Chương 858
Sơn Hà Chiến Kỳ?
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vị tướng quân gật đầu tán đồng.
"Đây là lẽ tự nhiên."
"Tổ tiên chúng ta đã đánh trận suốt mấy ngàn năm, mới dần đúc kết ra được bấy nhiêu bí quyết tác chiến bằng vũ khí lạnh trên mặt đất."
"Thế chiến thứ nhất hay thứ hai cũng vậy, tất cả đều phải kinh qua máu và lửa mới tìm ra được hệ thống cùng kinh nghiệm về chiến tranh hiện đại."
"Đến thời đại của máy bay không người lái và chó robot, quy tắc tác chiến lại hoàn toàn thay đổi."
"Bây giờ xuất hiện một thiên tài giỏi chỉ huy chiến tranh không gian tương lai như vậy, đối với việc hoạch định quyết sách quân sự của chúng ta quả thực có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Hiệu suất tác chiến tổng thể trong kỷ nguyên không gian cũng sẽ được nâng tầm rõ rệt."
Nói đoạn, ông chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi:
"Đúng rồi, cậu ta đã từng giao thủ với hạm đội do trí tuệ nhân tạo mạnh nhất của chúng ta chỉ huy chưa? Kết quả thế nào?"
Trong không gian ảo, Trần Mặc cũng đưa ra thắc mắc tương tự.
"Tiểu Chúc, anh ta đã đấu với tử thể của nhóc chưa? Ai thắng?"
Tiểu Chúc hất cằm, giọng điệu mang theo chút đắc ý:
"Khi quy mô binh lực lớn đến một mức độ nhất định, đại não con người sẽ bắt đầu đụng trần giới hạn. Còn tôi — ngài biết đấy, dưới sự hỗ trợ từ cụm tính toán của quang não thế hệ mới, ngay cả trong phạm vi hệ Ngân Hà, tôi cũng có thể kiểm soát chính xác từng cuộc tranh chấp của các nhóm máy móc trên mặt đất tại một hành tinh nào đó. Mỗi một đơn vị điều động đều có thể tính toán ra phương án tối ưu nhất. Điểm này, não người dù thế nào cũng không thể làm được."
Trần Mặc gãi đầu:
"Thế thì đúng là hơi ăn gian thật. Đây căn bản không phải là cuộc so tài cùng đẳng cấp."
Tiểu Chúc cười hì hì vẻ ngây ngô:
"Sao có thể nói tôi ăn gian chứ? Nếu giới hạn quy mô quân đội tôi chỉ huy trong phạm vi một hệ thống hằng tinh, lúc đầu tôi và anh ta cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Nếu nén quy mô xuống thấp hơn nữa, tử thể của tôi thậm chí rất khó thắng được anh ta. Khả năng cảm nhận nhạy bén của anh ta đối với chiến trường cục bộ thực sự quá kinh người."
"Có điều..."
Trần Mặc tò mò:
"Có điều gì?"
Tiểu Chúc chớp mắt:
"Có điều, tôi cũng đang âm thầm học tập kỹ năng tác chiến của anh ta, coi như là đôi bên cùng tiến bộ vậy. Tôi có thể cảm nhận được anh ta cũng đang tiến bộ vượt bậc. Ở một mức độ nào đó, anh ta thậm chí có thể coi là thầy dạy tác chiến của tôi. Dù sao trước kia tôi chỉ biết điều động thật nhiều cơ giáp và chiến hạm để lấy số lượng đè người, giờ thì đã học được không ít chi tiết và biến hóa về chiến thuật rồi."
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Trần Mặc bỗng thấy phía trước có vẻ náo nhiệt. Đám đông vây thành một vòng tròn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hoan hô và kinh ngạc.
Hắn tiến lại gần xem mới phát hiện ở đây đang diễn ra một trò chơi chiến kỳ khá thú vị.
Bàn cờ lấy sơn hà làm ranh giới, sông ngòi hồ biển trải rộng bên trên. Hai bên không ngừng tung ra những quân cờ in hình chân dung các anh hùng lịch sử. Hình ảnh tinh tế sắc nét, mỗi vị anh hùng đều sống động như thật.
Trần Mặc đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên bàn cờ. Một người Đại Hạ thấy hắn lộ vẻ hiếu kỳ liền nhiệt tình tiến lại gần.
"Huynh đài, lần đầu chơi Sơn Hà Chiến Kỳ phải không? Đây là trò chơi hot nhất dạo gần đây đấy. Có muốn tôi giảng quy tắc cho nghe không?"
Trần Mặc gật đầu:
"Làm phiền anh rồi, tôi đúng là không hiểu lắm."
Người nọ cười nói:
"Chuyện nhỏ. Thực ra quy tắc không phức tạp, chính là kết hợp lối chơi cờ tự hành với các anh hùng lịch sử."
Anh ta chỉ vào bàn cờ:
"Cậu nhìn những quân cờ này xem, mỗi quân đại diện cho một vị anh hùng. Ban đầu được chia thành năm loại màu sắc: trắng, xanh lá, xanh dương, tím, cam, tương ứng với các cấp phẩm chất khác nhau. Trắng là phổ thông, xanh lá là tinh anh, xanh dương là quý hiếm, tím là sử thi, còn màu cam là cấp truyền thuyết. Phẩm chất càng cao thì thuộc tính cơ bản càng mạnh."
Trần Mặc nghe đến mê mẩn. Người nọ tiếp tục giới thiệu:
"Hơn nữa nhé, các quân cờ giống nhau còn có thể thăng sao. Ba quân một sao hợp thành một quân hai sao, lại dùng ba quân hai sao hợp thành một quân ba sao. Sau khi thăng sao, thuộc tính sẽ tăng mạnh, sức chiến đấu cơ bản là tăng gấp đôi."
Anh ta dừng lại một chút, hạ thấp giọng bổ sung:
"Thú vị nhất thực chất là hệ thống duyên phận. Các quân cờ được chia theo nền văn minh, có văn minh Đại Hạ, văn minh Ấn Độ, văn minh châu Âu, văn minh châu Mỹ, văn minh châu Phi vân vân. Giữa các nền văn minh khác nhau còn tồn tại quan hệ khắc chế."
Trần Mặc nghe đến đây không nhịn được hỏi:
"Vậy còn bên trong văn minh Đại Hạ thì sao?"
Mắt người nọ sáng lên:
"Chà, huynh đài hỏi đúng chỗ rồi đấy. Bên trong văn minh Đại Hạ mới thực sự đặc sắc. Từ Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán đến Tam Quốc, rồi Tấn, Nam Bắc triều, Tùy Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Mỗi triều đại đều có đặc sắc riêng. Ví dụ như nhà Tần chủ đạo là thống nhất và pháp trị, gom đủ đội hình nhà Tần thì toàn bộ quân cờ được tăng lực tấn công. Nhà Hán chủ đạo là khai cương thác thổ, gom đủ đội hình nhà Hán thì toàn bộ quân cờ được tăng tốc độ di chuyển và phạm vi tấn công. Nhà Đường chủ đạo là văn trị võ công, vừa có mãnh tướng lại vừa có thi sĩ, hiệu ứng duyên phận là toàn diện nhất."
Anh ta vừa nói vừa chỉ vào mấy quân cờ trên bàn:
"Cậu xem chỗ này, giữa các nhân vật còn có duyên phận đặc biệt. Ví dụ như Sơ Hán Tam Kiệt gồm Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín cùng ra trận sẽ kích hoạt 'Hưng Hán Vĩ Nghiệp', năng lực phối hợp chiến đấu của ba người tăng mạnh. Hay như Thục Hán Ngũ Hổ Tướng gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung khi hội tụ đủ năm người sẽ kích hoạt 'Hổ Khiếu Long Ngâm', sức chiến đấu bùng nổ."
Trần Mặc nghe mà nhập tâm:
"Còn duyên phận nào khác không?"
Người nọ cười đáp:
"Nhiều lắm chứ. Như Tào Ngụy Ngũ Tử Lương Tướng gồm Trương Liêu, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trương Cáp, Từ Hoảng hội quân sẽ kích hoạt duyên phận 'Ngự Địch Thiên Lý', phòng ngự tăng vọt. Hay như Đế Quốc Song Bích là Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh, hai người cùng ra sân sẽ kích hoạt 'Phong Lang Cư Tư', sát thương đối với văn minh du mục tăng gấp đôi."
Anh ta càng nói càng hưng phấn:
"Còn có duyên phận thuộc tính văn hóa nữa. Đường Tống Bát Đại Gia gồm Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên, Âu Dương Tu, Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triệt, Vương An Thạch, Tăng Củng. Tám người tề tựu sẽ kích hoạt 'Văn Vận Xương Thịnh', có thể làm giảm sĩ khí quân cờ đối phương, suy yếu sức chiến đấu tổng thể. Rồi Trúc Lâm Thất Hiền, Sơ Đường Tứ Kiệt, những tổ hợp văn nhân này đều có hiệu ứng riêng biệt."
Trần Mặc nghe đến đây thì bừng tỉnh đại ngộ:
"Hóa ra là vậy. Thế còn giữa đế vương và thần tử thì sao?"
Ánh mắt người nọ còn sáng hơn nữa:
"Cái này mới là thú vị nhất. Duyên phận giữa đế vương và thần tử dưới trướng thường có hiệu ứng mạnh nhất. Ví dụ như Chu Nguyên Chương phối hợp với Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, cộng thêm Lý Thiện Trường, Lưu Bá Ôn... gom đủ đội hình Minh Thái Tổ sẽ kích hoạt 'Hồng Vũ Trung Hưng', toàn bộ thuộc tính tăng vọt. Hơn nữa bản thân Chu Nguyên Chương còn nhận được bị động 'Thiên Mệnh Sở Quy', càng đánh càng hăng. Hay như Lý Thế Dân phối hợp với Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Uất Trì Cung, Trình Giảo Kim — những công thần Lăng Yên Các này sẽ kích hoạt 'Trinh Quán Chi Trị', được cộng dồn cả kinh tế lẫn chiến đấu. Lưu Bang phối với Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín, Phàn Khoái, thêm cả Tào Tham, Trần Bình sẽ kích hoạt 'Sở Hán Phong Vân', trong chiến đấu còn có xác suất triệu hồi viện quân."