn nhặng xanh bu quanh một bãi nôn. Cảnh tượng này chẳng cần bước vào, chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ dựng tóc gáy.
Nếu ngọn tháp thông thiên kia không còn đứng sừng sững ở đó, Lỗ Bá Đặc hẳn sẽ nghĩ mình đi nhầm chỗ. Tất nhiên, ngọn tháp lúc này cũng bị "sợi mì" bám đầy nhung nhúc.
Tình hình này thì khỏi phải nghi ngờ, đám người ruồi lượn lờ khắp nơi chắc chắn có dính líu tới chốn này, trong người chúng toàn là thứ quỷ tha ma bắt đó.
Hắn thậm chí còn thấy mấy tên người ruồi cụt tay gãy chân lao thẳng vào đống "mì Ý sốt cà chua". Đám "sợi mì" lập tức hớn hở vồ tới, chui rúc vào vết thương, luồn lách qua khoang miệng và mũi, chớp mắt đã giúp chúng hồi phục nguyên vẹn.
Ọe——
Lỗ Bá Đặc vốn nhìn thứ này đã đủ lợm giọng, giờ chứng kiến hành động của đám người ruồi, chẳng biết trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng gì mà tự đồng hóa bản thân vào, nôn khan một hồi dài. Phen này chắc một hai bữa tới khỏi mong nuốt nổi cơm.
Theo kế hoạch ban đầu, hắn còn định quan sát nửa ngày để xác định xem bên trong có bao nhiêu cường giả, rồi mới quyết định phương án hành động là tìm cơ hội dụ giết hay đánh vỗ mặt.
Nhưng bây giờ hắn chẳng buồn quan sát thêm giây nào nữa. Hắn không mắc hội chứng sợ lỗ dày đặc, nhưng cái cảnh này thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng.
Vạn nhất kẻ địch quá mạnh, đánh không lại thì chạy cũng chưa muộn. Dù sao bây giờ hắn tự tin vào tốc độ của mình, có gặp quỷ dị hùng mạnh khó đối phó thì chỉ cần chạy nhanh hơn đám người ruồi, không bị vây hãm là xong. Nghĩ vậy, hắn liền trồi thẳng lên mặt đất.
O o o o————
Khá khen thay, sự xuất hiện đột ngột của Lỗ Bá Đặc chẳng khác nào viên gạch ném vào đống rác ngày hè. Đám người ruồi rộ lên một tiếng ong ong đinh tai nhức óc rồi bay vọt lên, đen nghịt cả khoảng trời lao thẳng về phía hắn.
Nhưng Tiểu Cường đã hóa thân thành Viêm Ma bay chắn trước mặt Lỗ Bá Đặc. Một vùng uy lực lĩnh vực đỏ rực bốc lên ngùn ngụt, bao trùm hoàn toàn khoảng không gian phía trước. Vô số người ruồi bậc trung và thấp lập tức bắt lửa, nhanh chóng biến thành tro bụi rụng lả tả.
Đây là lĩnh vực ma pháp hệ hỏa do Tiểu Cường mô phỏng ma pháp hỏa diễm của Đại Não Hoa kết hợp cùng Vô Gian Chi Vực tạo thành. Đối phó cường giả có thể hơi đuối, nhưng dùng để dọn map thì hiệu quả tuyệt đối, bởi Lỗ Bá Đặc đã hạ nghiêm lệnh: cấm tiệt đám người ruồi kia bén mảng lại gần hắn.
Trong khi đó, Cốt Đầu Muội vẫn hóa thân thành Liêm Đao Tử Thần, túc trực bên sườn Lỗ Bá Đặc để đề phòng cao thủ cấp 9 bất ngờ áp sát. Cốt Đầu Muội đã bắt đầu rục rịch nóng lòng muốn chém giết.
Lần này ai là chủ công? Đại Não Hoa chăng? Đều không phải, kẻ chủ công trận này chính là bản thân Lỗ Bá Đặc.
Mọi năng lực ma pháp đều có thể kết hợp với tiểu vực để hình thành lĩnh vực ma pháp tương ứng, đây là năng lực sau khi tiểu vực đạt cấp 9. Kẻ đầu óc kỳ dị như Lỗ Bá Đặc sao có thể bỏ qua cơ hội thử nghiệm sự kết hợp quái đản giữa Trị Liệu Thuật và Vô Gian Chi Vực?
Ai cũng biết, thế giới ác ma áp chế ma pháp hệ thánh quang cực kỳ nặng nề, lực lượng mạng lưới ma pháp tương ứng tại nơi này vô cùng mỏng manh, phải đạt cấp 9 mới thi triển được đôi chút, chẳng hạn như lão rồng hệ quang Lạc Nhật Dư Huy · An Tắc La Tư từng tử trận trước đây. Dẫu vậy uy lực cũng bị suy giảm nghiêm trọng, ước tính chưa bằng một phần mười.
Do đó, Lỗ Bá Đặc muốn thử dùng Trị Liệu Thuật của chính mình — một pháp thuật trị liệu hoàn toàn không dựa vào mạng lưới ma pháp thánh quang.
Phép thuật vừa khởi động, vô số sợi tơ sáng li ti từ trên trời buông xuống, bao phủ toàn bộ thành phố. Ban đầu tơ sáng chưa quá dày đặc, nhưng vài tên người ruồi bay nhanh đâm sầm vào liền bị thiêu bỏng đến mức da tróc thịt tróc, đám xúc tu đỏ lòm quanh vết thương vặn vẹo giãy giụa, khói đen bốc lên nghi ngút.
