Chương 173
Chương 173: Đêm nay, là cuồng hoan của con bạc?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Kỳ tích chẳng phải thủ đoạn mờ ám gì, mà là một màn trình diễn đường đường chính chính — Giang Thuật.
Trong nước.
Sau khi trận đối đầu giữa Argentina và Brazil kết thúc.
Một số cổ động viên nhạy bén đã bắt đầu nhận ra điều gì đó sai sai.
Kỳ World Cup lần này nổ ra quá nhiều bất ngờ.
Mới khởi tranh được bốn ngày.
Mà đã có biết bao nhiêu trận bị lật kèo rồi.
Đã thế.
Trong số mấy trận nổ bất ngờ đó, có tới ba trận dính dáng trực tiếp đến cái tên Giang Thuật này.
Khiến không ít cư dân mạng buộc phải nảy sinh nghi ngờ.
Cảm thấy mọi chuyện có gì đó mờ ám.
Có phần quái gở.
Đúng là chuyện bất thường ắt có quỷ quái.
Thế nhưng rốt cuộc sai ở chỗ nào thì nhất thời chẳng ai nói rõ được.
Đành chọn cách tiếp tục đứng ngoài quan sát xem sao.
……
Hai ngày sau.
Lại đến lượt Giang Thuật bình luận trận đấu.
Hai đội đối đầu lần này là Pháp và Qatar.
Nếu bàn về chênh lệch thực lực.
Khoảng cách giữa hai đội bóng này thậm chí còn vô lý hơn cả trận khai mạc giữa Hàn Quốc và Morocco.
Dù sao thì ở trận khai mạc, Hàn Quốc xếp hạng mười bảy thế giới, còn Morocco xếp hạng ba mươi tám.
Còn trận này thì sao.
Theo bảng xếp hạng bóng đá mới nhất do cơ quan chính thức công bố.
Đội tuyển Pháp xếp thứ hai thế giới.
Còn Qatar đứng tận hạng năm mươi lăm, chỉ cao hơn đội tuyển bóng đá Trung Quốc chưa đầy hai mươi bậc.
Trước trận đấu, ai nấy đều công nhận đây là cặp đấu có khoảng cách chênh lệch một trời một vực.
Đối đầu với một tuyển Pháp hùng mạnh.
Qatar không có lấy một phần trăm cơ hội giành chiến thắng.
Không thua cách biệt từ ba bàn trở lên đã là thắng lợi rồi.
Ngay cả chính các cầu thủ Qatar cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ thắng được tuyển Pháp.
Riêng giá trị chuyển nhượng của cầu thủ hai bên đã chênh lệch nhau hơn mười lần.
Về cơ bản không một ai tin Qatar có thể tạo nên địa chấn trước tuyển Pháp.
Điều đó quá sức phi thực tế.
Mức độ viển vông của nó chẳng khác nào chuyện đội tuyển nước nhà lọt vào vòng chung kết World Cup.
Thành thử ra.
Tỷ lệ kèo cá cược giữa hai đội cũng chênh lệch vô cùng rõ rệt.
0.08 : 6.87.
Đó chính là tỷ lệ kèo của đôi bên.
Tính đến thời điểm hiện tại, đây là mức kèo chênh lệch nhất ở kỳ World Cup này.
Nói cách khác, nếu tuyển Pháp thắng, người bắt cửa Pháp chỉ kiếm được 8% tiền vốn.
Bỏ ra mười nghìn tệ chỉ thu về được tám trăm tệ tiền lời.
Nhưng dù vậy.
Số người chọn nằm cửa Pháp vẫn đông như kiến.
Suy cho cùng, chẳng cần tốn chút công sức nào cũng kiếm được 8% tiền vốn, vô số người sẵn sàng nhào vô kiếm chác.
Mọi người đã bắt đầu rôm rả cụng ly bia, hớn hở ngồi đợi tiền về túi.
"Đêm nay là bữa tiệc cuồng hoan của dân đỏ đen tụi tao! Mấy đứa không bao giờ cá độ cứ việc ghen tị cho đã đi!"
Rất nhiều con bạc mê bóng đá đã bắt đầu khui sâm panh ăn mừng giữa chừng.
Không, nói chính xác hơn là khui sâm panh ăn mừng ngay trước giờ bóng lăn.
Hạng hai thế giới đá với hạng năm mươi lăm thế giới, khác gì trong game lấy rồng đè bẹp đối thủ đâu, thua thế nào được mà thua!
Thế nhưng, Giang Thuật lại cứ muốn chỉ cho khán giả toàn thế giới thấy.
Tuyển Pháp sẽ thua như thế nào!
"Giang Thuật, trận này cậu nhìn nhận thế nào về kết quả thắng thua?"
"Tôi thấy cơ bản chẳng có gì phải bàn cãi cả, tuyển Pháp thắng chắc rồi!"
Đúng thế.
Giang Thuật, người đang sở hữu Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Độc Nãi Đại Sư.
Ở phần dự đoán trước trận, hắn đã chọn phán xui một vố cho tuyển Pháp.
Chẳng vì lý do gì đặc biệt.
Đơn giản là tỷ lệ kèo cá cược lần này quá đỗi béo bở.
Một ăn sáu phẩy tám.
Tỷ lệ ăn cao nhất ở World Cup tính đến lúc này.
Xong trận này.
Đủ để hắn hốt bạc ngập mồm.
Phải biết rằng, vốn liếng hiện tại của hắn đã chạm mốc ba mươi triệu tệ đầy kinh khủng!
Nếu nhân lên hơn sáu lần thì sẽ là… hơn hai trăm triệu tệ!
……
Việc Giang Thuật dự đoán tuyển Pháp giành chiến thắng.
Khán giả chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Bởi chỉ cần là người bình thường.
Ai cũng tin tuyển Pháp sẽ dễ dàng bỏ túi trận thắng mà không tốn chút sức lực nào.
Có điều.
Một số ít người khi nghe Giang Thuật đưa ra dự đoán thì lại khẽ nhíu mày, bỗng dưng dấy lên linh cảm chẳng lành.
"Lạ thật đấy, rõ ràng Giang Thuật đoán không sai chút nào, sao trong lòng mình lại thấy bất an thế nhỉ."
Họ gãi đầu gãi tai, trong lòng đầy khó hiểu.
Cùng lúc đó.
Tại Yến Kinh, vẫn là rạp chiếu phim tư nhân nọ.
Trương Dương cắn răng, chuyển toàn bộ hai triệu rưỡi tiền vốn trong tay cho gã trung gian.
Trương Dương: "Nhờ anh bắt hết cửa Qatar thắng giúp tôi, cảm ơn!"
Gã trung gian: "???"
Gã trung gian lần đầu tiên gõ ra một dấu chấm hỏi to tướng: "Người anh em, có gõ nhầm tên nước không đấy, hai triệu rưỡi mà đập hết vào Qatar á?"
Trương Dương: "Không nhầm đâu, tôi bắt đúng Qatar đấy!"
Gã trung gian: "Anh bạn điên rồi à?! Đối thủ bên kia là tuyển Pháp đấy, đội bóng đang đứng thứ hai thế giới, đương kim á quân World Cup kỳ trước, Qatar cửa nào mà thắng nổi! Cậu ném hơn hai triệu này vào chẳng khác nào vứt tiền qua cửa sổ."
Trương Dương: "Chuyện đó anh không cần lo. Giờ tôi tỉnh táo lắm, cũng chắc chắn tuyệt đối. Hai triệu rưỡi, tất tay hết vào Qatar!"
So với bảng xếp hạng thế giới hay so sánh thực lực.
Rõ ràng Trương Dương tin vào định luật thứ tư của Giang Thuật hơn.
Một bên là trận bóng đá chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, còn một bên là quy luật vận hành cơ bản của thế giới.
Nên tin vào cái nào, trong lòng Trương Dương tự có tính toán!
Gã trung gian: "Được thôi, tôi cứ đặt theo lời cậu, nhưng sau này đừng có hối hận đấy. Dù sao tôi cũng tự bắt năm trăm nghìn vào tuyển Pháp rồi, tối nay kiếm tí tiền tiêu vặt."
Trương Dương: "Oki luôn!"
Nói xong câu đó, cả hai mang theo toan tính riêng mà kết thúc cuộc trò chuyện.
Gã trung gian chờ xem trò cười của Trương Dương.
Còn Trương Dương cũng đang ngóng trông xem bộ dạng rớt cằm của gã trung gian lúc kết quả ngã ngũ.
……
Dưới sự kỳ vọng của muôn người.
Lẫn sự chờ đợi thức thâu đêm suốt sáng của vô số cổ động viên.
Trận đấu giữa Pháp và Qatar chính thức bắt đầu.
Trước một tuyển Pháp hùng mạnh.
Qatar gần như cũng xác định buông xuôi.
Bảo tụi này đi đánh bại tuyển Pháp ư?
Khác gì cử một con tôm con tép riu đi khử cả bốn thầy trò Đường Tăng đâu cơ chứ?!
Đằng nào thì thắng cũng là chuyện không tưởng.
Chỉ mong sao không bị thủng lưới quá nhiều bàn.
Trước trận, huấn luyện viên Qatar đã đặt ra chỉ tiêu sàn cho toàn đội: tuyệt đối không được thảm hơn đội tuyển Nhật Bản, để đối phương giã cho tám bàn rồi trở thành một thảm án để đời ở World Cup.
Mười phút đầu trận trôi qua.
Mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường.
Tuyển Pháp ép sân Qatar nghẹt thở suốt từ đầu đến cuối.
Qatar chẳng có lấy nửa phần sức chống cự.
Dường như việc tuyển Pháp có bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thế nhưng, khi trận đấu bước sang phút thứ mười hai, một tình huống đầy kịch tính đã xảy ra.
Ngôi sao số một của tuyển Pháp là Mbappe khi đang chạy chỗ bình thường trên sân bỗng ngã sấp mặt cắm đầu xuống cỏ.
Sau đó, anh ta ôm lấy mắt cá chân đau đớn kêu la thảm thiết.
Rõ ràng là đã bị trẹo chân.
Bác sĩ túc trực bên ngoài đường biên lập tức chạy vào sân kiểm tra chấn thương.
Đồng thời cho người khiêng anh ta lên cáng, chuẩn bị đưa ra ngoài sân chữa trị.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai nhân viên y tế đang khiêng cáng chở Mbappe đi về phía ngoài sân.
Một màn khiến toàn thể cổ động viên trên sân chết lặng đã diễn ra.
Có lẽ vì hai người khiêng bước chân quá vội.
Chiếc cáng hơi bị nghiêng sang một bên.
Khiến Mbappe đang nằm trên đó trượt thẳng xuống đất.
Chấn thương thế là càng thêm trầm trọng……
……
Tái bút: Nhắc lại một lần nữa, ngàn vạn lần đừng dính vào cá độ bóng đá, vạn lần không nên cá cược, biết đâu lúc nào đó lại va phải một quái vật như Giang Thuật, khiến các bác mất trắng cả chì lẫn chài đấy!!!!
