Chương 152
Chương 152: Sự khủng bố của Độc Nãi Đại Sư!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thú thật.
Về kịch bản của trận đấu tối nay,
chẳng ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Mở đầu câu chuyện thì họ đoán được.
Nhưng.
Ngay khi Giang Thuật đưa ra dự đoán kết quả trận đấu.
Diễn biến của câu chuyện liền bắt đầu rẽ sang hướng kỳ quặc.
Năm tuyển thủ cùng một huấn luyện viên đều bị xe cấp cứu hốt thẳng vào viện vì ngộ độc thực phẩm.
Còn kết quả cùng tỉ số trận đấu.
Lại đúng vào lúc xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm này.
Trở nên hoàn toàn trái ngược với những gì Giang Thuật dự đoán.
Trái ngược không lệch một li một tí nào.
Trước màn hình phát trực tiếp giải đấu Liên Minh Huyền Thoại.
Không ít khán giả ngơ ngác đến đờ cả người.
Mẹ nó chứ, thế này cũng được luôn á?!
Vô lý đùng đùng!
Cái tay Giang Thuật này phán quạ đen đến mức nào thế không biết?!
Cứ ngỡ tỉ lệ dự đoán chính xác của Giang Thuật sẽ phá vỡ mốc số không tròn trĩnh sau tối nay.
Nhưng xem chừng, huyền thoại về Độc Nãi Đại Sư vẫn sẽ tiếp tục được nối dài!
…………
Cặp đấu thứ hai tối nay.
Là màn so tài giữa hai đội tuyển nhóm chót bảng xếp hạng, chẳng khác nào gà mổ nhau.
Vì cả hai đội đều đánh tệ đến mức không buồn nhìn.
Nên kết quả trận đấu lại trở nên khó đoán vô cùng.
Bởi chẳng ai biết được, rốt cuộc đội nào sẽ cao tay hơn trong cuộc thi xem ai "nấu ăn" tệ hơn, ai xử lý mù mắt hơn đối thủ.
Thế nên, trong phần dự đoán trước trận, dàn khách mời chia phe ủng hộ hai đội gần như năm mươi năm mươi.
Giang Thuật cũng theo lệ cũ, đưa ra dự đoán kết quả.
Và chẳng có chút bất ngờ nào xảy ra.
Kết quả Giang Thuật dự đoán lại sai bét.
Bên bị hắn đoán sẽ thua, rốt cuộc lại giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai tối nay.
Đến đây.
Sau khi các trận đấu tối nay kết thúc.
Trong phần dự đoán kết quả giải LPL Mùa Xuân, hắn đã thành công lập nên kỷ lục chuỗi mười sáu mạng.
Mười sáu trận, không trúng nổi lấy một trận.
Khiến vô số khán giả chỉ biết kêu trời vì quá sức vô lý.
Nhất thời, ai nấy đều cạn lời chẳng biết phải nói sao.
Cái này mẹ nó đúng là tâm linh không đùa được đâu.
Cứ đà này thì họ còn cần gì phải xem trận đấu nữa.
Chỉ việc nhìn vào kết quả Giang Thuật dự đoán.
Là biết ngay đội bị hắn phán thua chắc chắn sẽ ẵm trọn chiến thắng.
Việc Giang Thuật lập kỷ lục chuỗi mười sáu trận toàn sai.
Đã gây ra một phen sóng gió không hề nhỏ.
Ngay cả các đội tuyển LPL cũng đều nghe danh, rằng cái gã minh tinh Giang Thuật mới đến làm bình luận viên dạo gần đây.
Hình như trên người có vía quạ đen cực nặng.
Đoán ai thắng là đứa đó kiểu mẹ gì cũng thua.
Đến tận giờ chưa đoán trúng nổi trận nào.
Điểm nhấn duy nhất chỉ có hai chữ: vô lý.
…………
Ma Đô.
Bên trong khu tập luyện nằm ở khu vực ngoại thành.
Nơi đây là đại bản doanh của câu lạc bộ Thể thao Điện tử Liên Minh Huyền Thoại BLG.
Trong lúc ăn bữa khuya.
Cả đám rôm rả bàn về chuyện này.
"Nghe vụ gì chưa, cái ông minh tinh tên Giang Thuật kia càn quét bàn bình luận kinh khủng khiếp luôn. Từ trận đầu tiên sau Tết đến giờ, chưa đoán đúng kết quả trận nào cả."
"Hít, đúng là ảo ma thật sự! Này anh em, tối mai mình có trận đấy, liệu có dính chưởng không ta!"
"Không đến mức đấy đâu, mai mình đập RNG, cái đội đứng bét bảng mà. Mọi trò tâm linh trước thực lực tuyệt đối đều là đồ bỏ hết."
"Chuẩn, xưa giờ tôi chỉ tin vào khoa học. Thắng thua trong game là do kỹ năng với tư duy của mình quyết định, chứ đời nào lại để một lời dự đoán vớ vẩn trước trận của người ngoài định đoạt."
"Đúng đấy! Việc gì mình phải xoắn. Theo lẽ thường thì Giang Thuật chắc kèo sẽ đoán mình thắng."
"Cơ mà nếu ngay cả cái đội yếu nhớt như RNG mà mình còn không ăn được, thì tối mai anh em khỏi đi xe về, mỗi đứa mặc một bộ đồ bơi rồi tự bơi dọc sông Hoàng Phố về cho lành!"
"Nhất trí, một người ngoài giới giải trí mà thôi. Chẳng có gì phải run sợ cả, mai cứ đánh đúng phong độ là trăm phần trăm bỏ túi trận thắng!"
Sau cùng, quản lý đội tuyển ngồi ở ghế đầu bàn ăn cất giọng hô lớn:
"Mọi người cứ giữ vững tâm lý thế này là chuẩn đấy. Tuyển thủ chuyên nghiệp thì tâm lý là quan trọng nhất. Tôi tuyên bố luôn, tối mai thắng trận xong là đi ăn Haidilao, toàn bộ chi phí câu lạc bộ bao trọn!"
Có một tuyển thủ rụt rè giơ tay hỏi: "Quản lý ơi, ăn tối xong em còn muốn đi mát-xa chân nữa. Cho em hỏi mát-xa chân thì câu lạc bộ có thanh toán luôn không ạ?"
Quản lý đội bật cười mắng: "Lượn đi cho nước nó trong! Mát-xa chân mà cũng đòi thanh toán thì câu lạc bộ phá sản từ tám kiếp rồi!"
Không khí trong câu lạc bộ BLG chốc lát rộn rã hẳn lên.
Rõ ràng.
Với tư cách là đội đang đứng đầu bảng xếp hạng.
Họ chẳng hề tin vào cái vía quạ đen của Giang Thuật.
Thời buổi này phàm làm chuyện gì cũng phải dựa trên khoa học.
Mấy chuyện quá mức thần bí đều nằm ngoài tầm nhận thức của họ.
Không riêng gì BLG.
Rất nhiều đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại khác cũng có suy nghĩ tương tự như vậy.
Tên Giang Thuật này đúng là mồm xui thật.
Chuyện đó không thể phủ nhận.
Nhưng đấy cũng chỉ là một sự trùng hợp kỳ diệu mà thôi.
Thời gian trôi qua.
Tấm thân bất bại của hắn sớm muộn gì cũng bị đập nát.
Cũng giống như việc chẳng có ai có thể luôn luôn thành công.
Thì cũng làm gì có ai mãi mãi đoán sai được.
Thế nhưng.
Riêng về góc nhìn đối với Độc Nãi Đại Sư Giang Thuật, lại có một đội tuyển ngoại lệ.
Chính là đội JDG hiện đang nằm ngay ngắn trên giường bệnh, tay cắm ống truyền dịch.
Là nạn nhân vừa bị Giang Thuật hại tối nay.
Họ là những người có tiếng nói nhất.
Tình hình lúc đó là thế này.
Sau khi kết thúc ván thi đấu đầu tiên với đội UP và giành chiến thắng giòn giã.
Năm tuyển thủ của JDG đều thấy trận này thắng quá dễ.
Họ cảm thấy tối nay tay mình đang cực kỳ vào phom.
Tiếp theo đây, chỉ cần giữ vững phong độ thì chuyện thắng ba không tuyệt đối chẳng có vấn đề gì.
Tan ca sớm thì còn được về lại căn cứ nghỉ ngơi sớm.
Lúc nghỉ giữa hiệp.
Họ còn cười nói rôm rả bàn về chuyện Giang Thuật dự đoán họ sẽ thắng trận.
"Giang Thuật cũng có mắt nhìn đấy chứ, đoán bọn mình thắng kìa."
"Thừa thãi, người bình thường chỉ cần hiểu chút về giải đấu là biết ngay bọn mình nắm chắc phần thắng rồi!"
"Em còn là fan của Giang Thuật đấy, không biết tí nữa thắng xong có xin được chữ ký của anh ấy không ta."
"Mà nói đi cũng phải nói lại, ai cũng bảo Giang Thuật mồm quạ đen, đoán ai thắng là người đó sml. Em thấy đâu có đâu. Chẳng phải ảnh đoán bọn mình thắng, rồi bọn mình sắp thắng thật đây à!"
"Khán giả đùa cho vui miệng thôi, làm gì có ai vô lý đến mức ấy."
"Anh em ơi, tối nay hãy để bọn mình rửa oan cho Giang Thuật nào!"
"Thôi đừng buôn dưa lê nữa, ván hai sắp bắt đầu rồi, ra sân thôi."
Cứ thế đấy.
Họ hoàn toàn không hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề.
Bước lên sân khấu thi đấu, bắt đầu màn cấm chọn ván thứ hai.
Nào ngờ.
Ngay sau khi khâu cấm chọn vừa bắt đầu không lâu, một tuyển thủ đã thấy bụng mình quặn lên từng cơn dữ dội.
Kế đó là tuyển thủ thứ hai, rồi đến người thứ ba...
Rất nhanh sau đó.
Cảnh tượng liền biến thành màn kịch vừa diễn ra.
Toàn bộ tuyển thủ lẫn huấn luyện viên của JDG đều dính chưởng, đau bụng vì ngộ độc thực phẩm đến mức không chịu nổi, bị khiêng vội đến bệnh viện.
Ngay tại bệnh viện, họ nhận được cuộc gọi thông báo từ ban tổ chức giải đấu.
Bảo rằng do họ không thể tiếp tục thi đấu.
Nên bị xử thua trắng.
Phán quyết này lập tức khiến toàn đội JDG thấm thía sự đáng sợ của Giang Thuật.
