Chương 174
Chương 174: Cảnh tượng khó đỡ tại World Cup liên tiếp diễn ra!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ngôi sao số một của đội tuyển Pháp là Mbappe vốn chỉ bị trẹo mắt cá, thế mà sau khi ngã khỏi cáng.
Vết thương dường như lại càng thêm trầm trọng.
Rất nhiều khán giả trước màn hình tivi.
Cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Thế nhưng...
Chẳng bao lâu sau, họ đã nhận ra mình mừng quá sớm.
Mbappe lại được khiêng lên cáng lần nữa.
Đến khi người bác sĩ phía trước chuẩn bị nhấc cáng lên.
Mới vừa nâng lên được lưng chừng.
Tay ông ta đột nhiên trượt một cái.
Chiếc cáng cùng Mbappe lại rơi thẳng xuống đất.
Đáng nói hơn nữa là.
Bác sĩ phía trước còn loạng choạng đứng không vững.
Cả thân hình nặng hơn một tạ ngồi phịch một phát, đè thẳng lên mặt Mbappe.
Cú ngồi đè gãy luôn sống mũi của Mbappe, máu tuôn ra không ngừng.
Toàn bộ khán giả trên sân lẫn hàng trăm triệu người xem truyền hình: "..."
Vãi thật.
Mấy ông đây mà là bác sĩ đội tuyển à.
Không phải mấy ông là sát thủ do đội khác phái tới đấy chứ!
Ban đầu, người ta chỉ bị trẹo mắt cá, tính ra là chấn thương nhẹ.
Ra ngoài nghỉ ngơi xử lý một chút là lát sau lại vào sân được ngay.
Giờ thì sao.
Bị hai ông làm ngã những hai lần.
Đã thế còn bị một mông đè gãy cả sống mũi.
Mẹ nó chứ, biến thành trọng thương luôn rồi!
Tình cảnh thế này.
Đừng nói tới chuyện trận này có đá tiếp được hay không.
Mà trận sau có thể ra sân được không cũng còn chưa biết chừng.
Các cổ động viên Pháp trên khán đài nhìn hai ông bác sĩ bằng ánh mắt hằm hằm sát khí.
Nếu ánh mắt mà giết được người.
Hai vị bác sĩ kia chắc phải chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Thế là.
Mbappe sau một hồi bị hai bác sĩ hành cho tơi bời, vừa gãy xương vừa trọng thương, đành phải khiêng ra ngoài sân.
Trận đấu này chắc chắn không thể đá tiếp được nữa.
Dẫu vậy.
Thực lực của đội tuyển Pháp vẫn sờ sờ ở đó.
Thiếu mất Mbappe cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc họ đè bẹp Qatar về mặt đẳng cấp.
Có chăng sức ép chỉ hơi giảm đi đôi chút.
Thế nhưng điều khiến toàn bộ người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu không thể ngờ tới là.
Việc Mbappe dính chấn thương rời sân không phải là dấu chấm hết.
Mà nó mới chỉ là mở màn.
Phút thứ hai mươi của trận đấu.
Trước một đường bóng bổng do đồng đội chuyền tới, hai cầu thủ Pháp cùng lúc phản ứng.
Một người định bật cao đánh đầu.
Người kia lại giơ chân phải lên thật cao, tung ra cú vô-lê trên không.
Thành thử ra.
Kỳ World Cup lần này lại xuất hiện thêm một pha bóng thảm họa kinh điển.
Cầu thủ định bắt vô-lê không sút trúng bóng.
Mà một cước đá thẳng vào đầu người đồng đội đang định đánh đầu.
Chỉ nghe một tiếng "bốp" trầm đục vang lên.
Đồng đội nọ lập tức bị đá cho ngơ ngác.
Ngã vật thẳng cẳng xuống sân.
Bất tỉnh nhân sự.
Khán giả trên sân lẫn người xem trực tiếp qua mạng đồng loạt ôm đầu: "Cái này..."
Pha phối hợp nát bét thế này, tình huống quái đản thế này.
Che tên đội đi khéo người ta còn tưởng đang xem tuyển Trung Quốc đá bóng.
Đúng là quái đản hết nước nói.
Đá cho đồng đội ngất lịm đi luôn.
Thậm chí có khi còn bị chấn động não.
Hay là thằng nhóc nhà cậu đang mượn cớ trả thù riêng đấy hả?!
Vậy là.
Cầu thủ bị đồng đội đá ngất kia.
Lại được khiêng ra ngoài sân.
Huấn luyện viên tuyển Pháp hai tay ôm đầu, bất lực cùng cực.
Chỉ đành bấm bụng tung một cầu thủ dự bị vào sân.
Một trận đấu chỉ có ba lượt thay người.
Mới đá có hai mươi phút mà tuyển Pháp đã tiêu hết hai lượt.
Vấn đề mấu chốt là.
Dù là Mbappe hay cầu thủ vừa bị đá ngất, cả hai đều là trụ cột gánh đội.
Hai người bọn họ chấn thương rời sân khiến sức mạnh của tuyển Pháp sụt giảm nghiêm trọng.
......
Trên sân cỏ.
Phút thứ hai mươi lăm của trận đấu.
Tuyển Pháp lần đầu tiên chọc thủng lưới Qatar.
Ngoại trừ Mbappe và cầu thủ bị đá ngất.
Trụ cột số ba của tuyển Pháp đã tung ra một cú chọc khe tinh tế, sút tung lưới Qatar.
Tỉ số, 1 - 0!
Trên sân vận động World Cup, các cổ động viên Pháp lặn lội đường xa tới đây ai nấy đều phấn khích vung nắm đấm, hò reo vang dội.
Nhưng chỉ giây sau đó.
Tiếng reo hò của họ im bặt.
Bởi vì...
Ngay khoảnh khắc cầu thủ ghi bàn của Pháp thực hiện pha trượt cỏ ăn mừng.
Vì mặt cỏ của sân quá cứng.
Hắn hoàn toàn không trượt đi được.
Mà là hai đầu gối nện mạnh xuống đất, cả người lộn nhào mấy vòng trên sân, cuối cùng rắc một tiếng, rạn xương...
Toàn bộ khán giả: "..."
Nhìn cầu thủ thứ ba của Pháp đang gào khóc đau đớn bị cáng khiêng đi.
Khán giả hoàn toàn ngơ ngác.
Ánh mắt sững sờ dán chặt vào màn hình tivi.
Rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.
Hôm nay tuyển Pháp ra cửa không xem ngày hay sao thế!
Trận đấu mới diễn ra chưa đầy nửa tiếng.
Đã có tới ba trụ cột chấn thương rời sân.
Đã vậy lý do chấn thương của từng người lại kỳ quặc đến mức không tưởng.
Còn phi lý hơn cả kịch bản phim ảnh hay tiểu thuyết.
Pha nào pha nấy đều đủ sức ghi danh vào bảng xếp hạng "những khoảnh khắc thảm họa" của kỳ World Cup lần này.
Ba cầu thủ trụ cột chấn thương rời sân đối với tuyển Pháp vẫn chưa phải là đòn chí mạng nhất.
Điểm chí mạng nhất là sau khi cầu thủ dự bị thứ ba được khẩn cấp tung vào sân.
Ba lượt thay người của tuyển Pháp đã dùng sạch sành sanh!
Thực tế.
Xét về băng ghế dự bị, đội hình của tuyển Pháp cũng cực kỳ hoành tráng.
Nhưng không còn lượt thay người.
Thì ghế dự bị có khủng cỡ nào cũng chẳng để làm cái tích sự gì.
"Lạy trời đừng có ai chấn thương nữa đấy!"
Vô số cổ động viên Pháp thầm cầu nguyện trong lòng.
Nhưng đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.
Phút thứ ba mươi mốt của trận đấu.
Dây chằng chéo của một cầu thủ Pháp bị rách, buộc phải rời sân.
Tuyển Pháp hết quyền thay người đành chấp nhận thiếu người, biến thành cục diện 10 chọi 11.
Thực ra, đối với chuyện đội mạnh đấu đội yếu.
Thiếu một người vẫn gắng gượng đá được, chỉ là sẽ có phần vất vả hơn đôi chút.
Do đó.
Cục diện trên sân, tuyển Pháp vẫn tạm thời giữ vững được.
Vẫn duy trì được lợi thế dẫn trước một bàn.
Nhưng chẳng bao lâu sau.
Chuyện họa vô đơn chí tồi tệ hơn lại ập đến.
Phút thứ bốn mươi của trận đấu.
Lại có thêm một cầu thủ Pháp trong lúc xoạc bóng đã vô tình va trán vào cầu thủ đối phương, máu chảy ròng ròng.
Cầu thủ này được khẩn cấp khiêng ra ngoài.
Tuyển Pháp lại mất thêm một người.
Thế trận trên sân biến thành chín người đá với mười một người.
Tình thế của tuyển Pháp lập tức tuột dốc không phanh.
Các cầu thủ Qatar cũng lần lượt nhận ra điều này.
Ban đầu, họ chẳng hề ôm chút hy vọng giành chiến thắng nào.
Bảo họ đánh bại đội bóng xếp thứ hai thế giới như tuyển Pháp, làm sao có thể?
Nhưng hiện tại.
Nhìn thấy tình thế mười một đá chín trên sân.
Ngọn lửa hy vọng trong lòng các cầu thủ Qatar lại bùng cháy dữ dội.
Đúng vậy.
Nếu đá mười một đấu mười một một cách bình thường.
Họ chẳng có lấy một tia cơ hội giành chiến thắng.
Nhưng nếu đối phương thiếu đi hai người.
Thì chưa biết chừng mình lại có cơ hội thắng trận đấy!
Liều luôn!
Chỉ cần thắng được trận này, đả bại tuyển Pháp hạng hai thế giới, đội tuyển bóng đá Qatar chắc chắn sẽ khiến cả thế giới phải chấn động!
Đã không ai tin chúng ta có thể thắng, vậy thì chúng ta sẽ thắng cho các người xem!
