Chương 148
Chương 148: Giang Thuật: Dự đoán của tôi là...
Đăng ngày 28/09/2026
19
Năm giờ chiều.
Trong phòng phát sóng trực tiếp giải LPL mùa xuân.
Khán giả đổ vào nườm nượp.
Do là trận đầu tiên sau Tết, lại thêm ban tổ chức tung tin tối nay bàn bình luận sẽ có khách mời bí ẩn xuất hiện.
Hơn nữa.
Trận đấu tối nay còn là một trận tâm điểm.
JDG đối đầu BLG.
Hai đội tuyển này có thể coi là đại vương và tiểu vương trong số các đội chuyên nghiệp của LPL năm ngoái.
Giải mùa xuân và mùa hè năm ngoái.
JDG đều vô địch, còn BLG toàn về nhì.
Tính cả giải thế giới.
BLG đã thua JDG tới tám lần.
Được gọi vắn tắt là mối giao tình tám bại.
Tối nay, hai đội tuyển sẽ lại cống hiến một màn so tài đỉnh cao tại đây.
Vì thế, phòng phát sóng trực tiếp trận đấu LPL tối nay vô cùng náo nhiệt.
Người thì dự đoán kết quả, kẻ thì đu trend chế meme, lại có cả những thành phần giả fan để anti.
Dưới bầu không khí đó.
Buổi phát sóng trận đấu chính thức bắt đầu!
"Chào mọi người, tôi là Oa Oa!"
"Chào mọi người, tôi là Mễ Lặc!"
"Chào mọi người, tôi là Giang Thuật!"
Ống kính chuyển về phía ba người trên bàn bình luận.
Cả ba lần lượt tự giới thiệu bản thân.
Khoảnh khắc nụ cười tươi rói cùng cái vẫy tay trước ống kính của Giang Thuật xuất hiện trên màn hình phát sóng.
Cả kênh chat ngập tràn dấu chấm hỏi.
"????"
"Vãi chưởng, là Giang Thuật, Giang Thuật bằng xương bằng thịt kìa!"
"Tôi tính đủ đường cũng không ngờ khách mời bí ẩn ban tổ chức thông báo tối nay lại là Giang Thuật!"
"Mấy hôm trước tôi còn thấy Giang Thuật chơi game cùng Uzi các kiểu, không ngờ mấy hôm sau đã ngồi chễm chệ trên bàn bình luận Liên Minh Huyền Thoại rồi."
"Ủa khoan, Giang Thuật là ai thế?"
"Hê hê, đến Giang Thuật là ai cũng không biết à. Vậy để tôi long trọng giới thiệu, người đang đứng trước mặt bạn chính là đại tế tư cầu mưa đương đại, đối tác chiến lược của sở cảnh sát khắp cả nước, ngôi sao thích tấu hài khiến giới nghệ sĩ nghe tên đã tái mặt, chính là Giang Thuật đấy!"
Giang Thuật xuất hiện trên bàn bình luận Liên Minh Huyền Thoại.
Nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Nhưng đúng như Xí Nga Điện Cạnh dự đoán.
Sự xuất hiện của Giang Thuật.
Thực sự đã mang lại sức hút cực lớn cho trận đấu này.
Lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp lại tăng vọt thêm một đợt.
Chạm mốc cao kỷ lục trong mấy tháng gần đây.
Khiến khóe miệng đám lãnh đạo cấp cao của Xí Nga Điện Cạnh cười toét đến tận mang tai.
Nước cờ này.
Xem ra bọn họ đã đi đúng rồi.
Có điều, độ nóng này có duy trì được lâu dài hay không thì phải xem màn thể hiện của Giang Thuật trên bàn bình luận thế nào đã.
...
Thành phố Ma Đô.
Nhà thi đấu trực tiếp của giải LPL mùa xuân.
Trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu.
Các tuyển thủ đang bước vào sân khấu và kiểm tra lại thiết bị thi đấu.
Trong một căn phòng nhỏ làm bằng kính cách âm, Giang Thuật đang trò chuyện với hai bình luận viên chính thức.
Bàn về độ am hiểu chuyên môn game thì rank đồng đoàn như Giang Thuật chắc chắn không đọ lại hai bình luận viên chuyên nghiệp rồi.
Thế nhưng Giang Thuật chẳng hề có vẻ ngôi sao trịch thượng.
Nhờ thường xuyên theo dõi LPL nên hắn cũng khá rành mấy trò đùa cợt trong giới.
Lại thêm hai vị bình luận viên kỳ cựu chủ động mớm lời.
Bầu không khí trên bàn bình luận khá thoải mái, nói cười rôm rả.
"Ba thầy dự đoán kết quả trận tối nay một chút nhé."
Lúc này, tai nghe của cả ba nhận được nhắc nhở từ đạo diễn hậu trường.
Theo thông lệ.
Với tư cách là bình luận viên trận đấu, họ phải đưa ra dự đoán kết quả.
Đồng thời.
Ngoài bình luận viên của trận đấu đó.
Phía ban tổ chức LPL còn mời thêm một số bình luận viên khác, các streamer lớn có tiếng và tuyển thủ giải nghệ cùng tham gia dự đoán.
"Giang Thuật, hay là cậu nói trước đi?" Mễ Lặc cười bảo.
Giang Thuật lần đầu tới, đương nhiên ưu tiên khách mời.
Giang Thuật gật đầu, không từ chối, đưa ra dự đoán của mình: "Tôi nghĩ chắc JDG vẫn thắng thôi. Hai đội đấu với nhau quá nhiều lần rồi, JDG đã nghiên cứu BLG đến chân tơ kẽ tóc rồi."
Mễ Lặc hỏi dồn một câu: "Tỷ số thì sao?"
Giang Thuật đáp: "3-0 đi."
Mễ Lặc bảo: "Tôi cũng đoán JDG thắng, nhưng chắc không dễ dàng thế đâu, tỷ số 3-2 nhé."
Oa Oa lên tiếng cuối cùng: "Quan điểm của tôi hơi khác hai người một chút. Tôi nghĩ sau khi điều chỉnh và thay đổi đội hình xuất phát, BLG có thể sẽ mang lại bất ngờ cho chúng ta. Tôi xin mạn phép đoán bừa một phen nhé, BLG 3-2 JDG, rửa sạch nỗi nhục, phục thù thành công!"
Dự đoán kết quả trận đấu.
Thực ra đối với các bình luận viên mà nói cũng chẳng quá nặng nề.
Đoán trúng thì đương nhiên là tốt nhất.
Đoán sai cũng chẳng mất mát gì.
Khán giả không ai để bụng chuyện này, chủ yếu vào xem cho vui.
Giang Thuật dự đoán: JDG 3-0 BLG
Mễ Lặc dự đoán: JDG 3-2 BLG
Oa Oa dự đoán: BLG 3-2 JDG
Đó là dự đoán của ba người.
Rất nhanh sau đó, kết quả dự đoán của những người khác cũng được hiển thị trước mắt mọi người.
Phần lớn trong số họ vẫn cho rằng JDG sẽ giành chiến thắng.
Nhưng dám dự đoán táo bạo JDG quét sạch 3-0 như Giang Thuật thì lại chẳng có nổi một ai.
Chẳng mấy chốc.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Ván game diễn ra đâu vào đấy.
Còn ba người trên bàn bình luận cũng tận tụy làm tròn nhiệm vụ của mình.
Nhờ lợi thế về đội hình.
Đầu trận JDG đã tạo ra lợi thế khá lớn.
Đồng thời dựa vào khả năng kiểm soát trận đấu, họ lăn cầu tuyết dẫn trước về lượng tiền.
Có thời điểm khoảng cách kinh tế bị kéo giãn tới tận bảy nghìn vàng.
Mễ Lặc: "Ván này BLG nguy rồi!"
Oa Oa: "Chênh lệch tiền lớn thế này, BLG muốn lật kèo khó lắm."
Giang Thuật: "JDG đang ăn Baron rồi, máu Baron tụt nhanh quá, người của BLG hoàn toàn không thể tràn vào được. Một khi để JDG có được con Baron này, cảm giác BLG toang chắc rồi!"
"Ồ, Kai'Sa bên BLG tung một chiêu W định thử cướp xem sao, nhưng chuyện này làm sao cướp nổi chứ! Người đi rừng đối phương vẫn còn nguyên Trừng Phạt kìa!"
Thế nhưng.
Ngay khi giọng Giang Thuật vừa dứt.
Một âm thanh thông báo.
Vang vọng khắp cả bản đồ.
Kai'Sa của BLG đã tiêu diệt Baron Nashor.
Con Baron này thực sự đã bị một kỹ năng nhỏ với lượng sát thương cực thấp của Kai'Sa cướp mất!
Khán giả trong phòng phát sóng: "????"
Hai người Oa Oa và Mễ Lặc: "..."
Khoan đã, bị cướp thật kìa trời!
Mới một giây trước, Giang Thuật còn chắc như đinh đóng cột bảo không đời nào cướp nổi.
Ngay giây sau.
Baron đã bị cướp trắng trợn.
Màn tự vả này... đúng là đỉnh điểm.
Cướp được Baron giúp BLG thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Đội hình của họ vốn dĩ là đội hình phát huy sức mạnh về cuối trận.
Kéo dài thời gian thành công, đội hình của BLG đã đạt ngưỡng sức mạnh.
Cuối cùng.
Hai bên giằng co suốt ba mươi lăm phút.
BLG giành chiến thắng ở ván đầu tiên.
Vươn lên dẫn trước 1-0.
Danh hiệu MVP của ván đấu này đương nhiên thuộc về Kai'Sa với pha cướp Baron thần thánh.
Ván đầu tiên kết thúc, nhưng khán giả vẫn chưa hết bàng hoàng.
Trận này JDG thua một cách quá sức vô lý.
Ở vị trí đó, con Baron sao có thể bị một kỹ năng nhỏ của xạ thủ cướp mất được cơ chứ!
Không hiểu nổi, hoàn toàn không tài nào hiểu nổi!
...
Tái bút: Có chỉnh sửa một chút so với thực tế, đổi thể thức BO3 của vòng bảng LPL thành BO5, không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc.
