Chương 150
Chương 150: Cho giải đấu thể thao điện tử một chút chấn động buff bẩn nho nhỏ!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nhiều người đều biết.
Trong vòng một tuần này.
Tỉ lệ dự đoán kết quả trận đấu của Giang Thuật không cao lắm.
Bởi vì mỗi lần xem thi đấu, nghe Giang Thuật đoán kết quả, trận nào cũng sai bét.
Nhưng do ít ai xem hết cả mười bốn trận lớn trong tuần.
Nên cơ bản chẳng ai rảnh đi thống kê chi tiết độ chuẩn xác trong các lần phán của hắn.
Bây giờ.
Mãi đến khi bảng thống kê tỉ lệ dự đoán chính thức được ban tổ chức công bố.
Mọi người mới ngã ngửa, hóa ra tỉ lệ đoán trúng của Giang Thuật lại ảo ma đến thế.
Không phần trăm!
Nói cách khác.
Suốt một tuần với trọn vẹn mười bốn trận lớn, Giang Thuật không đoán đúng nổi một trận nào.
Thế này thì hơi quá quắt rồi đấy!
Người bình thường dù có bốc bừa, tỉ lệ một phần hai thì ít nhất cũng phải trúng vài trận chứ.
Đằng này Giang Thuật hay thật.
Mười bốn trận, trật bằng sạch.
Không đúng nổi một trận.
Người xếp ngay trên hắn, tức là bình luận viên có tỉ lệ đoán trúng áp chót bảng.
Tỉ lệ người ta cũng được hơn ba mươi phần trăm.
Dự đoán đúng không phần trăm, con số này ai mà nhịn cười cho nổi!
"Ủa alo, cười sặc nước rồi bà con ơi! Tỉ lệ không phần trăm, người bình thường sao làm được thế này?!"
"Biết là ổng đoán tệ rồi, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này, ảo ma quá đỗi!"
"Tôi thấy LPL mời Giang Thuật về làm khách mời bình luận đúng là nước đi đỉnh chóp, không ngờ đến cái màn dự đoán kết quả trận đấu cũng có tính giải trí cao thế này."
"Vấn đề là nãy tôi mới lội lại mấy trận Giang Thuật dự đoán cả tuần qua, thấy toàn bộ phán đoán của ổng đều cực kỳ hợp tình hợp lý luôn."
"Chẳng hề cố tình làm trò câu view để đi ngược số đông tí nào, cơ mà mấy đội tuyển cứ như muốn chống đối với Giang Thuật vậy, nhất quyết không đánh theo kịch bản ổng phán, cứ thích đi ngược lại cơ."
"Hahaha tôi cũng để ý rồi. Như tối qua BLG đánh với LGD ấy, một bên đứng nhất bảng điểm, một bên áp chót từ dưới đếm lên. Giang Thuật đoán BLG thắng, nghe quá hợp lý đúng không?"
"Ai ngờ vào trận, LGD bật mode kéo chân cực mạnh, cả team bung lụa gắt vãi, hạ đo ván luôn BLG! Thế là Giang Thuật lại xịt."
"Chưa hết đâu anh em, thánh soi phát hiện thêm một điểm mù nữa này. Giang Thuật không chỉ đoán sai toàn bộ kết quả, mà đến cả tỉ số cũng đoán ngược luôn mới ghê chứ."
"Hít một hơi lạnh luôn, tôi vừa xem lại, đúng thật này. Giang Thuật đoán ba không, kết quả bị đập ngược lại ba không."
"???"
"???"
"Ủa, mấy người nói làm tôi lạnh cả sống lưng đấy!"
Các game thủ Liên Minh Huyền Thoại lướt đến bình luận này đều đồng loạt hít sâu một hơi.
Mẹ kiếp.
Đoán sai kết quả toàn bộ thì thôi đi.
Dù xác suất thấp, nhưng tuần này quá nhiều trận lật kèo nên cũng giải thích được.
Đằng này đến tỉ số cũng lộn ngược lại hoàn toàn.
Cái này... đúng là dị thật sự!
Đến nước này thì gọi là Độc Nãi Đại Sư được rồi đấy!
"Trời ạ, cái mồm Giang Thuật quạ đen vãi chưởng, đúng kiểu khen ai người nấy chết!"
Một game thủ không nhịn được thốt lên.
Công lực phán ngược của Giang Thuật, bọn họ coi như mở mang tầm mắt rồi.
Tính ra thì trong tuần qua, số đội bị Giang Thuật buff ngược lăn đùng ra chết đâu có ít.
Còn một số dân mạng hiểu rõ Giang Thuật hơn.
Những người vừa chơi game vừa là fan của hắn, trong lòng đã nảy ra một suy đoán táo bạo, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng táo bạo cho lắm.
Không lẽ... Định luật Giang Thuật thứ năm sắp giáng thế rồi sao?!
...
Hôm sau.
Giang Thuật lại đến nhà thi đấu giải LPL Mùa Xuân ở Ma Đô.
Có điều.
Lúc chuẩn bị lên sân khấu ở hậu trường, hắn có thể cảm nhận rõ ràng.
Không ít nhân viên đang liên tục liếc nhìn mình.
"Anh Mễ Lặc, mọi người nhìn tôi chằm chằm làm gì thế, mặt tôi dính gì à?" Giang Thuật khó hiểu hỏi.
Mễ Lặc không nói gì, chỉ mở bài đăng Weibo hôm qua của LPL ra đưa cho Giang Thuật xem: "Giang Thuật à, cái trình độ Độc Nãi của cậu ở LPL chúng ta đúng là độc nhất vô nhị luôn rồi đấy!"
Tuần qua có mấy trận Mễ Lặc ngồi chung bàn bình luận với Giang Thuật.
Thật ra lúc Giang Thuật dự đoán tại chỗ.
Mễ Lặc thấy kết quả hắn đưa ra chẳng có gì bất hợp lý cả.
Ai mà ngờ được.
Bảng thống kê tung ra, Giang Thuật không trúng nổi một trận.
Giang Thuật lướt bình luận dưới Weibo, nét mặt chẳng lộ chút gợn sóng nào.
Vì thứ hắn muốn chính là hiệu ứng này.
Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Độc Nãi Đại Sư đã gắn hơn một tháng rồi.
Giờ là lúc để nó lộ nanh vuốt thật sự, điên cuồng gặt hái Điểm Hình Tượng thôi.
Phải cho LPL nếm thử một chút dư chấn nho nhỏ của Độc Nãi Đại Sư mới được.
Mười bốn trận sai cả mười bốn, mọi người tưởng chỉ có thế thôi sao.
Không, thực ra đây mới chỉ là khởi đầu!
...
"Chào mừng quý khán giả đến với giải LPL Mùa Xuân, tôi là bình luận viên Oa Oa."
"Tôi là bình luận viên Mễ Lặc."
"Tôi là khách mời bình luận Giang Thuật!"
Tối nay vẫn là tổ ba người Giang Thuật, Oa Oa và Mễ Lặc.
Đồng thời, kênh phát trực tiếp tối nay.
Rõ ràng là hai trận đấu không mấy hấp dẫn.
Lượng người xem lại lần nữa lập kỷ lục.
Cán mốc đỉnh mới.
Phần lớn khán giả đều mò vào vì Giang Thuật.
Nói chính xác hơn.
Là muốn xem xem Độc Nãi Đại Sư với tỉ lệ đoán trúng 0% này tối nay có phá được kỷ lục zero hay không.
Không mong đoán đúng nhiều trận.
Ít nhất cứ hoàn thành mục tiêu nhỏ, đoán đúng nổi một trận đi đã.
"Trận đầu tiên hôm nay là cuộc so tài giữa JDG, đội đang đứng nhì bảng điểm, chạm trán UP, đội áp chót bảng."
"Khoảng cách giữa hai đội khá lớn nên chắc không có nhiều bất ngờ đâu. Ở mọi vị trí trên sân, JDG đều áp đảo hoàn toàn."
"Tuy vậy chúng ta vẫn phải làm đúng thủ tục. Cả ba chúng tôi đều phải đoán kết quả trận này, Giang Thuật, hay là cậu mở màn trước đi?"
Trước lời đề nghị đó, Giang Thuật không từ chối, cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều mà mở miệng phán luôn.
"Tôi đoán JDG thắng, còn tỉ số thì 3-1 đi!"
Lời vừa thốt ra.
Khung chat ngập tràn hai chữ "chuyên nghiệp".
"Giang Thuật đoán chuẩn đấy chứ, xét về thực lực cứng thì UP với JDG cách nhau tận bốn năm bậc lận!"
"Tôi thấy phen này Giang Thuật sắp phá vỡ con số không tròn trĩnh rồi, xin chúc mừng, vỗ tay anh em ơi!"
"Kèo này mà sai được tôi đi đầu xuống đất, UP mà thắng được JDG thì tôi phi thẳng ra ngoài tranh ăn với chó nhà tôi luôn!"
"Nói thật, xác suất UP thắng JDG cũng ngang ngửa xác suất crush đồng ý lời tỏ tình của tôi bây giờ vậy."
