Chương 112
Chương 112: Giới giải trí trong sạch lành mạnh, các ngôi sao hoang mang lo sợ!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Giới giải trí trong sạch lành mạnh, các ngôi sao nơm nớp lo sợ! Cùng lúc Giang Thuật tung ra bài hát mới thứ tư.
Lục Dự Ngôn trở thành ngôi sao thứ tư sập phòng.
Hơn nữa.
Lục Dự Ngôn cũng là một ca sĩ đỉnh lưu.
Một ngôi sao hoạt động song song ở cả mảng âm nhạc lẫn phim ảnh.
Với sự sụp đổ của Lục Dự Ngôn.
Giang Thuật xem như chẳng làm gì cả.
Thế mà thứ hạng trong làng nhạc lại tiến thêm một bậc.
Sau khi Lục Dự Ngôn sập phòng.
Dưới khu vực bình luận trên Weibo của Giang Thuật.
Rất nhiều fan của Lục Dự Ngôn đã kéo đến xếp hàng xin lỗi.
Bảo rằng trước đó không nên lớn tiếng như thế.
Thế nhưng, dù đám fan này có xin lỗi đến mức nào chăng nữa.
Chuyện Lục Dự Ngôn sập phòng.
Cũng đã trở thành sự thật không thể chối cãi.
Sẽ không còn bất kỳ cơ hội tái xuất nào nữa.
Chưa đầy một tháng ngắn ngủi.
Liên tiếp bốn ngôi sao có độ nổi tiếng không hề thấp sập phòng.
Cư dân mạng xem như được hóng biến thỏa thuê.
Vừa hóng xong drama này, drama mới khác đã ập đến ngay sau đó.
Có thể nói.
Khoảng thời gian này chính là lúc giới giải trí náo nhiệt nhất trong mấy năm trở lại đây.
Nhưng cư dân mạng vui thì vui thật.
Còn các minh tinh trong giới giải trí thì chẳng thể nào vui nổi!
Cứ dăm bữa nửa tháng lại có đồng nghiệp sập phòng.
Bọn họ thực sự sợ hãi không biết chừng nào sẽ đến lượt mình.
Dưới sự lan truyền từ fan của Giang Thuật.
Cộng thêm những bằng chứng sắt đá không thể chối cãi.
Rất nhiều người cũng đã biết chuyện Giang Thuật liên tiếp bốn lần, cứ hễ tung bài hát mới là ngay sau đó lại có minh tinh sập phòng.
Quả thực vô lý hết chỗ nói.
Nhưng nếu đặt lên người tà môn như Giang Thuật.
Thì lại có vẻ hợp lý hơn nhiều.
Thế là, không ít người bắt đầu suy đoán.
Liệu định luật Giang Thuật thứ ba có thật sự xuất hiện rồi không?
Nếu đúng là như vậy.
Thì giới giải trí sắp tới đây sẽ náo nhiệt lắm cho mà xem.
…………
Mấy ngày sau.
Giang Thuật tung ra bài hát thứ năm.
Một ngôi sao đỉnh lưu chuyên mảng show giải trí trong giới bị bóc phốt mua dâm, bị tạm giam tống vào tù.
Cờ bạc, thuốc phiện, mại dâm.
Mấy ngôi sao sập phòng dạo gần đây.
Xem như đã gom đủ bộ ba tệ nạn này rồi.
Sau khi tin tức ngôi sao kia mua dâm bị khui ra.
Cư dân mạng đều cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Theo lý mà nói, làm một ngôi sao thì chẳng thể nào thiếu phụ nữ được.
Trong hoàn cảnh này mà còn ra ngoài tìm hoa hái cỏ.
Chỉ có thể nói.
Hoa nhà không thơm bằng hoa dại.
Mẹ bệnh tật, bố cờ bạc, em trai đi học, và một cô gái chịu nhiều tổn thương.
Thiết lập nhân vật kiểu này rất dễ khơi gợi lòng thương cảm.
Khiến cả minh tinh cũng không kìm được mà nổi lòng trắc ẩn.
Sau khi ngôi sao dính líu đến mua dâm này bị bắt.
Giang Thuật chính thức đạt được thành tựu pentakill.
Năm lần tung bài hát mới, năm lần đều có minh tinh sập phòng.
Lần này.
Cư dân mạng dù có thấy vô lý đến đâu.
Cũng không thể không tin.
Cái tên Giang Thuật này, hễ cứ ra bài hát mới là y như rằng có ngôi sao sập phòng!
Mấy vị minh tinh này, thật sự là.
Vì muốn dìm nhiệt độ bài hát mới của Giang Thuật.
Mà không tiếc tự thân dấn bước, trả cái giá là tự làm sập phòng chính mình.
Thật sự, tôi khóc chết mất!
"Tôi xin chính thức tuyên bố, định luật Giang Thuật thứ ba đã được kiểm chứng thành công. Tiếp theo trong album mới của Giang Thuật vẫn còn mười bài chưa phát hành đâu đấy, chúng ta có trò hay để xem rồi!"
"Lại thêm một cú pentakill nữa! Thành tích của Giang Thuật cập nhật, lên mốc 5/0/45 rồi."
"Dạo này hóng biến sướng thật sự, cứ nghĩ đến việc phía sau còn mười cái dưa bự nữa đang chờ là người tôi lại kích động run cả lên!"
"Hết cờ bạc lại đến mai thúy, đám minh tinh này chơi bời còn trụy lạc hơn người bình thường chúng ta nhiều!"
"Thế còn mại dâm đâu? Sao chú mày không nhắc tới?"
"Trời xanh có mắt, đời này tôi quyết không đội trời chung với cờ bạc và mai thúy!"
"Hỡi các minh tinh trong giới giải trí, giờ tôi hỏi các người, có hoảng không hả?!"
Minh tinh có hoảng không?
Đương nhiên là hoảng rồi!
Độ tà môn của Giang Thuật đã nổi tiếng vượt ra khỏi ranh giới thông thường.
Còn trong nội bộ giới giải trí.
Lại càng không ai là không biết, không ai là chẳng hay.
Dù sao thì.
Minh tinh dựa vào thiết lập nhân vật để nổi tiếng thì không hề ít.
Nhưng dựa vào hai thiết lập nhân vật quái đản như "Vũ Thần" và "Tội Phạm Khắc Tinh" để nổi tiếng, mà vẫn duy trì được hình tượng không hề sụp đổ, thì Giang Thuật là người đầu tiên.
Bây giờ.
Cư dân mạng lại gán thêm cho Giang Thuật một thiết lập "Cách Ly Hot Search".
Còn đặt tên cho nó là định luật Giang Thuật thứ ba.
Bảo các minh tinh khác không hoảng là điều không tưởng.
Đặc biệt là.
Những kẻ thường ngày làm ăn chẳng mấy sạch sẽ.
Gần như cùng một thời điểm.
Các công ty giải trí lớn trên cả nước đều triệu tập cuộc họp khẩn cấp.
Toàn bộ nghệ sĩ trực thuộc công ty đều phải có mặt.
Tại cuộc họp.
Ông chủ các công ty giải trí gần như đều phát biểu những nội dung tương tự nhau.
Đó là yêu cầu đám minh tinh này dạo gần đây hãy an phận một chút.
Tuân thủ pháp luật, kính già yêu trẻ, giữ mình trong sạch, quản cho chặt nửa thân dưới của mình.
"Các vị, bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt."
"Vì lý do mà ai cũng biết đấy, tất cả các vị đang ngồi ở đây đều có nguy cơ sập phòng bất cứ lúc nào."
"Cho nên, để giảm thiểu rủi ro sập phòng, những điều tôi vừa nói, mọi người nhất định phải chấp hành nghiêm túc."
"Còn nữa, trước kia ai có làm mấy chuyện bẩn thỉu gì thì tôi không truy cứu. Nhưng mau chóng chùi sạch đít cho tôi!"
"Được rồi, tan họp!"
Một màn tương tự.
Đang diễn ra bên trong khắp các công ty giải trí trên toàn quốc.
Thế là.
Có người bỗng phát hiện ra.
Giới giải trí vốn dĩ chướng khí mù mịt, nhơ nhớp bẩn thỉu.
Dạo gần đây dường như lại trở nên trong sạch lành mạnh, ngập tràn năng lượng tích cực.
Khiến cho một vài tân binh vừa mới bước chân vào giới giải trí không khỏi sinh ra ảo giác.
Hình như giới giải trí cũng đâu đến mức nát bét như lời đồn đâu nhỉ?
…………
Ma Đô.
Bên trong phòng làm việc riêng của Hồ Nhất Càn.
Vừa mới họp ở công ty trở về, Hồ Nhất Càn gõ ngón tay lên mặt bàn một cách vô định.
Hồ Nhất Càn, một trong những ca sĩ đỉnh lưu của làng nhạc.
Cũng là một trong ba ca sĩ đỉnh lưu làng nhạc hiếm hoi còn sót lại sau năm đợt sóng gió sập phòng vừa rồi.
Về danh tiếng.
Hắn chỉ xếp sau vài ca sĩ cấp bậc Thiên vương Thiên hậu.
Công ty quản lý của hắn là Tinh Thần Hỗ Ngu.
Công ty giải trí có quy mô lớn nhất Ma Đô, đồng thời cũng nằm trong top ba cả nước.
Là nghệ sĩ chủ lực được Tinh Thần Hỗ Ngu hết lòng nâng đỡ, địa vị của Hồ Nhất Càn ở công ty không hề thấp.
Vừa rồi tại công ty.
Sau khi cuộc họp kết thúc.
Ông chủ công ty còn trực tiếp gọi riêng Hồ Nhất Càn vào văn phòng.
Dặn dò Hồ Nhất Càn mau chóng chùi sạch đít của mình, đừng để người ta nắm được thóp gì.
Vị ông chủ kia biết rõ.
Hồ Nhất Càn chẳng có sở thích nào khác.
Chỉ là có hơi không quản nổi nửa thân dưới của mình mà thôi.
Bình thường, hắn toàn dựa vào thân phận ngôi sao để hẹn fan nữ ra ngoài, cùng trải qua một đêm xuân trong khách sạn.
Mấy năm nay.
Số fan nữ bị hắn làm nhục chẳng hề ít.
Hiện tại, cơn sóng gió sập phòng do Giang Thuật dấy lên thế này.
Ông chủ rất lo Hồ Nhất Càn cũng bị cuốn vào.
Cho nên mới đặc biệt nhắc nhở riêng Hồ Nhất Càn một tiếng.
Bảo hắn xử lý mọi chuyện cho sạch sẽ.
"Nhất Càn, em tìm anh à?"
Trong lúc Hồ Nhất Càn đang trầm tư, cánh cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên với tướng mạo có phần hèn mọn bước vào.
Gã đàn ông trung niên là một người anh họ bắn đại bác mới tới của Hồ Nhất Càn.
Những fan nữ được hẹn đến khách sạn để qua đêm xuân đều do ông anh họ này ra tay tìm kiếm giúp.
Xem như là tâm phúc của Hồ Nhất Càn.
Hồ Nhất Càn mở miệng hỏi, "Anh họ, con bé tên Vi Vi kia giờ thế nào rồi?"
Gã anh họ đáp, "Bảo nó đi phá thai, nó sống chết không chịu, giờ đã sinh đứa bé ra rồi."
