Chương 163
Chương 163: Giang Thuật: Tôi ủng hộ đội xứ Củ Sâm!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Mỹ, Los Angeles.
Trong khách sạn nơi bọn Giang Thuật đang ở.
"Giang Thuật, tranh thủ thu dọn chút đi, lát nữa chúng ta xuất phát đấy." Hạ Vĩ nói với Giang Thuật.
Giang Thuật gật đầu: "Tôi ra ban công gọi cuộc điện thoại rồi đi luôn."
Nói đoạn.
Hắn bước tới trước cửa kính sát đất ngoài ban công phòng nghỉ, bấm số gọi cho Dương Nhược Vi.
Sau hai hồi chuông.
Đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo, Giang Thuật."
"Sếp Dương, chuyện tôi nhờ chị đã làm xong chưa?"
"Xong thì xong rồi. Có điều, cậu chắc chắn muốn làm thế thật đấy à?"
"Tôi chắc chắn, chị cứ làm đúng như tôi dặn là được. Hơn nữa, nếu chị muốn kiếm tiền thì có thể đánh theo tôi một khoản!"
"Tôi làm gì có gan như cậu, một triệu tệ bảo cá độ là cá độ ngay được, đã thế còn đặt vào Ma-rốc chẳng ai thèm ngó ngàng. Một triệu này rất dễ ném tiền qua cửa sổ đấy!"
"Sếp Dương cứ yên tâm đi. Kỳ World Cup lần này, tiền độ bóng của ai cũng có thể bay màu, chứ riêng tôi thì chắc chắn không bao giờ lỗ!"
Đúng vậy.
Trước khi lên đường sang Mỹ, Giang Thuật đã bàn giao cho Dương Nhược Vi một việc, nhờ bà chủ Dương giúp đỡ.
Nội dung cụ thể.
Chính là giúp hắn mua xổ số bóng đá ở trong nước.
Có Thẻ Hình Tượng thần cấp khái niệm 【Độc Nãi Đại Sư】 trong tay.
Lại cộng thêm thân phận bình luận viên chính thức của Kênh Thể thao CCTV.
Giang Thuật có thể nói là muốn đội nào thua thì đội đó phải thua.
Việc hắn cần làm chỉ là bảo Dương Nhược Vi mua xổ số ngược lại với kết quả mà mình dự đoán.
Đảm bảo chắc chắn chỉ có lãi chứ không có lỗ.
Trước lúc đi.
Giang Thuật đã chuyển cho Dương Nhược Vi một triệu tệ.
Một triệu này là tiền vốn.
Trận đấu giữa Hàn Quốc và Ma-rốc tối nay.
Hắn dự định sẽ phán Hàn Quốc thắng.
Thế nên.
Hắn bảo Dương Nhược Vi tất tay toàn bộ một triệu tệ đó vào cửa Ma-rốc.
Kỳ vọng của Giang Thuật là kiếm được vài "mục tiêu nhỏ" trong kỳ World Cup lần này.
Tất nhiên.
Nếu hắn thực sự muốn.
Chỉ cần đưa thêm nhiều vốn cho Dương Nhược Vi, trận nào cũng đoán trúng thì đến cuối cùng có gom về hàng trăm "mục tiêu nhỏ" cũng chẳng thành vấn đề.
Nhưng làm vậy thì quá kinh thế hãi tục.
Rất dễ bị người của bên xổ số thể thao quốc gia để mắt tới.
Đến lúc đó chắc chắn sẽ kéo theo hàng đống rắc rối.
Thà cứ lén lút kiếm chút "tiền tiêu vặt" còn hơn.
Vài trăm triệu tiền mặt.
Đã là con số khiến Giang Thuật thấy rất thỏa mãn rồi.
"Thôi được rồi, dù sao mất trắng một triệu cũng chẳng khiến cậu sứt mẻ miếng thịt nào, tôi chiều cậu lần này vậy." Nói đến nước này, Dương Nhược Vi cũng đành thỏa hiệp.
"Yên tâm đi sếp Dương, tôi không để chị bận rộn không công đâu. Đến lúc kiếm được tiền, tôi trích cho chị một phần mười coi như tiền công vất vả." Giang Thuật cười hì hì nói.
"Thế tôi đợi tiền thù lao của cậu đấy nhé!" Dương Nhược Vi căn bản không để bụng, cười rồi cúp máy.
Theo góc nhìn của cô.
Dù Giang Thuật có may mắn kiếm được tiền đi chăng nữa.
Căng lắm cũng chỉ được vài triệu tệ.
Một phần mười của vài triệu thì cũng chỉ vài trăm nghìn.
Đối với cô, có hay không cũng chẳng đáng bận tâm.
...
Giờ Yến Kinh.
Hai giờ năm mươi phút rạng sáng.
Trước màn hình Kênh Thể thao CCTV, một lượng lớn người hâm mộ bóng đá đã túc trực từ rất sớm.
Trận khai mạc World Cup lần này.
Bắt đầu vào lúc ba giờ chiều theo giờ bên Mỹ.
Do chênh lệch múi giờ tới mười hai tiếng.
Nên đối với khán giả trong nước.
Trận đấu sẽ chính thức khởi tranh vào đúng ba giờ sáng.
Một khung giờ tương đối oái oăm.
Nhưng bấy nhiêu vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa đam mê xem World Cup của người hâm mộ.
Lúc này.
Lượng khán giả ngồi trước màn hình tivi hoặc máy tính chờ xem trực tiếp trận đấu cộng lại ít nhất cũng phải lên tới hàng chục triệu người.
Có người cẩn thận đặt báo thức hơn hai giờ sáng để dậy.
Lại có người thức trắng cả đêm, chỉ để đợi trận đấu bắt đầu.
World Cup là ngày hội bốn năm mới có một lần của toàn thế giới.
Họ đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội chung vui này.
"Hồi hộp quá, mong ngóng mòn mỏi, cuối cùng cũng tới lúc rồi, chờ đến hoa cũng tàn luôn."
"Nhớ thật đấy, nhớ bốn năm trước mình còn thức đêm xem World Cup với mấy thằng cùng phòng ký túc xá. Giờ thì mình đã tu thành chính quả với một trong số đó, vừa sinh cho anh ấy một bé gái đáng yêu rồi."
"Khoan đã bạn ơi, não tôi nhảy số chưa kịp!"
"Ronaldo cố lên nhé, đây thực sự là kỳ World Cup cuối cùng của anh rồi, nhất định không được để lại tiếc nuối, phải mang cúp vàng về đấy!"
"World Cup đợt này xét về thực lực trên giấy tờ thì mạnh nhất vẫn là Pháp với Anh, cơ mà Argentina cũng đủ trình tranh cúp, nhưng có Messi ở đó nên tôi chẳng muốn Argentina vô địch tí nào!"
"Kỳ World Cup trước tôi nhờ cá độ bóng đá mà kiếm được căn biệt thự trong vành đai ba Yến Kinh, lần này dã tâm của tôi không chỉ dừng lại ở đó đâu. Cố gắng kiếm thêm mớ nữa để mua đứt luôn hòn đảo ngoài nước ngoài."
"Không rành bóng đá lắm, tối nay vừa thả bừa một nghìn tệ vào Ma-rốc, có chuyên gia nào cho hỏi tôi ăn được bao nhiêu không?"
"Đặt Ma-rốc mà còn đòi ăn tiền, điên rồi à?! Có một nghìn tệ đó thà cậu mua mấy thùng sữa óc chó về tẩm bổ não còn hơn."
"Tôi tuyên bố luôn, tối nay Hàn Quốc tất thắng, Ma-rốc chắc chắn thua, sai thì tôi chạy lông nhông mười vòng quanh công viên dưới nhà, để lại bài viết này làm bằng chứng!"
"Tôi cũng lập lời thề..."
Rất nhiều người đang thi nhau lập lời thề.
Dù dân tình trong nước chẳng ưa gì bọn củ sâm.
Nhưng cứ đụng tới chuyện tiền bạc là ai nấy đều rất thành thật.
Hầu hết đều đặt cửa cho Hàn Quốc thắng.
Trên các diễn đàn bóng đá trong nước.
Đông đảo người hâm mộ vừa liên tục lướt qua hàng loạt bài viết dày đặc, vừa hồi hộp ngóng chờ trận khai mạc.
Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy.
Trường quay của Kênh Thể thao CCTV liền chuyển sang hình ảnh trực tiếp tại hiện trường World Cup.
Giang Thuật và Hạ Vĩ trong bộ âu phục phẳng phiu ngồi trên bàn bình luận xuất hiện ngay trước mắt khán giả truyền hình.
"Đài 'Tru-ương'... Đài 'Tru-ương'... Đây là hiện trường truyền hình trực tiếp World Cup của Kênh Thể thao."
"Tròn bốn năm, chúng ta đã đi từ vịnh Ba Tư tới dãy núi Rocky, thác Niagara, bán đảo Yucatan, đặt chân đến mảnh đất mà nền văn minh Maya từng tồn tại."
"Tại nơi này, chúng ta sẽ được chứng kiến những ngôi sao mới của làng túc cầu vươn mình tỏa sáng, cũng sẽ chứng kiến màn chia tay sân cỏ cuối cùng của những danh thủ lẫy lừng. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến nụ cười, chứng kiến những giọt nước mắt, và cả tinh thần đoàn kết, nỗ lực chiến đấu hết mình!"
"World Cup chưa bao giờ là sân khấu của riêng một cá nhân, mà là khoảnh khắc rực rỡ của cả một tập thể!"
"Thưa quý vị khán giả, đã lâu không gặp, chào mừng mọi người cùng theo dõi kỳ World Cup lần này!"
"Tôi là bình luận viên Hạ Vĩ!"
"Xin chào mọi người, tôi là bình luận viên mới, Giang Thuật!"
Trên sóng truyền hình trực tiếp, Hạ Vĩ dùng vài câu bình luận hào hùng đầy nhiệt huyết để hâm nóng bầu không khí của khán giả trước màn ảnh nhỏ.
Sau khi cả hai tự giới thiệu xong.
Nhân lúc các cầu thủ đang tiến vào sân và trận khai mạc vẫn chưa chính thức bắt đầu, hai người liền rôm rả trò chuyện vài câu.
Nói qua nói lại.
Đề tài liền xoay sang việc dự đoán thắng thua của trận khai mạc.
Hạ Vĩ thuận miệng hỏi một câu: "Giang Thuật, cậu nghĩ tối nay ai sẽ giành được chiến thắng trong trận mở màn?"
Giang Thuật nhìn thẳng vào ống kính máy quay, khẽ mỉm cười:
"Tôi nghiêng về đội tuyển Hàn Quốc hơn!"
