Chương 857
Chín trận chín thắng, tiêu diệt sạch quân phòng thủ đảo quốc!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vị tướng quân ngẩn người, theo bản năng gãi gãi đầu.
"Kéo dây điện?"
"Đây là cách ví von sao?"
"Hay là thuật ngữ đặc biệt nào đó?"
Vị tham mưu thần sắc vẫn nghiêm nghị như cũ.
"Không phải ví von gì cả."
"Chính là nghĩa đen đấy."
"Kéo dây điện."
"Trong trò chơi cần kết nối các thiết bị điện lực."
"Cậu ta đã ngồi đó kéo dây điện suốt mấy tiếng đồng hồ."
Tướng quân xòe hai tay ra, có chút cạn lời.
"Được rồi."
"Tôi thật sự không hiểu nổi."
"Kéo dây điện thì có gì hay ho chứ?"
"Thế giới thực tế ảo có bao nhiêu nội dung thú vị."
"Cậu ta lại cứ đâm đầu vào kéo dây điện?"
Tham mưu lật sang trang dữ liệu tiếp theo.
"Chắc là sau đó kéo mệt rồi."
"Cậu ta mới bắt đầu thử nghiệm Bộ mô phỏng chiến tranh."
"Trong chế độ chiến trường thời viễn cổ ——"
"Năm trăm tên dã man nhân do cậu ta thống lĩnh ——"
"Đã bị một đàn sư tử châu Phi tiêu diệt sạch sẽ."
"Thậm chí không giết nổi một con sư tử nào."
Tướng quân tặc lưỡi.
"Cái gì?"
"Vậy sao sau này cậu ta lại đánh ra được số điểm cao như thế?"
"Khởi đầu này cũng thảm quá rồi đấy."
Tham mưu vừa lật xem hồ sơ hệ thống, vừa tiếp tục nói:
"Thiên phú của cậu ta ——"
"Vốn không nằm ở chiến tranh cổ đại hay chiến tranh hiện đại trên hành tinh."
"Trong chế độ thời đại cổ điển."
"Năm ngàn quân Minh do cậu ta dẫn dắt."
"Đối trận với năm ngàn quân Đường của một người chơi khác."
"Dù chiếm ưu thế về công nghệ."
"Sở hữu hỏa pháo và hỏa thương tiên tiến hơn."
"Nhưng kết quả vẫn là thảm bại."
"Đến giai đoạn chiến tranh cận hiện đại."
"Năm vạn quân dưới quyền cậu ta chỉ huy."
"Giao phong với năm vạn quân của người chơi khác trên chiến trường châu Âu."
"Cuối cùng thất bại với cách biệt mong manh."
"Tuy thua."
"Nhưng khoảng cách đã thu hẹp lại rất nhỏ."
Chân mày tướng quân khẽ nhướng lên, dường như đã bắt được điều gì đó.
Ông trầm ngâm lên tiếng:
"Thời viễn cổ bị diệt sạch."
"Thời cổ điển thảm bại."
"Đến thời cận hiện đại ——"
"Quân số đông hơn."
"Hiệu suất sát thương của vũ khí cao hơn."
"Mà chiến tích của cậu ta, trái lại càng ngày càng tốt?"
Tham mưu gật đầu.
"Đúng vậy."
"Giai đoạn chiến tranh hiện đại tiếp theo."
"Có một người chơi đảo quốc công khai rêu rao."
"Nói rằng năm triệu đại quân đảo quốc do hắn chỉ huy là kiên cố như bàn thạch."
"Trong cùng một thời đại, cùng một trình độ công nghệ."
"Người Đại Hạ muốn thắng được hắn ——"
"Trừ phi phía quân đội đích thân ra tay."
"Nếu không thì ai đến cũng vô dụng."
Nghe vậy, sắc mặt tướng quân lập tức trầm xuống.
"Lũ nhãi ranh này."
"Đúng là được đằng chân lân đằng đầu."
"Mới có chút ưu thế đã bắt đầu nhảy nhót."
"Năm đó đáng lẽ nên san phẳng luôn."
"Chỉ dùng công nghệ, công nghiệp và tài chính để nghiền nát hệ thống sản xuất của chúng, đúng là hời cho chúng quá rồi."
"Thật sự nên để chúng khắc cốt ghi tâm một chút."
Tham mưu bất đắc dĩ cười cười.
"Dù sao người ta cũng bỏ ra mười triệu để mua Khoang cảm biến thực tế ảo."
"Có chút kiêu ngạo cũng không lạ."
"Tự thấy bản thân mình ghê gớm lắm."
Tướng quân xoa đầu, thở dài một tiếng.
"Cũng đúng."
"Chỉ là trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu."
"Nhìn ngứa mắt thật."
Tham mưu gật đầu tán đồng.
"Phải."
"Ban đầu là một số người đam mê quân sự trong dân gian của chúng ta ra trận."
"Ngài đừng nói, tên kia thật sự có bản lĩnh."
"Những người đam mê đó lần lượt bại trận, thua rất thảm."
"Sau đó, phía quân đội chúng ta."
"Các tướng lĩnh và tham mưu đang tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu cũng không ngồi yên được nữa."
"Đang chuẩn bị đích thân xuống sân để dạy cho hắn một bài học."
Tướng quân thuận miệng hỏi:
"Sau đó Hàn Phong Diêu ra tay?"
Tham mưu lật qua một trang ghi chép.
"Chính xác."
"Lúc đến lượt Hàn Phong Diêu lên sân."
"Hầu như không có ai tin tưởng cậu ta."
"Dù sao chiến tích trước đó của cậu ta cũng chỉ ở mức bình thường."
"Thế nhưng năm triệu quân hiện đại do cậu ta chỉ huy."
"Trên chiến trường lớn đã đánh năm trận thắng cả năm."
"Tiêu diệt hoàn toàn năm triệu quân phòng thủ của đảo quốc."
"Khả năng điều động và bố trí máy bay không người lái, chó robot của cậu ta đã bộc lộ thiên phú kinh người."
"Nhiều lần sử dụng những chiến thuật cực kỳ quái chiêu để lấy điểm phá diện."
"Biến một cuộc đối công trực diện vốn dĩ ngang tài ngang sức thành một trận chiến bao vây tiêu diệt."
"Người chơi đảo quốc kia đến tận cuối cùng vẫn không biết mình đã thua như thế nào."
"Cả người bị đánh cho ngơ ngác luôn."
Tướng quân nghe xong, không nhịn được mà gãi đầu.
"Chỉ huy tác chiến đại binh đoàn năm triệu người."
"Trình độ này không nên ở trong dân gian."
"Hay là để tôi đổi vị trí với cậu ta?"
"Tôi đi chơi game, cậu ta đến làm tướng quân."
"Thế mới gọi là dùng người đúng chỗ."
Tham mưu tiếp tục nói:
"Đó mới chỉ là bắt đầu."
"Tên người đảo quốc kia thua không phục."
"Nói Hàn Phong Diêu dùng chiêu trò bẩn thỉu, chiến thuật không quang minh chính đại."
"Kết quả là Hàn Phong Diêu giống như đột nhiên đả thông được kinh mạch."
"Vòng thứ hai."
"Cậu ta chủ động cắt giảm binh lực."
"Chỉ dùng năm mươi vạn quân tham chiến."
Đôi mắt tướng quân trợn ngược lên.
"Cái gì?"
"Thế này thì ngạo mạn quá rồi?"
"Năm mươi vạn đánh năm triệu?"
"Dù là tôi đích thân cầm quân, muốn dùng năm mươi vạn thắng năm triệu cũng không hề đơn giản."
"Chưa kể đây còn là tác chiến đánh chiếm đảo, độ khó tăng lên theo cấp số nhân."
Tham mưu nói tiếp:
"Lúc đó rất nhiều người nhắn tin riêng cho Hàn Phong Diêu, cho rằng cậu ta quá tự phụ, khuyên cậu ta đừng bốc đồng."
"Nhưng biểu hiện trên chiến trường sau đó ——"
"Đã trực tiếp làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người."
"Binh lực tuy ở thế yếu."
"Nhưng dưới sự chỉ huy của cậu ta, năm mươi vạn quân đánh chín trận thắng cả chín."
"Cuối cùng tiêu diệt sạch năm triệu quân phòng thủ đảo."
"Nghệ thuật chỉ huy đó, quả thật khiến người ta phải thán phục."
"Mỗi một bước đi đều được tính toán chuẩn xác đến từng chân tơ kẽ tóc."
Tướng quân đầy vẻ không thể tin nổi.
"Thật sự đánh thắng sao?"
"Năm mươi vạn công đảo, còn thịt sạch năm triệu quân phòng thủ?"
"Tỉ lệ tổn thất này cũng quá khủng khiếp rồi."
Tham mưu gật đầu.
"Vâng, kết quả nhìn thì có vẻ vô lý, nhưng sự thật là vậy."
"Lúc đó vô số người chơi Đại Hạ đều nhìn đến ngây dại."
"Bản ghi chép trận đánh đó trực tiếp được liệt vào vị trí đứng đầu trong mười đại chiến cục kinh điển."
"Rất nhiều người tại chỗ tôn cậu ta làm Quân Thần."
"Còn người chơi đảo quốc kia thì tức đến mức bỏ game luôn, không bao giờ thấy online nữa."
Tướng quân không kìm được mà cảm thán.
"Tiếc thật."
"Hiện tại Đại Hạ không có chiến sự."
"Nếu không, bằng mọi giá cũng phải mời cậu ta về chuyên trách chỉ huy tác chiến đại binh đoàn."
"Thiên tài như vậy mà để ở dân gian thì quá lãng phí."
Tham mưu tiếp tục lật tài liệu.
"Đến thời đại không gian, biểu hiện của cậu ta còn rời rạc hơn."
"Chỉ cần không có sự chênh lệch về thời đại công nghệ."
"Dù binh lực yếu hơn, cậu ta cũng có thể đánh ra những chiến quả cực kỳ khoa trương."
"Có một lần thậm chí ——"
"Chỉ dùng một tàu chiến mà đánh bại được biên đội mười tàu chiến của đối phương."
"Màn thao tác đó nhìn mà da đầu tê dại."
Tướng quân lắc đầu cảm thán.
"Tôi hiểu rồi, thế nào gọi là trời sinh để làm việc này."
"Thiên phú loại này đúng là khiến người ta phải ghen tị."
Ông chợt nhớ ra điều gì đó.
"Đúng rồi, người của chúng ta đã tiếp xúc với cậu ta chưa?"
Tham mưu trả lời:
"Đã có tiếp xúc riêng, cũng đã thỉnh giáo cậu ta không ít tâm đắc về tác chiến hạm đội thời đại không gian."
"Ngài cũng biết đấy, trước đây chúng ta phụ thuộc nhiều vào AI chỉ huy, dựa vào ưu thế công nghệ để áp chế chiến thắng."
"Hệ thống binh pháp thực sự thuộc về tác chiến hạm đội vẫn chưa được chỉnh lý một cách hệ thống."
"Rất nhiều lý luận chiến thuật thậm chí vẫn còn là khoảng trống."