Chương 110
Chương 110: Thiên Khải nguyên niên đến!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Do lượng dân mạng chửi Phùng Thiên Khải quá đông.
Trong chốc lát.
Máy chủ Weibo lại không gánh nổi.
Sập luôn.
Anh chàng lập trình viên số khổ lại bị sếp túm từ nhà đến công ty tăng ca.
Điều đau khổ hơn nữa là.
Anh chàng lập trình viên này cũng là một trong số những sinh viên tốt nghiệp xui xẻo bị Bộ Giáo dục rút trúng bài luận văn để kiểm tra đột xuất.
Đang bị giảng viên hướng dẫn thời đại học giục thức trắng đêm sửa luận văn.
"Mẹ kiếp, Phùng Thiên Khải, mày hại khổ tao rồi!"
Vừa hại máy chủ tê liệt khiến anh phải ở đây tăng ca.
Lại vừa hại Bộ Giáo dục áp dụng cơ chế kiểm tra ngẫu nhiên luận văn, khiến anh phải thức đêm sửa lại bài luận từ nhiều năm trước.
Đời này là lần đầu tiên anh chàng lập trình viên hận một người đến mức như vậy.
…………
Ma Đô, tòa nhà trụ sở Thiên Hành Truyền Môi.
Giang Thuật thoải mái dựa vào sô pha, lướt xem bình luận dưới các chủ đề tìm kiếm nóng trên Weibo.
Vụ bê bối gian lận học thuật của Phùng Thiên Khải đã trôi qua ba ngày.
Mấy vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng.
Vẫn bị các chủ đề liên quan tới Phùng Thiên Khải chiếm trọn.
Đã hiện thực hóa ước mơ trở thành ngôi sao đỉnh lưu thực thụ của Phùng Thiên Khải.
Có điều.
Đỉnh lưu này của hắn.
Là đỉnh lưu ngồi bóc lịch trong tù.
Đủ thấy oán niệm của cư dân mạng đối với Phùng Thiên Khải sâu sắc tới mức nào.
"Thiên Khải năm thứ nhất, đám dân mạng này khéo đặt tên thật!" Giang Thuật bật cười ha hả.
Chính vì vụ bê bối gian lận học thuật của Phùng Thiên Khải mà Bộ Giáo dục mới bắt đầu chỉnh đốn học phong ở các trường đại học trên toàn quốc.
Khiến độ khó để tốt nghiệp của hàng chục triệu sinh viên cả nước tăng vọt.
Có mấy cư dân mạng rảnh rỗi.
Bèn đề xuất đặt tên cho năm nay là Thiên Khải năm thứ nhất.
Để kỷ niệm phong trào chỉnh đốn học phong do Phùng Thiên Khải chính thức mở màn, chẳng biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm này.
Đồng thời biến khu bình luận Weibo của Phùng Thiên Khải.
Thành địa điểm điểm danh cố định.
Chẳng ai rảnh năm nào cũng vào mắng Phùng Thiên Khải.
Nhưng có thể đoán trước rằng.
Năm nào cũng sẽ có người mới vào mắng Phùng Thiên Khải.
Người hâm mộ của người ta tính theo từng đợt.
Còn người hâm mộ của Phùng Thiên Khải thì tính theo từng khóa.
Có điều.
Toàn là người ghét cay ghét đắng hắn.
Theo một nghĩa nào đó.
Lực lượng antifan của Phùng Thiên Khải có học vấn cao nhất toàn cõi mạng.
Một mình hắn đắc tội với cả chục triệu sinh viên trên toàn quốc.
Ngôi sao khác có thể hết thời.
Nhưng Phùng Thiên Khải thì không bao giờ.
Mỗi khi mùa tốt nghiệp đến, mỗi khi niên hiệu Thiên Khải được bước sang năm mới.
Phùng Thiên Khải lại hot rần rần thêm một đợt.
Hắn sẽ sống mãi trong lòng bao thế hệ bằng một hình thức khác.
May mà Phùng Thiên Khải đang ở trong tù đạp máy khâu.
Chứ nếu còn ở ngoài.
Có khi đống sinh viên này mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn rồi.
Giang Thuật thoải mái lướt Weibo.
Thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu bình luận tấu hài của dân mạng.
Dù việc hắn tung bài hát mới là nguyên nhân trực tiếp khiến Phùng Thiên Khải sập phòng.
Nhưng cái ngữ gian lận học thuật như Phùng Thiên Khải.
Có sập phòng cũng là đáng đời.
Giang Thuật chẳng có chút áy náy nào.
Đang lúc Giang Thuật cầm điện thoại cười toe toét như một tên ngốc.
Đúng lúc này.
Điện thoại của hắn đổ chuông.
Màn hình hiển thị tên người gọi là Khương Diệc Quân.
Khương Diệc Quân, giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp đại học của Giang Thuật.
Nhìn thấy cuộc gọi này.
Tim Giang Thuật thót lại một cái, lờ mờ có dự cảm chẳng lành.
"Alo, em chào thầy Khương ạ." Giang Thuật bắt máy.
"Có hai tin, một tin xấu và một tin tốt, em muốn nghe tin nào trước?"
"Ơ, thầy cho em nghe tin xấu trước đi ạ."
"Rất tiếc phải báo với em, bài luận tốt nghiệp của em bị Bộ Giáo dục rút trúng kiểm tra, sơ duyệt không đạt chuẩn, phải nhanh chóng sửa lại."
Quả nhiên.
Vào cái thời điểm nhạy cảm này.
Nhận được điện thoại của giảng viên hướng dẫn thời đại học.
Mười phần thì chín phần là dính vụ này.
Rất nhiều cư dân mạng cũng chung cảnh ngộ.
Chỉ là.
Giang Thuật không ngờ mình lại xui xẻo đến mức.
Trở thành một trong số những người đó.
Ngại quá.
Vừa nãy tôi cười hơi to.
Giang Thuật cuối cùng cũng hiểu thế nào là câu cười người hôm trước hôm sau người cười rồi.
"Thế thầy Khương ơi, tin tốt là gì ạ?" Giang Thuật đầy mong đợi hỏi.
Thầy Khương cười khà khà, "Tin tốt là thầy trò mình lại sắp được gặp nhau rồi đấy! Sao nào, vui không, hào hứng không?"
Giang Thuật: "..."
Thiên Khải năm thứ nhất.
Hàng triệu sinh viên gặp đại kiếp.
Thức thâu đêm suốt sáng, trằn trọc chẳng thể ngủ yên.
Nỗi đau luận văn, tiếng khóc than vang khắp cõi mạng.
Người nghe rơi nước mắt, kẻ thấy nát cả lòng.
…………
Phải mất trọn một tuần.
Độ nóng của vụ Phùng Thiên Khải sập phòng.
Mới hoàn toàn lắng xuống.
Đám sinh viên bị cơn giận che mờ lý trí mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Và trong khoảng thời gian đó.
Bài hát mới thứ hai của Giang Thuật, bài "Nam Sơn Nam".
Tuy lúc mới ra mắt bị độ nóng từ vụ sập phòng của Phùng Thiên Khải đè bẹp.
Nhưng dần dần.
Nó cũng leo lên những vị trí khá cao trên bảng xếp hạng của các nền tảng âm nhạc lớn.
Và có một nhóm nhỏ người.
Chủ yếu là người hâm mộ của Giang Thuật.
Đã bắt đầu nhận ra điều gì đó là lạ.
"Anh em ơi, có ai để ý không. Cả hai ngày Giang Thuật tung bài hát mới trong album, đều có ngôi sao sập phòng, một là Trần Vũ, hai là Phùng Thiên Khải, đây thực sự là trùng hợp sao?"
"Bác sĩ Watson, cậu đã tìm ra điểm mấu chốt rồi đấy!"
"Hít hà, tôi vừa lướt lại ngày Giang Thuật tung hai bài hát mới, đúng thật luôn kìa!"
"Nói thật, chuyện này rơi vào người khác thì tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng rơi vào cái tên tà môn như Giang Thuật, tôi lại thấy chưa chắc đâu!"
"Tôi đánh bạo đoán một phát, không lẽ định luật thứ ba của Giang Thuật sắp tới rồi?"
"Ờ... Tôi thấy mọi người đừng có đa nghi quá thế. Chắc chắn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi."
"Có trùng hợp hay không, tôi nghĩ ngày mai là mọi người biết ngay."
"Tại sao?"
"Mấy người làm fan Giang Thuật chẳng đạt chuẩn tí nào. Sáng nay Weibo chính thức của Thiên Hành Truyền Môi vừa thông báo, bài hát thứ ba trong album của Giang Thuật là 'Cầu An Hà' sẽ chính thức lên sóng vào rạng sáng mai đấy!"
"Đặt gạch hóng trước, có kết quả nhớ bắn cho tôi một phát nhé."
"???"
Quả thật có người.
Đã liên hệ vụ sập phòng của hai ngôi sao Trần Vũ và Phùng Thiên Khải với Giang Thuật.
Nhưng vì số lượng ví dụ quá ít.
Mới chỉ có hai lần.
Nên suy đoán này.
Chỉ được lưu truyền trong phạm vi hẹp nội bộ người hâm mộ của Giang Thuật.
Chưa dấy lên làn sóng dư luận nào quá lớn.
Điểm Hình Tượng của Giang Thuật nhờ vậy cũng tăng thêm một ít.
Đạt hơn một vạn điểm.
Nhưng chừng ấy Điểm Hình Tượng vẫn còn xa mới đủ.
…………
Rạng sáng ngày hôm sau.
Bên trong căn biệt thự của Dương Nhược Vi.
Cả Giang Thuật và Dương Nhược Vi đều có mặt.
Họ đang ngồi tựa vào nhau trên sô pha.
Lắng nghe ca khúc mới vừa lên sóng của Giang Thuật.
"Cầu An Hà"!
Một bài hát mà ngay cả con chó bên đường nghe xong cũng thấy tiếc nuối ngập tràn.
Đặc biệt là đoạn dạo đầu bằng tiếng đàn mã đầu cầm.
Người nghe xong rất hiếm ai không tiếc nuối rơi lệ.
Sau khi "Cầu An Hà" lên sóng trên toàn mạng.
Dương Nhược Vi ôm điện thoại, liên tục tải lại bảng xếp hạng tìm kiếm nóng.
Cô chia sẻ tình hình thực tế về độ hot của bài hát với Giang Thuật.
"Vào top ba mươi rồi, mới có mười mấy phút mà nhiệt độ của chủ đề 'Cầu An Hà' đã leo lên top ba mươi rồi! Lần này đà tăng mạnh lắm, có khi trong vòng một tiếng là giật được vị trí đầu bảng đấy!"
"Vào top mười rồi, đã lọt top mười rồi này! Dân mạng gần như khen hết lời luôn. Còn có một bạn bảo vừa nãy nghe bài này, nhấn chân ga một cái đã phi thẳng tới trước cửa nhà người yêu cũ, quên mất bà xã còn đang ngồi ở ghế phụ! Hahaha!"
"Top ba, sắp sửa vào top ba rồi!!"
"Ơ? Hình như có gì đó sai sai. Không phải hình như, mà chắc chắn là sai rồi."
"Có một ca sĩ đỉnh lưu vừa bị bắt vì dính líu đến ma túy, nhảy thẳng một mạch lên đầu bảng tìm kiếm nóng rồi."
"Giang Thuật, bài mới của cậu lại bị đè nhiệt độ rồi kìa!"
