Chương 185
Chương 185: Tỷ lệ cược đảo ngược hoàn toàn!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hôm sau.
Lại một ngày thi đấu World Cup nữa bắt đầu.
Tính đến hôm nay, giải đấu đã trôi qua được gần mười ngày.
Lịch thi đấu vòng bảng cũng sắp sửa khép lại.
Cặp bài trùng Giang Thuật và Hạ Vĩ lại ngồi vào cabin bình luận, đảm nhận trận cầu hôm nay.
Tây Ban Nha chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ.
Tây Ban Nha đứng thứ bảy thế giới, còn Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng ba mươi tám.
Chênh lệch quả thực khá xa.
Thế nhưng, so với mấy trận trước đây hai người từng cầm mic.
Trận này lại chẳng thể coi là một trận cầu tâm điểm.
Bởi cục diện đi tiếp của hai đội đã ngã ngũ từ lâu.
Tây Ban Nha đã cầm chắc vé vượt qua vòng bảng, ghi tên mình vào vòng knock-out.
Phía bên kia, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bị loại sớm.
Thắng thua ở trận này cùng lắm chỉ quyết định việc Tây Ban Nha sẽ vào vòng trong với tư cách đội nhất bảng hay nhì bảng mà thôi.
Chừng đó chưa đủ để kéo sự hào hứng của người xem lên.
Vì thế.
Trên phạm vi toàn cầu, lượng khán giả quan tâm theo dõi trận này tụt đi trông thấy.
Có người dứt khoát bỏ qua không xem.
Cứ ngủ một giấc đẫy mắt, sáng hôm sau dậy ngó kết quả là xong.
Nhưng trong nước, tình hình lại hoàn toàn trái ngược.
Rõ ràng là một trận đấu chẳng mấy sức hút.
Thế nhưng số người ngồi trước màn hình tivi xem truyền hình trực tiếp không những không giảm.
Ngược lại còn đông hơn hẳn.
Thực ra lý do cực kỳ đơn giản.
Nhiều người chọn xem trận này đến vậy chẳng phải vì bản thân Tây Ban Nha hay Thổ Nhĩ Kỳ.
Mà là bởi trận đấu này do Độc Nãi Đại Sư Giang Thuật đảm nhận bình luận.
Ai nấy đều chực chờ trước tivi, hóng Giang Thuật đưa ra dự đoán.
Sau đó, lập tức cược ngược lại.
Kiếm tiền từ cá độ bóng đá.
Vì thực lực của Tây Ban Nha quả thực vượt trội hơn hẳn Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước trận, trên các sàn cá cược trong nước.
Tỷ lệ cược giữa đôi bên chênh lệch cực lớn.
0.14:3.25.
Đó là tỷ số cược giữa hai đội.
Có thể thấy rất rõ, tỷ lệ ăn của Tây Ban Nha cực thấp, chứng tỏ số đông đều đinh ninh Tây Ban Nha sẽ bỏ túi trận này dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng, ngay khi phòng phát sóng trực tiếp World Cup của Kênh Thể thao CCTV lên sóng.
Khi Giang Thuật nhìn thẳng vào ống kính máy quay, thốt ra mấy chữ ngắn gọn: "Tôi ủng hộ Tây Ban Nha giành chiến thắng."
Trên các nền tảng cá cược thể thao trong nước, tỷ lệ của hai đội lập tức trải qua một cơn biến động long trời lở đất.
Mắt thường cũng thấy rõ mồn một.
Tỷ lệ ăn của Tây Ban Nha tăng vọt không ngừng.
Còn Thổ Nhĩ Kỳ thì liên tục tụt dốc.
Gần như từng giây trôi qua.
Con số hai bên đều nhảy múa điên cuồng.
Mấy tay con bạc mù tịt thông tin đứng nhìn mà thót cả tim.
Vô số khán giả chẳng tiếc tiền dồn sạch vốn liếng sang cửa Thổ Nhĩ Kỳ.
Dù tương quan lực lượng trên giấy tờ cho thấy cửa thắng của Tây Ban Nha rất sáng.
Nhưng một khi Độc Nãi Đại Sư Giang Thuật đã phán Tây Ban Nha thắng.
Thì xin chia buồn!
Tối nay Tây Ban Nha chắc chắn toi đời.
Chúa trời cũng chẳng cứu nổi các anh, bọn tôi nói đấy!
Bởi vì... Định luật Giang Thuật thứ tư không ai có thể lật đổ được!
Trên các trang cá cược.
Tỷ lệ cược của hai đội nhảy múa điên cuồng.
Dòng tiền khổng lồ đổ dồn vào như thác lũ.
Toàn bộ đều ném vào cửa Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn thấy rõ.
Đúng một giây trước khi khóa kèo.
Tỷ lệ hai bên đóng băng ở con số cuối cùng.
3.87:0.11.
Tỷ lệ cược đôi bên quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Tây Ban Nha từ mức ăn 0.1 vọt thẳng lên hơn 3.
Còn Thổ Nhĩ Kỳ vốn dĩ ăn hơn 3.
Lúc này rơi thẳng xuống mức quanh quẩn 0.1.
Cược một trăm tệ, cuối cùng chỉ thu về mười tệ tiền lãi.
Cảnh tượng khủng khiếp đến rợn người.
Đủ để mường tượng chỉ trong vài phút ngắn ngủi trước đó.
Đã có bao nhiêu người đặt trọn niềm tin vào hình tượng "Độc Nãi Đại Sư" của Giang Thuật.
Rút hết tiền ném sạch vào cửa Thổ Nhĩ Kỳ.
Chỉ bằng sức của một mình mình.
Giang Thuật đã ép một đội bóng cửa dưới tụt tỷ lệ cược xuống mức thấp thảm hại như vậy.
Quả thật xứng danh một kỳ quan hiếm thấy tại kỳ World Cup lần này.
...
Đáp lại sự tín nhiệm của đông đảo cổ động viên.
Vị Độc Nãi Đại Sư đương thời là Giang Thuật đã không khiến ai phải thất vọng.
Một Tây Ban Nha hùng mạnh, dưới luồng aura độc nãi của Giang Thuật, liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn.
Thậm chí một ngôi sao của đội còn suýt dính chấn thương rời sân sau pha tranh chấp với cầu thủ đối phương.
Huấn luyện viên trưởng Tây Ban Nha giật nảy mình.
Lập tức ra sát đường biên, khẩn trương điều chỉnh lại chiến thuật.
Họ đã chắc suất vào vòng trong, còn đối thủ là đội bóng cầm chắc vé về nước.
Cố đấm ăn xôi ở trận này chẳng giải quyết được gì.
Ngộ nhỡ cầu thủ dính chấn thương rồi lỡ dở phong độ ở vòng knock-out sắp tới thì đúng là mất nhiều hơn được.
Thế là.
Tây Ban Nha bắt đầu đá buông xuôi.
Mọi pha xử lý đều lấy mục tiêu tránh chấn thương làm đầu.
Thắng thua trận này ra sao, họ chẳng buồn để tâm nữa.
Dù sao vòng knock-out cũng phải bốc thăm lại.
Nhất bảng hay nhì bảng đi tiếp cũng chẳng khác biệt là bao.
Khi toàn bộ cầu thủ Tây Ban Nha đều mang tâm lý ấy bước vào sân.
Kết cục trận đấu coi như đã sớm an bài.
Vì thế.
Sau chín mươi phút thi đấu buồn ngủ.
Tây Ban Nha ngậm ngùi nhận thất bại 0-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ.
Dự đoán của Giang Thuật lại một lần nữa sai trật lất đúng như dự liệu.
Thiết lập chuỗi tám trận độc nãi liên tiếp trên đấu trường World Cup.
Trước màn hình tivi.
Nhìn tỷ số 0-1 đóng đinh trên bảng điện tử.
Biết bao khán giả phấn khích nhảy bật dậy, gào tướng lên: "Ngon luôn!"
Thắng rồi, húp trọn tiền rồi!
Xem ra lời đồn trên mạng chẳng sai chút nào.
Cái gã Giang Thuật này đúng là phán ai người nấy bay màu.
Chuẩn chỉ không một tì vết.
Ước chừng có là thần tiên hạ phàm cũng đỡ không nổi lời chúc phúc ngược đời của hắn.
Tuy số tiền kiếm được chẳng đáng là bao.
Chỉ lãi vỏn vẹn mười phần trăm vốn bỏ ra.
Nhưng chừng đó đã đủ khiến bao người mở cờ trong bụng.
Dù sao trước đây họ lao vào cá độ chỉ thuần túy trông chờ vào vận may.
Thắng cược thì đúng là đổi đời, ngày nào cũng đi bar gọi đào đổi món cả năm không trùng.
Nhưng lỡ thua một cái.
Là bay sạch gia tài!
Còn bây giờ, cứ bám càng Độc Nãi Đại Sư Giang Thuật mà đánh.
Chẳng khác nào một kênh quản lý tài chính vững như bàn thạch.
Lãi mỏng một chút, nhưng chắc cú không bao giờ lỗ.
Coi như một món lướt sóng ngắn hạn cực hời.
Tự đánh thì mười phen thua chín.
Đi theo đại lão Giang Thuật thì trăm trận trăm thắng.
Kèo nào thơm hơn, liếc mắt cái là nhận ra ngay!
"Được đại lão Giang Thuật gánh còng lưng, tối nay phê lòi!!"
"Nói thật, lúc thấy tài khoản ngân hàng nổi thêm mấy nghìn tệ, tôi xúc động suýt khóc luôn đấy."
"Thiệt lòng mong Kênh Thể thao CCTV cho Giang Thuật bình luận nhiều thêm chút nữa. Tốt nhất là thầu trọn cả giải, để World Cup vừa bế mạc là tôi phi thẳng ra showroom rước xe về luôn."
"Nhất trí, ủng hộ cả hai tay hai chân!"
"Giang Thuật said: Bắt tôi bình luận hết tất cả các trận, mấy người tính coi tôi là trâu là ngựa chắc!"
"Quỳ lạy van xin anh Thuật phán mai em thi đấu bóng rổ trường sẽ thua sấp mặt, đội ơn anh vạn lần!!"
