Chương 108
Chương 108: Dấy lên làn sóng chấn chỉnh gian lận học thuật!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trong lúc Phùng Thiên Khải đang gào khóc thảm thiết trong văn phòng.
Đại học Yến Kinh rốt cuộc cũng không giả chết nữa.
Trường tuyên bố thành lập tổ điều tra, làm rõ vụ làm giả bằng cấp của Phùng Thiên Khải.
Đồng thời sẽ công bố kết quả điều tra với toàn xã hội ngay khi có thể.
Việc này giúp làn sóng phẫn nộ của dư luận trên mạng lắng xuống đôi chút.
Chẳng ai muốn thấy một nhân vật công chúng có hành vi gian lận học thuật lại tiếp tục nhởn nhơ sống khỏe trong giới giải trí.
Ít nhất.
Phải để Phùng Thiên Khải nhận lấy hình phạt thích đáng.
Thực ra, vụ Phùng Thiên Khải làm giả bằng cấp chẳng có gì khó tra.
Ai nhìn vào cũng thấy có vấn đề.
Vị giảng viên hướng dẫn của Phùng Thiên Khải cũng khó mà thoát khỏi trách nhiệm.
Cho nên, ngay tối hôm đó.
Đại học Yến Kinh đã thông qua trang mạng xã hội chính thức để công bố kết quả điều tra.
"Qua điều tra xác minh, cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ Phùng Thiên Khải của trường trong thời gian học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ đã có hành vi gian lận học thuật, tồn tại giao dịch tiền bạc với giảng viên hướng dẫn và nhân viên thuộc phòng nghiên cứu đào tạo của nhà trường."
"Dùng tiền lót đường, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình viết luận văn và bảo vệ tốt nghiệp, giúp Phùng Thiên Khải dễ dàng lấy được học vị."
"Đối với hành vi gian lận học thuật này, sau khi xem xét, Đảng ủy nhà trường quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo nghiêm khắc đối với giảng viên hướng dẫn của Phùng Thiên Khải và các nhân viên phòng nghiên cứu đào tạo có liên quan."
"Đồng thời, thu hồi các văn bằng đại học, thạc sĩ và tiến sĩ do trường cấp cho Phùng Thiên Khải, xử lý buộc thôi học đối với đương sự."
"Nhà trường vô cùng xin lỗi vì những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc này. Thời gian tới, trường sẽ siết chặt khâu thẩm định luận văn tốt nghiệp, chấn chỉnh tệ nạn trong bảo vệ luận văn, đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về tỷ lệ trùng lặp và nâng cao chất lượng luận văn tốt nghiệp của sinh viên!"
Bản thông báo này của Đại học Yến Kinh vừa tung ra.
Xem như đã đóng đinh dấu chấm hết cho toàn bộ vụ việc.
Bằng tiến sĩ của Phùng Thiên Khải quả nhiên không phải lấy được bằng thực lực.
Mà là dùng tiền mở đường từ đầu đến cuối.
Kiếm về bằng những thủ đoạn hối lộ bẩn thỉu.
Có bản thông báo này của Đại học Yến Kinh.
Lần này.
Phùng Thiên Khải coi như sụp đổ hình tượng hoàn toàn.
Đúng kiểu thần tiên cũng không cứu nổi.
Phùng Thiên Khải nổi nhất chính là nhờ hình tượng học bá.
Giờ hình tượng đã sụp đổ.
Hắn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí là chuyện gần như bất khả thi.
Rất nhanh sau đó, các đài truyền hình lớn và nền tảng trực tuyến đồng loạt tuyên bố cấm sóng Phùng Thiên Khải trên toàn mạng.
Toàn bộ phim truyền hình hắn từng đóng lẫn những chương trình hắn tham gia làm khách mời đều bị gỡ bỏ sạch sẽ.
Riêng đạo diễn bộ phim truyền hình mà Phùng Thiên Khải vừa đóng vai nam chính xong xuôi đóng máy thì khóc ngất luôn trong nhà vệ sinh.
Hơn nữa, hình phạt dành cho Phùng Thiên Khải không dừng lại ở đó.
Gian lận học thuật!
Lại còn liên quan đến đưa hối lộ.
Đây không chỉ vi phạm đạo đức cơ bản.
Mà còn phạm pháp.
Cảnh sát địa phương lập tức ập thẳng tới công ty, tặng cho Phùng Thiên Khải một chiếc còng số tám miễn phí.
Xem chừng Phùng Thiên Khải sẽ phải vào tù đạp máy khâu một thời gian dài.
...
Phùng Thiên Khải bị vạch trần gian lận học thuật không thể chối cãi.
Hình tượng sụp đổ tan tành.
Bản thân hắn bị cấm sóng toàn diện, tống thẳng vào tù đạp máy khâu.
Mọi người cứ ngỡ chuyện này.
Thế là kết thúc.
Nhưng thực ra, đây mới chỉ là khởi đầu.
Vụ gian lận học thuật của Phùng Thiên Khải đã trở thành mồi lửa.
Ngòi nổ làm dấy lên làn sóng chấn chỉnh học thuật trên phạm vi cả nước.
Mà đối tượng bị chấn chỉnh.
Lại chính là những sinh viên đang tối mày tối mặt viết luận văn tốt nghiệp.
Ngày thứ hai sau khi Phùng Thiên Khải vào tù.
Bộ Giáo dục công bố năm vụ án điển hình về gian lận học thuật.
Trong năm vụ điển hình đó, đứng đầu danh sách.
Chính là vụ làm giả bằng cấp của Phùng Thiên Khải!
Sau khi công bố các vụ điển hình.
Bộ Giáo dục ban hành công văn hỏa tốc, tuyên bố triển khai đợt chấn chỉnh nề nếp học thuật dài hạn trong toàn ngành giáo dục.
Trọng tâm chấn chỉnh bao gồm ba nội dung sau.
Một là các hành vi giao dịch tiền bạc trong quá trình tốt nghiệp.
Hai là các hành vi gian dối, làm khống trong các buổi bảo vệ tốt nghiệp.
Ba là hành vi xào nấu, làm cho có, để tỷ lệ trùng lặp quá cao khi viết luận văn tốt nghiệp!
Đồng thời, trong công văn còn nêu rõ.
Bắt đầu từ năm nay sẽ áp dụng cơ chế thanh tra bốc thăm luận văn.
Nghĩa là hằng năm, Bộ Giáo dục sẽ rút ngẫu nhiên một lượng luận văn nhất định từ kho dữ liệu tốt nghiệp của các trường đại học trên cả nước để rà soát, thẩm định lại.
Hễ phát hiện luận văn bị bốc trúng có dấu hiệu gian dối, cóp nhặt, đạo văn, thuê viết hộ hay tỷ lệ trùng lặp quá cao.
Sẽ hủy bỏ văn bằng đã cấp.
Phải nói là tàn nhẫn đến cùng cực.
Điều tàn nhẫn hơn nữa là.
Luận văn tốt nghiệp trong vòng ba mươi năm trở lại đây của các trường đều nằm chung trong diện bị bốc thăm.
Tức là.
Ngay cả một người tốt nghiệp ngoài năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm, cũng hoàn toàn có nguy cơ bị bốc trúng, kiểm tra không đạt rồi bị tước bằng.
...
Sau khi Bộ Giáo dục ra công văn.
Các trường đại học trên khắp cả nước lập tức rầm rộ hưởng ứng.
Bám sát các trọng tâm chấn chỉnh để triển khai công việc.
Và việc đầu tiên mà nhiều trường đại học cùng rủ nhau làm.
Chính là.
Siết chặt tỷ lệ trùng lặp của luận văn tốt nghiệp.
Vốn dĩ.
Trước đây.
Luận văn của một sinh viên đại học chỉ cần tỷ lệ trùng lặp không quá cao, tầm năm mươi đến sáu mươi phần trăm.
Các giảng viên hướng dẫn mắt nhắm mắt mở.
Cứ thế xuê xoa cho qua là đã có thể bảo vệ trót lọt, cầm tấm bằng trong tay.
Bởi giảng viên chẳng trông mong gì một sinh viên cử nhân lại viết luận văn xuất sắc đến đâu.
Luận văn thường với luận văn xuất sắc.
Trong mắt họ.
Chẳng qua chỉ là một đống rác bình thường với một đống rác được gói ghém đẹp đẽ mà thôi.
Hoàn toàn chỉ là xả rác học thuật.
Xuất phát từ lý do đó.
Chỉ số trùng lặp luận văn tốt nghiệp đa số các trường quản lý không quá gắt gao.
Đừng quá lố là được.
Nhưng giờ đây, vì vụ làm giả bằng cấp của Phùng Thiên Khải làm mạng xã hội sục sôi.
Khiến Bộ Giáo dục trực tiếp ban hành văn bản chỉ đạo, mở đợt chấn chỉnh chuyên đề.
Ngày tháng êm đềm của toàn thể sinh viên coi như một đi không trở lại.
Đặc biệt là những sinh viên sắp ra trường.
Càng như từ trên mây rớt thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.
Vô số sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.
Đã nhận được thông báo từ giảng viên hướng dẫn.
Năm nay tiêu chuẩn tỷ lệ trùng lặp luận văn bị siết lại.
Trước kia chỉ cần dưới năm sáu mươi phần trăm là xong.
Bây giờ thì sao?
Bị ép thẳng xuống dưới mười phần trăm.
Về mức một con số!
Tỷ lệ trùng lặp một con số so với năm sáu mươi phần trăm.
Độ khó khi viết bài.
Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Phải biết rằng.
Một bài luận văn học thuật ít nhiều gì cũng phải trích dẫn tài liệu tham khảo.
Chỉ riêng đống tài liệu tham khảo này thôi đã chiếm không ít phần trăm trùng lặp rồi.
Cộng thêm một số nội dung khác nữa.
Dù có là bài luận văn tự viết hoàn toàn thì tỷ lệ trùng lặp lẹt đẹt cũng phải mười mấy hai mươi phần trăm.
Đã thế.
Với sinh viên, đặc biệt là sinh viên bậc đại học, dựa vào trình độ của họ thì đời nào tự sáng tác ra nổi một bài luận văn học thuật thuần túy.
Toàn là "mượn tạm" của các anh chị khóa trước hoặc các thầy cô cùng chuyên ngành.
Giờ bắt tỷ lệ một con số.
Thà giết họ đi còn hơn!
Thế là.
Đêm hôm ấy.
Khắp các trường đại học trên cả nước, vô số sinh viên sắp tốt nghiệp gào khóc thảm thiết.
Tiện mồm lôi mười tám đời tổ tông nhà Phùng Thiên Khải ra chửi không sót một ai.
