Chương 120
Chương 120: Vụ án minh tinh giết người, dư luận bùng nổ!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đêm muộn rạng sáng.
Sau khi bài hát mới của Giang Thuật lên sóng.
Vô số cư dân mạng ngóng dài cả cổ.
Muốn xem xem.
Lần này ngôi sao xui xẻo nào sẽ sập phòng.
Thậm chí, không ít người vốn dĩ giờ này đã phải đi ngủ.
Cũng hóa thành cú đêm.
Xoa tay chờ đợi trong háo hức.
Thế là.
Trên mạng náo nhiệt chưa từng thấy.
Trong siêu thoại Weibo cá nhân của Giang Thuật, cư dân mạng rôm rả tán gẫu.
"Tối nay là bài hát mới cuối cùng trong album của Giang Thuật rồi, chẳng biết kẻ đen đủi chốt sổ này sẽ gọi tên ai đây!"
"Đặt cửa chốt cược nào, đặt cửa chốt cược đi. Giờ đa số đoán người sập phòng là ca sĩ, một số ít đoán là diễn viên!"
"Lạy trời lạy phật, ngôi sao này đừng có sập phòng vì mua dâm nữa. Vốn dĩ nguồn hàng của cánh anh em bọn tôi đã khan hiếm, bao nhiêu em gái hoàn lương đi làm idol mạng hết cả rồi, mấy ngôi sao lắm tiền các người còn nhảy vào thổi giá thị trường, có còn để bọn tôi sống nữa không hả!"
"Tình cảm theo giờ mà nảy sinh, hết giờ chuông reo lòng day dứt khôn nguôi. Em gái tôi hay gọi ở quán massage chân, cái em tôi hay đè ra đạp ấy, giờ đã thành idol mạng triệu follow, gả cho một phú nhị đại bản địa rồi."
"Ai dà, đúng là thói đời ấm lạnh, lòng người đổi thay! Gái massage chân bây giờ chẳng còn thuần khiết như xưa nữa."
"Bác bên trên nghĩ thoáng ra tí đi. Thằng phú nhị đại đó đang lái con xe cũ bác từng cưỡi đấy, nghĩ thế có thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn không."
"Ơ, nói thế hình như cũng đúng phết nhờ!"
"Mấy lão già dâm dê các ông cút bớt, mẹ nó đừng có ở đây chia sẻ kinh nghiệm mát xa chân nữa, dọa fan nữ của Giang Thuật chạy mất bây giờ."
"Mọi người mẹ nó đừng tán phét nữa, mau vào xem thông báo của Cục Công an Ma Đô đi, kẻ đen đủi sập phòng lần này xuất hiện rồi!!"
…………
Đêm khuya.
Mười hai giờ mười lăm phút.
Đúng mười lăm phút sau khi bài hát mới của Giang Thuật được phát hành trên toàn mạng.
Cục Công an Ma Đô đăng một bản tin vụ án trên Weibo chính thức.
Trong thông báo nêu rõ:
Diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng Phí Khắc đã bị tạm giữ hình sự vì tình nghi phạm tội cố ý giết người.
Mà vụ án Phí Khắc dính líu đến,
chính là vụ án ảnh hậu Mạnh Phỉ Phỉ rơi từ sân thượng xuống mười năm trước.
Phí Khắc chính là kẻ thủ ác đã đẩy Mạnh Phỉ Phỉ từ sân thượng xuống, khiến cô rơi lầu thiệt mạng.
Bản tin thông báo vừa tung ra.
Toàn mạng bùng nổ dữ dội.
Tựa như ngòi nổ quả bom được châm lửa.
Dư luận nổ tung!!
Vì tối nay Giang Thuật tung bài hát mới,
rất nhiều cư dân mạng đã thức đêm hóng tin sập phòng.
Có ngôi sao sập phòng, cư dân mạng chẳng ngạc nhiên chút nào.
Người sập phòng là Phí Khắc ư?
Điểm này khiến không ít người bất ngờ, nhưng vẫn tạm chấp nhận được.
Nhưng giờ đây, tin tức lại nói cho họ biết.
Lý do Phí Khắc sập phòng là vì hắn từng giết người.
Mà người bị giết,
lại là ảnh hậu Mạnh Phỉ Phỉ từng nổi đình nổi đám khắp đại lục, người người nhà nhà đều biết.
Cư dân mạng sau thoáng chốc sững sờ,
thì hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Phí Khắc, giết người, ảnh hậu, Mạnh Phỉ Phỉ!
Từng chữ từng từ này đều đủ sức hút trọn mọi ánh nhìn.
Huống hồ tất cả những từ khóa ấy lại gom hết vào một chỗ.
Mạnh Phỉ Phỉ vốn là nữ thần tuổi thơ trong lòng không biết bao nhiêu người.
Năm đó cô rơi lầu bỏ mạng,
khiến biết bao người hâm mộ phải đau buồn suốt một thời gian dài.
Giờ đây vụ án được phá,
nguyên nhân cái chết của Mạnh Phỉ Phỉ không phải tự sát như lời đồn ngoài miệng lưỡi thế gian.
Mà là bị gã Phí Khắc này đẩy từ trên sân thượng xuống.
Phí Khắc, một diễn viên kiêm đạo diễn có tiếng trong giới.
Danh tiếng trên mạng vốn dĩ khá tốt.
Ai mà ngờ được, biết người biết mặt chẳng biết lòng.
Gã này hóa ra lại là một con súc sinh đội lốt người.
Là hung thủ giết hại Mạnh Phỉ Phỉ!!
Thế là.
Trong nháy mắt, trên mạng.
Fan của Giang Thuật, fan của Phí Khắc, fan của Mạnh Phỉ Phỉ cùng vô số dân hóng hớt thức đêm chờ xem ai sập phòng đều lao vào bàn tán sôi nổi.
Lại thêm hashtag #Ngôi sao giết người# nóng hổi thu hút đông đảo người qua đường.
Độ hot bùng nổ chưa từng thấy.
Hậu quả trực tiếp nhất chính là:
Máy chủ Weibo gồng mình trụ được vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ rồi chính thức đình công, tê liệt hoàn toàn.
…………
Yến Kinh, tòa nhà trụ sở Weibo.
Biết tối nay Giang Thuật ra bài hát mới, anh chàng lập trình viên phụ trách bảo trì máy chủ tan làm xong chẳng buồn về nhà.
Mà trải chiếu nằm luôn trong phòng máy chủ.
Dạo gần đây,
cứ hễ Giang Thuật tung bài hát mới,
là lại có ngôi sao sập phòng.
Cứ có sao sập phòng là máy chủ lại quá tải rồi sập nguồn.
Trong vòng hai tháng qua, anh lập trình viên chẳng nhớ nổi mình bị sếp lôi đầu từ nhà đến công ty sửa máy chủ giữa đêm bao nhiêu lần rồi.
Cho nên lần này anh khôn ra rồi.
Nghe tin tối nay Giang Thuật ra bài mới,
ơ hay, mình khỏi về luôn cho lành!
Túc trực ngay tại phòng máy.
Đỡ mất công nửa đêm nửa hôm cuống cuồng chạy thục mạng từ nhà tới.
"Hahaha, mình quả nhiên nhìn xa trông rộng. Bảo sập là sập ngay, máy chủ Weibo nhà mình đúng là... biết nghe lời thật đấy!"
Vốn định cà khịa hiệu năng máy chủ rác rưởi tệ hại,
rõ ràng một công ty to tướng thế này mà tiếc tiền nâng cấp máy chủ.
Nhưng lời đến khóe môi,
anh lập trình viên sợ trong phòng máy có camera ghi âm nên đành nuốt ngược trở vào.
"Thôi, bắt tay vào việc nào."
Anh lập trình viên ngó qua lượng truy cập hệ thống ở backend máy chủ Weibo, hít sâu một hơi lạnh rồi gãi gãi mấy cọng tóc lơ thơ còn sót lại trên đầu:
"Hít, gần chục triệu lượt thảo luận, thằng cha Phí Khắc này đúng là chọc thủng trời rồi!"
Trước Phí Khắc,
mười bốn ngôi sao sập phòng trước đó,
kẻ có độ thảo luận cao nhất là Phùng Thiên Khải sập phòng vì gian lận học thuật.
Dù sao người ta cũng một tay lập nên "niên hiệu Thiên Khải" cơ mà!
Còn giờ đây,
ngai vàng quán quân đã đổi chủ,
bị vụ án giết người của Phí Khắc chiếm đoạt.
Ngôi sao sập phòng năm nào chả có, năm nay lại càng nhiều.
Nhưng ngôi sao sập phòng vì giết người thì Phí Khắc là tiền lệ đầu tiên trong lịch sử!
Suốt cả một đêm,
máy chủ Weibo cứ sập rồi sửa, sửa xong lại sập.
Khiến anh lập trình viên phải thức trắng đêm.
Ngày hôm sau.
Lúc lãnh đạo công ty Weibo tới phòng máy,
đập vào mắt là anh chàng lập trình viên với đôi mắt gấu trúc thâm quầng và quả đầu đã rụng sạch bách không còn một cọng tóc.
"Sếp, sếp biết tiệm tóc giả nào ổn không, hai ngày nữa em có hẹn đi xem mắt rồi."
"Cần gì đội tóc giả, kiểu đầu này của cậu đi xem mắt là chuẩn bài nhất đấy."
"Thật không sếp?"
"Thật chứ. Đến hôm đó cậu mặc cái áo sơ mi caro, phối với kiểu đầu này. Chỉ cần bảo mình làm lập trình viên, chẳng cần mở mồm nói thêm câu nào, người ta nhìn vào là biết lương cậu chắc chắn cao ngất ngưởng!"
Hói đầu chính là vinh dự tối cao của một lập trình viên!
Còn với kẻ khiến máy chủ Weibo sập lên sập xuống nhiều lần, hại anh rụng sạch cả tóc như Giang Thuật,
anh nên chửi bới hay nên cảm ơn đây?
Sếp nói tiếp: "Sau bài hát tối qua thì toàn bộ bài mới trong album của Giang Thuật đã ra mắt hết rồi."
"Không còn yếu tố bất ổn mang tên Giang Thuật nữa, máy chủ Weibo sẽ không thỉnh thoảng lại lăn đùng ra chết."
"Hai ngày tới cậu chịu khó để mắt đến độ hot của vụ án Phí Khắc giết người thêm chút nữa."
"Đợi nhiệt giảm bớt, tôi cho cậu nghỉ phép dài ngày."
"Cho cậu tha hồ yên tâm đi xem mắt!"
