Chương 151
Chương 151: Đưa thẳng tất cả vào bệnh viện rồi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đối với trận đấu BO5 này.
Ai cũng thấy dự đoán của Giang Thuật chẳng có vấn đề gì cả.
Bất kể nhìn từ góc độ nào.
Một đội bét bảng như UP đều không đủ thực lực để thắng được đội tuyển hàng đầu như JDG.
Hy vọng có thể nói là cực kỳ mong manh.
Thế nhưng, điều khiến vô số khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp phải ngã ngửa là.
Cách duy nhất để giành chiến thắng trong trận đấu này.
Lại thật sự được đội tuyển UP tìm ra!
Ván đầu tiên.
Hai bên cấm chọn bình thường, không hề có bất ngờ nào xảy ra, JDG nghiền nát UP để giành chiến thắng.
Rất nhanh.
Ván thứ hai bước vào khâu cấm chọn.
Ba người trên bàn bình luận vẫn đang vừa cười vừa nói chuyện phiếm.
"Ván đầu tiên, xem ra JDG thắng dễ dàng quá nhỉ. Chưa đầy hai mươi lăm phút đã đẩy thẳng nhà chính đối phương rồi."
"Thực lực giữa hai đội quả thực có khoảng cách. Cảm giác UP bị đánh cho không có sức đánh trả luôn. Cứ đà này thì hôm nay có khi chúng ta được tan làm sớm đấy!"
"Ủa, khoan đã, sắc mặt của tuyển thủ JDG hình như tệ lắm, có chuyện gì xảy ra sao..."
Bỗng nhiên, Giang Thuật nhận ra tại hiện trường thi đấu dường như xuất hiện biến cố.
Năm tuyển thủ JDG vốn đang chọn tướng.
Từng người một bỗng tái mét mặt mày, trông khó coi vô cùng.
Họ cúi gập người, ôm chặt bụng, căn bản không đứng thẳng dậy nổi.
Không chỉ có tuyển thủ.
Ngay cả huấn luyện viên phụ trách cấm chọn trên sân khấu cũng xuất hiện triệu chứng tương tự.
Thấy tình huống bất ngờ này.
Trọng tài và mấy nhân viên công tác của Xí Nga Điện Cạnh vội bước tới cạnh các tuyển thủ: "Mọi người thấy không khỏe sao?"
Một tuyển thủ gượng sức nói: "Chóng mặt, buồn nôn, đau bụng dữ dội, chắc bọn tôi bị ngộ độc thực phẩm rồi. Mau, mau gọi xe cấp cứu đi!"
Ngộ độc thực phẩm?!
Nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt mấy nhân viên công tác đồng loạt biến đổi.
Họ vội vàng gọi ngay vào số cấp cứu 120.
Ngộ độc thực phẩm chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu nặng thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
Xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, trận đấu đang diễn ra đương nhiên buộc phải tạm dừng.
Hiện trường lại càng rối như canh hẹ.
Do phía Xí Nga Điện Cạnh thật sự không ngờ được sẽ có tuyển thủ ngộ độc thực phẩm ngay tại chỗ, nên không bố trí đội ngũ y tế ở hiện trường thi đấu.
Bởi vậy, họ chỉ có thể như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột chờ xe cấp cứu đến.
Trong phòng phát sóng trực tiếp trận đấu.
Dấu chấm hỏi giăng kín cả màn hình.
Cái này...
Trận đấu đang đánh dở thì tự dưng có tuyển thủ bị ngộ độc thực phẩm.
Hơn nữa không chỉ một người, mà là cả đội đều dính chưởng.
Là khán giả, các trận đấu lớn nhỏ họ đã xem không ít.
Nhưng cảnh tượng thế này thì đúng là lần đầu tiên được chứng kiến.
Quả thực có phần quá mức ly kỳ.
...
May mắn thay.
Bệnh viện cách nhà thi đấu không xa lắm.
Hơn mười phút sau.
Xe cấp cứu 120 đã tới hiện trường.
Bác sĩ đi theo xe cấp cứu tiến hành kiểm tra đơn giản cho mấy tuyển thủ.
Đúng là ngộ độc thực phẩm.
Nhưng triệu chứng ngộ độc không quá nghiêm trọng, không nguy hiểm đến tính mạng, dẫu vậy vẫn cần đến bệnh viện để điều trị.
Thế là.
Năm tuyển thủ của JDG cộng thêm một huấn luyện viên cứ thế được vội vã khiêng lên xe cấp cứu.
Chở thẳng tới bệnh viện.
Để lại một đống lộn xộn cùng mấy nghìn khán giả tại hiện trường vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ngơ ngác.
Còn trên sân khấu, mấy tuyển thủ của đội đối thủ UP.
Cũng đang trong trạng thái hoang mang tột độ.
Anh em ơi, ai hiểu thấu nỗi lòng này!
Đang đánh giải thì đối thủ bị xe cấp cứu hốt đi mất tiêu!
Thế giờ bọn tôi phải đánh tiếp kiểu gì đây?!
...
Trên bàn bình luận.
Ba người Giang Thuật đều cầu chúc cho các thành viên JDG, mong họ không gặp vấn đề gì lớn.
Sau đó, chủ đề lại quay về trận đấu này.
Toàn đội JDG đã bị xe cấp cứu chở đi.
Trận đấu mới đánh được một nửa này chắc chắn không thể tiếp tục được nữa.
Vậy kết quả trận đấu sẽ được phán quyết thế nào, đây là vấn đề rất nhiều người đang quan tâm.
Là chọn ngày khác đấu lại? Hay xử thua trực tiếp cho JDG!
Tổ trọng tài của Xí Nga Điện Cạnh đang thảo luận.
Sau khi trò chuyện lan man hơn mười phút.
Bình luận viên Oa Oa nhận được chỉ thị rõ ràng từ phía đạo diễn hình ảnh.
"Thưa quý vị khán giả, kết quả phán quyết từ tổ trọng tài đã có rồi."
"Căn cứ vào quy định điều lệ thi đấu Liên Minh Huyền Thoại, trong quá trình trận đấu đang diễn ra, nếu một bên đội tuyển vì nguyên nhân từ bản thân mà không thể hoàn thành trận đấu một cách thuận lợi, sẽ phán quyết đội đó thất bại."
"Đội tuyển JDG tuy vì ngộ độc thực phẩm nên không thể thi đấu bình thường, nhưng đây thuộc về nguyên nhân bản thân, không phải yếu tố bất khả kháng. Do đó, căn cứ vào điều lệ thi đấu của giải, phán quyết trận đấu giữa JDG và UP này, JDG nhận thất bại."
"Đội tuyển UP giành chiến thắng với tỷ số 3:1!"
Đây là phán quyết hợp tình hợp lý, đúng quy định được tổ trọng tài đưa ra dựa trên luật của giải đấu.
Sẽ không ai bắt bẻ được điều gì.
Huống hồ, chỉ là mất đi điểm số của một trận BO5 mà thôi, ảnh hưởng tới JDG cũng không quá lớn.
Chỉ cần người không sao thì quan trọng hơn một điểm tích lũy nhiều.
Còn phía UP, dĩ nhiên chẳng có ý kiến gì.
Họ vốn tưởng trận đấu này gặp JDG thì cầm chắc cái chết một trăm phần trăm rồi.
Đội bét bảng đánh với đội nhì bảng? Đánh kiểu gì, lấy đầu ra mà đánh chắc!
Chính bọn họ cũng chẳng ai nghĩ mình sẽ thắng.
Nhưng ai mà ngờ được lại xảy ra cái chuyện này.
Họ cứ thế nằm không cũng thắng một cách khó hiểu.
Rõ ràng thua ván đầu tiên, vậy mà vẫn có thể thắng chung cuộc 3:1.
Họ vui đến mức khóe miệng ngoác tận mang tai.
Trên kênh chat của phòng phát sóng trực tiếp.
Khán giả cũng xem như tương đối chấp nhận phán quyết kết quả trận đấu lần này.
Người hâm mộ JDG tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
Cho đến khi, có người thốt lên một câu thế này.
"Hít, có ai còn nhớ ban nãy Giang Thuật dự đoán kết quả trận đấu là JDG thắng UP ba - một không?!"
Lời vừa nói ra.
Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng.
Nhiều khán giả lập tức tỉnh ngộ lại.
Trước khi trận đấu bắt đầu.
Giang Thuật dự đoán trận này JDG sẽ thắng.
Về cơ bản tất cả những ai đang xem trận đấu đều cho rằng kết quả dự đoán của Giang Thuật chẳng có vấn đề gì.
Hôm nay Giang Thuật cuối cùng cũng sắp phá vỡ con số không tròn trĩnh rồi.
Thế nhưng, bây giờ lại xảy ra chuyện toàn đội JDG bị ngộ độc thực phẩm.
JDG vốn nắm chắc phần thắng lại không thể tiếp tục thi đấu, bị xử thua.
Bên thắng lại biến thành UP.
Nói cách khác.
Kết quả trận đấu mà Giang Thuật dự đoán, lại một lần nữa sai bét.
Trùng hợp hơn nữa là.
Giang Thuật dự đoán JDG ba - một UP.
Mà do JDG chỉ thắng một ván đã bị xe cấp cứu chở đi.
JDG bị xử thua ba ván.
Tỷ số chung cuộc là UP ba - một JDG.
Đúng chuẩn ngược lại hoàn toàn với dự đoán của Giang Thuật, không lệch một li.
"Vãi chưởng!!!"
"Đỉnh nóc kịch trần!! Phục sát đất, thế quái nào cũng xảy ra được hả?!"
"Cứ tưởng JDG đang đánh thì bị xe cấp cứu hốt đi đã đủ hoang đường rồi. Ai ngờ, chuyện hoang đường hơn lại nằm ở chỗ này! Trận đấu do Giang Thuật dự đoán đúng là không thể đúng nổi một trận nào luôn!"
"Bây giờ tôi nghi ngờ sâu sắc rằng cái cậu ngôi sao Giang Thuật này bẩm sinh đã mang thể chất thánh phán ngược rồi!"
