Chương 175
Chương 175: Xếp hàng sân thượng? Không, ngươi căn bản không xếp nổi số!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hiệp hai.
Bên trong sân vận động diễn ra trận đấu World Cup.
Khí thế của hai đội tuyển Pháp và Qatar thể hiện sự chênh lệch rõ rệt.
Một bên là đội tuyển Pháp với sĩ khí sa sút trầm trọng.
Sau khi tình thế trên sân biến thành chín người chọi mười một người.
Cục diện trận đấu này của họ đã trở nên vô cùng nguy ngập.
Bên còn lại là Qatar với khí thế hừng hực như cầu vồng.
Dù hiện tại họ vẫn đang bị đội tuyển Pháp dẫn trước một bàn với tỷ số 0-1.
Nhưng họ tràn đầy tự tin.
Rằng có thể san bằng cách biệt một bàn này trong hiệp hai.
Thậm chí còn lật ngược thế cờ.
Cùng lúc đó.
Trước màn hình TV.
Không ít người hâm mộ bóng đá đều nín thở tập trung, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Trận đấu vốn dĩ trong mắt họ chẳng hề có chút hồi hộp nào.
Trong tình thế đội tuyển Pháp thiệt mất hai người như hiện tại.
Thắng bại của toàn bộ trận đấu dường như đã trở nên khó lường.
…………
Yến Kinh, trong rạp chiếu phim mini riêng tư.
Trương Dương đã ngâm nga câu hát, ung dung nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, mơ mộng xem lát nữa nhận hơn mười triệu về tài khoản thì nên vung tay tiêu xài thế nào.
Thực ra ngay từ hiệp một.
Lúc nhìn thấy các cầu thủ đội tuyển Pháp từng người một rời sân vì chấn thương.
Trương Dương đã có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Hình như hồi Giang Thuật làm bình luận viên cho giải đấu Liên Minh Huyền Thoại.
Trong trận JDG đối đầu với UP.
Giang Thuật cũng vừa nhả độc dự đoán JDG sẽ thắng.
Kết quả là toàn đội JDG bị ngộ độc thực phẩm, phải đi cấp cứu gấp trong bệnh viện.
Cảnh tượng lúc đó giống hệt như tình hình hôm nay.
Dù là JDG lần đó hay đội tuyển Pháp lúc này.
Họ đều hoàn toàn đè bẹp đối thủ về mặt thực lực.
Ấy vậy mà chỉ vì một câu nhả độc của Giang Thuật.
Tất cả đều quay ngoắt 180 độ chỉ vì chấn thương bệnh tật.
Nếu không có gì bất ngờ.
Đêm nay đội tuyển Pháp sẽ giẫm vào vết xe đổ của chiến đội JDG, sau khi bị Giang Thuật phán ngược thì thua trắng trận này.
Hắn đã đặt cược hai triệu rưỡi vào cửa Qatar thắng.
Tính theo tỷ lệ cược của sàn bóng.
Cuối cùng, số tiền về tay hắn sẽ rơi vào khoảng hơn mười lăm triệu.
Từ một trăm nghìn lên mười lăm triệu.
Người khác có lẽ phải phấn đấu cả đời.
Còn Trương Dương chỉ mất vỏn vẹn chưa đầy mười ngày.
…………
Tuýt~!
Cùng với tiếng còi cất lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Hiệp hai trận đấu giữa Pháp và Qatar chính thức diễn ra.
Do bất lợi về quân số.
Đội tuyển Pháp từ bỏ chiến thuật tấn công chủ động trước đó, chỉ có thể dồn phần lớn sức lực vào khâu phòng ngự.
Phòng ngự, phòng thủ chặt!
Chỉ cần hiệp hai họ không để Qatar ghi bàn, giữ nguyên tỷ số này cho đến hết trận.
Đêm nay họ vẫn thắng.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính.
Các cầu thủ Qatar trực tiếp áp dụng chiến thuật một kèm một.
Một cầu thủ Qatar theo sát kèm chặt một cầu thủ Pháp.
Thế là nhờ lợi thế hơn người.
Trên sân liền có hai cầu thủ Qatar hoàn toàn không có ai kèm cặp.
Họ quấy cho toàn bộ hàng phòng ngự của Pháp đảo lộn tùng phèo.
Cứ như vậy.
Vừa bước vào hiệp hai, phía Qatar đã phát huy triệt để lợi thế hơn người.
Phút thứ 60 của trận đấu.
Cầu thủ Qatar tìm ra lỗ hổng trong hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp, vung chân sút căng, bóng bay thẳng vào lưới.
Tỷ số là 1-1.
Sau đó, thời gian trận đấu trôi tới phút thứ 85.
Cầu thủ Qatar lại tìm được cơ hội, nã thêm một bàn thắng nữa.
Tỷ số nâng lên 2-1.
Chính thức lật ngược tình thế.
Mười mấy phút tiếp theo, Qatar vẫn tiếp tục tranh cướp bóng điên cuồng trên sân, muốn nới rộng thêm khoảng cách tỷ số.
Chỉ là thực lực cầu thủ thực sự có hạn, rất nhiều pha dứt điểm nếu không chệch cột dọc thì cũng bị thủ môn cản phá.
Cứ thế.
Tỷ số hai - một được duy trì đến tận giây phút cuối cùng.
Đội tuyển Qatar trong thế lấy nhiều đánh ít đã thắng đội tuyển Pháp.
Tuy thắng có phần không mấy vẻ vang.
Nhưng rõ ràng rành rành là họ đã thắng.
Trên đấu trường World Cup, chỉ cần không phạm quy thì chẳng ai quan tâm thắng bằng cách nào.
Miễn thắng là có điểm số trận đấu.
Tương tự.
Trên các trang cá độ bóng đá, người ta cũng chả thèm đoái hoài chuyện thắng thế nào, có phải cậy đông hiếp yếu hay không.
Đội nào thắng thì thanh toán theo tỷ lệ cược của đội đó.
…………
Đội tuyển Pháp thua rồi.
Trận đấu đã ngã ngũ.
Nhưng đối với vô số cổ động viên trên toàn cầu.
Nỗi đau đớn của đêm nay mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
Bởi vì trước trận đấu, hầu như chẳng ai nghĩ đội tuyển Pháp sẽ thua.
Nên không ít người có thói quen cá độ đã coi trận này như một kênh đầu tư tài chính chắc ăn.
Chỉ tốn công vài tiếng đồng hồ là kiếm được 8% tiền gốc.
Thế này còn hời hơn nhiều so với việc gửi ngân hàng ăn lãi.
Vì thế.
Rất nhiều người đã xuống tiền.
Thậm chí có người còn cược số tiền không hề nhỏ.
Nhưng giờ đây, cùng với thất bại của đội tuyển Pháp.
Toàn bộ số tiền họ đặt cược đều tan thành mây khói, chẳng còn thuộc về họ nữa.
Sau khi trận đấu kết thúc.
Khắp các diễn đàn bóng đá trong và ngoài nước đều ngập tràn tiếng than khóc thảm thiết.
"Khóc ngất, em là sinh viên gom góp được tí tiền sinh hoạt phí, ai ngờ đâm đầu vào đây sạch sành sanh. Tháng tới chắc phải sống nhờ viện trợ của mấy thằng cùng phòng mới qua nổi kiếp này!"
"World Cup rác rưởi, mẹ kiếp đêm nay tao bay mất nửa triệu tệ, mất trắng cả tiền sính lễ cưới vợ rồi. Tao thề đời này tao không bao giờ đụng vào cá độ bóng đá nữa, còn cá nữa thì tao đi chuyển giới rồi để đàn ông chơi chết luôn!"
"Hu hu hu, tôi cũng thảm không kém. Tiền ăn kèo World Cup mùa trước, cộng thêm trận đêm nay là đi tong sạch sẽ. Thôi không nói nữa, vừa thú nhận với vợ xong, giờ ra quỳ sầu riêng đây!"
"Không thể nào, đội tuyển Pháp không thể thua được, chắc chắn là bán độ, chắc chắn có dàn xếp! Tôi chỉ trông chờ vào mùa World Cup này gỡ lại tiền nợ cờ bạc thôi mà?! Sao các người có thể làm thế, sao lại làm thế chứ?!"
"Tôi đốt sạch hai trăm nghìn dự định trả nợ tín dụng đen rồi. Bọn đòi nợ bảo tháng sau mà không trả được thì sẽ thiến tôi, biến tôi thành thái giám đầu tiên của thế kỷ này."
"Tôi cũng thế, đang chờ World Cup thắng kèo lấy tiền bịt miệng con bé sinh viên bị tôi làm to bụng, giờ thì toang hết rồi. Thôi không nói nữa, tôi lên sân thượng xếp hàng đây."
"Bác tầng trên ơi khỏi đi, tôi vừa chạy lên tầng thượng khu nhà tôi ngó thử, người đứng chật kín rồi, bác lên có khi còn chẳng chen nổi vào hàng đâu."
Đêm nay là một đêm đau thương của vô số người hâm mộ.
Đồng thời.
Cũng là một đêm mà sân thượng các tòa nhà trên khắp thế giới rơi vào tình trạng quá tải chưa từng thấy.
Mấy người chỉ thua có vài chục nghìn.
Lên đến sân thượng còn chẳng chen chân nổi mà lấy chỗ.
"Này ông anh đằng trước nhanh cái chân lên xem nào, hay là nhường em nhảy trước đi. Nhảy sớm đầu thai sớm, bốn năm nữa World Cup mùa sau em được bốn tuổi là lại cược tiếp được rồi!"
"Rít... cái sân thượng này quen thuộc thế nhỉ. Hình như hai mươi năm trước mình cũng nhảy xuống từ chính chỗ này thì phải. Quả nhiên là nhân quả luân hồi mà!"
Có người gào thét nhặng xị trên sân thượng như thế đấy.
Đêm nay, sân thượng còn náo nhiệt hơn cả chợ vỡ.
…………
