Chương 111
Chương 111: Đợi người khác sập phòng hết, tôi tự động thành đỉnh lưu rồi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trên chiếc ghế sofa trong căn biệt thự.
Dương Nhược Vi hơi hé bờ môi mềm mại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Giang Thuật.
Nói thật lòng.
Đầu óc Dương Nhược Vi lúc này hoàn toàn mờ mịt.
Sao có thể... lại như vậy nữa chứ!
Lại có ngôi sao sập phòng.
Mà khéo thế không biết.
Lại đúng vào lúc bài hát mới của Giang Thuật vừa mới lên sóng.
Mắt thấy lần này, chủ đề về bài hát mới của Giang Thuật sắp sửa giật được vị trí đầu bảng hot search rồi.
Ai mà ngờ.
Một ca sĩ đỉnh lưu đùng một cái bị bóc phốt dính líu đến ma túy, bị cơ quan công an bắt quả tang tại trận.
Nhiệt độ của chủ đề đó nhảy thẳng lên chiếm vị trí quán quân hot search.
Lại một lần nữa đè bẹp nhiệt độ bài hát mới của Giang Thuật xuống.
Đây không phải lần đầu tiên.
Mà là lần thứ ba rồi.
Nếu không phải cả ba ngôi sao sập phòng này đều phải trả giá bằng cả sự nghiệp của mình.
Trong đó có hai người thậm chí còn vào thẳng nhà giam ngồi đạp máy khâu.
Thì Dương Nhược Vi đã phải nghi ngờ đây là một chiêu trò cạnh tranh thương mại rồi.
"Giang Thuật, chuyện này..." Dương Nhược Vi khẽ hé miệng.
"Sếp Dương, quen dần là được. Bình tĩnh, bình tĩnh đi!" Giang Thuật nhún vai, vẻ mặt bình thản đến cực điểm.
Chẳng phải chỉ là lại có ngôi sao sập phòng thôi sao?
Chuyện lớn gì đâu chứ.
Tiếp theo đây, hắn vẫn còn mười hai bài hát mới cơ mà.
Nói cách khác.
Vẫn còn mười hai ngôi sao nữa đang xếp hàng chờ sập phòng đấy.
Chỉ là không biết.
Mười hai kẻ xui xẻo sập phòng kia rốt cuộc sẽ gọi tên ai.
Nghe Giang Thuật nói vậy.
Ánh mắt Dương Nhược Vi nhìn hắn càng thêm vẻ ngờ vực.
Cô có đủ lý do để nghi ngờ.
Ba ngôi sao sập phòng này ít nhiều có liên quan mờ ám tới Giang Thuật.
Nhưng cô chẳng có bất cứ bằng chứng nào cả.
Đành phải tạm thời bỏ qua.
"Anh đừng quên vụ cá cược giữa hai chúng ta là được." Dương Nhược Vi lí nhí lầm bầm một câu.
"Không quên đâu, giờ tôi mới nhận ra, mấy ngôi sao đó sập phòng dường như chẳng phải chuyện xấu đối với tôi." Khóe miệng Giang Thuật khẽ nhếch lên.
Có một đạo lý.
Giang Thuật vừa mới nghĩ thông suốt.
Người sập phòng hôm nay lại là một ca sĩ đỉnh lưu của làng nhạc Hoa ngữ.
Vì dính líu đến ma túy mà xộ khám.
Bị phong sát toàn mạng là điều chắc chắn.
Cộng thêm Trần Vũ là người đầu tiên sập phòng.
Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy nửa tháng.
Làng nhạc đã có hai ca sĩ từ tuyến một trở lên ngã ngựa.
Phía sau vẫn còn mười hai ngôi sao đang xếp hàng chờ sập phòng kia kìa!
Nếu nhiệt độ sập phòng của một ngôi sao có thể hất văng chủ đề bài hát mới của Giang Thuật khỏi bảng hot search.
Khiến Giang Thuật biến thành Cách Ly Hot Search.
Thì đẳng cấp của ngôi sao sập phòng đó chắc chắn không hề thấp.
Cụ thể trong giới âm nhạc.
Ít nhất cũng phải là ca sĩ từ tuyến một trở lên mới đủ sức.
Nói cách khác.
Phía sau chắc chắn sẽ còn vài ca sĩ từ tuyến một trở lên của làng nhạc sập phòng nữa.
Vậy thì thực ra, việc Giang Thuật muốn trở thành ca sĩ đỉnh lưu.
Đâu phải chỉ có mỗi một con đường nâng cao danh tiếng của bản thân.
Đợi những ca sĩ đỉnh lưu xếp hàng trước mặt Giang Thuật sập hết rồi.
Thế thì Giang Thuật.
Chẳng phải sẽ tự nhiên trở thành đỉnh lưu sao?
Đạo lý này quá đỗi dễ hiểu.
Đồng thời.
Khi rất nhiều ca sĩ đỉnh lưu trong làng nhạc đều bị phong sát.
Người hâm mộ chẳng còn bài hát nào để nghe.
Thế thì không còn lựa chọn nào khác, họ chỉ đành đi nghe album mới của Giang Thuật thôi.
Album mới của hắn bán đắt như tôm tươi.
Cán mốc tiêu thụ hơn hai mươi triệu bản.
Lại trở thành một chuyện có khả năng cực kỳ lớn rồi đấy!
Sau khi thông suốt đạo lý này.
Giang Thuật lại càng tràn đầy tự tin vào việc thắng vụ cá cược với Dương Nhược Vi.
"Giang Thuật, sao anh cười bỉ ổi thế?"
"Làm gì có, làm gì có chứ."
"Không gì mà không, anh chảy cả nước miếng rồi kìa. Nói thật đi, có phải anh thèm thuồng thân thể tôi rồi không?"
"Không hẳn là thèm, chỉ đói bụng thôi."
…………
Đúng là quá tam ba bận.
Sau khi Giang Thuật phát hành bài hát mới không lâu lại có ngôi sao sập phòng.
Rất nhiều người đã thực sự nhận ra có điều không đúng.
Mức độ quái đản của Giang Thuật.
Mọi người đều rõ mười mươi.
Huyền thoại về [Vũ Thần] và [Tội Phạm Khắc Tinh] của hắn.
Đến nay vẫn còn lưu truyền khắp chốn giang hồ.
Mà bây giờ, dường như lại có thêm một thiết lập nhân vật quái đản nữa xuất hiện rồi.
Thế là.
Trên mạng xã hội.
Trong khi vô số người qua đường đang bàn tán sôi nổi về ngôi sao bị bắt vì dính líu đến ma túy kia.
Thì bên trong siêu thoại Weibo cá nhân của Giang Thuật.
Phong cách lại hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.
"Gì vậy trời, lại có ngôi sao sập phòng kìa! Lại còn đúng vào tầm thời gian Giang Thuật phát hành bài hát mới nữa, có độc thật đấy chứ!"
"Tôi xin mạnh dạn khẳng định, định luật thứ ba của Giang Thuật đã ra đời rồi! Cứ hễ Giang Thuật phát hành bài hát mới là y như rằng có ngôi sao sập phòng cướp mất hot search. Gọi tắt là, Cách Ly Hot Search!"
"Hahaha, cười chết mất thôi! Mức độ quái đản lần này cảm giác còn đỉnh hơn hai lần trước ấy chứ! Cái tên Giang Thuật này đúng là chúa hề của giới giải trí mà!"
"Các bác có từng nghĩ tới chuyện album mới của Giang Thuật có tận mười lăm bài hát mới không? Bây giờ mới phát hành có ba bài thôi đấy. Nếu định luật thứ ba của Giang Thuật đúng, tức là tiếp theo đây, sẽ còn mười ba ngôi sao nữa sập phòng sao? [kinh hãi][kinh hãi]"
"???"
"???"
"???"
Dự đoán này vừa đưa ra.
Bên dưới phần bình luận ngập tràn toàn dấu chấm hỏi.
Có người thì mong chờ khôn xiết, đặt mua sẵn hạt dưa bia bọt nước ngọt trên mạng, chuẩn bị hóng một vở kịch dài tập về các ngôi sao liên tục sập phòng.
Có người lại nơm nớp lo sợ.
Chỉ sợ thần tượng mình thích bị Giang Thuật vạ lây, trở thành một trong số hơn chục ngôi sao sập phòng kia.
Còn một số khác.
Lại giữ thái độ trung lập đứng ngoài quan sát.
Tạm thời vẫn nghi ngờ định luật thứ ba của Giang Thuật.
Mới chỉ có ba lần sập phòng thôi.
Chưa đủ để chứng minh định luật thứ ba của Giang Thuật đã thành lập.
Khi hình tượng Cách Ly Hot Search này của Giang Thuật từ chỗ chỉ có người hâm mộ của hắn bàn tán, lan truyền sang cộng đồng người hâm mộ của các nhà khác.
Người hâm mộ của những ngôi sao khác lại càng khịt mũi coi thường.
"Tưởng Giang Thuật nhà các người là ai chứ! Cứ phát bài hát là có ngôi sao sập phòng chắc! Anh Lục Dự Ngôn nhà chúng tôi từ lúc ra mắt đến nay hành xử rõ ràng minh bạch, làm người trong sạch đàng hoàng, có giỏi thì làm cho anh Lục Dự Ngôn nhà chúng tôi sập phòng xem nào! Giang Thuật căn bản không có cửa!"
"Đúng đấy, bớt giả thần giả quỷ ở đây đi! Toàn là cố tình dát vàng lên mặt mình thôi! Anh Lục Dự Ngôn nhà chúng tôi đời này tuyệt đối không bao giờ sập phòng đâu!"
Có cộng đồng người hâm mộ của ngôi sao khác.
Trực tiếp nhảy vào khiêu khích người hâm mộ của Giang Thuật.
Đơn cử như.
Đám người hâm mộ của cái tên Lục Dự Ngôn kia.
…………
Vài ngày sau.
Bài hát mới thứ tư của Giang Thuật chính thức phát hành.
Cùng ngày hôm đó, trên kênh tin tức pháp luật buổi sáng của Ma Đô.
[Đêm qua, Công an thành phố chúng ta đã triệt phá một vụ án tụ tập đánh bạc đặc biệt nghiêm trọng, số tiền liên quan lên tới hơn mười triệu tệ. Đây là vụ án đánh bạc lớn nhất bị triệt phá trên địa bàn thành phố trong những năm gần đây.]
[Được biết, trong vụ án đánh bạc lần này, một trong những kẻ đứng ra tổ chức mang họ Lục, là nam ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc nước nhà, hiện đã bị bắt giữ tống giam, mức án khởi điểm từ năm năm tù trở lên. Chi tiết cụ thể của vụ án sẽ được Công an thành phố Ma Đô công bố trong buổi họp báo chuyên đề.]
Người hâm mộ của Lục Dự Ngôn khi nhìn thấy bản tin này: "???"
Khoan đã, anh ơi.
Anh sập phòng thật đấy à?!!
Tụi em nói đùa thôi mà!!
Sau khi nhìn thấy mẩu tin tức này.
Người hâm mộ của Giang Thuật lại càng cười suýt xỉu ngay tại chỗ.
"Hahahahaha, cười đau cả bụng."
"Xin hỏi một câu thôi, mặt của fan Lục Dự Ngôn đã thấy rát chưa thế."
"Giang Thuật: Không phải đòi làm cho anh nhà các người sập phòng sao, thực hiện điều ước cho các người luôn này!"
"Thường xuyên thấy người ta đi cổ vũ cho thần tượng nhà mình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có đứa đi cầu xin người khác làm cho thần tượng nhà mình sập phòng đấy!"
"Giang Thuật còn chẳng thèm mở concert nữa rồi, vậy mà vẫn miệt mài cung cấp tư liệu cho kênh tin tức pháp luật, anh ấy thực sự... tôi khóc chết mất!"
