Chương 121
Chương 121: Album mới nộp 《Xin Lỗi》, thì ra là ý này à!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Vụ án giết người của Phí Khắc.
Gây nên làn sóng dư luận cực lớn trên mạng.
Dù sao thì.
Mười bốn ngôi sao sập phòng trước đó.
Người thì chỉ dính vấn đề đạo đức.
Người dù vi phạm pháp luật nhưng tình tiết cũng chưa đến mức quá tồi tệ.
Kẻ nhận án nặng nhất là Hồ Ích Phàm cũng chỉ bị phạt bảy năm tù.
Còn vụ án mạng của Phí Khắc.
Chiểu theo quy định pháp luật thì đủ khung tù chung thân hoặc tử hình.
Ngay lập tức.
Phía Tổng cục Quảng điện phản ứng cực kỳ nhanh chóng.
Lập tức tuyên bố phong sát Phí Khắc trên toàn mạng.
Toàn bộ phim ảnh từng tham gia, gameshow từng góp mặt, bài hát từng thể hiện đều bị gỡ bỏ sạch sẽ.
Bao gồm cả bộ phim do Phí Khắc tự biên tự diễn đang công chiếu rầm rộ ngoài rạp.
Không ngoại lệ, tất cả đều bị hạ sóng.
Giết người, tính chất này thực sự quá đỗi đê hèn.
Dưới khu vực bình luận trên Weibo của Phí Khắc.
Toàn là cư dân mạng vào chửi bới thậm tệ.
"Phí Khắc, ĐCM mày! Nữ thần Mạnh Phỉ Phỉ của tao năm đó chính là bị mày hại chết! Mẹ kiếp, tao hận mày thấu xương!!"
"Bao năm nay tao cứ ngỡ Phí Phỉ nhảy lầu tự sát. Hóa ra là bị thằng Phí Khắc đẩy từ sân thượng xuống. Thử nghĩ xem, mấy giây rơi từ trên đỉnh tòa nhà xuống đất, chị ấy đã tuyệt vọng đến mức nào chứ!"
"Đề nghị xử lăng trì Phí Khắc! Không, lăng trì còn nhẹ quá, tốt nhất là đem mười đại cực hình thời Mãn Thanh ra áp dụng hết lên người nó."
"Phí Khắc, mày nên mừng vì được các chú công an bắt vào tù đi. Tao dám chắc một trăm phần trăm, mày mà còn ở ngoài, kiểu gì cũng có fan ruột của Mạnh Phỉ Phỉ cầm dao tới nói chuyện đạo lý với mày."
"Hu hu hu, nữ thần Mạnh ơi, kẻ hại chị cuối cùng đã đền tội rồi. Dưới suối vàng chị có thể yên nghỉ. Đợi trăm năm nữa, em nhất định sẽ xuống dưới đó làm người hâm mộ của chị tiếp."
"Bản thân là fan lâu năm của Mạnh Phỉ Phỉ, trước giờ tàu ngầm trên mạng suốt, lần này nhịn hết nổi rồi, phải đứng ra nói một câu."
"Đúng tám chữ: Phí Khắc đáng chết, cảm ơn Giang Thuật!"
"Đúng vậy, fan của Mạnh Phỉ Phỉ chúng tôi thật sự phải cảm ơn Giang Thuật! Nếu Giang Thuật không tung bài hát mới thì tên Phí Khắc này có khi chẳng bao giờ sập phòng đâu!"
"Là fan của Giang Thuật, tôi chỉ muốn nói chuyện này với idol nhà tôi chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Mấy người không thấy đợt trước Giang Thuật mở liền tù tì hai mươi tư đêm diễn, giúp cảnh sát tóm bao nhiêu tội phạm à. Trong đó không ít kẻ hung tàn độc ác, xử bắn mười lần vẫn còn nhẹ chán."
"Oa, cái cậu ngôi sao tên Giang Thuật kia giỏi thế cơ à! Bình thường tôi ít khi lướt mạng, lần này vì chuyện của Mạnh Phỉ Phỉ mới bảo con gái tải Weibo về máy đấy."
"Chứ còn gì nữa, nào anh em, là fan Giang Thuật thì đồng thanh hô vang khẩu hiệu bốn chữ của chúng ta đi!"
"Ảo ma khó tin!"
"Làm trò con bò!"
"Tà môn hơn ma!"
"Dừng dừng dừng, mấy người nói cái quái gì thế hả?! Lũ fan giả mạo này!! Là trừ gian diệt ác, trừ gian diệt ác cơ mà! Là trợ thủ đắc lực của cảnh sát, Giang Thuật đã dùng chiến tích KDA 15/0/45 ngạo nghễ sánh ngang chỉ tiêu cả năm của cả một đồn công an huyện rồi đấy."
…………
Vụ án mạng của Phí Khắc.
Do tình tiết rõ ràng, chứng cứ đanh thép.
Cộng thêm áp lực dư luận quá lớn.
Vụ án nhanh chóng được chuyển giao cho Tòa án nhân dân thành phố Ma Đô.
Tòa án cũng sớm mở phiên xét xử công khai.
Tuyên phạt Phí Khắc mức án tử hình, hoãn thi hành án hai năm.
Phán quyết này công bằng, minh bạch.
Dù rất nhiều cư dân mạng, đặc biệt là fan hâm mộ của Mạnh Phỉ Phỉ, chỉ muốn Phí Khắc phải nếm đủ mười đại cực hình thời Mãn Thanh rồi mới chết.
Nhưng trong một xã hội thượng tôn pháp luật.
Tử hình đã là khung hình phạt cao nhất dành cho một con người.
Mọi người cũng chẳng thể dị nghị gì thêm.
Chỉ đành trong lòng nghiến răng nguyền rủa Phí Khắc thêm vài bận.
Mong cho hắn chết đi sẽ bị đày thẳng xuống mười tám tầng địa ngục A Tỳ.
Linh hồn mãi mãi không được siêu thoát.
…………
Mấy ngày sau.
Độ nóng của vụ án Phí Khắc giết người rốt cuộc cũng dần lắng xuống.
Cư dân mạng lại bắt đầu trổ tài tấu hài.
"Anh em, tao thấy chương trình đón giao thừa năm nay của nhà tù thành phố Ma Đô kiểu gì cũng đỉnh của chóp cho xem."
"Sao lại nói thế?"
"Mày nhìn xem, đợt trước vào tù đạp máy may toàn là ca sĩ chuyên nghiệp cỡ Hồ Ích Phàm, rồi cả diễn viên Ảnh đế, giờ đến cả đạo diễn chuyên nghiệp như Phí Khắc cũng vào nốt rồi."
"Thế chẳng phải nói, đêm hội văn nghệ trong tù năm nay toàn sao hạng A lên sân khấu à?!"
"Ha ha ha ha, chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Ước chừng bạn tù bên trong nằm mơ cũng không ngờ có ngày được ngồi xem sao chuyên nghiệp biểu diễn văn nghệ tất niên đâu nhỉ!"
"Đâu chỉ mỗi tất niên, còn mấy buổi giao lưu văn nghệ các thứ nữa. Mấy năm tới các bạn tù tha hồ mà hưởng phúc nhé!"
"Ha ha ha, nói cho cùng thì bọn họ vẫn phải cảm ơn Giang Thuật, cảm ơn món quà từ Giang Thuật."
"Còn cảm ơn Giang Thuật cơ đấy. Mười lăm ngôi sao vừa sập phòng đang muốn chửi thề nhưng không biết có nên nói ra hay không kìa!"
"Nói đi cũng phải nói lại, ngày mai album mới lên sóng rồi, mọi người nhớ vào ủng hộ đấy nhé!"
"Không thành vấn đề. Tao đã nhịn cả tiền thuê nhà nghỉ với bạn gái, để dành ngày mai mua ủng hộ Giang Thuật đây."
"Người anh em, tiền thuê phòng đem đi mua album hết rồi thì mày với bạn gái tính sao?"
"Lo gì, trời làm chăn, đất làm chiếu. Phòng tự học, nhà vệ sinh, sân thượng, cầu thang bộ, lùm cây trong trường, chỗ nào chả biến thành chiến trường của hai đứa tao được."
"Đỉnh chóp, hi vọng tao không vô tình thấy hai đứa mày trên mấy cái app clip đen."
"Nhân tiện ké chỗ hỏi nhỏ một câu, tôi với bạn gái yêu xa ba năm, cô ấy bảo có bầu con của tôi rồi, thế có bình thường không?"
"Bình thường mà, cơ địa mỗi người mỗi khác thôi."
"Hù, thế thì tôi yên tâm rồi. Mai tôi về tìm cô ấy để tạo bất ngờ mới được. Đi ngủ trước đây."
"Ơ kìa ông bạn, đừng đi vội, tôi đùa đấy mà, này người anh em, này..."
Giữa những màn trêu đùa ỏm tỏi của cư dân mạng.
Album mới mang tên "Xin Lỗi" của Giang Thuật.
Chính thức phát hành trên toàn mạng.
Vừa nhìn thấy tên album mới của Giang Thuật.
Tất cả mọi người đều không nhịn nổi cười.
Xin lỗi?
Ba chữ này nói cho ai nghe, không cần nói cũng tự hiểu!
Ha ha ha ha!
Thú vị vãi chưởng.
Người ta sập phòng tan nát sự nghiệp.
Vốn đã khổ sở lắm rồi.
Cậu còn bồi thêm một cú quất roi vào xác chết thế này.
Một câu xin lỗi.
Làm sao xoa dịu nổi nỗi đau thấu trời của mười lăm ngôi sao kia chứ!
Trong một căn phòng trọ tồi tàn nào đó.
Nạn nhân đầu tiên của chuỗi ngày sập phòng kinh hoàng, Trần Vũ, đang co ro ở đây.
Trần Vũ vừa húp bát mì tôm mới úp, vừa mở ứng dụng nghe nhạc lên, ngay trang chủ đã đập vào mắt mục đề xuất album mới của Giang Thuật.
Nhìn thấy trên bìa album chình ình ba chữ "Xin Lỗi".
Trần Vũ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.
Màn xin lỗi này của cậu, cũng quá thiếu chân thành rồi đấy!
Rõ ràng là đang trêu ngươi chọc ngoáy thì có.
Nếu cậu thực sự cảm thấy áy náy thì bố thí cho tôi một trăm tệ, để tôi xuống tầng mua tạm một thùng mì gói ăn qua ngày có phải tốt hơn không.
Hai tháng trước.
Hắn và Giang Thuật đều là những ca sĩ tuyến một của làng nhạc Hoa ngữ.
Tiền đồ rộng mở thênh thang.
Còn bây giờ.
Giang Thuật đã vững bước tiến vào hàng ngũ những ngôi sao đỉnh lưu.
Còn hắn, đến việc đi vệ sinh cũng chẳng dám rút quá hai tờ giấy.
Đúng thật là, hối hận cũng đã muộn màng!
