Chương 149
Chương 149: Tỷ lệ dự đoán chính xác, 0%!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thực ra.
Không chỉ khán giả không hiểu nổi.
Đến cả Kanavi, tay đi rừng của JDG, cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Rõ ràng lúc đó hắn đã bấm Trừng Phạt rồi cơ mà.
Thế mà hệ thống lại thông báo Kai'Sa cướp Baron thành công.
Mãi đến khi vào phòng nghỉ.
Xem lại từng khung hình pha thi đấu vừa rồi.
Mọi người mới vỡ lẽ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra.
Ngay đúng tích tắc hắn bấm Trừng Phạt.
Con Baron lại kích hoạt cơ chế tự tăng máu theo mỗi phút thi đấu, hồi lại mấy chục giọt.
Sát thương Trừng Phạt giáng xuống xong.
Con Baron kia không thừa không thiếu, còn đúng một giọt máu.
Thế là bị chiêu W bay lơ lửng từ tít xa của Kai'Sa liếm trọn.
Còn đúng một giọt máu, thế mà cũng xảy ra được á?!
Kanavi đực cả mặt ra.
Cùng lúc đó.
Đạo diễn hình cũng phát lại đoạn quay chậm pha cướp Baron ngay trên sóng trực tiếp cho khán giả xem.
Khán giả xem xong cũng phải chép miệng không thôi.
Mẹ kiếp.
Vận may này ảo thật đấy chứ.
Còn đúng một giọt máu cơ đấy!
Đây đâu chỉ là được nữ thần may mắn mỉm cười nữa.
Con Kai'Sa này khéo là con riêng của nữ thần may mắn cũng nên!
Lúc này, vẫn chưa ai liên hệ chuyện JDG bị lật kèo ở ván một với Giang Thuật đang ngồi trên bàn bình luận.
Mọi người chỉ thấy buồn cười.
Giang Thuật vừa mở mồm bảo JDG cầm chắc con Baron ở giây trước, giây sau BLG đã cướp mất tiêu, cảnh tượng trông hài không chịu nổi.
Rất nhanh.
Ván hai bắt đầu.
Đa số mọi người vẫn đặt niềm tin vào JDG.
Ngặt nỗi.
Ván này JDG vừa vào trận đã rơi vào thế thọt, sau đó cả trận ngóc đầu không nổi.
Bị đối thủ đẩy nhà với tốc độ ánh sáng.
Ván ba, kịch bản chẳng khác ván đầu là bao.
BLG mở màn bất lợi, BLG liên tục đi nước cờ mù mắt, BLG giãy giụa trong tuyệt vọng, BLG cầm chắc thất bại, BLG phát biểu cảm nghĩ sau chiến thắng!
Chuẩn luôn.
Đội tuyển JDG được bao nhiêu bình luận viên lẫn streamer kỳ vọng đã bị quét sạch ba-không.
Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Ngay cả Oa Oa, người vốn đoán BLG thắng, cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Hắn từng nghĩ BLG sẽ thắng.
Nhưng không ngờ lại thắng giòn giã kiểu đè bẹp ba-không trắng trợn thế này.
Đội hình JDG bên kia hôm nay cảm giác lạ lắm.
Cứ như thể... bị ai bỏ bùa ngải vậy.
"Chắc JDG vẫn chưa bắt lại nhịp sau đợt nghỉ Tết thôi." Oa Oa đành giải thích một câu chống cháy như thế, rồi cười chúc mừng BLG giành chiến thắng.
"Nói đi cũng phải nói lại, Giang Thuật cậu đoán cũng trúng một nửa đấy chứ. Dù kết quả sai nhưng tỉ số lại trúng phóc, thế cũng giỏi lắm rồi." Mễ Lặc trêu một câu.
Giang Thuật nhún vai, cười trừ.
Khó lắm sao?
Để làm được như thế, với người khác có lẽ khó thật.
Nhưng với Giang Thuật thì chỉ là thao tác cơ bản.
Bởi vì.
Một trận đấu, chỉ cần hắn đưa ra dự đoán.
Dưới hiệu lực của Thẻ Hình Tượng mang tính khái niệm thần thánh【Độc Nãi Đại Sư】.
Kết cục trận đấu sẽ diễn ra theo hướng ngược lại hoàn toàn so với những gì Giang Thuật phán.
Giữa lời dự đoán của Giang Thuật và kết quả thực tế tồn tại một mối quan hệ nhân quả tuyệt đối, không chịu bất kỳ tác động nào từ bên ngoài.
Cho nên trận này.
Với Giang Thuật mới chỉ là màn chào sân lấy cảm giác, một sự khởi đầu mà thôi.
LPL, chuẩn bị nghênh đón vị thần mới của các người đi!
…………
Theo lịch thi đấu LPL.
Mỗi ngày có hai cặp trận.
Giờ đây, sau chiến thắng ba-không áp đảo của BLG, cặp trận đầu tiên đã khép lại.
Tiếp theo.
Là cặp trận thứ hai.
WE đối đầu TES.
Xét trên thực lực danh nghĩa, hai đội khá ngang cơ.
Thế nên ở phần dự đoán trước trận.
Không còn cảnh ai nấy đều nghiêng hẳn về một bên như trận JDG nữa.
Mỗi người dự đoán một kiểu.
Giang Thuật ngẫm nghĩ một chốc rồi chốt kèo WE thắng TES ba-một.
Hai tiếng sau.
"Xin chúc mừng TES đã lội ngược dòng thắng lại ba ván liên tiếp, đánh bại WE để mang về trọn vẹn điểm số của cặp trận hôm nay!"
Kết quả dự đoán của Giang Thuật.
Lại y hệt trận trước.
Tỉ số thì đúng, nhưng đội thắng thì lộn ngược.
Cả hai cặp trận đều kết thúc.
Nhiệm vụ bình luận hôm nay của Giang Thuật coi như xong xuôi.
Chào hỏi hai đồng nghiệp xong.
Hắn lái xe về nhà nghỉ ngơi.
Trên mạng.
Cư dân mạng cũng đang bàn tán rôm rả về việc Giang Thuật xuất hiện trên bàn bình luận LPL.
Nhìn lại màn thể hiện tối nay.
Trong mắt khán giả thì Giang Thuật đã hoàn thành tròn vai.
Không chỉ đứng đó làm bình hoa di động.
Hắn còn chịu khó tung hứng với hai bình luận viên kỳ cựu, thi thoảng còn quăng miếng hài khiến người xem bật cười thích thú.
Có điều.
Hình như tài dự đoán trận đấu của Giang Thuật hơi có vấn đề thì phải.
Tối nay hai trận, không trúng nổi một trận nào.
Dĩ nhiên, mới có hai trận nên số lượng mẫu còn quá ít.
Chẳng ai để bụng chuyện này.
Càng không thể lường trước được.
Những gì sắp diễn ra tiếp theo.
…………
Hôm sau.
Giang Thuật lại đến nhà thi đấu Liên Minh Huyền Thoại.
Chấm công đi làm.
Hai trận hôm nay.
Trận đầu là TES chạm trán RNG, chênh lệch thực lực tương đối lớn.
Giang Thuật dự đoán TES thắng RNG ba-một.
Kết quả.
RNG tạo địa chấn khi hạ gục TES ba-một.
Khiến bao nhiêu fan cuồng RNG phải kêu gào thảm thiết.
Cách TES để thua cũng chẳng khác gì JDG hôm qua, rõ ràng giai đoạn đầu chơi rất mượt, nhưng càng về cuối trận càng phạm sai lầm ngớ ngẩn, thay phiên nhau quăng mạng, cứ như quên mất cách chơi game vậy.
Cặp trận thứ hai.
Lại là màn so găng tấu hài giữa hai chú gà.
TT và RA, hai đội tuyển thuộc dạng chìm nghỉm vô danh.
Giang Thuật dự đoán TT thắng RA ba-hai.
Kết quả trận đấu, RA thắng TT ba-hai.
Sau khi hai đội cống hiến cho khán giả mấy tiếng đồng hồ thưởng thức "bữa đại tiệc mù mắt".
Cuối cùng danh hiệu "bếp trưởng quốc yến" vẫn thuộc về TT.
Ngày thi đấu thứ hai kết thúc.
Đến lúc này, Giang Thuật đã xuất sắc ẵm trọn thành tích quadra-kill.
Cả bốn trận dự đoán đều sai bét.
Tuy nhiên đến tận bây giờ, vẫn chưa mấy ai để ý đến cái miệng quạ đen của Giang Thuật.
Bởi những kẻ đoán sai cả bốn trận như hắn hiện tại đâu chỉ có một người.
Cho đến khi...
…………
Mấy ngày sau.
Giang Thuật làm khách mời bình luận LPL tính đến nay đã được tròn một tuần.
Trong một tuần này.
Giang Thuật đã hoàn toàn thích nghi với thân phận mới.
Thậm chí còn như cá gặp nước.
Nhiều lúc trên bàn bình luận, chính Giang Thuật mới là người dẫn dắt nhịp độ.
Cùng lúc đó.
Theo thông lệ.
Ban tổ chức LPL cũng công bố bảng xếp hạng tỉ lệ dự đoán chính xác của các bình luận viên, streamer cùng tuyển thủ giải nghệ trong suốt một tuần qua.
Bảng xếp hạng vừa tung ra, rất nhiều khán giả đã háo hức bấm vào xem.
Đứng ở vị trí đầu tiên là một bình luận viên tên Vương Đa Đa, tỉ lệ chuẩn xác xấp xỉ chín mươi phần trăm.
Đứng thứ hai là cựu tuyển thủ Lang Hành, tỉ lệ cũng hơn tám mươi phần trăm.
Tiếp đó là top ba, top bốn...
Cư dân mạng cứ thế lướt dần xuống dưới.
Rồi.
Đến khi ánh mắt dừng lại ở cái tên đội sổ bảng xếp hạng.
Đồng tử ai nấy đều co rút kịch liệt.
Xếp bét bảng: Giang Thuật!
Tỉ lệ dự đoán chính xác: 0%!
