Chương 186
Chương 186: Cá độ bóng đá đâu chỉ có mỗi nước Hoa chúng ta!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Giang Thuật đã bình luận tổng cộng tám trận đấu tại World Cup.
Và cũng chỉ dự đoán tỷ số đúng tám trận đó.
Nhưng không ngoại lệ một lần nào.
Tất cả đều sai bét.
Thêm vào đó, có cư dân mạng đã đào lại chiến tích huy hoàng của Giang Thuật khi hắn làm bình luận viên cho giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cách đây không lâu, hai tuần đạt được hai mươi tám mạng hạ gục liên tiếp.
Có hai sự tích "vẻ vang" này làm bằng chứng.
Người hâm mộ của Giang Thuật có thể tự hào tuyên bố.
Định luật thứ tư của Giang Thuật thực sự ra đời rồi!
Bất kỳ đội nào bị Giang Thuật phán thắng thì chắc chắn sẽ thua trận.
Điều này đã trở thành một định luật căn bản.
Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào bị xô đổ.
Trước sự xuất hiện của Định luật thứ tư của Giang Thuật, cả người hâm mộ của hắn lẫn khán giả theo dõi World Cup đều vô cùng hả hê.
Dù sao thì World Cup lần này cũng chẳng có mặt đội tuyển quốc gia.
Nên không cần phải bận tâm đến chuyện cảm xúc dân tộc làm gì.
Cứ việc bám đuôi Giang Thuật mà cá độ bóng đá, kiếm tiền bỏ túi.
Cảm giác sướng không để đâu cho hết.
World Cup vẫn còn rất nhiều trận phía trước.
Trong bối cảnh năng lực Độc Nãi Đại Sư của Giang Thuật đã rộ lên khắp cõi mạng.
Muốn kiếm một món tiền lớn xem chừng là không tưởng.
Nhưng kiếm chút tiền tiêu vặt, mọi người cùng húp miếng canh thì vẫn chẳng thành vấn đề.
……
Ba ngày sau.
Trong ba ngày này.
Giang Thuật lại bình luận thêm hai trận nữa.
Sau khi hắn bình luận xong hai trận đó, giai đoạn vòng bảng của World Cup lần này coi như đã chính thức khép lại.
Tiếp theo.
Giải đấu sẽ bước vào vòng loại trực tiếp căng thẳng hơn, kịch tính hơn và cũng tàn khốc hơn nhiều.
Để rồi hơn mười ngày sau.
Đội bóng duy nhất vô địch World Cup sẽ lộ diện.
Ở hai trận đấu gần nhất mà Giang Thuật bình luận.
Đông đảo người hâm mộ bóng đá trong nước vẫn tiếp tục đặt cược ngược lại với kết quả mà Giang Thuật dự đoán.
Kết quả dĩ nhiên là kiếm được tiền.
Chỉ có điều.
Trên các trang cá độ bóng đá trong nước.
Tỷ lệ cược đã trở nên ngày càng quái gở.
Hễ đội nào bị Giang Thuật dự đoán sẽ thua trận, chỉ trong vỏn vẹn vài phút trước khi khóa sổ, tỷ lệ cược của đội đối thủ sẽ cắm đầu lao dốc không phanh.
Thuộc dạng chưa đầy một phút đã tụt đi mấy phần trăm.
Hết cách rồi.
Thực sự là hình tượng "Độc Nãi Đại Sư" của Giang Thuật đã làm rúng động cõi mạng quá đỗi.
Bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên Weibo ngày nào cũng chiếm một vị trí trong top ba.
Trên các diễn đàn bóng đá, mấy bài viết được ghim lên đầu đều đang kể về chiến tích huy hoàng của Giang Thuật.
Chỉ cần là người chịu lên mạng lướt Weibo hay đọc diễn đàn bóng đá.
Rất hiếm ai không biết chuyện này.
Điều đó dẫn đến việc ai nấy đều hùa theo Giang Thuật để cược ngược lại.
Số người đặt cược theo linh cảm của bản thân ngày càng ít đi.
Đặc biệt là trận đấu mới nhất do Giang Thuật bình luận, tình hình lại càng khoa trương tột độ.
Lời Giang Thuật vừa dứt, phán đội bóng nọ sẽ thắng.
Chẳng bao lâu sau.
Tỷ lệ cược của đội đối diện bị dìm thẳng xuống còn 0.02.
Nói cách khác, cược một trăm đồng thì cuối cùng chỉ kiếm được có hai đồng bạc.
Đúng là chuyện quái đản nhất trần đời, phi lý đến tận cùng.
Cảnh tượng này khiến vô số cư dân mạng xuống tiền phải ngẩn ngơ trong gió, không kìm được mà điên cuồng than vãn.
"Các anh em ơi, mọi người táng tận lương tâm quá đấy. Tối qua tôi cược năm trăm, cuối cùng ăn được có mười đồng, mẹ kiếp, đến bữa cơm cũng chẳng đủ mua!"
"Hahaha, cốt lõi là sự tin tưởng vô điều kiện dành cho đại thần Giang Thuật. Tối qua tôi đập luôn một trăm nghìn, tức tối bỏ túi hai trăm đồng. Được đấy, có tiền bao mấy thằng con nuôi cùng phòng đi ăn xiên nướng rồi!"
"Tôi bắt đầu theo chân Giang Thuật cược từ trận thứ sáu, coi như thuộc nhóm người nếm quả ngọt khá sớm. Biết thế bọn này đã giấu nhẹm tin tức đi, để lộ muộn hơn chút nữa. Đâu đến nỗi như bây giờ, chẳng kiếm chác được bao nhiêu."
"Thôi thôi, các bác chơi tiếp đi, em rút đây. Một trận kiếm được có vài chục đến một trăm bạc, tốn công thế thà em đi tán mấy bà chị phú bà còn hơn."
"Anh em ơi, phải mở rộng tư duy ra chứ! Đầu óc các bác hạn hẹp quá rồi. Tôi đã tìm được đường kiếm tiền khác rồi nhé."
"Tôi hiểu ông anh bên trên đang nói gì, nhưng tôi không nói đâu, cứ im ỉm mà phát tài thôi! Làm theo cách đó, tôi ước tính một tuần kiếm đủ tiền mua căn nhà là chuyện bình thường."
"Á á á, tức chết đi được, mấy ông bên trên nói cho rõ ràng xem nào. Không biết người ta ghét nhất cái trò nói úp nói mở à!"
"Đồng ý! Mấy tay thích chơi đố chữ cút xéo hết cho tôi!"
Giữa những tiếng than vãn của mọi người.
Có người bảo đã có đường kiếm tiền mới, làm cho ai nấy đều ngứa ngáy trong lòng.
Sốt ruột đến mức mất ăn mất ngủ.
Thế nhưng, trên đời này không có bức tường nào kín gió.
Một thông tin khi đã có quá nhiều người biết.
Sớm muộn gì cũng có kẻ tuồn ra ngoài.
Thế là.
Chỉ ngay ngày hôm sau.
Trên diễn đàn bóng đá trong nước, một bài viết chỉ dài mấy chục chữ.
Trong vòng chưa đầy vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã được đẩy thẳng lên vị trí ghim đầu trang chủ.
Vạch trần bí mật về con đường kiếm tiền mới mà tối qua mấy người kia nhắc tới.
【Ở trong nước, rất nhiều người đã biết hình tượng Độc Nãi Đại Sư của Giang Thuật, thế nên mọi người không kiếm được món hời lớn mà chỉ ăn chút thịt vụn cũng là bình thường thôi. Nhưng mà, chuyện cá độ bóng đá này đâu chỉ có mỗi Trung Quốc chúng ta có chứ!】
Bên dưới bài viết này, các bình luận đều đồng thanh đúng một câu.
"Vãi chưởng, đỉnh thật sự!"
Được bài viết này điểm trúng huyệt, đầu óc mọi người lập tức thông suốt.
Đúng vậy chứ còn gì nữa!!
Ở trong nước, năng lực Độc Nãi Đại Sư của Giang Thuật lan truyền trong giới hâm mộ bóng đá, gần như ai ai cũng biết rồi.
Ước tính từ giờ cho đến hết World Cup.
Bọn họ đừng mong kiếm được món lớn trên các trang cá cược trong nước.
Thế nhưng, đúng như bài viết kia đã nói.
Trò cá độ bóng đá này đâu chỉ có riêng ở Trung Quốc!
Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có hoạt động này.
Thậm chí ở một số nước.
Văn hóa cá cược bóng đá còn nhộn nhịp hơn trong nước nhiều.
Mỗi kỳ World Cup, số lượng người tham gia cá độ lên tới hàng triệu người.
Sao kê dòng tiền cược in ra có khi làm hỏng cả mấy cái máy in.
Hiện giờ bọn họ đang ở trong nước thì đúng rồi.
Nhưng ai mà chẳng có vài người quen hay bạn bè đang ở nước ngoài chứ.
Thậm chí có người còn có thể lập tức bay sang nước ngoài ngay lúc này.
Cứ nhờ họ đặt cược giùm ở bên đó, vét sạch tiền cược của các cổ động viên nước ngoài chẳng phải là xong rồi sao!
Tiền trong nước đã không kiếm được nữa.
Vậy thì mở rộng tầm mắt ra, hướng thẳng ra nước ngoài, đi kiếm tiền của người nước ngoài!
Đám cổ động viên bên ngoài kia.
Làm gì có ai biết được rằng ở Trung Quốc lại có một gã tên là Giang Thuật.
Đang ngồi trên ghế bình luận World Cup và điên cuồng thi triển công phu độc nãi chứ!
Đám người bọn họ đã biết trước kết quả thắng thua từ miệng Giang Thuật, giờ nhảy vào các sàn cá cược nước ngoài.
Chẳng phải là tha hồ quét sạch mọi đối thủ hay sao!
Lo gì không kiếm được tiền!
"Cảm ơn người anh em đã hào phóng chia sẻ cách này, chúc người tốt cả đời bình an!"
"Bác chủ thớt ơi, nhắn tin cho tôi xin tài khoản Alipay đi, sau này tôi kiếm được tiền sẽ chia thẳng cho bác một phần mười!"
"Em trai tôi đang đi du học ở Nhật Bản này! Tôi đã dặn nó rồi, đến lúc đó cứ bảo nó đặt cược bên Nhật, gom sạch tiền của tụi Nhật Bản luôn!"
