Chương 179
Chương 179: Toàn là tình cảm, không có bất kỳ kỹ xảo nào!
Đăng ngày 28/09/2026
19
“Kính chào quý vị khán giả, chào mừng mọi người đã đón xem trận đấu ngày hôm nay. Tôi là bình luận viên Hạ Vĩ.”
“Tôi là bình luận viên Giang Thuật!”
“Trận đấu hai chúng tôi bình luận hôm nay là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Iceland. Đây là trận cầu tâm điểm của bảng D, cũng là trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp của bảng này.”
“Đúng vậy. Hai đội hiện đang bằng điểm nhau, đều có một trận thắng và một trận thua. Nói cách khác, đêm nay đội nào giành chiến thắng sẽ đứng nhì bảng và ẵm trọn tấm vé đi tiếp cuối cùng của bảng D.”
“Trong hai đội, cá nhân tôi nghiêng về khả năng Iceland sẽ giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay.”
Lần này, không cần Giang Thuật phải cố tình dẫn dắt.
Hạ Vĩ đã chủ động đưa ra dự đoán kết quả trận đấu.
Chỉ có điều.
Lời dự đoán này của Hạ Vĩ toàn là cảm xúc cá nhân, chẳng có chút kỹ xảo chuyên môn nào.
Hôm qua anh vừa xích mích với cầu thủ Mexico, còn bị cái gã tên Paul kia đấm sưng cả má.
Xét về thực lực trên giấy tờ, quả thực Mexico chiếm ưu thế hơn.
Nhưng bảo anh mở mồm nói lời ủng hộ Mexico thì có đánh chết anh cũng không nói nổi.
“Giang Thuật, quan điểm của cậu thế nào? Cậu nghĩ đội nào sẽ thắng?” Hạ Vĩ quay sang nhìn Giang Thuật.
Giang Thuật nở nụ cười đầy ẩn ý: “Anh Vĩ, em lại nghĩ ngược lại với anh. Em cho rằng hôm nay đội giành chiến thắng sẽ là Mexico.”
Vẻ mặt Hạ Vĩ thoáng nét kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng che giấu đi.
Cậu ủng hộ Mexico á?
Thế cớ sao tối qua cậu còn xúi tôi bỏ tiền ra bắt Iceland thắng?
Hạ Vĩ mù tịt chẳng hiểu ra sao.
Thế nhưng tố chất chuyên môn vững vàng của một bình luận viên giúp anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Anh tập trung tiếp tục công việc bình luận.
“Cầu thủ hai bên bắt đầu bước vào sân rồi.”
“Trông nét mặt các cầu thủ Mexico khá thoải mái, dường như ai nấy đều tràn đầy tự tin.”
“Được thi đấu trên sân nhà, Mexico quả thực nắm giữ lợi thế không nhỏ. Thế nhưng sức hấp dẫn của bóng đá chính là khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên thì chẳng ai dám chắc đội nào sẽ thắng. Chúng ta cũng có thể kỳ vọng vào màn trình diễn hôm nay của Iceland.”
Dưới sân cỏ.
Đúng như lời Giang Thuật và Hạ Vĩ nói, các cầu thủ Mexico vẻ mặt thong dong, vừa nói cười vừa khởi động.
Trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới, họ hơn Iceland cả chục bậc, thực lực vượt trội trên giấy tờ.
Trong khi đó ở trận trước, ngôi sao chủ lực của Iceland còn dính thẻ đỏ bị đuổi khỏi sân, khiến đội hình chính thiếu vắng một mắt xích quan trọng.
Đã vậy Mexico còn đá sân nhà, khán giả trên khán đài có tới chín phần là cổ động viên của họ.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Cả ba yếu tố Mexico đều nắm trọn trong tay.
“Tình thế này mà còn không thắng nổi thì thà đâm đầu vào miếng đậu phụ chết đi cho rồi!”
Một cầu thủ nửa đùa nửa thật nói.
Bầu không khí trên sân lập tức trở nên rộn rã.
Còn Paul, gã đang đeo một chiếc mặt nạ bảo hộ che nửa trên khuôn mặt, trong đầu mải vẽ ra viễn cảnh sau khi thắng trận sẽ tiêu năm trăm nghìn đô la tiền thưởng từ hiệp hội bóng đá như thế nào.
Lũ người Hoa chết tiệt, dám đấm vỡ cả mũi gã.
…………
Trong phòng phát sóng trực tiếp.
Bình luận bay rợp màn hình.
“Anh em ơi, vì thức xem World Cup mà tôi thông đêm hơn tuần nay rồi, tôi xin tự phong mình là quán quân cú đêm!!”
“Đêm thức xem World Cup, ngày lên công ty cắm mặt ngủ gật, đời còn gì sướng bằng!”
“Bác ở trên ơi, bác lười thế sếp không sờ gáy à?”
“Sờ cái gì, từ mấy tháng trước tôi đã cưa đổ bà sếp hơn bốn mươi tuổi mặn mà quyến rũ rồi. Giờ tôi chỉ việc ăn cơm mềm thôi.”
“Hai chữ ngưỡng mộ, tôi đã gõ đến nát cả bàn phím rồi.”
Sau một hồi chém gió linh tinh, các cổ động viên mới quay lại chủ đề chính của trận đấu.
“Mấy hôm trước Qatar tạo địa chấn hạ gục Pháp làm tôi sang chấn tâm lý quá chừng. Thành ra trận này nhìn Mexico sáng cửa thế mà tôi chẳng dám vào tiền.”
“Tôi cũng thế, sợ cá độ phát khiếp rồi. Nhưng thế cũng hay, không cá cược thì không ăn được tiền, nhưng chắc chắn là không lỗ.”
“Sợ cái cóc khô, làm con bạc chân chính là phải thấy khó càng phải xông lên. Hôm nay tôi vừa vay nóng bên mấy app tài chính hai trăm nghìn tệ, tất tay hết vào cửa Mexico thắng!”
“Ông bạn ở trên bình tĩnh lại, nghĩ cho kỹ đã nhé. Giang Thuật nghi là Độc Nãi Đại Sư vừa mới phán Mexico thắng đấy. Với cái mồm quạ đen của hắn, linh tính mách bảo tôi đêm nay lại có biến rồi!”
“Độc Nãi Đại Sư với mồm quạ cái nỗi gì, dự đoán ngược cái quái gì chứ! Con bạc tụi này không tin mấy trò đó! Thắng thì lên phố gọi đào, thua thì nhảy lầu làm lại cuộc đời!! Cứ thế mà triển!!”
“Thôi đừng khuyên nữa, ông anh đó phát rồ rồi. Khuyên con bạc dừng tay còn khó hơn khuyên gái ngành hoàn lương.”
Vì danh tiếng Độc Nãi Đại Sư của Giang Thuật đã bắt đầu lộ rõ.
Cộng thêm cú sốc đội tuyển Pháp thua đau trận trước.
Số lượng người cá cược trong trận đấu đêm nay rõ ràng đã giảm hẳn.
Dẫu vậy, vẫn có những kẻ đỏ đen cay cú lao vào đặt cược điên cuồng.
Phần lớn đám bạc thủ này vẫn chọn xuống tiền cho cửa Mexico.
Trên các trang cá cược.
Tỷ lệ cược giữa hai đội là 0.31 ăn 2.25.
Rõ ràng tỷ lệ cho Mexico thấp hơn rất nhiều.
Một phần nguyên nhân là do Dương Nhược Vi vừa thẳng tay ném luôn hai trăm triệu tệ vào cửa Iceland.
Cú tất tay đó kéo tỷ lệ cược của Mexico nhích lên một chút.
Bằng không, con số còn có thể thấp hơn nữa.
Thế nhưng dù tỷ lệ ăn có thấp, nó vẫn chẳng ngăn nổi cơn khát tiền của đám con bạc.
…………
“Trọng tài chính đã thổi còi bắt đầu trận đấu!”
“Đội mặc áo sáng màu, tấn công từ trái sang phải là Mexico. Còn đội mặc áo sẫm màu, tấn công từ phải sang trái là Iceland.”
“Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mexico đã dựa vào thực lực vượt trội để giành quyền kiểm soát thế trận.”
“Đúng vậy. Thế nhưng Iceland cũng không hề có ý định buông xuôi, bởi đây là trận đấu một mất một còn để giành vé đi tiếp, kiểu gì họ cũng phải dốc hết sức bình sinh.”
“Cầu thủ số 11 của Mexico là Paul đang dẫn bóng xâm nhập vòng cấm. Vung chân rồi, anh ta định dứt điểm sao? Không, anh ta đã chuyền bóng cho đồng đội bên cạnh, sau đó lập tức băng vào trước khung thành đón đường trả bóng.”
Trên sân cỏ.
Paul vừa chạy về phía khung thành đối phương để đón bóng bật ra từ đồng đội, chợt thấy một hậu vệ Iceland đứng chắn ngay trước mặt.
Paul không lùi mà lại tăng tốc xông lên, định dùng thể hình hộ pháp để húc bay đối phương.
Nhưng ngay khoảnh khắc hai người sắp sửa va chạm.
Cầu thủ Iceland đột ngột nghiêng người né sang một bên, khiến Paul húc trượt vào khoảng không.
Thế rồi.
Vì lao đi với tốc độ quá nhanh, Paul hoàn toàn không hãm lại kịp.
Gã xoạc rộng hai chân, và phần hạ bộ bên dưới đã có một cú va chạm tóe lửa, vô cùng thân mật với cột dọc khung thành.
Rắc!
Dường như có tiếng vỡ vụn vang lên đâu đây.
“Hít…!”
Trên cabin bình luận, cả Giang Thuật lẫn Hạ Vĩ đều đồng thanh hít một hơi khí lạnh buốt cả sống lưng.
